1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Bọn đức nó cũng bắn nhưng rồi đổ hết cho LX
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927


    Thử nghiệm Lokot kết thúc vào tháng Tám năm 1943, khi làn sóng Đỏ quay trở lại nơi đây. Khi người Nga tới gần, Kaminsky di tản ra khỏi Lokot cùng với khoảng 6.000 “binh lính” và 25.000 thường dân. Giờ đây, dưới con mắt của một quan sát viên, Lữ đoàn Kaminsky trông giống như một “gánh xiếc”. Nó trôi giạt, lang thang theo hướng tây, kèm theo cưỡng hiếp, cướp giật và trộm cướp trên đường đi. Ziemke đã ví von Lữ đoàn như một băng đảng lính đánh thuê thuộc Thế kỷ XVI-XVII vì họ hành động giống hệt như vậy. Sau đó, người Đức đã xếp cho “gánh xiếc” Kaminsky định cư tạm thời tại khu vực Lepel thuộc Belorussia, vốn là một nơi đang bị tràn ngập bởi làn sóng du kích quân. Tuy nhiên, tình hình không giống như tại Lokot, những người cư trú tại quận mới này lại tỏ rõ thái độ thù địch, họ coi nhóm Kaminsky như là những kẻ ngoại đạo. Về phần mình, Kaminsky và những người lính dưới quyền cũng không cố gắng để chiến thắng hoặc thuyết phục họ. Chẳng bao lâu, Lữ đoàn chỉ có thể kiểm soát các thị trấn chính, còn vùng nông thôn thuộc về các du kích quân. Vào tháng Giêng năm 1944, quân của Ka-minsky đã phải giao tranh với 2 Lữ đoàn du kích tại gần Lukomi và bị thiệt hại nặng nề. Chỉ có Tiểu đoàn pháo binh trốn thoát và không hề bị hư hại; Trung đoàn số 5 cũng như Tiểu đoàn thiết giáp dưới quyền Kaminsky bị đập tan. Bởi vì Lữ đoàn có nhiều hành vi thái quá cũng như gặp thất bại về mặt quân sự, nên Tướng Reinhardt, lúc đó là tư lệnh Tập đoàn Panzer III buộc phải nhảy vào cuộc. Kaminsky lớn tiếng phản đối chống lại sự can thiệp của Wehrmacht, nhưng sĩ quan liên lạc của Reinhardt chỉ đáp lại với sự khinh miệt.

    Để đáp lại, Kaminsky đã chuyển sang phục tùng ông chủ mới – lực lượng SS – lúc đầu họ tỏ ra rất vui mừng khi có sự phục vụ của ông ta. Himler đã gọi Kaminsky về Đông Phổ, gắn cho ông ta Huân chương Chữ thập hạng nhất, thăng cấp cho ông ta thành Thiếu tướng SS (SS-Brigadefuehrer) – một hiện tượng duy nhất - và đổi tên đơn vị dưới quyền Kaminsky là Sư đoàn Vệ binh SS 29 (Sư đoàn Nga số 1)…

    Thế là lúc này, họ đã được Reichsfuehrer-SS bảo trợ, nên hành vi của Kaminsky và những người lính dưới quyền ông ta trở nên không kiềm chế được nữa. Họ hãm hiếp, trộm cắp, đốt cháy, cướp bóc, và giết người gần như theo ý muốn mình. Chúng đốt cháy trụi nhiều làng xóm cũng như xóa sổ toàn bộ dân làng. Những lính Kaminsky đã chiếm giữ các xe ngựa, xe ba gác và ngựa mà không phải bồi thường cho chủ nhân thậm chí còn bắn bất cứ ai lên tiếng phản đối. Khi chúng “bình định” một làng thuộc khu vực du kích kiểm soát, chúng thường dồn toàn bộ dân số trong làng vào nhà thờ hoặc trường học gần đó và sau đó phóng hỏa đốt, rồi xả súng bắn bất cứ ai cố gắng tìm cách trốn thoát. Đôi khi họ bắn trẻ em và ném xác chúng xuống giếng, gây ô nhiễm, đầu độc nguồn nước sạch….

    Vào tháng 7 năm 1944, sau khi Cụm Tập đoàn quân Trung tâm sụp đổ, Sư đoàn SS 29 (Lữ đoàn Kaminsky) lại trở về hướng tây rời khỏi phần lãnh thổ của Balan bị Liên sô sát nhập (1939). Thiếu tá quân đội Đức O. W. Mueller, sĩ quan liên lạc giữa Cụm Tập đoàn quân Trung tâm và Toàn quyền các lãnh thổ chiếm đóng phía Đông của Rosenberg, đã cho rằng điều này sẽ không tạo nên hiệu quả thiết thực. Ông ta báo cáo : “Ở một mức độ nào đó thì đây là một nhóm quân suy đồi, họ di chuyển qua các vùng quê cùng với việc ăn trộm và cướp bóc, không quan tâm đến vấn đề gì cả. Nhiệm vụ của họ chỉ được giải quyết bởi Chính phủ Toàn quyền Đức cai trị toàn bộ lãnh thổ Ba-lan bị chiếm đóng -General Government [Poland]-nhằm sử dụng chống lại quân du kích, còn bây giờ chưa thể đánh giá được điều gì cả…”.

    Ban đầu, Sư đoàn SS 29 được gửi đến Sokoow, một quận phía đông thuộc Warsaw. Sau đó, Sư đoàn được gửi đến Hungary trên các chuyến tàu hướng về phía Uzhhorod, gần biên giới Hungary và Carpathorussia (1), nhằm đàn áp cuộc binh biến Quốc gia của Quân đội Slovak (2) nổ ra vào ngày 5/9/1944 (xem chương 7). Nằm dài trên đường ray xe lửa, các binh lính trong Sư đoàn từ chối rời bỏ các toa tàu , mà các quan chức đường sắt Đức yêu cầu mang trở lại vì rất cần thiết. Họ đã giết mổ gia súc của mình và khi những khẩu phần này hết, thì họ lại đi cướp bóc một cách bừa bãi bất kể của dân Đức hay là Ba Lan. Thống đốc bang Thượng Silesia chấm dứt tình trạng này bằng cách đe dọa đưa ra tòa án và bắn các sĩ quan liên lạc SS thuộc Sư đoàn nếu họ không từ bỏ tình trạng này ngay lập tức…

    Trong lúc này, Lực lượng kháng chiến Ba-lan (AK) đã nổi dậy tại thủ đô Warsaw, Sư đoàn SS 29 lại được gửi đến khu vực chiến sự nhưng đã tỏ ra mất tinh thần và không muốn chiến đấu đến mức Kaminsky chỉ gửi đến một số lượng quân tương đương cỡ 1 Trung đoàn đến Warsaw. Nó chủ yếu gồm các người lính có chất lượng thấp, vô kỷ luật nhưng độc thân. Tổng cộng, ông đã gửi đến 1.700 người trên tổng số 4 đến 5 ngàn chiến binh dưới quyền, cũng như 4 xe T-34, pháo tự hành SU-76 chiến lợi phẩm và 2 khẩu đại bác 122 mm. Lực lượng này, theo hồi ức của Dallin “giờ đây, là tận cùng của những vết nhơ về sự vô kỷ luật và vô đạo đức”. Kết quả đó là một chuỗi các hành động hãm hiếp , trộm cắp, cướp của và giết người xảy ra vô độ. “Họ mang về những chiếc đồng hồ vàng, vòng đeo tay thậm chí cả răng vàng”, một nhân chứng hồi tưởng lại. Một người khác thì nhớ lại : “Những cuộc truy hoan bùng lên tại thủ đô Warsaw. Họ hãm hiếp các nữ tu, cướp bóc và lấy trộm bất cứ thứ gì họ có thể mang đi được. Một số trở về từ Warsaw với năm kg vàng. Đó là điều xấu xa nhất mà tôi từng biết…”. Có một tội ác đặc biệt ghê tởm: ”khi mà những tên lính man rợ dưới quyền Kaminsky bước vào một bệnh viện dành cho những bệnh nhân nữ bị ung thư. Chúng đã thi nhau hãm hiếp từ nhân viên bệnh viện tới các bệnh nhân ung thư và giết chết hoặc đánh đập dã man bất cứ ai chống cự “…

