1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Cám ơn bác Hunter xmn rất nhiều...Các bác tặng cho bác Hunter ít like cho có hứng....Bây giờ đến lượt mình hầu các bác...hết thời gian lười biếng rồi....




    ...............................





    3.The Tank Battle of Prokhorovka


    TRẬN CHIẾN XE TĂNG TẠI PROKHOROVKA


    Kế hoạch của người Nga – Quân Át chủ bài của người Đức – Trận chiến trên không lúc mặt trời mọc – Khrushchev cảnh báo : Ba ngày tới sẽ là khủng khiếp – Tại sao Kempf không đến ? Giờ Waterloo… - Tướng Rotmistrov thuật lại…


    Trong sáng sớm ngày 5 tháng Bảy năm 1943, Thiếu tướng Seidemann đã nhìn thấy một thảm họa tiến gần và dường như khó có thể tránh khỏi. Ông ta vừa thay quần áo xong thì thấy viên sĩ quan trực ban lao vội vào trong phòng :”Thưa thiếu tướng, có tin nhắn từ máy bay trinh sát truyền về “..

    Seidemann nhìn lên – viên sĩ quan nói tiếp :”Một lực lượng lớn máy bay Nga đang lao về hướng Kharkov."

    Seidemann vội vàng liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Ông làm ngay một phép tính nhẩm. Sau đó, ông vội vàng chụp lấy cái mũ cùng khẩu súng lục trong cái bao da treo trên cái móc :”Đó có thể là một thảm họa”, ông ta lẩm bẩm và vội vàng lao đến Boong-ke đặt hệ thống thông tin liên lạc.

    Bên ngoài, trời vẫn còn tối. Nhưng chỉ khoảng 10 đến 15 phút nữa, những ánh bình minh sẽ mọc ở phía chân trời. Chỉ trong vòng 10 phút nữa, các máy bay thuộc Quân đoàn không quân số VIII của Luftwaffe sẽ chuẩn bị đồng loạt cất cánh từ 16 sân bay dã chiến xung quanh khu vực Kharkov. Đó là lúc xảy ra một điều mà ông ta chưa bao giờ tưởng tượng đến…

    Các nhân viên của ông đang phối hợp làm việc trong Boong-ke thông tin liên lạc, tay họ áp chặt ống nghe điện thoại vào tai. Họ cùng nhau nhìn ngước lên khi Seidemann vừa bước vào trong phòng đúng lúc những khẩu pháo phòng không bắn những loạt đạn đầu tiên tại ngôi làng Mikoyanovka, nơi đặt Chỉ huy sở của Quân đoàn VIII Luftwaffe.

    Chỉ một thời khắc ngắn ngủi sau đó, Seidemann và các nhân viên của ông ta đã có thể nghe thấy một cơn cuồng phong của những tiếng động cơ các máy bay Sô-viết đang gầm rú trên đầu họ. Chúng đang nhằm thẳng hướng Kharkov, nơi tập trung đông đúc các máy bay thuộc lực lượng Luftwaffe nằm phơi mình trên các sân bay dã chiến để chuẩn bị cất cánh.

    Tại các sân bay dã chiến của Đức, các máy bay Stukas, máy bay ném bom, cường kích, yểm trợ mặt đất cùng với các máy bay cường kích chống xe tăng địch – bao gồm khoảng 800 máy bay đang di chuyển vào các vị trí cất cánh để khai mào cho cuộc tấn công lớn của người Đức tại mặt trận phía Nam. Họ sẽ có nhiệm vụ tung ra những đòn sấm sét từ trên không, và có trách nhiệm bảo vệ an toàn trên bầu trời, tạo điều kiện cho Tập đoàn quân IV Panzer của Hoth đang làm nhiệm vụ đột phá qua tuyến phòng thủ mạnh mẽ của quân đội Sô-viết trong vùng.

    Đây là kế hoạch của họ : Đầu tiên, các máy bay ném bom và cường kích phải phối hợp với nhau thật nhịp nhàng, hết đợt này đến đợt khác để áp đảo các lực lượng quân Nga cho đến khi 270 máy bay chiến đấu cất cánh từ các sân bay trong vùng tạo thành một sự yểm trợ mạnh mẽ từ trên không cho các đợt tấn công dưới mặt đất của người Đức.

    Đây chính là thời điểm lộ ra điểm yếu chí mạng của Quân đoàn Không quân VIII trong buổi sáng ngày 5 tháng Bảy. Đó là những giây phút mà lực lượng không quân khổng lồ của Tướng Seidemann không hề có khả năng tự vệ : trên các đường băng dã chiến thì đông nghẹt máy bay ném bom, còn bầu trời trên các sân bay đó không hề có một máy bay chiến đấu nào của Đức tuần tra canh phòng. Đại bản doanh tối cao Sô-viết đã khéo léo chọn được thời gian chính xác khi tung ra đòn hủy diệt của họ tới các lực lượng không quân Đức tại mặt trận phía Nam trong chiến dịch Citadel (Thành trì). Đó là sự hình thành kế hoạch và tính toán hoàn toàn đúng đắn. Đây chính là thời khắc mà những thông tin quí giá mà Điệp viên Werther truyền về nước Nga đang nở hoa kết trái.

    Ngay lập tức, Seidemann và các sĩ quan dưới quyền đã nhận ra tình cảnh vô cùng nguy hiểm của Luftwaffe khi một cơn lốc các máy bay ném bom và chiến đấu của Nga đang quét qua Mikoyanovka. Thiếu tướng Seidemann cũng như mỗi một nhân viên Đức đều thừa biết rằng bây giờ đã quá muộn để can thiệp vào các quá trình hoạt động trên các sân bay. Hoặc là các máy bay của Đức sắp cất cánh sẽ nằm phơi mình trên đường băng dưới những quả bom của máy bay Nga, còn nếu không họ sẽ bị bắn rơi trên không bởi các máy bay chiến đấu Sô-viết.

