1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khahanguyen

    khahanguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2019
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    2
    VNCH khác quân hàm bây giờ so với quân đội ngày nay
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đây là Liên xô và Đức...Có liên quan gì đến VNCH đâu bạn...
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Chính từ sự sai lầm từ Werner Friebe, Tập đoàn quân LX (60) Xô-viết đã bắt đầu thâm nhập, vượt qua phòng tuyến Đức tại phía nam Brody. Nhận thấy một cơ hội lớn vừa mở ra, Nguyên soái Ivan Konev, chỉ huy Phương diện quân Ukraina I đã ném ngay Tập đoàn quân xe-tăng Cận vệ III và Tập đoàn quân xe-tăng số IV mở rộng lỗ thủng trên phòng tuyến Đức ngay trong tối hôm đó. Đó là một hành động đầy mạo hiểm của Konev, bởi vì 2 Tập đoàn quân phải đi qua một hành lang hẹp do Quân đoàn Pan-zer XLVIII (48) đang có sức đề kháng dữ dội nhưng vị Nguyên soái Xô-viết đã gặt hái được thành công. Vào ngày 17/7/1944, cuối cùng Sư đoàn Bộ binh 357 hoàn toàn sụp đổ buộc Thiếu tướng Hans-Ulrich Back phải rút lui cùng với 2 Sư đoàn tăng dưới quyền. Sang ngày hôm sau – 18/7/1944 - sau khi đập tan sự chống cự Tiểu đoàn Dã chiến SS 14 (tập hợp từ những người lạc đơn vị đang đào thoát về phía tây), hai trong số những mũi tấn kích của Hồng quân đã gặp nhau trên sông Bug gần Busk, ba mươi dặm về phía tây Lvov, hợp vây được Quân đoàn XIII trong “túi” Brody, khoảng sáu mươi dặm phía đông bắc của thủ đô vùng Galicia (bản đồ cho thấy rõ tình thế chiến trường Brody).

    Cuối ngày hôm đó, Tướng Harpe liên lạc Quân Đoàn XIII và cho phép họ tìm cách phá vây. Tuy thế, dường như Hauffe đã không chuẩn bị cũng như có một kế hoạch dự phòng cho một giải pháp như vậy. Trên thực tế, ông ta đã lao vào trận chiến này với tinh thần suy sụp và tuyệt vọng, điều này làm cho phản ứng của người Đức bị chậm lại. Hay nói theo cách khác, thời gian quí báu đã bị mất….

    Trận chiến trong “túi” Brody xảy ra hết sức ác liệt. Hơn 30.000 người Đức và Galicia đã bị vây chặt, và sự chống cự trong “túi” sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngay trong chiều ngày 18/7/1944, một kế hoạch phá vây khẩn cấp cuối cùng được thông qua. Do người Nga đang gây áp lực dữ dội với quân Đức tại phía bắc và phía đông, cũng như địa hình phía tây toàn đầm lầy và rừng, nên họ quyết định Quân đoàn XIII trong túi vây Brody sẽ đánh thốc xuống phía nam, trong khi hai Sư đoàn tăng thuộc Quân đoàn Panzer XLVIII (48) đánh ngược lên hướng Bắc để giải cứu. Tham mưu trưởng Quân đoàn XIII, Đại tá

    Baron Hans-Werner von Hammerstein-Gesmold, nói với các trưởng phòng hành quân thuộc các Sư đoàn trực thuộc, cho rằng các chốt phòng thủ của Nga đang đóng dọc phía nam Quốc lộ Zloczow-Lemberg tương đối yếu.

    Người Đức cho rằng Quân đoàn Panzer XLVIII (48) vẫn đang trấn giữ một khu vực vững chãi, hai Sư đoàn tăng số 1 và 8 chỉ cần tung một đòn tấn công từ phía nam ngược lên, và Quân đoàn XIII chỉ cần tiến theo hướng nam 3 dặm dọc theo đường cao tốc là sẽ bắt được liên lạc. Nhận định như vậy là hoàn toàn sai lầm. Trước khi Quân đoàn XIII có thể tiếp cận tới điểm an toàn, họ sẽ phải đi qua 14-18 dặm đường hiểm trở, gồm nhiều khu rừng, đầm lầy cản bước cũng như con rạch Tây Bug và sông Zloczowka. Công việc phá vây được lên kế hoạch vào lúc 3 giờ rưỡi sáng ngày 20/7/1944. Mọi sự chuẩn bị bắt đầu ngay lập tức..