    Bản thân Kaminsky bị thương nhẹ trong trận chiến nhưng ông không hề nghĩ đến việc xử lý công việc theo chiều hướng tích cực hơn. Ông ta từ chối kỷ luật quân lính dưới quyền hay cố gắng áp dụng bất cứ hình phạt nào để kiểm soát lại tình trạng vô tổ chức. Tại một thời điểm trong chiến dịch, Kaminsky được nhìn thấy đang ngồi trên ban công, uống rượu sâm banh, với một cô gái trên mỗi đầu gối / mà cả hai đều không phải là vợ hiện tại của ông. Ông ta cũng gửi ba toa tàu đồ ăn cướp đến Stettin, nơi mà những người thân cận cùng với một người vợ của ông đang sinh sống. Đặc biệt, Kaminsky từ chối tuân theo các mệnh lệnh không phù hợp với mình và giống như những người lính thờ ơ và mất tinh thần dưới quyền, sẽ không phải chịu bất cứ một hình thức kỷ luật nào. Phải nhấn mạnh thêm rằng những người lính Sư đoàn SS 29 rất ít nhiệt tình trong việc chiến đấu với lực lượng kháng chiến Balan, họ chỉ chăm chăm vào việc ăn cắp, hãm hiếp và giết người, và hành vi của "Lữ đoàn" đã gây phẫn nộ đến mức họ bị xa lánh từ người Ba Lan, đến Wehrmacht và đến cả lực lượng SS. Tệ hơn nữa, nó càng thúc đẩy người Balan tiếp tục công cuộc kháng chiến. Thậm chí các hành vi tàn bạo của Bach-Zelewski vẫn phải chịu thua so với “Lữ đoàn” Kaminsky…Sau chiến tranh, Đại úy kỵ binh (Rittmeister) Scheldt đã nộp bản khai có lời tuyên thệ tại Tòa án Nuremberg nói rằng Obergruppenfuehrer (Trung tướng SS)Hermann Fegelein, nguyên sĩ quan liên lạc giữa SS và Quốc trưởng, nói với Tướng Guderian và Alfred Jodi (Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Tối cao quân lực OKW) về những hành động tàn bạo của Lữ đoàn Kaminsky, và Jodi đã thông báo vấn đề này tới Hitler. Chỉ 10 phút sau, Hitler ra lệnh giải thể Lữ đoàn. CònKaminsky thì được gọi đến Lodz (Litzmannstadt), để tham gia một khóa huấn luyện dành cho các lãnh đạo cao cấp của SS. Nhưng thay vào đó, ông bị bắt theo mệnh lệnh của Bach-Zelewski liên quan đến một chiếc xe tải đồ trang sức bị đánh cắp và những vật có giá trị khác mà Kaminsky đang cố gắng đưa khỏi Warsaw. Dường như ông ta bị dẫn giải đến Lodz, nơi mà Gestapo đã hành quyết ông ta không qua Tòa án xét xử theo mệnh lệnh đến từ Bach-Zelewski. Đại tá Belai kế nhiệm thành công trong việc thanh trừng và giải thể Lữ đoàn. Hầu hết những người sống sót đã chuyển sang đầu quân phục vụ trong quân đội Vlasov, một lực lượng chống Cộng mà chiếm phần lớn các cựu tù nhân chiến tranh của Liên Xô do Tướng Andrei A. Vlasov đứng đầu, trước đây là một trong những tướng lãnh xuất sắc của Stalin. Giống như Vlasov, hầu hết trong số họ đã bị Liên xô hành hình sau chiến tranh thế giới thứ hai….
    ……………………
    (1).Carpathorussia là một khu vực lịch sử ở biên giới Trung và Đông Âu, nằm phía tây Ucraina, cùng với các phần nhỏ hơn ở phía đông Slovakia và Lemkivshchyna ở Balan. Trong WW II bị sát nhập vào Hungary. Sau chiến tranh, bị Liên xô chiếm giữ và trở thành một phần của Ucraina…
    (2).Cuộc binh biến Quốc gia của Quân đội Slovak (Uprising Slovak) là một cuộc nổi dậy vũ trang bởi phong trào kháng chiến cùng quân đội Slovak trong WW II. Bắt đầu bùng nổ từ ngày 29/8/1944 ở Banska Bystrica nhằm chống lại quân đội Đức chiếm đóng lãnh thổ Slovakia và lật đổ chính phủ bù nhìn của Jozef Tiso. Mặc dù bị quân Đức đánh bại, nhưng những người sống sót vẫn tiếp tục các hoạt động du kích cho đến khi được giải phóng vào năm 1945…
    --- Gộp bài viết: 09/04/2020, Bài cũ từ: 09/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh: Các sĩ quan Lữ đoàn Kaminsky tại thủ đô Warsaw
    --- Gộp bài viết: 09/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Binh lính Lữ đoàn Kaminsky đang chiến đấu tại Warsaw
    caonam_vOz, meo-u, ngthi963 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    WARSAW BỊ NGHIỀN NÁT…




    Lữ đoàn Dirlewanger không khá hơn Lữ đoàn Kaminsky. Được dẫn dắt bởi Đại tá SS Oscar Dirlewanger, vốn là một kẻ say xỉn biến thái tì-nh dụ-c, một con người ham thích những hành động trái tự nhiên với thi thể các nạn nhân, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Từng bị trục xuất ra khỏi SS vì tội say rượu và vi phạm đạo đức, nhưng rồi được phép quay trở lại dựa vào ân huệ tốt lành đến từ Reichsfuehrer Himmler….

    Ngoại trừ một vài sĩ quan và binh lính, quân nhân Lữ đoàn Dirlewanger đều là những cựu tù nhân các trại tập trung. Một số người là cộng sản cũng như tù chính trị, nhưng đại đa số là những tên côn đồ và tội phạm hình sự. Hầu hết bọn họ đều tàn bạo như Dirlewanger, nhiều kẻ đã gây ra hàng tá tội ác, nhưng thoát khỏi vành móng ngựa vì được hưởng ân sủng của Himmler.

    Một trong những hành động tàn bạo đầu tiên trong việc “đàn áp cuộc khởi nghĩa” là bắn hạ hàng chục người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội tại các khu vực Wola và Ochota của Warsaw trong 2 ngày 5-6/8/1944. Nhưng khi phải đối đầu với những người đàn ông, phụ nữ có thể tự bảo vệ được mình, thì họ kém thành công hơn nhiều, và chiến sự phải kéo dài quá mức cần thiết.

