1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    May cho Manteufell là không tiến tiếp chứ không thì chiến đoàn của ông ta có thể không còn cái tăng nào. Thời điểm này ngày 27 tháng 11 tình hình quân Đức khá bất lợi. Tại đầu cầu Yakhroma quân Đức chỉ còn có đúng sư đoàn tăng số 7 tấn công về Noginsco, tại đầu nam cũng chỉ có sư đoàn tăng 17 đang bị đánh bật khỏi Casi ra. Như vậy với 2 sư đoàn tăng 2 đầu còn phải vượt tới cả trăm dặm nữa mới có thể bao vây được Moscow vào thời điểm này là không tưởng. Với tình hình này mà tác giả vẫn lạc quan thì quá hài.
    tonkin2007ngthi96 thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Ái chà...Tầm hiểu biết về chiến trận của Bác quá Ok đấy...
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Thiếu úy Strauss của Đại đội 1 thuộc Trưng đoàn Sát thiết, Sư đoàn 38, ngồi trên xe chạy ngang qua trạm xe buýt trên đường đi Gorki thì anh tài xế nhổm người qua và hỏi đùa : «Sao mình không đi xe buýt cho tiện, Thiếu úy ? Chỉ cần 45 phút ngắn ngủi là mình vào tới nhà riêng của đồng chí Stalin rồi đấy !»

    Đúng là chỉ còn có 24 dặm nữa là tới Quảng trường Đỏ !

    Nhưng trong lúc đó, Chiến đoàn của Đại tá Rodt còn tiến gần Moscow hơn nữa. Ngày 30 tháng 11, các Tiểu đoàn Khinh binh và Công binh chiến đấu thuộc Chiến đoàn xung kích đã đánh gục nhóm Kỵ binh được điều tới từ Siberia và các nhóm dân quân Nga để đánh chiếm Krasnaya Polyana. Sau đó họ đã chiếm tiếp hai địa điểm Pushki và Katyushki. Hiện Tiếu đoàn 2/304 Khinh binh của Thiếu tá Reichmann đang thọc sâu vào Thành phố Gorki cách Điện Kremlin khoảng 19 dặm, họ chỉ còn cách ngoại ô của Thủ đô có 12 dặm. Thật sự thì một toán xung kích thuộc Đại đội 38 Bảo trì đã đánh phá ga Lobnya nhằm ngăn ngừa quân Nga đưa quân trừ bị tới. Ga Lobnya nằm cách ngoại ô Moscow có 10 dặm.

    Trái tim Moscow dường như ngưng đập khi nhận được nguồn trên. Sáng hôm đó, nhật báo Nga Pravda kéo hai hàng tít lớn nóí về việc bắn hạ các tên vô loại lợi dụng tình thế để gây rối loạn, và việc xử bắn những kẻ cưóp giật thực phẩm trên các đường phố chính.

    Moscow đang biến thành chiến trường ! Các chiến xaT-34 đang hối hả lăn xích ra khỏi các công binh xưởng, lao về phía Đông Ngoại ô Thủ đô Moscow. Các đoàn Quân xa chất đầy dân quân lao vun vút tới các ga xe lửa. Đó là các nhóm quân dự bị sắp được gửi tới Katyushki và Thành phố Gorki. Các tiểu đoàn Quân đội từ Siberia xử dụng mọi phương tiện hiện có, từ xe tư, xe công và tới cả các xe của các viên chức cao cấp của Đảng và Nhà nước để ra trận. Xe buýt và xe chở hàng được trưng dụng đểt ới các địa điểm nước sôi lửa bỏng. Nhà độc tài Stalin đang sử dụng tối đa công suất của «đường nội liên» để có thể chuyển quân dự bị từ hướng Đông sang Tây hoặc Tây Bắc ngoại ô Moscow trong một thời gian ngắn kỷ lục. Chính nhờ chiến lược xoay trở mau lẹ đó mà Stalin đã chặn đứng được nhóm tiền quân Đức tại Katyushki và Gorki.

    Trên đoạn đường Staritsa — Volokolamsk — Moscow, có một Thành phố nhỏ mang tên là Istra, một địa điểm quan trọng bậc nhất trong phòng tuyến cuối cùng bảo vệ Thủ đô Moscow. Riêng Thành phố này được các Trung đoàn bộ binh Siberia trấn giữ.