    Đòn phá vây được dẫn dắt bởi mũi đột kích do Sư đoàn Bộ binh 349 của Lasch và Cụm chiến đấu độc lập C dưới quyền Lange đảm nhiệm. Ngày 19/7/1944, cả hai đội hình đó đã rút ra khỏi phòng tuyến, tập hợp đội hình chuẩn bị phá vây, Sư đoàn cảnh vệ 454 bảo vệ vành đai phía bắc, Sư đoàn Bộ binh 361 (có sự yểm trợ từ Lữ đoàn Pháo tự hành tấn công số 249) và các lực lượng còn lại trong Quân đoàn giữ chặt mạn nam, cùng lúc đó các tình nguyện viên Ukraina bảo vệ vành đai phía đông. Đương nhiên, Konev, trong khi chờ đợi Pocket Brody sụp đổ, sẽ mở cuộc tấn công nhắm vào Sư đoàn SS 14 “Galicia” thiếu kinh nghiệm chiến trường, ông ta không hề nghi ngờ đó là một mục tiêu dễ dàng nhất…

    Các Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 29 và 30 (WGRs), được hỗ trợ đắc lực từ Trung đoàn Pháo binh SS 14 đã gây ra một sự đề kháng hết sức bất ngờ và ác liệt, bằng chứng là các lâu đài và thị trấn Pidhirtsi liên tục nhiều lần thay đổi chủ nhân. Chỉ huy Trung đoàn 29, Trung tá SS Fried-rich Dern,bị thương nặng nên tạm thời ủy thác cho Đại úy SS Wilhelm Allenkampf đảm nhận, nhưng tinh thần chiến đấu của họ không hề bị thuyên giảm. Tại Olesko, cách vài dặm theo hướng tây-tây bắc, các Tiểu đoàn xạ thủ và Tiểu đoàn Công binh thuộc Sư đoàn SS 14 còn đẩy lùi một cuộc đột kích lớn của xe tăng T-34, họ đã phá hủy được một số “quái vật” nặng tới 46 tấn trong cuộc giao tranh khốc liệt này….

    “Bọn Đỏ” – Trung úy SS Herman thuộc Đại đội II- Trung đoàn 29 hồi tưởng lại :”…chúng nảy nòi ra nhiều như muỗi. Mặc dù bị thiệt hại lớn hơn bên ta 10 lần, nhưng quân sốchúng dường như vô tận. Quân Đỏ giờ đây trông giống như chiếc xe lu khổng lồ sẵn sàng nghiền nát tất cả. Nếu không có quân tiếp viện, chúng tôi sẽ không thể nghĩ ra cách phản công có hiệu quả được..”..
    --- Gộp bài viết: 04/08/2019, Bài cũ từ: 04/08/2019 ---
    [​IMG]
    ẢNH : TRẬN CHIẾN BRODY (THÁNG 7/1944)
    bloodheartvn, gaume1, ngthi963 người khác thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Grenadier ko phản là bộ binh cơ giới đâu...Panzergrenadier mới là nó
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Grenadier là gì hả bác...Tôi sẽ sửa sau vậy....
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Thực chất vẫn là bộ binhh nhưng tinh nhuệ hơn tí xíu.. bắt nguồn từ lính ném lựu đạn hay trịch đạn binh hồi tk 17, 18... chủ yếu đổi tên thế cho ngầu í mà..giống như đoạn trên có tiểu đoàn fusilier (lính bắn hoả mai) nhưng thực chất là trinh sát ấy. E vẫn dịch là bộ binh thôi...đã gửi mail phần hiệu đính rồi a nhé:-D
    Lần cập nhật cuối: 05/08/2019
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Cám ơn em nhiều nhed...
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Cuối buổi chiều hôm đó, trận địa của Trung đoàn Bộ binh 29 bị tràn ngập, các nhân viên tham mưu cùng với đại đội bảo vệ Sở chỉ huy Trung đoàn – 275 người tất cả - cuối cùng đã bị vây hãm trong một ngôi làng gần Pidhirtsi. Trận đọ súng ác liệt đã kết thúc, chỉ còn lại 7 người trong số họ được sát nhập vào các Trung đoàn Bộ binh 30 và 31. Buổi sáng hôm sau, ngày 20/7/1944, Tướng Lange đảm nhận chức Tư lệnh Quân Đoàn XIII vì Thiếu Tướng Hauffe đã mất tích (cho đến tận ngày 22 tháng Bảy, dường như Thiếu tướng Hauffe vẫn bặt tin, không quay về Sở chỉ huy Quân đoàn, cho nên Tướng Lange sẽ chính thức chỉ huy toàn bộ công việc phá vây). Ông ra lệnh bắt đầu tấn công lúc 7.00 giờ sáng (một tiếng rưỡi sau lịch trình. Đội hình gồm Cụm chiến đấu độc lập C đóng vai trò mũi nhọn xung kích tại khu vực trung tâm và sườn phải (phía tây) trong khi Sư đoàn Bộ binh 349 (với một nhóm quân thuộc Sư đoàn 339 của Cụm chiến đấu độc lập C) làm nhiệm vụ bảo vệ sườn trái. Ban đầu, cuộc phản công tiến triển rất thành công. Tại sườn phải của Tướng Lange, nhóm quân thuộc Sư đoàn 183 đã vượt qua sông Bug lúc 7.00 sáng và xâm nhập vào làng Belsec lúc 7.25 AM. Ở trung tâm, nhóm quân thuộc Sư đoàn 217 đã chiếm được ngọn đồi then chốt 366 sau trận đọ súng khốc liệt và phá vỡ phòng tuyến quân Nga lúc 9.00 sáng. Hồng quân bèn ném vào đây 20 xe tăng phản công nhưng bị bộ binh Đức tiêu diệt một cách nhanh chóng. Giữa trưa, người Đức tiến xa hơn nữa xuống phía nam và lâm vào một cuộc chiến đấu giáp lá cà đẫm máu trong từng ngôi nhà của làng Pochapy, mà họ đã làm chủ lúc 3.00 chiều. Cùng thời gian đó, nhóm quân thuộc Sư đoàn 183 chiếm được đồi 257, còn bên sườn trái, Sư đoàn Bộ binh 349 chiếm tiếp được 2 ngọn đồi 334 và 274 nhưng họ không thể nào chiếm được thị trấn Zloczow. Những người lính tuyến đầu của Lange lúc này chỉ còn cách sườn trái thuộc Quân đoàn Panzer XLVIII(48) có 5-6 dặm đường, nhưng phải vượt qua được tuyến phòng ngự của quân Đỏ đã được gia cường một cách vững chắc.