    Vào ngày 5/8/1944, cảnh sát và Tướng SS Reinefarth bắt đầu tung ra những cuộc tấn công cảnh báo những mối đe dọa nghiêm trọng tới quân kháng chiến Balan AK. Được sự hỗ trợ của Sư đoàn thiết giáp Luftwaffe Herman Goering, chúng bắt đầu làm cỏ từng khối nhà một, từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác, trục xuất hết thường dân và những người khởi nghĩa trong một thời gian nhất định. Sau đó, chúng chuyển sang khối nhà tiếp theo. Vào cuối ngày đầu tiên, Reinefarth báo cáo rằng đã trấn áp được một nửa những khối nhà do quân kháng chiến AK bảo vệ và tiêu diệt được 10.000 người Balan. Về tổn thất, người Đức có 6 chết và 36 bị thương.

    Mệnh lệnh của Himmler : ”bắn hết mọi cư dân tại đó; tù nhân không bắt làm tù binh, bắn hết, Warsaw phải bị san bằng!”. Rõ ràng, Reinefarth có ý định tuân theo chỉ thị từ Himmler… Nhưng điều này là hành động quá mức tưởng tượng, ngay cả đối với một kẻ biến thái như Bach-Zelewski. Tối hôm đó, chính ông ta ra lệnh tha bổng cho một số lượng tối thiểu phụ nữ, trẻ em. Lệnh này đã giảm đi một số lượng tội ác chiến tranh tại Warsaw, mặc dù không có nghĩa là ngăn chặn chúng…

    Chiến lược “bình định” của Reinefarth rất rõ ràng đối với bất cứ người nào có thể xem được bản đồ; quân Đức sẽ tạo ra một lực đẩy sâu hơn 2 dặm về phía tây, hướng về cầu bắc qua sông Vistula, mở các đường cung cấp và vận chuyển theo hướng tây đông, nhằm giải thoát cho thống đốc cũng như các sĩ quan chỉ huy đang bị AK vây hãm. Kể từ khi được hỗ trợ bởi xe-tăng và súng phun lửa từ Sư đoàn Hermann Goering, quân kháng chiến không thể ngăn chặn được bước tiến, mặc dù họ chỉ còn nước là kìm đà tiến của người Đức. Vào ngày 10/8/1944, Reinefarth đã cắt những người khởi nghĩa ra làm 3 phần….

    Trong lúc này, ông được nhận sự tăng viện là các Phi đội máy bay ném bom mới cũng như các nhóm quân được trang bị tới tận chân răng từ Sư đoàn SS số 5 “Viking” và Sư đoàn tăng SS số III “Totenkopf – Đầu lâu”.. Ông cũng đưa vào sử dụng những xe Goliath minitanks (1) nhỏ, được điều khiển từ xa mang theo 200 pound TNT, dàn tên lửa Nebelwerfer (kiểu Kachiusa của người Nga); loại khí nổ đặc biệt tên là Taifun để làm sạch cống rãnh (nơi cư ngụ của những người kháng chiến). Đã thế, Bach-Zelewski còn mượn từ quân đội khẩu Đại pháo "Karl" nặng tới 122 tấn cỡ nòng 600 mm bắn ra những quả đạn nặng tới 2 tấn thuốc nổ nhằm diệt sạch những kẻ cứng đầu…

    Thời điểm này, Bach-Zelewski và Reinefarth đã bắt đầu hướng đến khu phố cổ trong thủ đô, đặc trưng là những con phố chật hẹp và các tòa nhà cổ, một số trong số đó đã được xây dựng từ sáu thế kỷ trước. Dĩ nhiên, trong lúc này, thành phố đã hoàn toàn bị bao vây nhưng Stalin vẫn không cho phép các máy bay tiếp vận Đồng Minh hạ cánh, mặc dù hiện tại có tới 60 sân bay Liên Xô hoạt động trong khoảng cách dễ dàng tiếp cận tới thủ đô Balan. Do vậy, sự cứu hộ của Đồng minh Anh-Mỹ đã giảm thiểu tới mức thấp nhất. Vào giữa tháng tám, lực lượng kháng chiến Balan AK có rất ít lương thực và đạn dược và hầu như không có nguồn cung cấp y tế. Ngay cả nước uống cũng bị thiếu hụt.

    Càng ngày, quân kháng chiến buộc phải chui ra khỏi hệ thống cống ngầm trong thành phố để giao chiến. Vào ngày 1-2/9/1944, Bor-Komorowski cùng 2.000 quân kháng chiến AK cũng như một số dân thường sống sót buộc phải di tản ra khỏi khu phố cổ Warsaw bằng cách lội qua các đường cống rãnh. Họ để lại 35.000 người bị thương và hàng ngàn người chết. Quân nổi dậy giờ đây chỉ còn tiếp tục bám trụ tại khu vực trung tâm (phía bắc Old Town) và ở các quận Zoliborz và Czerniakow thuộc phía nam thủ đô.

    Trong lúc này, như đổ thêm dầu vào lửa, Stalin còn lên án những người Balan đang chiến đấu vì sự tự do coi họ như là một “bè lũ tội phạm”. Còn trên bầu trời, các máy bay Stukas thi nhau dội bom xuống Warsaw; thế nhưng không một ai trong số 2.400 máy bay của Nga thuộc phạm vi bay có thể nhấc ngón tay lên để can thiệp. Những người kháng chiến Balan ở trong vùng đang trên đường tới chi viện cho Warsaw thì bị giải giáp và bắt giữ bởi Hồng quân. Dự định của Bor-Komorowski để thiết lập mối liên lạc trực tiếp giữa lực lượng kháng chiến Balan AK và Phương diện quân Belorussian I do Nguyên soái Konstantin Rokossovsky đã bị bỏ qua….

    Trong ngày 9/9/1944, tình hình chiến sự xấu đi tới mức mà Komorowski đã cử hai đại biểu đến đàm phán về việc đầu hàng (đã có lần, Hitler nhận được lời khuyên từ Tướng Guderian, quyền Tổng tham mưu trưởng, đề nghị coi những kẻ phiến loạn bị bắt là tù binh chiến tranh)…

