1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PATTERNS - Sự Chuyển Dịch Của Tự Nhiên

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi wegotjam, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TEU

    TEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    hey, về Patterns và những hình anh W ví dụ, tôi lại nhìn thấy ở đấy nguyên tắc về phông và hình, đó cũng là random mà anh HAV nói, và cái nguyên tắc đó tôi nghĩ ai cũng biết, đó là: khi hình càng phong phú, sinh động thì nền thật tĩnh, thật đơn giản,
    tôi gửi các anh một "chiêu" về random của bác Jean nouvel,
    công trình mang tên : tháp Argba-barvelona. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên tạp chí, không hiểu sao tôi thấy liên tưởng ngay tới máy tính, tới kỹ thuật số...
    các bác xem nhé, tạo hình cũng đơn giản, không nói nhiều.

  2. TEU

    TEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    random mặt đứng. đỡ phải "nghĩ "
  3. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Zự án chung cư - số 4 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
    Lý thuyết, lí luận chung tôi nghĩ bà con ai cũng đã rõ , hoặc chí ít thì cũng đã biết qua! Hãy trao đổi về việc ứng dụng trong thực tế, bằng những zì chúng ta làm, hoặc gần gũi bên ta!
  4. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Xin phesp lạc đề 1 chút với bạn Jeu, cái dự án 4 THĐ bây giờ của ai trúng thế, ngày trước làm cái này hì hụi lụt vỡ mặt ra
  5. TEU

    TEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    bạn jeus nên xuống dòng rồi post ảnh.
    Sao lại xây cái gậy này trong Hà nội nhỉ, ngạt thở lắm cho mà xem.Hic, lúc đó thủ pháp kt cũng thừa, sai ngay từ đầu còn gì....
  6. having_bath