    Sáng sớm ngày 20/7/1944, Nguyên soái Konev đã nhận ra rằng đòn phản kích của Lange tạo ra một mối đe dọa đáng kể cho vòng vây của người Nga, vì vậy ông ta điều chuyển gấp một số trung đoàn từ phía bắc, nam và tây, cùng một lúc phát động hàng loạt các cuộc tấn công vội vã nhằm siết chặt vòng vây với Quân Đoàn XIII, và tung các lực lượng không quân khổng lồ thi nhau oanh kích các đơn vị Đức đang bị kẹt lại trong vòng vây. Các cuộc không kích diễn ra liên tục và Hồng quân có thêm một chiến thuật mới: họ sử dụng loại bom trái phá kiểu mới, nặng tới 80 pound, khi phát nổ đã tung ra hàng vạn mảnh bom nhỏ chết chóc xuống các nơi tập kết của người Đức. Phương pháp này có hiệu quả cực cao, phá hủy và tiêu diệt tất cả ngựa, toa xe, và súng trong một khu vực rộng một trăm mét vuông - cũng như bất kỳ những người lính nào không kịp chạy đến nơi trú ẩn hoặc không có thứ gì che chở cho họ…

    Trong thời điểm này, tại mặt trận, đội quân tiếp viện của Konev đã cho mọi người cảm thấy sự xuất hiện vào chiều ngày 20 tháng Bảy. Đám tàn quân thuộc Sư đoàn 183 Đức đã bị chặn đứng trước làng Kniaze, tương tự như số phận Sư đoàn 217 gần làng Boniszyn. Bên trái (theo hướng đông nam), người Nga phản kích rất mạnh nhắm vào Sư đoàn 349 Bộ binh cũng như tàn quân của Sư đoàn 339. Cơn bão Sô-viết đã áp sát ngọn đồi then chốt 334 và đẩy bật các lực lượng Đức vào trong trung tâm. Tướng Otto Lasch, Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh 349, ra lệnh lập tức phản công và chiếm lại ngọn đồi, nhưng người Nga sẽ không để cho Lasch có thời gian rảnh rỗi để hoàn tất công việc. Họ đã tung thêm nhiều xe tăng và bộ binh mới vào trận chiến, ngọn đồi 334 đã nhiều lần thay đổi chủ nhân trước khi Hồng quân kiểm soát được hoàn toàn vào buổi tối hôm đó. Đoàn quân của Tướng Lasch buộc phải quay trở lại làng Zulice, nơi họ đang phải bảo vệ nó trong những trận giao tranh ác liệt. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, rõ ràng là mọi nỗ lực phá vây của Tướng Lange đã trở thành tuyệt vọng khi ông ta nghe thấy tin Sư đoàn tăng số 8 cứu trợ đã bị người Nga chặn đứng ở hướng tây nam.