    Thế nhưng, sang hôm sau, Tập đoàn quân XLVII (47) Nga bắt đầu mở cuộc tấn công vào Sư đoàn Bộ binh 73 đang trong tình trạng bị sứt mẻ nặng. Giờ đây, họ đang là một Sư đoàn được tổ chức lại một cách vội vã sau cuộc tàn sát tại Crimea. Không còn lại là một đơn vị đáng tin cậy trước thành Sevastopol như trước kia nữa, họ đã phải hứng chịu một trận bão lửa đến từ 180 khẩu pháo các loại, và sau đó là một làn sóng xe-tăng Sô-viết bắt đầu tấn kích…
    ………………………………
    (1). Goliath minitanks là một loại xe quân sự không người lái của Đức trong WW II, xe chỉ sử dụng một lần do bị kích nổ nhằm để phá hủy xe-tăng, cầu cống, nhà cửa đối phương. Thường mang theo 60-100 kg thuốc nổ và được kích hoạt từ đằng xa….
    --- Gộp bài viết: 11/04/2020, Bài cũ từ: 11/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Goliath minitanks
    --- Gộp bài viết: 11/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Dân thường Balan chạy ra khỏi vùng chiến sự tại thủ đô Warsaw....
    caonam_vOz, meo-u, tatpcit4 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Sư đoàn 73 nhanh chóng sụp đổ; Đại tá Haehling bị thay thế cấp tốc bởi Đại tá Franz Schlieper (1), và đích thân Hitler triệu hồi Tướng von Vormann về Rastenburg, khiển trách ông về hành vi, và cho ngừng tất cả kỳ nghỉ phép cũng như việc thăng chức dành cho Sư đoàn 73, mặc dù thực tế là họ đã bị tổn thất nặng nề. Hành động của Hitler, tất nhiên là không thể đem lại kết quả tốt: người Nga đẩy bật Tập đoàn quân IX yếu ớt về phía Tây khoảng 30 dặm.Đến ngày 13/9/1944, họ quay lại tại quận Praga và ngày hôm sau, hất người Đức trở lại bờ tây của dòng sông và thổi bay những cây cầu Vistula. Dường như những người cộng sản lại ra tay cứu giúp quân kháng chiến AK vào thời khắc cuối cùng. Thậm chí, Stalin hàng đêm bắt đầu thả đồ cứu trợ khẩn cấp xuống Warsaw từ ngày 13/9, chắc là để trấn an dư luận phương Tây; tuy nhiên, ông thả các hàng cứu trợ trong tình trạng không có dù nên hầu như các thùng hàng đều bị hư hại nặng trước khi đến tay người Balan. Hồng quân cũng tiếp viện vũ khí, đạn dược cho quân khởi nghĩa, khiến cho những công dân Anh-mỹ có cái nhìn thiện cảm hơn về hình ảnh Hồng quân, mà họ không hề biết rằng, đạn Nga sẽ không phù hợp với vũ khí Ba Lan….

    Thành công của người Nga từ ngày 9-14/9/1944 đã thổi một luồng sinh khí mới cho quân kháng chiến Balan (AK), và cuộc giao tranh tiếp tục bùng lên dữ dội. Rõ ràng, các đơn vị chủ lực của Hồng quân đạt được thành công hơn những gì mà Stalin mong muốn; trên thực tế, thủ lĩnh Đỏ chỉ muốn quân Sô-viết dừng lại ở quận Praga và không cố gắng thêm nữa nhằm giải cứu quân kháng chiến. Tuy nhiên, đã có những con người Balan thân Cộng sản đã cố gắng hết mình để cứu giúp đồng bào của họ.

    Ngày 13/9/1944, Tướng Zygmunt Berling (2), chỉ huy Tập đoàn quân Balan số I, đã tung Sư đoàn Bộ binh Balan số 1 cố gắng vượt sông Vistula ở nhiều điểm nhằm tung ra mọi nỗ lực để giải cứu các đồng hương của ông. Thật không may, nhiều người lính Balan chỉ đơn giản xin nhập ngũ vào quân đội khi Hồng quân tiến vào nhằm giải phóng Balan ra khỏi sự cai trị của quân phát-xít Đức chứ họ chưa hề trải qua bất kỳ khóa huấn luyện quân sự chính qui nào. Chính vì thế, họ không thể so sánh được với những người lính thuộc các Sư đoàn Viking, “Totenkopf – Đầu lâu” hoặc Hermann Goering, nhiều người trong số đó đã dạn dầy kinh nghiệm chinh chiến khi trải qua năm thứ ba tại Mặt trận miền Đông…

    Zygmunt Berling cũng không nhận được sự ủng hộ từ Nguyên soái Rokossovsky, mặc dù chính ông ta cũng là người gốc Balan. Rõ ràng Berling đã hành động mà không được sự cho phép của Stalin. Vì thế, những chiến sĩ Balan bị đánh bật trở lại qua sông Vistula sau khi phải chịu thiệt hại tới 3.700 thương vong. Ngay tức thì, Stalin liền nhanh chóng sa thải Berling và một số chỉ huy Tập đoàn quân Balan số I….

    Trong khi đó, về phía quân Đức, rõ ràng là lực lượng SS sẽ không thể đàn áp được cuộc nổi dậy nếu chỉ bằng lực lượng của họ. Hitler liền cách chức Tư lệnh Tập đoàn quân IX của Tướng von Vormann và thay thế ông ta bằng Tướng xe-tăng Baron Smilo von Luettwitz (3), một con người có nhiều kinh nghiệm hơn khi sử dụng binh lính dưới quyền để dập tắt cuộc khởi nghĩa. Luettwitz nhanh chóng kết hợp với Đại tá Karl Britzelmayr, một người sĩ quan kỳ cựu thuộc Sư đoàn tăng 19 tung một chiến đoàn (kampfgruppe) vào trận chiến. Người Đức đã “bình định” sạch sẽ quận Czerniakow trong ngày 23/9. Bốn ngày sau, đến lượt quận Mokotow. Vào ngày 29/9, Sư đoàn tăng 19 phát động một cuộc tấn công lớn vào quận Zoliborz. Mọi nỗ lực kháng cự đã kết thúc vào ngày hôm sau.

    Trong ngày 28/9, Bor-Komorowski thông báo cho Nguyên soái Rokossovsky rằng nếu quân đội Liên Xô không can thiệp trong vòng 72 tiếng đồng hồ, ông ta buộc phải đầu hàng. Không hề có câu trả lời, và thế là 20.00 giờ tối ngày 2/10/1944, tại một khu nhà thuộc phía tây thủ đô, ông đã đầu hàng tướng SS Bach-Zelewski. Cuộc kháng chiến Warsaw - một trong những giai đoạn anh hùng nhất của Thế chiến II — đã kết thúc. Nó đã kéo dài 63 ngày. Ngay cả các thành viên SS cũng đã rất ấn tượng với sự dũng cảm ngoan cường của người Ba Lan, và những người sống sót đã được trao trả dưới dạng tù nhân chiến tranh....

    Tổng cộng có 15.378 những người kháng chiến bị đưa đến các trại tập trung. 22.000 người khác chết trong đống đổ nát của Warsaw. Số lượng thường dân chết ước lượng khoảng 200 đến 250.000 người (một con số ước lượng mang tính khả thi nhất). Phía Đức mất khoảng 10.000 người, vì Cụm Tập đoàn quân Trung tâm không báo cáo thương vong trong trận chiến này, nên con số chính xác không được biết. Kể cả thiệt hại về khí tài, trang bị của Đức cũng không được báo cáo lại, nhưng theo một bản tuyên bố sau đó của AK cho rằng họ đã phá hủy được hơn 300 xe-tăng Đức thì bị bác bỏ vì quá cường điệu một cách thô thiển…

    Sau trận chiến, người Đức đã cho sơ tán phần lớn dân thường và phá hủy những gì còn sót lại của thủ đô War-saw. Đã thế, sau Thế chiến thứ hai, đội quân NKVD của Stalin lại săn lùng những tàn dư thuộc Lực lượng kháng chiến Balan(AK) vì bị coi là một mối đe dọa với chủ nghĩa cộng sản. Mọi thứ bị xóa sổ vào năm 1947. Ngay cả nhiều tù binh Balan bị người Đức bắt làm tù binh trong cuộc khởi ngĩa Warsaw cũng đã không dám trở về quê hương của chính họ.