    Các Quân đoàn 40 và 46 thuộc Tập đoàn quân Thiết giáp số 4 của Đức đã phải chật vật và rất khó khăn để đánh chiếm từng ngôi nhà hoặc từng khu rừng một. Ngày 23 tháng 11, các nhóm Xe tăng thuộc hai Sư đoàn Thiết giáp số 5 và 11 phối hợp với Sư đoàn Vệ binh SS «Reich», tiến tới con sông Istra và hồ cùng tên, sau khi đã chiến đấu cam go trong những cánh lộng gió và những khu rừng ngập tuyết. Hồ Istra dài 11 dặm và có bề ngang trung binh 1 dặm rưỡi, hồ Istra cung cấp nước cho con sông Istra, rộng khoảng 30 thước và đổ ra dòng Moskva. Vùng đất Đông ngạn Istra, khá cao và có nhiều rừng cây rậm rạp. Quân Nga đã bố trí nhiều chốt phòng thủ cực mạnh từ trong rừng trông ra các cánh đồng phủ đầy tuyết bên kia Tây ngạn. Nếu muốn tràn qua Đông ngạn thì chỉ có một cách duy nhất là vượt sông hoặc xuyên qua hồ Istra. Đó là điều vô cùng khó khăn và đầy hiểm nguy, chết chóc cho quân Đức.


    Mặc dầu vậy, vào ngày 24 và 25 tháng 11, hai Sư đoàn Thiết giáp số 5 và 11 đã thành công trong việc điều chuyển quân qua con sông và hồ Istra. Hiện giờ, họ đang thiết lấp các đầu cầu đổ bộ tại đó. Tiểu đoàn 61 Mô-tô Cơ động thuộc Sư đoàn 11 Thiết giáp, dưới quyền chỉ huy của Thiếu tá von Usedom, bất chấp mọi khó khăn nguy hiểm, đã lướt trên mặt băng của con sông Istra để tiến sang bờ Đông. Quân Nga pháo kích dữ dội. Nhưng một số tay lính Đức gan dạ và may mắn nhất đã chiếm được một rẻo đất đóng băng bên bờ Đông con sông Istra. Trên mặt hồ Istra thì quân Đức xuất phát từ Lopatovo, địa điếm hẹp nhất, nhất loạt tràn qua. Binh sĩ Đức hồi hộp từng giây từng phút khi tiến gần tới con đập nước. Nhất định con đập này sẽ bị quân Nga gài chất nổ. Nếu quân Nga cho nổ tung con đập thì một khối lượng nước khổng lồ lan tràn có thể quật ngã hàng ngàn người.


    Tuy nhiên, thật bất ngờ các toán xung kích Đức trong Sư đoàn 11 Thiết giáp đã thanh toán nhanh chóng được đội phòng vệ của Nga. Cuộc tập kích chớp nhoáng của quân Đức đã làm cho quân Nga không kịp với tay bấm nút phá nổ đập nước. Toán Công binh Đức lãnh trách nhiệm tháo gỡ mìn dưới sự chỉ huy của Trung úy Breitschuh đã tìm ra được 1.100 trái mìn và hai khối thuốc nổ cực mạnh đặt quanh đập nước.


    Xa hơn nữa về phía Nam, thì cuộc tiến quân để vượt qua con sông Istra đã được hoàn thành một cách mỹ mãn. Trung đoàn 86 Khinh binh được tăng cường của Trung tá von der Chevallerie đã chiếm giữ được cây cầu Busharovo. Chiến đoàn Chevallerie là tàn quân của Sư đoàn Thiết giáp số 10 lừng danh. Hiện giờ, Trung đoàn 7/10 chỉ còn lại có 28 chiến xa, và hai Trung đoàn 69 và 86 Khinh binh của Sư đoàn cũng chỉ còn sót lại bốn tiểu đoàn yếu kém với 120 người cho mỗi Tiểu đoàn. Trong khi đó, Tiểu đoàn Pháo binh của Thiếu tá Boehringer bị giảm xuống còn một xe kéo và vẻn vẹn có 10 khẩu pháo. Dầu vậy, tàn quân của Sư đoàn 10 Thiết giáp đã anh dũng chiến đấu chống lại một lực lượng quân Nga đông gấp bội.

