1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Patrick Kluivert, giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoangthuy, 24/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xtophertran

    xtophertran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng Kluivert cũng đã hồi phục 85% fitness để có thể làm cây đại pháo trong 90'' cho PSV. Tất cả các fan hâm mộ Patrick Kluivert trên toàn thế giới hơn lúc nào hết luôn tin vào sự trở lại của 1 sát thủ siêu tài năng cùng Oranje ở Euro 08. Tất cả fan HL vẫn trung thành và cảm thông với thiên tài vĩ đại, hy vọng anh sẽ lấy lại phong độ đỉnh cao nhất của mình.
    Đây là tự sự của Kluivert gửi fan hâm mộ khi về đến HL, Kluivert rất quyết tâm để tìm lại mình:
    Có 1 clip made by GHoeberX , webmaster of patrick-kluivert.com , rất tuyệt vời với tựa đề là 1st of July 1976, it was a great day. Chúng ta cũng cùng nhau nhìn lại cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Oranje, cầu thủ trẻ nhất so far ghi bàn trong trên CK champion league, cầu thủ từng được mệnh danh là trung phong cổ điển hay nhất vào 98-01, Patrick Stephen Kluivert.
    http://quickdump.com/files/1299155136.html
    Lets go Patrick !!!
    PS: mọi người vẫn khoẻ chứ??? Chúng ta mãi mãi là fan Hà Lan. Orange 4ever
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là các giai tiền đạo nhà mình có độ xuân ở đội tuyển hơi bị kém như từ Johan Cruijff , Marco van Basten, Gullit, Bergkamp đến anh giai Kluivert này, tài năng nở sớm bao nhiêu thì lụi tàn nhanh bấy nhiêu. Các tài năng này Hà Lan càng ngày càng chuối cả rổ
  3. xtophertran

    xtophertran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là vậy, dân Hà Lan như vậy mà, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc hơi bị thấp mà tự kiêu thì quá thừa.
    Còn về phong độ ngắn thì đó cũng tình trạng chung của tất cả các nước mà do mật độ thi đấu dày đặc như bây giờ, do những hoạt động ngoài bóng đá, do chỉ trích nặng nề của dư luận, hiếm ai có thể mãi trên đỉnh cao.
    Còn về Patrick Kluivert, với tư cách là 1 fan hâm mộ mà nói thì hiếm có 1 ngôi sao Hà Lan nào lại gặp nhiều xui xẻo và chỉ trích nhiều như Kluivert, anh bị chính những người dân HL ruồng bỏ, hạ thấp. Đúng là quá khứ có nhiều sai lầm nhưng những sai lầm đó từ khi rất trẻ, khi mới thành danh ai chả có những lúc nông nổi nhưng báo chí và dư luận đã 0 buông tha cho anh, buộc anh phải tháo chạy khỏi Ajax qua AC. 1 điều chắc chắn rằng sự phân biệt chủng tôc đóng 1 phần 0 nhỏ trong những thái độ đó. Còn nếu mạn phép nói về 1 người trung lập thì Kluivert 0 bao giờ đáng để nhận những lời chỉ trích nặng nề, những lời miệt thị về sự xuống độ trong những năm gần đây và những hành động sai lầm trong quá khứ, bởi những đóng góp của anh cho HL và Ajax là 0 thể phủ nhận, Kluivert 0 phải là kẻ tháo chạy khỏi Ajax đầu tiên, Kluivert lúc nào cũng khát khao được thi đấu dưới màu áo Oranje. Thế nhưng những gì Kluivert nhận được chỉ là những lời chỉ trích và những lời phân biệt chủng tộc từ Ajax, Milan, Barca và cả khi thi đấu tại WC và Euro.
    Với tôi, cho đến thời điểm Kluivert và Henry là 2 tiền đạo da màu xuất sắc nhất trong 10 năm trở lại đây (0 tính mấy anh Nam Mỹ), nếu 0 có chấn thương hành hạ trong hầu như suốt 5 năm trở lại đây thì chưa chắc sự nghiệp của Kluivert xuống cấp như bây giờ. Sau khi 0 được ra sân 1 trận nào tại Portugal 04, Kluivert đã tập trung chuyên môn để cứu vãn sự nghiệp nhưng cơ thể anh đã 0 cho phép nữa. Năm ngoái dù ra sân cho Valencia tổng cộng khoảng 5,6 trận nhưng Kluivert cũng đã kịp ghi cho mình 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, thế nhưng cuối mùa giải này người ta nói gì??? "Những gì Kluivert làm cho Valen trong 1 năm wa là nhận được 1triệu $ cho 2 bàn thắng và còn lại ung dung ngồi ghế dự bị ăn tiền câu lạc bộ". Còn Ajax thì sao, dù muốn về Ajax nhưng Ajax 0 mua và phải về PSV, nhưng Kluivert vẫn rất quyết tâm trở lại nhưng khi mới đây lại bị.........chấn thương. Đến giờ chưa biết ra sao nhưng 0 cần nói ai cũng hiểu, đó là 1 điều khiến bất cứ 1 Kluivert fanatic nào cũng đau lòng và cầu nguyện.
    Cho những ai muốn tìm hiểu thêm về Kluivert và những tình cảm của Kluivert fanatics dành cho anh, hãy xem những clip này, rất hay và cảm động. Vào thời điểm này, fansite của Kluivert lúc nào cũng đông người vào để theo dõi tin tức để thần tượng, bởi họ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng 0 ai bỏ Kluivert cả, họ đã và sẽ 0 bao giờ bỏ anh, ai cũng tin rằng Patrick Stephan Kluivert sẽ trở lại, dù cho bao nhiêu khó khăn đi nữa. "Im not the one who gives up"-Kluivert.
    The Requiem (47,6 MB) by GHoeberX: http://www.quickdump.com/files/1998052085.html
    Trong clip có 1 đoạn rất dễ thương khi Kluivert dựa lưng Zenden để ăn mừng bàn thắng và Litmanen chạy lại chúc mừng, nhìn mà nhớ lại đế chế Van Gaal ở Barca.
    Me Against The World (22,6 MB) by Kluivert4Ever
    http://rapidshare.de/files/10775506/Kluivert-Me_Against_Thee_World.wmv.html
    2 clips trên thể hiện những rủi ro và khó khăn Kluivert đã gặp phải trong sự nghiệp, những câu nói chân thành của Kluivert gửi đến toàn thể fan hâm mộ
    Remember the name (14,5 MB) by Kluivert4Ever
    http://rapidshare.de/files/18025923/Remember_the_name_-_Marcus_Ward.wmv.html
    Trong clip này tôi học được 1 câu hay lắm: It is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5%pleasure, 50% pain & 100% reason to remember the name
    Clip thì còn nhiều nhưng những cái trên khá hay và thể hiện được tình cảm của fan hâm mộ với Kluivert và sự cảm thông cho những gì anh đã phải hứng chịu.
    Được xtophertran sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 27/09/2006
    Được xtophertran sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 27/09/2006
  4. Van_Basten