    Với cuộc khởi nghĩa tại thủ đô Warsaw để lại một thành phố hoàn toàn đổ nát, một bầu không khí buồn tẻ đã bao phủ lên vùng trung tâm thuộc mặt trận miền Đông. Vẫn có nhiều trận giao chiến cục bộ, nhưng không có một chiến dịch lớn nào tiếp tục trong khu vực này cho đến tận tháng Giêng năm 1945. Dù thế nào đi nữa, khi cuộc tổng tấn công của người Nga bị buộc phải dừng lại bên bờ sông Vistula vào cuối tháng Bảy, thì trọng tâm của cuộc chiến đã chuyển sang Mặt trận Tây Âu, nơi Wehrmacht đang phải hứng chịu một thất bại thảm khốc khác. Cuộc đổ bộ vào ngày D-Day của Đồng minh đã thành công; họ giải phóng thủ đô Paris vào ngày 25/8/1944 và tiến đến tận biên giới Đế chế trong những ngày đầu tháng Chín. Còn tại mặt trận miền Đông, tại các quốc gia vùng Baltic, Cụm Tập đoàn quân Bắc phải lao vào cuộc chiến đấu dành cho sự sống của mình….
    ……………….
    (1).Franz Schlieper (1905-1974) là vị Tướng Đức trong Thế chiến thứ II, huân chương Thập tự sắt. Đầu hàng người Nga vào tháng 5/1945, bị giam giữ tại Liên sô cho đến năm 1955....
    (2). Zygmunt Berling (1896-1980) là một vị tướng và chính trị gia Balan. Ông là người sáng lập và chỉ huy Tập đoàn quân Balan I và được Stalin thăng cấp tướng. Vào giai đoạn sau của khởi nghĩa Warsaw, ông tổ chức một nỗ lực cứu hộ những người khởi nghĩa. Chiến dịch thất bại vì không tham khảo ý kiến đầy đủ của Stalin khiến ông ta buộc phải rời khỏi chức vụ sau đó.. Trở về Balan 1947 và tham gia phụ trách tại học viện Bộ Tổng tham mưu. Nghỉ hưu năm 1953 và sau đó giữ nhiều vị trí trong chính quyền Balan….
    (3).Baron Smilo von Luettwitz (1895-1975), là Tướng Đức trong thế chiến thứ hai, với huân chương chữ thập sắt cùng Thanh kiếm và lá sồi. Được phong chức Tướng xe tăng vào ngày 1/9/1944. Sau đó bị Thống chế Schoerner cách chức vào ngày 20/1/1945 vì đã rút lui khỏi Warsaw. Tuy vậy, ông được quay lại chỉ huy Quân Đoàn LXXXV(85) trên Mặt trận miền Tây vào ngày 31/3/1945 cho đến khi kết thúc chiến tranh. Vào cuối những năm 1950, ông là một Trung tướng (tương đương với một vị tướng ba sao của Hoa Kỳ trong Quân đội Tây Đức) và chỉ huy của Quân đoàn III của Quân đội Tây Đức....
    --- Gộp bài viết: 11/04/2020, Bài cũ từ: 11/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Franz Schlieper (1905-1974)
    --- Gộp bài viết: 11/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Tướng Balan Zygmunt Berling (1896-1980)
    --- Gộp bài viết: 11/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Baron Smilo von Luettwitz (1895-1975)
    --- Gộp bài viết: 11/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Quân kháng chiến Balan (AK) đầu hàng quân Đức trong ngày 5/10/1944
    --- Gộp bài viết: 11/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh: Trung tướng SS Bach-Zalewski tiếp kiến Bur-Komorowski, ngày 4/10/1944
    maseo, caonam_vOz, meo-u7 người khác thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    MẤY HÔM NAY MÙA DỊCH COVID , VÌ CÓ THỜI GIAN....MÌNH DỊCH LIÊN TỤC THEO KIỂU BÁC DANNGOC ĐÁNH GIÁ LÀ "TÉ RE"...THẾ MÀ THẤY CÓ VẺ ÍT NGƯỜI THEO DÕI..... HAY LÀ DỊCH NHIỀU QUÁ NÊN CÁC BÁC LƯỜI ĐỌC...BÁC NÀO ĐỌC RỒI CHO MỘT CÁI LIKE ĐỂ HỨNG NHÉ.....
    vuanthai, caonam_vOz, gaume14 người khác thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Like trước đọc sau...keke
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    VUI MỘT CHÚT THÔI CHO BỚT CĂNG THẲNG....HÔM NAY PHẢI ĐỌC KỸ CHƯƠNG TIẾP ĐỂ CHỌN TIÊU ĐỀ, CHẮC PHẢI TỐI MỚI ĐƯA LÊN TIẾP ĐƯỢC...CHƯƠNG TIẾP DÀI QUÁ...
    gaume1, viagralesstatpcit thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927




    CHƯƠNG IV - HƯỚNG VỀ “TÚI” COURLAND




    Ngày 22/6/1944 – Bantic Gap – Phía nam hồ Peipus – Schoerner được toàn quyền hành động - Chiến sự tại Riga - Cuộc đột kích táo bạo của Strachwitz – Leon Dregelle – Chiến dịch Doppelkopf – Phần Lan rút khỏi Liên minh – Estonia sơ tán – Riga thất thủ - Mọi ngả đường đều hướng về “Pocket” Courland……




    Như chúng ta đã biết, Cụm Tập đoàn Trung tâm đã bị nghiền nát trong cuộc Tổng tấn công lớn vào mùa hè năm 1944 của Hồng quân. Chính vì thế, Cụm Tập đoàn quân Bắc nằm bên sườn trái cũng đang bị đe dọa đứng bên bờ vực thẳm. Trên khu vực này, Hồng quân đã tập trung tới 4 Phương diện quân. Từ bắc xuống nam (phía Đức tính từ trái sang phải). Đó là : Phương diện quân Leningrad ( Tư lệnh là Nguyên soái Govorov) - Phương diện quân Baltic III (Tướng Masslenikov) - Phương diện quân Baltic II (Tướng Eremenko) - Phương diện quân Baltic I (Tướng Bagramian). Chỉ riêng nơi đây cũng đã tập kết hơn 2.000 xe tăng, xe bọc thép chỉ dành cho trận chiến sắp nổ ra trong vùng biển Baltic .

    Tổng cộng, có tới 1.200.000 binh lính, sĩ quan được yểm trợ bởi 2.500 xe-tăng Sô-viết được chuẩn bị nhằm đối đầu với Cụm Tập đoàn quân Bắc (Đức). Trong khi đó, binh lực Đức thuộc Cụm Tập đoàn quân Bắc chỉ bao gồm có 540.000 người cùng 300 xe tăng cũng như pháo tự hành…

    Phương diện quân Baltic I sẽ thực thi đòn tổng phản công đầu tiên theo kế hoạch của Stalin. Nhiệm vụ của họ là cùng kết hợp với Phương diện quân Belorussian III ở phía nam, cùng tấn kích, chia cắt Cụm Tập đoàn quân Bắc Đức ra khỏi Cụm Tập đoàn Trung tâm cũng như hoàn thành việc bao vây chặt “pháo đài địa phương” Vitebsk. Nguyên soái Vassilevskiy có nhiệm vụ điều phối cả 2 Phương diện quân này.