    ….Ngày 18/7/1944, Tướng Balck tăng cường cho Sư đoàn xe-tăng số 8 bằng Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 20 và ra lệnh tấn công vào phía đông bắc trong ngày hôm sau, để giải cứu Quân Đoàn XIII. Đại tá Friedrich Wilhelm von Mellenthin, tạm quyền chỉ huy Sư đoàn cấp tốc truyền mệnh lệnh xuống các Tư lệnh Trung đoàn dưới quyền. Đại tá von Mellenthin là một sĩ quan thiết giáp đầy kinh nghiệm. Đã từng là Sĩ quan tình báo phục vụ trong các chiến dịch “Cáo sa mạc” của Rommel, bị thương trong khi dẫn đầu một nhóm chiến đấu đặc biệt trong trận chiến đầu tiên tại El Alamein. Buộc phải vào quân y viện bởi bệnh kiết lỵ vào mùa thu năm 1942, ông trở thành Tham mưu trưởng Quân đoàn Panzer XLVIII(48) trong chiến dịch giải vây cho Stalingrad vào cuối năm 1942. Ông không phải là con người dễ bị sốc; tuy nhiên, ông đã thật sự choáng váng khi ông thấy rằng một số Tư lệnh Trung đoàn dưới quyền đã không có mặt tại vị trí chỉ huy của mình. Thay vào đó, họ đang tự động ra mệnh lệnh rút lui. Điên tiết, von Mellenthin liền cách chức toàn bộ những người phạm tội, kể cả viên Tư lệnh Trung đoàn tăng số 10. Ông nhanh chóng yêu cầu Sư đoàn chuẩn bị một cuộc phản công khác, nhưng thời gian quý báu đã bị mất. Không còn nỗ lực cứu hộ nào có thể được tung ra trong ngày 19/7/1944 cũng như số lượng tăng cũng không tập kết đầy đủ trong ngày 20 tháng Bảy. Đã vậy , Hồng quân còn liên tục thường xuyên gây áp lực với những người Đức trong túi vây bằng các đợt oanh kích, pháo kích cũng như các đợt tấn công trên mặt đất. Quân đoàn XIII chỉ còn chống đỡ một cách tuyệt vọng…

    Trung tướng Wolfgang Lange là một người chỉ huy dũng cảm, có năng lực cao, mạnh mẽ, khéo xoay xở. Thực sự, ông đã nhận ra Quân đoàn XIII hoàn toàn kiệt sức và không còn sự lựa chọn nào cả. Vì thế, sáng sớm ngày 20/7/1944, ông tập hợp các sĩ quan dưới quyền tại một khu rừng nhỏ và thông báo với họ dự định khởi động một nỗ lực đột phá khác vào ngay buổi tối hôm đó. Một lần nữa, Cụm chiến đấu độc lập C sẽ đóng vai mũi giáo xung kích. Lange còn nói, ông biết rõ, nếu chúng ta có một đêm nghỉ ngơi sẽ làm cho mọi người hồi phục sức khỏe nhưng sẽ làm cho thực lực người Nga càng ngày càng mạnh lên. Hơn nữa, nếu chúng ta tiến hành tấn công ngay lúc này (vào ban đêm) thì bọn Nga sẽ không thể sử dụng máy bay ném bom vào đội hình. Chính vì thế nên mọi sĩ quan đều đồng ý với phương án của Lange. Ông yêu cầu mục tiêu của cuộc tấn công là hướng về đường cao tốc Lvov (Lemberg), tại gần thị trấn Liatske (Lackie). Lange cũng ra lệnh cho Tướng Lasch khởi động một cuộc tấn công hỗ trợ vào thị trấn Zloczow.....
    --- Gộp bài viết: 23/08/2019, Bài cũ từ: 23/08/2019 ---
    [​IMG]
    ẢNH : TƯỚNG ĐỨC WOLFGANG LANGE (1898-1988)


    [​IMG]
    ẢNH : ĐẠI TÁ FRIEDRICH VON MELLENTHIN (1904-1997)


    [​IMG]
    ẢNH : TƯỚNG ĐỨC HERMANN BALCK (1893-1982)


    [​IMG]
    ẢNH: TƯỚNG ĐỨC OTTO LASCH (1893-1971)
    tonkin2007, meo-u, gaume16 người khác thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tiếp tục công việc, ông yêu cầu các chỉ huy khác báo cáo về tình trạng hiện nay của họ. Khi Tướng SS Freitag nói rằng ông không thể không báo cáo về số phận của Sư đoàn SS 14 “Galicia”:”Tôi tin rằng Sư đoàn đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi…” và sau đó ông đề nghị xin từ chức Tư lệnh Sư đoàn SS 14. Lange không hề che giấu sự khinh bỉ và coi thường và ngay lập tức chấp nhận sự từ chức của Freitag, đồng thời đưa Thiếu tướng Gerhard Lindemann lên thay thế. Trong lúc này, Hồng quân tiếp tục cố gắng bóp nát túi vây bằng mọi nỗ lực, đầu tiên là Trung đoàn SS 31 Bộ binh bị loại ra khỏi vòng chiến tại phía bắc Sasiv. Sau khi chỉ huy Trung đoàn, Trung tá SS Paul Herms, đã bị giết trong trận chiến cùng với toàn thể ban tham mưu Trung đoàn thì những người còn sống sót đã rơi vào tình trạng tan rã. Những kẻ còn lại được tập hợp lại trong các nhóm tàn quân và tạm thời giao cho các đơn vị lân cận. Tình trạng hỗn loạn bắt đầu bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi. Sau này, ta có thể trích những dòng nhật ký của Trung úy SS Ukraina Lubomyr Ortynski về trận chiến Brody: ” Trong khi bộ binh Liên Xô tiến lên như một đàn ong thì khoảng 10 chiếc xe-tăng của bọn Đỏ đang thi nhau nã pháo vào đội hình hành quân của Tiểu đoàn II (Trung đoàn Bộ binh 29) dọc đường quốc lộ. Không khí xung quanh tràn ngập tiếng ùng oàng sấm sét các khẩu súng tăng và tiếng gào rú của mọi loại động cơ…Nhiều chiếc tăng mới nữa xuất hiện…Chúng tôi có thể làm gì bây giờ đây, ngoài việc lấy súng trường chọi nhau với dàn xe-tăng của người Nga...”