    Quân Nga vùng lên chống cự mãnh liệt. Chúng tung vào trận chiến tất cả những quân dự bị còn lại, mong đẩy lui được quân Đức càng ra xa Moscow càng tốt. Nhưng họ đã không cản được. Các lực lượng thuộc Cụm Tập đoàn quân Trung tâm của Đức đang nhích dần từng bước tới Thủ đô Moscow.
    hk111333, tonkin2007caonam_vOz thích bài này.
  4. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Nhà em cảm phục quân LX nhưng cũng rất tôn trọng quân Đức, có điều giọng văn cuốn này chống Cộng điên cuồng -_- Thôi, có đọc còn hơn không :D
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Nếu bạn thích Liên xô thì đọc Nhớ lại và suy nghĩ nhé. Quan điểm của phía Cộng sản là phải chiến thắng bằng bất cứ giá nào kể cả nướng quân như nướng thịt..Về sau như Trung quốc trong viện Triều chống Mỹ và một số vùng khác trên thế giới...Trong đó có thể có cả Việt Nam...Nhưng ở các nước như khối Trục hoặc Phương Tây thì khác..Họ quí sinh mạng con người hơn
    Lần cập nhật cuối: 29/04/2016
  6. conchuotbe

    conchuotbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    29
    quan điểm vậy mà người ta không chỉ huy động được mà còn có cả sự ủng hộ bác không thấy lạ sao mà cứ như bị cham phải nọc vậy
  7. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    nướng quân theo nghĩa đen thì trong trận Plây Me xác lính Mỹ bị chính đồng đội họ ném bom napalm hủy xác trên ngọn đồi 685 :D Mà thôi, đã nói là bác cứ post đi, lan man nữa làm gì :P
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Vừa mới về nhà cày tiếp để hầu các Bác.... Định buôn Dưa lê một chút bị ném đá ghê quá...

    Ngày 26 tháng 11 là một ngày buốt lạnh, đầy sương mù với hàn thử biểu là 20 độ dưới không. Chiến đoàn Chevallerie tấn công Thành phố Istra từ hướng Bắc xuống. Trận chiến bùng nổ khốc liệt giữa Chiến đoàn và các thành phần quân Nga người vùng Mãn châu mới được đưa từ Khabarovsk tới. Chiên đoàn Chevallerie bị tổn thất nặng nề vì đạn hỏa tiễn từ các dàn «phong cầm Stalin» phun ra xối xả. Tuy nhiên, sau cùng Chiến đoàn đã đẩy được quân Nga ra khỏi các khu rừng, và cố gắng lết tới bìa Bắc của Thành phố.

    Cùng lúc đó, các tiếu đoàn thuộc Sư đoàn SS « Reich» đã tới được đúng điểm hẹn. Tiểu đoàn Mô tô Klingenberg phải phóng qua vòng tử thủ của quân địch trong các khu rừng gần Tây Istra, nằm trên đoạn đường Volokolamsk — Moscow, nơi các đơn vị thuộc Sư đoàn 78 Khinh binh Siberian cuồng sát trấn giữ. Chính Sư đoàn Sô Viết này là Sư đoàn chuyên môn tàn sát binh sĩ Đức bị lọt vào tay chúng trước đây, cũng như không bao giờ để bị bắt làm tù binh. Các tay lính Mô tô SS của Klingenberg đã phải chiến đấu cận chiến cật lực để tiêu diệt từng chốt địch quân một. Tướng Stumme đã bật khóc khi nghe Đại úy Kandutsch báo cáo về tình hình chiến trận. Nhiều binh sĩ Vệ binh SS, tuổi từ 18 tới 20 đã bỏ thân nơi chiến trường xa lạ với đôi chân mang giày không tất, cho dẫu rằng lúc đó nhiệt độ đo được giữ ở mức 15 độ dưới không.

    Ngay bên ngoài Thành phố Istra, trong một khu vực vòng cung do sông ngòi bao bọc, là một pháo đài kiên cố trấn giữ mặt Tây của Thành phố. Sư đoàn SS «Reich» đã đánh chiếm nó trong một trận tấp kích bất ngờ. Các Trung đoàn SS «Deutschland» «Fuehrer» đã xuyên thủng mạn Nam và đang tràn ngập trên các đường phố dầy đặc những chướng ngại vật trong Thành phố. Quân Siberian bị tống văng ra phía ngoài Istra. Thành phố quan trọng nhất trong hệ thống phòng thủ cuối cùng của Moscow đã lọt vào tay quân Đức.