    Phương diện quân Baltic I (Tướng Bagramian) với thành phần bao gồm Tập đoàn quân Cận vệ VI, Tập đoàn quân XLIII(43) và Quân đoàn tăng số I với sự yểm trợ đến từ Tập đoàn quân không quân III đã bắt đầu chiến dịch vào lúc 3 giờ sáng ngày 22/6/1944 với một màn bão lửa kéo dài trong 90 phút đến từ hàng trăm khẩu pháo, súng cối và “Dàn phong cầm Stalin”. Ngay sau đó là bộ binh Hồng quân với tiếng thét ngút trời “Ur-rah!” và được sự yểm trợ của hàng tá máy bay ném bom bắt đầu xông tới quân Đức. Cùng thời điểm này, hàng trăm máy bay Sô-viết khác thi nhau dội bom phá hoại hệ thống liên lạc cũng như các vị trí phòng thủ nằm sâu trong hậu phương quân Đức…

    Hướng chủ công của quân Đỏ tập trung vào dải phòng ngự thuộc Sư đoàn Bộ binh 205 dưới quyền Thiếu tướng Horst von Mellenthin (1), phía bắc Obol, thuộc những khu rừng nằm trên sườn phải thuộc Cụm Tập đoàn quân Bắc theo hướng bắc Polozk. Trên thực tế, những người lính xuất thân từ Baden- Wuerttemberg dũng cảm cầm cự bất chấp mọi hiểm nguy do hàng tá T.34 xâm nhập vào trận địa cho tới 6 giờ chiều, trước khi quân Đỏ thành công trong việc cắt rời mối liên kết giữa Sư đoàn Mellenthin và Sư đoàn Bộ binh 252 do Trung tướng Walter Melzer chỉ huy nằm ở sườn trái thuộc Cụm Tập đoàn quân Trung tâm. Và người Nga đã thành công khi mà Sư đoàn 252 chỉ còn là một đám tàn quân buộc phải rút về hướng nam.

    Người lãnh đạo Cụm Tập đoàn quân Bắc trong thời điểm này là một tướng lĩnh cao cấp Nazi – Đại tướng Georg Lindemann (2). Ông là một nhà chiến thuật gia nhưng không có một phẩm chất gì quá nổi trội. Từng là Tư lệnh Tập đoàn quân XVIII trong suốt thời kỳ phong tỏa Lenin-grad và là người mắc sai lầm lớn làm cho người Đức không kịp thời rút khỏi Leningrad mặc dù họ vẫn còn dư thời gian. Kết quả là, Tập đoàn quân XVIII Đức mất tới 31.000 người (riêng số chết và mất tích là 14.000 người) và giảm xuống chỉ còn khoảng 17.000 người trong tháng Hai năm 1944. Trớ trêu thay, Lindemann lại được hưởng lợi từ lỗi lầm nguyên trọng này. Hitler lại đổ trách nhiệm tới trước người tiền nhiệm của ông. Thống chế Georg von Kuechler là người để xảy ra lỗi lầm. Kuechler đã bị cách chứcTư lệnh Cụm Tập đoàn quân Bắc trong ngày 30 tháng Giêng năm 1944, và người thế chỗ ông ta là Thống chế Model cũng chỉ giữ chức Tư lệnh cho đến ngày 1/3/1944 rồi chuyển sang làm Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Bắc Ukraina. Model ra đi, và người thay thế ông ta chính là Lindemann.

    Mặc dù chỉ là một viên chỉ huy tầm thường, nhưng Lindemann có những động thái xử lý chính xác trong ngày 22/6/1944. Vào trưa hôm đó, ông ta đã điều chuyển Sư đoàn Bộ binh 290 của Thiếu tướng Gerhard Henke cấp tốc hành quân tới khu vực đang bị nguy cấp, và chỉ nửa giờ sau khi quân Nga chọc thủng phòng tuyến, Lindemann gọi điện đến Bộ Tư lệnh Lục quân (OKH) xin phép gửi Sư đoàn Bộ binh 24 của Trung tướng Kurt Ver-sock (3) đến hướng xa hơn trên sườn phải càng nhanh càng tốt. OKH cũng hành động nhanh một cách bất thường, chỉ 7.30 tối, Sư đoàn 24 đã đang trên đường hành quân tới Obol. Lindemann cũng đã ra lệnh cho Lữ đoàn Pháo tự hành 909 rời Polozk cấp tốc nhằm hàn gắn lỗ thủng trên tuyến phòng thủ của người Đức….