    Nỗ lực phá vây tiếp theo được bắt đầu lúc 1 giờ sáng ngày 21/7/1944 và họ đã ra tới Quốc lộ Lvov 4 giờ sau. Tuy nhiên, bình mình đã lên và mang cho người Đức nhiều sự rắc rối. Các đoàn xe thuộc Sư đoàn Bộ binh 349 và Cụm chiến đấu độc lập C đang hành quân trên một vài con đường quốc lộ nhỏ hướng về phía nam đã liên tục phải chịu đựng các trận mưa bom đến từ Không quân Đỏ. Tướng Lange sau đó đã hồi tưởng lại là chỉ còn một cách rất đơn giản là hất các xe thiết giáp, vận tải ra khỏi con đường quốc lộ, và bắt đầu vứt bỏ mọi thứ để tiếp tục hành quân; vì vậy, nhiều binh lính được cứu sống cũng như các phương tiện di chuyển cần thiết đã bị mất. Mặc dù vậy, giờ đây, một vài đường bị tắc nghẽn bởi những đám cháy nhỏ, cũng như sự hỗn loạn bắt đầu ngự trị ngay cả trong các đơn vị Đức.

    Nhóm quân nhân thuộc Sư đoàn 183 đã nhanh chóng bị phát hiện tại phía bắc Kniaze và bị đẩy ngược trở lại về đồi 257. Đồng thời, tại khu vực trung tâm, nhóm quân của Sư đoàn 217 đánh vào một điểm yếu trong vòng vây Sô-viết tại khu vực gần làng Jasionowca nhưng vẫn bị đẩy về các ngọn đồi tại hướng nam. Nhưng tại các nơi mà họ dự định có thể bắt liên lạc được với lực lượng cứu hộ từ bên ngoài đánh vào thì hoàn toàn không thấy tăm hơi họ đâu cả. Sau khi cân nhắc, các sĩ quan thuộc các Sư đoàn đã quyết định phân chia nhỏ ra, tiếp tục di chuyển về hướng nam theo cách thức của riêng từng nhóm. (Lữ đoàn Pháo Tự hành 249 được kết hợp với Sư đoàn 217, nhưng lúc này tất cả các khẩu súng và xe của họ đã bị phá hủy, nên hoàn toàn không hề có chút giá trị nào cả). Không hề được sự hỗ trợ của pháo binh, xe bọc thép, đám quân nhân thuộc Sư đoàn 217 vẫn tiếp tục di chuyển và đã trở về an toàn với hậu phương (Sư đoàn tăng số 1) tại Zuekow (Zhukiv), cách khoảng 8,5 dặm về phía nam của đường cao tốc Lvov vào buổi chiều hôm đó….

    Trong lúc đó, cách khoảng 10 dặm tây, Đại tá Karl Neumeister, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 1 (Sư đoàn tăng số 1) đã chọc thủng phòng tuyến của người Nga và tiếp cận được với một số vị trí thuộc Quân đoàn XIII ở phía tây làng Liatske. Khoảng 3.400 người thuộc nhiều Sư đoàn khác nhau cũng như 400 lính Ukraina của Sư đoàn SS 14 đã được giải cứu. Tuy thế, Đại tá Neumei-ster không thể giữ được “con đường sống” này lâu hơn được, vì ngay buổi chiều hôm đó, Hồng quân đã vượt qua con sông Zlota Lipa ở phía nam và chiếm được thị trấn Lipo tạo ra một vòng vây đe dọa đến chính ông ta. Neumeister buộc phải nhanh chóng quay về phía nam, tổ chức phản công và chiếm lại thị trấn Lipo. Sớm bị sa đà vào những cuộc đọ súng kịch liệt ở phía nam, ông ta không còn có điều kiện để quay lại giải cứu những người bị kẹt lại trong túi vây một lần nữa…