    Van_Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của tôi, Kluivert là một tiền đạo có kỹ thuật và khả năng phối hợp với đồng đội tương đối hoàn hảo, cực kỳ phù hợp với lối chơi của Ajax và đội tuyển HL.
    Về khả năng chuyên môn, Kluivert chỉ có một nhược điểm là bỏ lỡ cơ hội hơi nhiều, thiếu bản năng sát thủ. Điển hình là trận bán kết với Braxin WC 98, được anh em tạo cho bao nhiêu cơ hội mà gần cuối giờ mới ghi được mỗi 01 bàn gỡ hoà.
    Về lối sống ngoài xã hội, đúng là anh có tật, dính vào quá nhiều các vụ rắc rối và điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của anh. Nếu không, tôi tin chắc rằng một người tài năng như anh, sau khi được biết đến qua thành công của Ajax năm 95 và bàn thắng vào lưới AC trong trận chung kết C1 năm đó, sẽ có một sự nghiệp rạng rỡ hơn nhiều.
    Nhưng thôi, mọi người cũng nên thông cảm. Ở đời, có mấy ai được toàn mỹ đâu. Hơn nữa, đối với các cầu thủ nhập cư như anh thì việc học hành, giáo dục từ nhỏ cũng không có nhiều thiệt thòi. Việc này có ảnh hưởng đến tính cách và nhận thức khi trưởng thành.
    Thân ái,
    Van Basten
  5. hongot

    hongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Xtophertran đã có bài viết rất hay.
    Mong Kluivert sớm bình phục và có thể tiếp tục tung hoành như ngày nào.
    Thân ái
  6. netherlandfanboy

    netherlandfanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Kluivert mới ghi bàn.
    (Sao box này vắng tanh vậy?)
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Mừng nhỉ ? Mà bác xem giải nào mà có Kluivert ghi bàn thế, giải Hà Lan vẫn nghỉ đông mà. Tình hình là bác netherlandfan_boy ở đâu thế nhỉ Hà Nội hay Saigòn đấy ???
  8. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Thỉng thoảng vẫn ngồi bật lại cái videoclip The Mist trời đầy sương mù ở Vienna xem bé Kluivert ghi bàn.
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Anh thật sự là 1 ng có tài (ko tài thì sao ghi bàn vào lưới Arg đc).Anh cũng là 1trong những cầu thủ vĩ đại nhất còn sống. Nhưng thú thật là thời của anh đã hết rồi,dù anh vẫn còn có thể cống hiến tốt.Nhưng mình nghĩ những gì về anh chỉ còn là quá khứ thôi.Cũng như Ortega của Arg thôi.Hy vọng sẽ có lớp kế thừa xứng đáng,dù gì cũng cám ơn anh vì những gì anh đã cống hiến cho bóng đá TG,trừ bàn thắng vào lưới Arg.Hix
  10. netherlandfanboy

    netherlandfanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hi aja_bar mình ở Sài Gòn nhưng mà giờ đang ở nước ngoài. Aja_bar biết trang nào cho coi giải Anh với giải Hà Lan online kô?
    Kluivert ghi bàn vào ngày 31/12 đó, tuần rồi đá chính cũng kiếm được một quả penalty cho Eindhovend. Anyway Kluivert già rồi, giờ dù kiếm lại được cảm giác bóng cũng không còn sức, coi là để hoài niệm một thời đã xa thôi. Giống như Berkamp từ giã đội tuyển mà người hâm mộ HL vẫn thích coi anh đá ở Ars.
    Gần đây Kuyt với Persie đá lên chân, chưa kể Huntelaar nên tiền đạo đâu có thiếu. Giờ yếu nhất là hậu vệ, 3 chú trung vệ(boulahrouz, mathijsen, ooijer cùng mất phong độ + chấn thương), thứ nhì là tiền vệ.
    Sẵn tiện hồi bữa mình đọc báo thấy thánh Johan nói cầu thủ Hà Lan thế hệ hiện nay điểm yếu lớn nhất là kỹ thuật cơ bản(passing, cầm bóng) còn cái mà họ sử dụng chỉ là trick để lừa cầu thủ đối phương nên đến khi các trick luyện hết thì khó phát triển nữa, mọi người nghĩ sao?
    (Ghi chú:trick ở đây là các kỹ thuật đặc biệt như là đánh gót, lừa bóng, ... chứ không phải là chơi tiểu xảo)

Chia sẻ trang này