    Thật không may, quân Sô-viết đã lợi dụng bóng đêm để tung quân ào ạt qua đột phá khẩu trên phòng tuyến quân Đức bằng lực lượng đến từ Quân đoàn Cận vệ XXII và Quân đoàn tăng I gồm toàn T.34 và KV 1. Khi bình minh vừa ló dạng, những người lính Saxons thuộc Tiểu đoàn chống tăng 24 đang bảo vệ phòng tuyến Obol, trong lúc Tiểu đoàn 24 Công binh mở một đòn phản kích lên hướng Bắc nhằm giải cứu Trung đoàn Bộ binh 472 thuộc Sư đoàn Bộ binh 252 đang bị quân Đỏ bao vây gần Grebentsy. Họ đã chạm trán với một số lượng lớn Hồng quân đang xông lên trong tiếng hét “Urrah!”. Một trận đụng độ đẫm máu đã bùng nổ trong các khu rừng đang bùng cháy thuộc phía bắc Obol, trong khi Sư đoàn Bộ binh 24, Lữ đoàn Pháo tự hành 909 cũng như một số khẩu pháo tự hành thuộc Tiểu đoàn diệt tăng hạng nặng 519 (có tăng cường loại xe tăng nòng dài Hornisse/ Nashorn (4)) đang “chân ướt chân ráo” phải nhảy ngay vào khu vực chiến sự. Trận chiến kéo dài tới đêm, và người Đức không tài nào bịt được lỗ thủng trên phòng tuyến của mình. Vào lúc mặt trời mọc của ngày hôm sau, toàn bộ sườn trái thuộc Cụm Tập đoàn quân Trung tâm bị sụp đổ. Ngày 24/6/1944, lỗ thủng ở sườn phía nam của Linde-mann, đã rộng ra tới 60 dặm, những đơn vị tiền phương Sô-viết đã thọc sâu tới 20 dặm so với tuyến phòng thủ ban đầu trước khi nổ ra chiến dịch….
    ………………………
    (1) .Horst von Mellenthin (1898-1977). Trong lúc Hitler lên nắm quyền, ông phụ trách một Vụ thuộc OKH (1937), Chỉ huy Trung đoàn Pháo binh 677, Trung đoàn Bộ binh 67 (1943); tạm quyền chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 23 và 93 (1943); Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh 205 (1/12/1944); phó tư lệnh Quân đoàn XVI (1944); và Tư lệnh Quân đoàn Panzer XXXVIII(38), Quân đoàn XI và Quân đoàn VIII (1945). Được phong chức Trung tướng (1/7/1944), Tướng pháo binh (1945). Huân chương Hiệp sĩ chữ thập kèm Lá sồi của Đức Quốc xã…
    (2).Georg Lindemann (1884-1963). Được thăng cấp tướng năm 1936 sau đó chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 36 trong chiến dịch xâm lược nước Pháp (1940). Sau đó, ông là Tư lệnh Quân đoàn L-50 (1940-1942), Tập đoàn quân XVIII (1942-44) và Cụm Tập đoàn quân Bắc (1944). Ngày 4/7/1944, ông bị sa thải và chuyển sang ngạch dự bị. Ngày 1/2/1945 lại được bổ nhiệm chức “Tư lệnh Quân đội Đức tại Đan mạch. Sau khi nước Đức đầu hàng, ông được giao nhiệm vụ giải giáp quân Đức tại Đan mạch và bị Đồng minh bắt tại trụ sở ở Silkeborg. Bị giam ở Mỹ cho đến năm 1948. Sau khi ra tù, trở về sống tại Freudenstadt (Tây Đức) và qua đời năm 1963…Ông là người Nazi cuồng tín…
    (3).Kurt Versock (1895-1963) đã bị thương trong cuộc rút lui khỏi Leningrad và chỉ vừa mới trở lại sư đoàn. Vào ngày 3 tháng 9 năm 1944, ông đảm nhận chức vụ chỉ huy của Quân đoàn XXXXIII (43) và năm 1945 được thăng cấp Tướng Sơn cước (General der Gebirgstruppe) và khi kết thúc chiến tranh, ông đã đầu hàng người Mỹ…
    (4).Hornisse/ Nashorn. Tên một loại Thế hệ xe tăng nòng dài của Đức được sản xuất hàng loạt (494 chiếc) trong năm 1943-44 chuyên trang bị cho các Tiểu đoàn diệt tăng hạng nặng…
    --- Gộp bài viết: 14/04/2020, Bài cũ từ: 14/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Nguyên soái Bagramian (1897-1982)
    --- Gộp bài viết: 14/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Tướng Horst von Mellenthin (1898-1977)
    --- Gộp bài viết: 14/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Đại tướng Georg Lindemann (1884-1963)
    --- Gộp bài viết: 14/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Tướng Kurt Versock (1895-1963)
    --- Gộp bài viết: 14/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Một chiếc Hornisse/ Nashorn tại Mặt trận miền Đông năm 1944...
    viagraless, caonam_vOz, Naungmi5 người khác thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Ở các nơi khác, người Nga đã mở rộng cuộc tấn công vào ngày 23 tháng 6 vào khu vực thuộc vùng trách nhiệm của Tập đoàn quân XVIII, nơi đây, người Đức phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục trên một diện rộng. Đòn tấn công chính dường như đập thẳng vào Sư đoàn Bộ binh 121 của Trung tướng Hellmuth Priess (1). Hệ thống phòng thủ của Sư đoàn được tổ chức tốt làm cho người Nga gặp nhiều khó khăn. Sang ngày 24/6, quân Đỏ chuyển trọng tâm hướng về phía nam, nhắm vào điểm giao tiếp giữa Sư đoàn 205 của Mellenthin và Sư đoàn Bộ binh 83 do Thiếu tướng Wilhelm Huen chỉ huy. Cả 2 Sư đoàn đều phải tung ra những lực lượng dự trữ cuối cùng. Nhưng họ không thể giúp gì được cho Sư đoàn Bộ binh 24 ở phía nam. Khi màn đêm buông xuống, Tướng Versock đã mất hoàn toàn liên lạc với các sư đoàn ở cả bên phải và bên trái, và quân Nga ào ạt đổ qua cả hai tuyến phòng ngự ở phía bắc và phía nam, hướng thẳng về phía tây.

    Vào ngày 24 tháng 6, Tướng Lindemann giờ đây buộc phải tung những lực lượng dự trữ cuối cùng vào cuộc nhằm thu hẹp lỗ thủng trên phòng tuyến; đó là Sư đoàn Bộ binh 290 Henke, một số rút từ Lữ đoàn Pháo tự hành 912 cùng Tiểu đoàn chống tăng hạng nặng 751. Nhưng chỉ như muối bỏ bể. Sư đoàn 24 đã triệt thoái ngay đêm hôm đó và gia nhập vào Quân đoàn I theo hướng bắc.Trong khi đó, Thống chế Busch đề nghị Đại tá Baron Rudolf-Christoph von Gersdorff (2),sĩ quan thuộc ban tham mưu Cụm Tập đoàn quân Bắctham dự một cuộc họp ở Trụ sở Cụm Tập đoàn quân Trung tâm tại Minsk trong ngày hôm đó. Cùng có mặt tại cuộc họp là Đại tướng Kurt Zeitzler, Tổng tham mưu trưởng. Busch lo lắng cho số phận Cụm Tập đoàn quân của mình đang đứng trên bờ vực thảm họa đã hỏi von Gersdorff còn lực lượng nào để tăng cường cho Cụm Tập đoàn quân Trung tâm không ? Gersdorff trả lời ngay “Chúng tôi cũng hết sạch rồi !”. Sau đó, một lần nữa, Busch lại gọi trợ giúp trong tối 25 tháng Sáu, nhưng Cụm Tập đoàn quân Bắc nhận được thông tin 3 Sư đoàn thuộc Tập đoàn quân VI Cận vệ Nga đang hành quân đến khu vực Polozk. Lindemann đang muốn triệt thoái về phía sau Duena, nhưng Hitler đã can thiệp. Quốc trưởng liền tuyên bố Polozk là một “pháo đài địa phương” và lệnh cho viên Tướng bộ binh Carl Hilpert (3), chỉ huy của Quân đoàn I (Tập đoàn quân XVI) chỉ huy phòng thủ “pháo đài” Polozk. Ông tiếp tục ra lệnh cho Cụm Tập đoàn quân Bắc điều chuyển Sư đoàn tăng 12, Sư đoàn Bộ binh 212 và 2 Lữ đoàn Pháo tự hành mang phiên hiệu 277, 909 cấp tốc tới Cụm Tập đoàn quân Trung tâm….

    Tướng Hilpert rất bối rối trước mệnh lệnh này. Ông ta đang có trong tay 3 Sư đoàn Bộ binh 24, 205 và 290 Bộ binh nhưng tất cả đều bị cuốn vào trong trận chiến sinh tử tại đông nam thành phố để chống lại ít nhất 6Sư đoàn từ Tập đoàn quân Xung kích IV và Tập đoàn quân VI Cận vệ Nga. Thậm chí, Hilpert không thể duy trì liên lạc được hết với các Trung đoàn của ông. Mệnh lệnh của Hitler làm cho phòng tuyến của ông kéo dài tới hơn 60 dặm! Cực chẳng đã, Hilpert và các chỉ huy Sư đoàn dưới quyền thành lập các tổ, nhóm đặc biệt rồi vội vã đưa họ đến Polozk, nơi đang có 14 khẩu pháo phòng không hạng nhẹ, một số Cụm pháo phòng không lấy từ Tập đoàn quân Không quân I nhằm tăng cường cho lực lượng phòng thủ cũng như cung cấp một số lượng pháo phòng không yểm trợ cho các đoàn convoy đang cấp tốc hành quân về Polozk. Đã thế, Hitler một lần nữa lại can thiệp: Cụm Tập đoàn quân Bắc phải mở một cuộc phản công theo hướng nam để khôi phục lại mối liên lạc với Cụm Tập đoàn quân Trung tâm

    Tướng Lindemann thừa biết một cuộc phản công ở phía nam hoàn toàn không thể có cơ hội thành công, nhưng ông vẫn cố gắng thực hiện. Ông thành lập một chiến đoàn (kampfgruppe) đặt dưới quyền Trung tướng Christian Usinger (4), Tư lệnh Bộ chỉ huy Pháo binh cao cấp 315 (Harko 315) (5). Chiến đoàn Usinger bao gồm Trung đoàn được rút ra từ Sư đoàn Bộ binh 81 Silesian, vài thành phần từ Lữ đoàn Pháo tự hành 909, Khẩu đội Pháo tự hành 1181 và không còn gì nữa. Tất cả tiến theo hướng nam lúc 2 giờ sáng ngày 28/6, nhanh chóng đến khu vực phụ trách của Sư đoàn Bộ binh Cận vệ 90 Sô-viết lúc 4 giờ và nhanh chóng chuẩn bị vũ khí, đạn dược.