    Bên trong “túi vây”, Sư đoàn SS 14 đã mất tín hiệu liên lạc từ ngày 21/7/1944. Quả thật, những người lính tình nguyện Ukraina chiến đấu đặc biệt dũng cảm, nhưng họ buộc phải rút lui dưới áp lực của Hồng quân, đồng thời cố gắng cứu các xe thiết giáp của mình càng nhiều càng tốt khi phải đối mặt những đợt ném bom liên hồi từ không quân Nga (đó là một nhiệm vụ bất khả thi). Đại úy Dmytro Ferkuniak còn nhớ lại rằng cơn lốc đầu tiên của không quân Đỏ (số lượng khoảng 40-50 máy bay) từ trên không trung đâm bổ xuống: ” bom và đạn súng máy thi nhau quét như mưa vào đội hình hành quân đang như rắn mất đầu hướng về Bilyi Kamin. Không có từ ngữ nào mô tả được một hỏa ngục khủng khiếp như thế. Chỉ trong khoảng nửa giờ, những người lính không còn khả năng tự vệ hầu như đã bị tiêu diệt vì bom đạn…Không có một chiếc máy bay Đức nào xuất hiện để ngăn chặn những cuộc tấn công tàn nhẫn như vậy”…..Chỉ có duy nhất một khẩu đội pháo phòng không đơn độc của Sư đoàn buộc phải :” khai hỏa liên tục, hạ được khoảng 25 máy bay kẻ thù ???....cho đến khi bị trúng bom, buộc phải vứt bỏ lại trong trận chiến…”

    Liên lạc với Sư đoàn Ukraina liên tục bị cản trở vì hệ thống thông tin rất tồi. Mặc dù nhiều người Ukraina có thể nói tiếng Đức và có thể giao tiếp (bằng nỗ lực cá nhân) trong các tình huống mặt đối mặt, nhưng họ không thể làm chau chuốt như vậy trên radio và vô tuyến điện trong điều kiện nóng bỏng của các trận giao tranh. Thêm vào đó, sự mất mát không thể tránh khỏi của thiết bị thông tin liên lạc cũng như các nhân sự chủ chốt làm cho mọi vấn đề ngày càng phức tạp. Ngoài ra, tình trạng cạn kiệt vũ khí, đạn dược ảnh hưởng lớn tới các mệnh lệnh, chiến thuật khiến cho “túi vây” ngày càng bị thu hẹp một cách nhanh chóng….

    Ngay trong đêm hôm đó, Tướng Freitag (đã thôi chức) đánh giá Sư đoàn không còn sức chiến đấu nữa, và quyết định rằng tất cả mọi người sẽ tự phá vây theo cách của chính họ. Freitag và các sĩ quan tham mưu nhanh chóng thành lập một nhóm chiến đấu và tiến về phía nam, để lại phần lớn Sư đoàn ở phía sau. Một số phân đội pháo tự hành vẫn còn nguyên vẹn, trong khi số người khác gia nhập vào Sư đoàn Bộ binh 361, và những người còn lại chỉ có cách đơn giản là tan rã và trốn chạy…

    Ngày 21/7/1944 cũng là ngày kết thúc bi thảm dành cho phần lớn những người đang phục vụ trong Sư đoàn Cảnh vệ 454, họ hoàn toàn bị sụp đổ trong các trận không kích, tấn công trên mặt đất, pháo kích cũng như cơn bão lửa “Cachiusa” liên tục của người Nga. Một số kẻ sống sót được chuyển sang sườn phải gần Belzec, trong khi một số khác gia nhập vào đám tàn quân thuộc Quân đoàn XIII, hoặc đơn giản là đi lang thang, nơi gần như họ sẽ bị giết hoặc bị bắt bởi lính Nga….

    Cuối chiều hôm đó, lực lượng pháo tự hành thuộc Sư đoàn xe-tăng số 8 (lúc này do Thiếu tướng Gottfried Froelich(*) chỉ huy) đã hành quân xuyên qua vòng vây Sô- viết từ phía nam, bắt được liên lạc với những người còn sống sót ở phía bắc Gologory và cứu được một phần còn sót lại của Quân đoàn XIII…..
    …………………………………
    (*).Gottfried Froelich (1894-1959) trước đó đã làm Tư lệnh Sư đoàn tăng số 8 (9/1943-31/3/1944). Sau đó ông bị bệnh và mới hồi phục lại. Sau chiến dịch Brody, ông trở lại vị trí Tư lệnh Sư đoàn tăng số 8 cho đến ngày 5/1/1945, ngày mà ông bị cách chức do lãnh đạo thiếu quyết đoán trong chiến dịch Hunggari. Thất nghiệp trong vòng 10 tuần, ông được giao quyền chỉ huy Quân đoàn von Tettau vào tháng 3 năm 1945 và kết thúc chiến tranh với tư cách là Chỉ huy pháo binh cao cấp thuộc Tập đoàn quân Panzer III. Ông đầu hàng người Anh, và được phóng thích vào tháng Năm 1948, trở về sống tại Meisenheim. Froelich chưa bao giờ được thăng cấp bậc Trung tướng. Ông qua đời tại Heidenheim ngày 30/7/1959….
    --- Gộp bài viết: 24/08/2019, Bài cũ từ: 24/08/2019 ---
    [​IMG]
    ẢNH: ĐẠI TÁ KARL NEUMEISTER (1903-1990)