    Ngày 27 tháng 11, Polevo thất thủ. Cùng ngày hôm đó, Không quân Nga bắt đầu oanh kích liên tục vào Istra. Stalin nhất quyết phải nghiền nát trung tâm giao thông trọng yếu nằm ở trước mũi ông ta. Đó cũng là một một lối tiêu thổ khánh chiến, nhằm mục đích đặt quân Đức dưới cái lạnh chết người ngay trong Thành phố Istra. Tháp giáo đường hình củ tỏi và lần lượt từng khu phố một bị phi cơ Nga phá sập. Hơn hai ngàn trái bom đã được dội xuống Thành phố nhỏ bé Istra ! Bộ Tham mưu Vệ binh SS phải chịu trận giữa cái lạnh thấu xương.

    Nhưng đến sáng 28 tháng 11 thì lực lượng SS tiến đánh ngay để chiếm điểm dân cư Vysokovo nằm trên đường tiến quân tới Moscow. Thủ đô Đỏ chỉ còn cách nơi này vẻn vẹn có 20 dậm. Hàn thử biểu chỉ nhiệt độ ở mức -32 độ. Các binh sĩ Đức đã phải nghỉ đêm ngay ngoài trời. Cái giá lạnh buốt xương xâm nhập vào những thân thể mỏng manh của mọi người. Họ không có áo da ngự hàn, mũ lông, giày nỉ. Nhiều người còn không có cả găng tay nữa ! Tay chân lạnh cóng trtrở màu trắng hệt như màu da của các xác chết !

    Tuy nhiên, trong sự chịu đựng nằm gai nếm mật đó, trong những đêm cuối cùng của tháng Mười Một, khi trọn cả một vùng trời lóe sáng tia đạn phòng không Nga bắn vào hàng đoàn oanh tạc cơ Junker đang phóng về hướng Moscow, binh sĩ Đức cũng được ấm áp phần nào khi nghe giọng hát trầm trầm của Lale Andersen hát bản Lili Marlene qua đài Quân đội Belgrade. Đó là một phần thưởng đáng giá dành cho họ ! Nhưng có mấy ai trong đoàn quân Đức đang tấn công Moscow còn sống sót đến ngày nay, họ không thể quên được tiếng nhạc êm mơ đã từng làm cho bao nhiêu binh sĩ bật khóc vì nhớ quê hương.


    Vào ngày 2 tháng 12, tiền quân Sư đoàn SS «Reich» đã tới được ngoại vi Lenino. Thiếu úy Weber, sĩ quan liên lạc của Chỉ huy trưởng nhóm Chiến đoàn Pháo binh Lục quân 120 thuộc Đại tá Weidling, đã viết những đòng chữ sau đây gửi về cho người mẹ của anh ởHamburg :


    «Người Nga hình như có một nguồn nhân lực vô tận. Bọn chúng liên tục tung ra hàng đoàn quân Siberian sung sức, từng dàn pháo hạng nặng mới tinh khôi, và rải ra hàng hàng lớp lớp mìn bẫy. Ngày 30 tháng 11, tụi con mở cuộc tấn công cuối cùng lên một ngọn đồi mà tụi con đặt tên là Đồi Lenin, và làng Lenino. Nhờ pháo và cối của quân ta đã yểm trợ một cách hữu hiệu, nên tụi con đã chiếm trọn ngọn đồi và phân nửa làng. Nhưng đến đêm thl tụi con buộc phải triệt thoái vì bọn Nga phản công rát quá. Chúng con chỉ cần tiến sâu chừng 8 dặm nữa thì Moscow sẽ nằm trong tầm đạn pháo binh. Nhưng chúng con không còn cách nào nhích lên thêm được».