    Chỉ một giờ sau, Hồng quân đã phản công nhằm tung ra một nỗ lực để tiêu diệt quân thù. Họ tiến lên theo từng hàng như thể đang trong một buổi diễu hành. Quân lính của Usinger đợi cho đến khi họ chỉ còn cách 400 mét thì bắt đầu khai hỏa. Ba khẩu súng chống tăng loại 75 mm bắn tới 100 phát đạn chỉ trong vòng có 5 phút. Người Nga buộc phải ngừng lại trước chiến hào quân Đức có 100 mét.

    Và thế là ngày cứ dần dần trôi đi, những người lính của Usinger cứ phải nằm im bất động dưới ánh mặt trời chói chang, nóng bỏng của nước Nga, trong khi pháo binh Hồng quân thi nhau dội xuống công sự của họ. Năm 1944 là năm nóng nhất trong cuộc chiến tranh Xô-Đức, cho nên họ vẫn không thể di chuyển được. Chiến đoàn không có pháo binh yểm trợ, nên hỏa lực phản công gần như bằng không. Vào buổi chiều, hầu như các pháo tự hành cũng như pháo chống tăng lần lượt bị hỏa lực quân Đỏ hạ gục. Cuối cùng, vào lúc 5 giờ chiều, khi quân Nga bắt đầu thực hiện một đợt tấn công mới thì mệnh lệnh cho phép rút lui mới được chuyển tới. Đúng là một thói quen thường thấy. Vào thời điểm này, khi những người lính trong chiến đoàn (kampfgruppe) quay trở lại nơi xuất phát ban đầu, họ đã bị mất hoàn toàn xe cộ cũng như phương tiện chiến đấu hạng nặng…
    …………………….
    (1).Hellmuth Priess(1896-1944)-bắt đầu tham gia phục vụ quân đội vào năm 1914, khi Thế chiến thứ nhất nổ ra. Pries bắt đầu phục vụ thành công trong vai trò tùy viên quân sự thuộc Tập đoàn quân I (1940), Tư lệnh Trung đoàn Bộ binh 671, Sư đoàn Bộ binh 121 (1942); Hellmuth Priess xây dựng lại Quân đoàn XXVII (đã bị hủy diệt trong Chiến dịch Bagration) và ông làm Tư lệnh từ ngày 27/7/1944. Được phong Tướng Bộ binh vào ngày 1/10. Bị giết trong chiến trận gần Hasenrode (Đông Phổ) trong ngày 21/10/1944…

    (2). Baron von Gersdorff (1905-1980) – nguyên là sỹ quan kỵ binh người Silesian. Ông trải qua nhiều vị trí lãnh đạo trong toàn bộ cuộc chiến tranh. Ông ta cũng là một người âm mưu ám sát Hitler và còn tình nguyện làm “bom sống” nhằm nổ tung cùng với Fuehrer nhưng không thành vì Hitler đột ngột rời đi. Ông không bao giờ bị phát hiện bởi Gestapo, bởi vì các đồng phạm vụ 20/7 không hề nhắc đến vai trò của ông. Gersdorff bị sét đánh trong trận chiến thuộc “túi vây” Falaise nhưng ông vẫn may mắn sống sót. Chiến tranh kết thúc khi ông đang là Thiếu tướng và giữ chức Tham mưu trưởng Tập đoàn quân VII trên Mặt trận miền Tây. Ra tù năm 1947 và qua đời tại Munic năm 1980….


    (3).Carl Hilpert (1888-1946) – Tham gia quân đội từ năm 1907, tham mưu trưởng Cụm tác chiến độc lập A tại mặt trận miền Tây (1939); tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tại miền nam Balan (1939), Tập đoàn quân I (1940), Cụm Tập đoàn quân B tại Pháp (1940). Hitler trong lúc giận dữ đã sa thải Carl Hilpert sau cuộc đột kích thành công của Đặc nhiệm Anh vào St. Nazaire.Ba tháng sau, ông được điều chuyển lại sang mặt trận miền Đông. Mở đầu, giữ chức Quyền chỉ huy Quân đoàn LIX-59 (1942); tư lệnh Quân đoàn XXIII(1942)- Quân đoàn LIV-54(1943)- Quân đoàn I(1/1/1944) và Tập đoàn quân XVI. Ngày 3/3/1945, Carl Hilpert trở thành vị Tư lệnh cuối cùng của Cụm Tập đoàn quân Courland (tên gọi mới của Cụm Tập đoàn quân Bắc). Ông được thăng cấp Đại tướng trong ngày 1/5/1945. Bị người Nga bắt làm tù binh và chết trong tù tại thủ đô Moscow năm 1946….

    (4). Harko 315.( Hoeherer Artillerie-Kommandeur). Tạm dịch là Sĩ quan chỉ huy pháo binh cấp cao, là một viên tướng tham mưu chỉ huy pháo binh chuyên được giao nhiệm vụ yểm trợ pháo binh cho quân đội. Arko (Artillerie-Kommandeur) chuyên hỗ trợ cho Quân đoàn. Bộ chỉ huy Pháo binh cao cấp 315 (Harko 315) được giao nhiệm vụ chỉ hỗ trợ cho Tập đoàn quân XVI….

    (5). Christian Usinge r(1894-1949) tham gia phục vụ quân đội với tư cách là một tình nguyện viên vào năm 1914. Là sĩ quan cảnh sát (1920-35), trở lại phục vụ trong quân ngũ với quân hàm Thiếu tá (1935). Ông liên tiếp chỉ huy một tiểu đoàn pháo binh (1935), một trung đoàn pháo binh (1939), Arko 146 và Arko 110 (1942), Sư đoàn bộ binh 223 (1942), Harko 315 (1943) và Quân đoàn I (20 tháng 4 năm 1945). Ông chết trong một nhà tù Nga vào năm 1949….
    --- Gộp bài viết: 15/04/2020, Bài cũ từ: 15/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Hellmuth Priess(1896-1944)
    --- Gộp bài viết: 15/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Baron von Gersdorff (1905-1980)
    --- Gộp bài viết: 15/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Carl Hilpert (1888-1946)
    --- Gộp bài viết: 15/04/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Christian Usinge r(1894-1949)
    Lần cập nhật cuối: 15/04/2020
    caonam_vOz, Naungmi, viagraless5 người khác thích bài này.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Harko là bộ chỉ huy pháo binh của tập đoàn quân. Tư lệnh của nó chính là chỉ huy pháo binh tập đoàn quân.
    Arko là bộ chỉ huy pháo binh của quân đoàn
    Dưới nữa có Arfu là bộ chỉ huy pháo binh của sư đoàn
    Lần cập nhật cuối: 15/04/2020
    Naungmimeo-u thích bài này.

Chia sẻ trang này