    [​IMG]
    ẢNH: THIẾU TƯỚNG GOTTFRIED FROELICH (1894-1959)
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    …Trên sườn bắc, Tiểu đoàn Trinh sát SS 14 Ucraina đã làm nhiệm vụ chặn hậu cho toàn bộ Quân đoàn XIII. Họ bảo vệ được thị trấn Bilyi Kamin, nằm ở bờ phía bắc sông Bug, do đó đã mở một cánh cửa cho bất kỳ đơn vị hoặc kẻ tụt hậu nào tìm cách trốn thoát về phía nam. Họ vẫn tiếp tục giữ vững thị trấn mặc dù người Nga tìm mọi cách gây sức ép nhằm đẩy bật họ ra khỏi thị trấn. Vào buổi tối ngày 21/7/1944, cả thị trấn Bilyi Kamin chìm trong lửa và Tiểu đoàn Trinh sát SS 14 Ucraina là đơn vị không bị sứt mẻ duy nhất nằm ở phía bắc con sông Bug…

    …“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con không nhìn thấy gì cả!”…Tiếng kêu xé lòng của một bé gái khi bước ra khỏi một ngôi nhà đang cháy trên đường. Chưa đến 5 tuổi, cô bé hét lên trong đau đớn với dòng máu đang chảy xuống má. Tiếng súng dừng lại ngay lập tức. Một sự im lặng lạ lùng xảy ra. Tất cả những gì có thể được nghe thấy chỉ là tiếng rì rào của những tấm gỗ đang cháy. Cô bé lại kêu lên lần nữa…Đột nhiên, một bác sĩ quân y SS dường như không thể chịu nổi nữa;” Tôi sẽ cứu cô bé!”, anh ta nói như khóc…Rời khỏi vị trí an toàn của mình, anh ta lao về phía trước, bé thốc cô bé lên rồi quay ngược lại. Có thể đây là thời điểm mà tính nhân đạo của con người sẽ thắng thế dù chỉ là một khoảnh khắc thôi…Nhưng không, ngay sau đó, đã vang rền tiếng súng máy của người Nga, một số viên đạn đã găm thẳng vào phía sau người chàng hạ sĩ quân y trẻ Ucraina. Chúng thoát ra khỏi ***g ngực của anh và cắt đứt luôn cả cuộc đời cô bé….

    Sáng sớm ngày 22/7/1944, cuối cùng Tiểu đoàn Trinh sát SS 14 buộc phải rời bỏ thị trấn Bilyi Kamin. Lúc này, không còn một đơn vị nào của phe Trục cắm ở phía bắc sông Bug nữa. Vào buổi sáng, “túi vây” thu hẹp , chỉ còn 4-5 dặm từ bắc xuống nam và cũng khoảng cách như vậy từ đông sang tây. Trong vòng vây, những người còn sống sót chuẩn bị cho nỗ lực phá vây cuối cùng. Đạn dược của họ đã gần hết, và một số người trong số họ đã không ăn hoặc ngủ trong nhiều ngày. Thông tin liên lạc trong “túi vây” hầu như không còn tồn tại. Quá trình phá vây trong tình thế này rất đơn giản; tất cả các đơn vị đều tấn công người Nga bằng những thứ gì họ có trên tay, tiếp tục di chuyển, tiếp tục tiến lên phía trước cho đến lúc an toàn, hoặc đội hình bị tan rã đồng nghĩa với việc bị người Nga tiêu diệt….

    Đại úy SS von Zalzinger, chỉ huy Đại đội 1 – Trung đoàn Bộ binh 31, đã bị thương nặng trong quá trình phá vây. Nhận thức được mình sẽ là một gánh nặng và gây ra nhiều sự đe dọa cho những người đồng đội nếu như họ tiếp tục cáng anh đi trên chặng đường phá vây, chàng Đại úy trẻ SS đã rút súng lục ra tự sát. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, một trong những người lính Ukraina đã nhẹ nhàng che thi thể von Zalzinger bằng một chiếc áo khoác ngoài. Họ biết rằng, sẽ có nhiều người lính tình nguyện và lính Đức bị thương sẽ theo gương của Zalzinger trong vòng bốn mươi tám giờ tới.