    Thật vậy, Tập đoàn quân 4 Thiết giáp của Đức không còn khả năng lăn xích nữa! Trướ đó, nhóm tiền quân của Tập đoàn quân chỉ lết thêm được một vài dặm rồi nằm luôn. Các đơn vị thuộc Trung đoàn 69 Khinh binh đầy kinh nghiệm đã tới được làng Lenino trong ngày 1 tháng 12 để yểm trợ cho các chiến xa cuối cùng của Sư đoàn còn sót lại. Nhưng Trung đoàn chỉ chiếm được bìa làng bên phía Tây. Bên kia là vùng đất phía Đông, ngăn cách với bên này bằng một con suối nhỏ đóng băng, được quân Nga cố thủ mạnh mẽ. Quân Đức bị kìm chặt tại đó suốt bốn ngày liền, dưới làn đạn pháo kích long trời lỡ đất của quân Nga. Nhóm tàn quân Trung đoàn 69 bị rụng dần dần theo thời khắc. Họ chỉ còn cách Điện Kremlin có 21 dặm, cách vùng Tây Bắc ngoại ô Moscow 14 dặm, và cách Bắc thương cảng 11 dặm.

    Tuy vậy, các sư đoàn Đức khác vẫn còn đang lần mò qua băng tuyết để tiến về Thủ đô Đỏ. Tại phía Nam Thành phố Istra, ở hai bên đoạn đường Ruza-Zvenigorod, và dọc theo sông Moskva. Quân đoàn 9 của Thượng tướng Geyer đang cố gắng tung vào trận chiến các Sư đoàn Bộ binh 78, 87 và 252 của mình, nhằm chiếm được đoạn đường Zvenigorod - Istra và Thành phố Zvenigorod nằm ở trên đó. Thành phố Zvenigorod, một quân xưởng sản xuất và tồn trữ súng đạn cho trọn vùng Tây Phòng tuyến Moscow, nằm giữa một khu rừng cấm ngập tuyết. Bên trong khu rừng có vô số hầm hố, địa đạo bằng xi măng cốt thép với những chốt tử thủ trang bị liên thanh của các Trung đoàn thuộc Tập đoàn 5 Sô viết. Chốt đầu tiên phải bị san bằng là Lokotnya, nơi Sư đoàn 78 Bộ binh Đức đã bị kẹt trong bùn lầy vào cuối tháng 10 trước đó. Hiện Sư đoàn đang cố gắng hết sức để vượt qua mặt địch quân.


    Sau một cuộc chuyển quân âm thầm vòng qua cạnh sườn của quân Nga. Trung đoàn 215 tăng cường của Đại tá Merker đã đánh bọc hậu và tràn ngập các vị trí của quân Nga rồi chiếm Lokotnya trong ngày 20 tháng 11.

    Ngày 24 tháng 11, Bộ binh Đức phối hợp với Công binh Chiến đấu đánh tràn lên pháo đài nổi danh Aleksandrovskoye. Đến ngày 2 tháng 12 thì họ đã đến được mạn Đông Yershovo. Tới đây thì Sư đoàn 78 Bộ binh Đức bị kiệt sức nên không thể đánh chiếm được Thành phố Zvenigorod.
    hk111333, bloodheartvntonkin2007 thích bài này.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Lỗi của ông huytop là không sưu tập được tài liệu không phải tiếng Việt nên đành xài hoài đồ cổ (mà lại ham "đóng góp"). Mà đồ cổ thì chất lượng thông tin không cao vì tài liệu tham khảo ít và cũ, nhưng có chất lượng "tuyên truyền".
    hk111333 thích bài này.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Đây chính là tư tưởng phương tây luôn tuyên truyền để biện minh cho những thất bại của họ, dìm hàng đối thủ. Cho rằng vì phe cs toàn xung phong biển người coi sinh mạng binh lính như cỏ rác nên họ mới thua..nhưng thực ra khi chiến tranhthì dù phe nào mục tiêu tối thượng cũng là giành thắng lợi cả...các trận verdun, somme, yprest...trong ww1, starlingrad, hurgen, monte cassino, peleliu, diepe, iwo jim...hồi ww2;...đồi thịt băm, dakto, 861, 881...trong chiến tranh Việt Nam cũng đều là nướng quân hết...Chính mỹ cũng nói trong trận đồi thịt băm là đánh trận mà chỉ chăm chăm giữ mạng lính thì thua luôn cho rồi..
    hk111333tonkin2007 thích bài này.

Chia sẻ trang này