    having_bath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    trích bài anh Win
    Anh Having_bath ơi, anh có thể nói rõ hơn một chút về việc anh sử dụng thủ pháp này trong thiết kế không? Tôi đặc biệt quan tâm đến nó. Đã thử nhiều lần nhưng cái sản phẩm ra đời chả hiểu là cái gì.......... Tại xem xong cái hình của anh wegotjam, không hiểu là anh ý sắp xếp hay ứng dụng cái "lộn xộn", "ngẫu nhiên" đó vào khu đất hay thiết kế như thế nào ạ, hay là cũng xếp đặt vào một cách "lộn xộn", "ngẫu nhiên", chắc là phải có một quy luật của nó chứ đúng không ạ? Nếu được thank anh nhiều....
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 14/03/2005
    Gửi lúc 16:55, 14/03/05
    cảm ơn anh không cần biết,không biết dùng computer khổ thế đấy.
    bức ảnh trên là công trình "the Whale" ở Amsterdam của Architect De Cie,
    đây là một khu nhà ở được xây dựng trên một khu đất mà trước đây là khu vực cảng cũ của thành phố Amsterdam,người kts sử dụng một khối hình chữ nhật và có một cái sân trong ở giữa giống như bao nhiêu công trình tiểu khu nhà ở khác ở Hà Lan nhưng điểm khác biệt ở đây là để lọt được vào cái sân trong thì De Cie đã không cắt một đoạn nhà để tạo lối vào sân trong thay vào đó họ đã "bẻ"toàn bộ khối nhà tạo thành cái "hàm ếch" để đi vào sân trong của công trình.bằng miếng này họ đã giữ nguyên được chất điêu khắc của toàn bộ công trình mà vẫn đảm bảo được công năng.
    bây giờ đến lượt phải trổ cửa sổ cho công trình này, tôi nhờ anh Win thử xoá toàn bộ cửa sổ mà De Cie đã trổ ,anh mang cái hình bình hành đó sang phòng bên ngồi trổ cửa sổ thử xem kết quả thế nào?
    anh sẽ nhận thấy một điều là nếu anh chia đều các cửa sổ thì công trình sẽ rất đơn điệu và khó ăn khớp với công năng bên trong còn nếu anh định chia sao cho tạo thành một "nhịp điệu"thì nó lại không fit được vào cái hình bình hành đặt lệch đấy hoặc giả nếu được thì cái nhịp điệu đấy quá mạnh nó có thể lấn át cái khối chính do các mặt được hiểu là chạy liên tục từ mặt nọ sang mặt kia chứ không phải là từng mặt riêng rẽ.
    điểm nhấn ở đây luôn được hiểu là cả công trình và cái phần bị bẻ gẫy để tạo lối vào chứ không phải những cái cửa sổ.
    ở công trình này De Cie đã dùng một khái niệm nữa đó là "moveble facad" có nghĩa là cái mặt đứng của công trình này luôn luôn thay đổi do việc các căn hộ họ bật đèn hoặc khi họ đóng mở cửa sổ,hoặc thả rèm chúng ta sẽ có được một cái mặt tiền biến đổi rất thú vị.
    quay trở lại câu hỏi của anh Win trước khi trả lời anh tôi đề nghị anh thử làm một việc nhỏ : anh chọn cho tôi một căn phòng bị méo ,giả định anh được giao thiết kế lát gạch cho công trình này bằng gạch vuông 200x200 lúc này có hai khả năng xảy ra một là anh không muốn cảm thấy cái phòng đấy bị méo trường hợp thứ hai anh cho rằng méo là hay nên anh muốn mọi người nhìn rõ cái méo đấy (anh post kết quả lên cho mọi người xem rồi bình sau nhé)
    trích của anh Hotheart
    Hi các anh !
    Tôi cũng từng cố gắng áp dụng thủ pháp này vào thiết kế nhưng thất bại, một phần vì chưa hiểu hết ý nghĩa của nó nên không thể thuyết phục chủ nhà.
    Các anh có nghĩ rằng đó là một cố gắng thoát khỏi những nguyên tắc luật lệ truyền thống của form và space để đi đến "quy luật của sự ngẫu nhiên" không?
    Hình như tôi thấy rằng, pattern không chỉ áp dụng trong form, space mà còn cả trong tư duy nữa !
    tôi không nghĩ đây là một cố gắng để thoát khỏi mà tôi chỉ nghĩ là nếu đi nghe opera thì tôi đi giầy đen, còn nếu tôi chơi đá bóng thì tôi dùng giầy thể thao mỗi cái nó có công dụng riêng không so sánh được theo hiểu như thế.
    nếu anh thấy rằng thì anh nên khẳng định chứ lại còn hình như nữa thì tôi không hiểu ý của anh.tôi ngỡ ngàng về câu này của anh, anh làm ơn cho tôi ví dụ về việc anh áp dụng pattern trong tư duy của anh,xin cảm ơn trước.
    having_bath
    Được having_bath sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 14/03/2005
  7. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tôi post hộ anh Đi Tắm cái hình:

    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 14/03/2005
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 14/03/2005
  9. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 14/03/2005
  10. TEU

    TEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    hi các anh
    lâu lắm thấy chủ đề vui vui, ngày xưa hồi tò tí te, thấy một miếng đất méo, thì lại có làm cho cảm giác vuông, căn phòng méo thì lại cố tìm thủ pháp để giả vở bình thường... Quay lại với cái phòng méo của anh HAV nhé, nếu là tôi, thì tôi nhấn mạnh cái " phòng bị méo" bằng cách là lát gạch bình thường, mạch gạch chạy từ ngoài vào và tiếp tục, còn phòng méo kệ phòng méo, tôi hiểu là nền caro của tôi có trước và những tấm bìa bị xếp lệch lạc lên trên nó, trong không gian cũng vậy, khi bước vào một căn phòng đó, mắt sẽ có những mốc cố định , cái đó giúp cho căn phòng méo trở nên " bình thường" không bị khó chịu
    cảm ơn anh đã cho mấy cái ảnh quý giá.
    từ công trình nhà ở của Hà lan, hay những cái cửa sổ của anh W, ngẫm ra rất nhiều ý các anh ạ,
    vui.

Chia sẻ trang này