    Các trận giao tranh trong ngày 22/7/1944 đã diễn ra với mức độ ác liệt không bút nào tả xiết. Các phi công Hồng quân thực hiện không dưới 2.340 phi vụ: người Đức và Ukraine hoàn toàn tuyệt vọng. Thu hết những sinh lực cuối cùng còn lại, họ chạy về hướng nam, với đích là Quân đoàn Panzer XLVIII(48). Ngay trong lúc này, hàng chục và thậm chí hàng trăm người lính đã trốn thoát. Nhận ra rằng nhiều con mồi của mình đang tìm cách trốn thoát khỏi “túi vây”, Nguyên soái Konev đã ném ngay Lữ đoàn Xe Tăng Độc Lập 91 “Proskurov”, được tăng cường thêm bộ binh tùng thiết tiến thẳng vào hành lang rút lui để ngăn chặn. Lữ đoàn tăng lập tức cuốn vào những trận chiến khốc liệt với những kẻ đang chạy trốn, những người đang quét sạch lực lượng tùng thiết bằng những trận giao tranh, những đòn đánh giáp lá cà… Thậm chí họ liên tục thổi bay các xe tăng T-34 và KV hạng nặng bằng những vũ khí chống tăng như Panzer-fausts, lựu đạn, ****tail Molotov…hoặc bằng bất cứ thứ gì họ mang sẵn trên tay. Đêm xuống, Lữ đoàn Xe Tăng Độc Lập 91 “Proskurov” gần như đã bị xóa sổ…

    Trung tá SS Danylko, chỉ huy của Tiểu đoàn Trinh sát SS 14 Ucraina, thực sự là một tay tư lệnh chiến trường cừ khôi. Mặc một bộ đồng phục ngụy trang và trang bị súng máy MG42, nhìn anh “trông giống như một vị thần chiến tranh”, một người sống sót nhớ lại. “Chúng ta tiếp tục tiến lên!”…Danylko nói với hai trăm người lính còn lại dưới quyền. "Chúng ta sẽ đến nơi có cuộc sống, tự do và tình yêu!" …Và tất cả bọn họ cùng xông lên phía trước. Ngay trước mặt họ là một Tiểu đoàn NKVD (Bộ Dân ủy Nội vụ) Nga đón sẵn, nhưng họ nhanh chóng xé tan đội hình của người Nga :” Họ thi nhau bắn, lao vào cận chiến bằng lưỡi lê, gậy gộc, dao găm, giết chóc, kể cả bằng tay không..”. Michael Logusz sau này đã hồi tưởng lại…”Trên thực tế, chính vì lòng quyết tâm đến cháy bỏng, rất nhiều lính tình nguyện Ukraina đã trốn thoát khỏi vòng vây…”.

    Tướng Lange cũng trốn thoát. Đi cùng với những đám tàn quân thuộc 2 Sư đoàn 217 và 183, ông ta đã đi cùng với Tướng Lasch, người đang di chuyển cùng với những người còn sống sót của Sư đoàn 339, và một Trung đoàn gồm những người sống sót đến từ Sư đoàn Bộ binh 349. Họ bắt đầu di chuyển về phía nam từ 3.00 giờ sáng, trong lúc trời vẫn còn tối., với khoảng 5.000 người, thậm chí lên tới 10.000 người. Đội hình của họ liên tục bị hỏa lực pháo binh, súng cối và súng máy hạng năng của người Nga thi nhau dội xuống đầu, nhưng họ vẫn liều chết tiến lên phía trước :”Không hề theo một mệnh lệnh hoặc một sự tổ chức nào cả, thiếu sự phối hợp và liên lạc với nhau, cứ hết lớp này đến lớp khác tiến lên phía trước..”. Buchner kể lại sau đó:”Miệng hét lớn tiếng Hurray!" …Họ tràn qua làng Jasionowce và Zalesie, phá hủy một số xe tăng Nga, và đột phá theo hướng tây nam. Đây là lực lượng lớn nhất trốn thoát được.

    Trên thực tế, một phần đáng kể của Quân đoàn XIII trốn thoát được là do sự khéo léo cũng như lòng dũng cảm của các Tướng Lindemann và Nedtwig thuộc Sư đoàn Bộ binh 361, Tiểu đoàn Trinh sát SS 14 và Sư đoàn 354. Họ giữ được đột phá khẩu, cho phép rất nhiều binh lính và Sĩ quan Wehrmacht trốn thoát. Mặc dù họ đã cứu những người khác, họ không thể tự cứu mình. Bằng cách giữ “con đường tới tự do” càng lâu càng tốt, họ đã bỏ qua cơ hội tốt nhất dành cho chính bản thân họ. Cả hai đều bị thương trước khi bị người Nga bắt được ; Nedtwig bị thương ở đầu, thậm chí Lindemann còn bị thương nặng hơn nhiều…..
    --- Gộp bài viết: 28/08/2019, Bài cũ từ: 28/08/2019 ---
    [​IMG]
    ẢNH: MỘT XE VẬN TẢI BỌC THÉP ĐỨC BỊ SA LẦY TẠI MẶT TRẬN MIỀN ĐÔNG NĂM 1944. CHIẾC XE NÀY ĐANG KÉO MỘT KHẨU SÚNG 88 MM, THƯỜNG SỬ DỤNG LÀM VŨ KHÍ CHỐNG TĂNG (TÀI LIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG LỤC QUÂN HOA KỲ)...

Chia sẻ trang này