Những chuyện vui, buồn trước kia em sẽ không nhắc đến nữa. Đơn giản vì giờ em hiểu rằng we were not destined for each other. Cho dù cs của anh và của em hiện giờ có thế nào, có đang rất gần nhau đi chăng nữa, thì mọi việc đều đã quá rõ ràng. Anh có lối đi riêng của anh. Ngay từ đầu anh đã xác định cho mình cs không có em, anh rất mạnh mẽ và độc lập. Chỉ khổ cho con bé em thôi, mới ít tuổi đầu, chập chững với mối tình đầu... mọi thứ trong nó như vỡ vụn. Mặc dù trong nó hiểu được rằng với tính cách của nó và của anh sẽ không thể hoà hợp được với nhau, nhưng cũng mất rất nhiều thời gian, suy nghĩ và nước mắt để nó quên đi mọi chuyện. Giờ với nó anh thực sự không còn quá xa, quá cao như hình ảnh ngày trước nó tự vẽ cho mình. Anh cũng là một người bình dị, với cs nhiều bon chen. Những điều anh làm được, có thể nói xứng đáng với tâm huyết và ý chí anh bỏ ra. Nó không có gì để trách anh. Mà thật sự cho đến giờ nó cũng không có cảm giác trách cứ hay giận hờn gì anh. Mọi chuyện đều qua rồi. Nếu đã có những gì xảy ra thì cũng đã là quá khứ, và sẽ không lặp lại. Nó được sinh ra và nuôi dưỡng trong tình thương vô bờ bến của bố mẹ và những người thân, lớn lên thì luôn có bạn bè sớm tối kề cận. Nó quen được yêu chiều, được nũng nịu. Nó thích được quan tâm đến những người khác, nhưng không phải không muốn nhận sự quan tâm lại từ những người khác. (Đây có lẽ là điều duy nhất nó không tha thứ được cho anh, thậm chí đôi lúc nó còn cảm thấy mình đã không trân trọng bản thân khi để tình cảm lấn át lí trí lâu như vậy). Chuyện đã qua, nó sẽ lưu giữ những suy nghĩ cuối cùng về anh ở một góc khuất trong mình. Cs hiện tại của nó không có chỗ dành cho anh. Người yêu hiện tại của nó quá tuyệt vời đến mức ngay cả một ý nghĩ về anh cũng khiến nó cảm thấy xấu hổ với chính mình. Không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng nó luôn là một người chân thành trong tình yêu. Những gì thuộc về anh đã là quá khứ, và hãy để quá khứ ngủ yên. Mấy lời viết dành cho anh trước khi bước sang năm mới. Chúc hai người hạnh phúc, nhiều người nói rằng "anh may mắn vì yêu được chị ý đấy"... Hãy trân trọng điều đó anh ạ.
Biết được thêm một số điều về anh, không biết nên cảm thấy vui hay buồn. Anh nói rằng anh không có bạn, rằng anh không có người sẻ chia tâm sự, rằng mất đi một người với anh là một mất mát rất lớn. Nhưng thực sự để trở thành một người bạn với anh, em còn phải cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều. Không phải bởi vì em còn yêu anh, mà do những ám ảnh về một quá khứ không vui khiến em không muốn và hơn cả là không muốn làm xấu hơn nữa hình ảnh của anh trong em. Hãy cứ để bình thường em nghĩ về anh là một người cá tính, mạnh mẽ và lạnh lùng. Hơn là để em dần hiểu được về bản chất, con người anh. Những cảm giác những suy nghĩ chồng chéo nhau về những điều đã xảy ra. Nếu có thể turn back time, I wish I had never met u from the very first day. Có ác nghiệt quá không? Nghĩ lại một thời ngây ngô và dại dột, thấy mình giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể lành được vết thương ngày nào. Anh biết em tự ái rất cao. Ngày trước anh từng bảo con bé này gọi điện hát cho người yêu nghe bài nọ bài kia, sao e chẳng bao gio làm thế? em tự nhủ rằng đã khi nào mình là người yêu chưa mà em làm thế nhỉ. Lòng tự trọng của em không cho phép mình làm điều đấy khi chưa biết rõ mình đặt tình cảm đúng chỗ. Mất khá nhiều thời gian để nhận ra một điều hiển nhiên rằng ngay từ ngày đầu tiên we should not have met. Mọi việc với anh có vẻ dễ dàng và đơn giản hơn nhỉ. Tình cờ hiểu được rằng cái thời điểm mình vẫn còn coi người ta là "người yêu" thì người ta đã đang ung dung tán tỉnh người khác. Hừm, một điều chẳng quan trọng gì mấy bây giờ nhưng cũng đủ để cười khẩy chính mình. Mày cứ lúc nào cũng nghĩ cho mọi người, lo là người nọ người kia buồn, nhưng thực ra họ đâu có miserable như mày tưởng tượng đâu. Hỡi ôi, con bé ngây dại đến tội nghiệp. Càng biết được thêm về anh, lại càng cảm thấy mình đã thật xuẩn ngốc và mù quáng. Một con người thực tế đến thực dụng thì mình cho rằng cá tính. Một con người lạnh lùng và ích kỉ thì mình nghĩ là sâu sắc và độc lập. Chắc là em chưa từng bao giờ hiểu anh và sẽ không bao giờ hiểu được. Dòng cuối cùng dành cho anh. Em có khôn lớn và thực tế đến mức nào thì đối với em bạn bè, người thân và một cuộc sống vui vẻ luôn là những điều quan trong không thể thiếu được. Đạt được những điều mình muốn (tiền bạc, công danh) quan trọng đấy những sẽ là phù phiếm nếu cs mình đơn độc. Anh và em khác nhau ngay từ những quan niệm sống căn bản là vậy, nên dù quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng không thể hoà hợp được, huống chi trở thành những người bạn. Chúc anh thành công và hạnh phúc.
Past: lot of sorrows but had a great childhood Present: lot of sorrows, burden of life and fear Future: a big question
I have grown a lot since the first day that I saw you. I was fooled by your gentle and beautifully-sharpened words. You were such a special someone.... I thought that I would never love anyone but you..... That was the past. Realized that my life would be easier without you, I decided to give this unsolvable relationship up. I was indeed better. I had smile on my face, belief in others and, most of all, freedom. And I met him. He made me understand how fool I was. I was fooled by my sense, my feeling and my modifying brain. What you have not said, I thought you would not say it when you were not sure. What you have not done, I thought you were too busy. I kept deeping me in such imagination. I thought you were that kind of hard person who is not easy to go for love when you havent got your career, and you are doing with your most effort to reach your goal. I was blaming myself on making you think too much about me with my thinking. I was crazy, wasn''t I? Now, you are such a normal person in my opinion. Sometimes I could not understand why I was falling in love with you. That was all wrong. If I had known you for a longer time, I would never fall in love with you. You''re just simply not my kind. Future, I know for whom I was made. I am lucky to have met him. You were a piece of my past, the piece that I dont like when I have to think of it. Get well on your way. I have decided for myself what to do. I will go and move on well. We were, are and will be in two completely different worlds. This username will go with you then.