    Với những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của thảm họa đang kéo đến trên độ cao 10,000 feet (Khoảng 3.000 mét).Đó là hình ảnh một cơn lốc các phi đội máy bay của người Nga bao gồm những chiếc Mig, Yak và cả những chiếc máy bay Airacobras được viện trợ từ nước Mỹ xa xôi......
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Các phi công Sô-viết thuộc Tập đoàn quân Không quân số II và XVII đã đưa những chiếc máy bay của họ ra khỏi những sân bay dã chiến đã được ngụy trang một cách tuyệt diệu được đặt sẵn trong khu vực Kursk và Oboyan, thậm chí tại một vài khu vực phía nam của Moscow. Họ đang bay trong niềm tin sẽ được an toàn khi những tính toán của các cấp chỉ huy Nga được coi là đúng đắn. Lần này, họ sẽ có cơ hội được trả thù lực lượng Luftwaffe của người Đức, đã gây cho họ biết bao đau khổ trong hai năm vừa qua. Chỉ cần một vài phút, một vài phút tính toán chính xác, sẽ đảm bảo được chiến thắng trên không cho họ trên bầu trời của khu vực phòng thủ Kursk.

    Nếu chiến thắng với một sự tính toán chính xác của các chỉ huy Sô-viết, họ rút ra kết luận : có thể tước đi sự yểm trợ cho quân của Thống chế Manstein từ không trung, chính xác là cướp đi chiều tấn công thứ ba và góp phần làm ảnh hưởng nghiêm trọng cho cuộc tấn công của người Đức trên phòng tuyến phía Nam khu vực Kursk trước khi những người lính Vệ binh Đức đầu tiên nhảy ra khỏi các vị trí công sự của họ để lao vào cuốc tấn công vào tuyến phòng thủ của người Nga.

    Làm thế nào mà người Nga có thể thực hiện với một sự tính toán chính xác vào thời điểm như vậy ? Đó là một câu trả lời dành cho thiếu tướng Seidemann cũng như mọi nhân viên của ông ta. Về phía người Đức, tất cả các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện, tất cả các thủ đoạn đánh lừa cũng như mọi mánh khóe nhà nghề dành cho sự giữ bí mật ở mức độ cao nhất đều được đưa ra. Đương nhiên nó không thể che giấu hết được trước những “con mắt thần” từ các máy bay trinh sát trên không của người Nga cũng như các hệ thống gián điệp nằm sâu trong nội địa. Đặc biệt tại các sân bay dã chiến, có trên chục cái tập trung trong một khu vực nhỏ, không thể ngụy trang được hết. Tuy vậy, các Chỉ huy Cao cấp thuộc lực lượng Luftwaffe đã làm hết tất cả những gì có thể làm được để che giấu một khối lượng máy bay khổng lồ cùng các khí tài quân sự, bao gồm tới 1.800 máy bay, 19.000 khẩu súng phòng không nặng nhẹ cùng với 300 dàn đèn chiếu sáng tập trung ngay phía sau khu vực hậu tuyến.

    Đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Gần đến ngày mở màn chiến dịch, Sư đoàn Không quân số 1 rời khỏi vị trí ẩn náu đến tập kết tại phòng tuyến phía bắc thuộc khu vực Orel. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, Quân đoàn Không quân VIII với 1.185 máy bay chiến đấu cùng với Quân đoàn pháo Phòng không I tăng cường thêm một Lữ đoàn pháo Phòng không cũng đã tập kết tại khu vực được chỉ định.

    Theo lệnh của Thống chế Manstein, khoảng 1.200 chiếc máy bay trong khu vực của ông ta được yêu cầu bố trí tập kết trên 16 sân bay dã chiến chen chúc nhau trong khu vực Kharkov. Đó là một mật độ rất nguy hiểm.

    Các máy bay được xếp như cá hộp với một mật độ càng xa càng tốt, và được che chắn xung quanh bằng lớp vỏ gỗ chống đạn tạm thời. Bom và nhiên liệu thì được tạm cất giấu trong các chiến hào. Chúng được ngụy trang bằng lưới hoặc các bụi cây, được kiểm tra cẩn thận từ trên không trung mỗi ngày, với mục đích để làm hạn chế tối đa sự nhận diện qua các chuyến trinh sát đường không của quân Sô-viết.

    Để làm cho các máy bay trinh sát Sô-viết phát hiện khó khăn hơn đã là một điều, nhưng để che giấu một số lượng lớn máy bay tập trung với mật độ cao như vậy hoàn toàn là một nhiệm vụ bất khả thi. Ngay cả trên thực tế, khi mà nhiều máy bay chưa tới các địa điểm tập kết trên các sân bay dã chiến cho tới tận đêm trước của cuộc tấn công thì các biện pháp che giấu ngụy trang để lừa dối các chuyến bay trinh sát Nga của người Đức đều không đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, việc sử dụng tất cả các biên pháp để ngụy trang và giữ bí mật chưa là gì khi đối phương đã biết rõ những bí mật của cuộc tấn công của người Đức khi họ nhận được những tin tức thông qua các hoạt động tình báo quân sự được tổ chức ngay bên trong Tổng hành dinh Quốc trưởng ?

    Người Nga đã biết rất rõ thời gian biểu cũng như kế hoạch tổng thể cuộc tấn công sắp tới của người Đức. Và họ biết quá rõ rằng các kế hoạch tấn công trên mặt đất sẽ được hỗ trợ của một lực lượng máy bay rất lớn từ trên không. Những điều họ hiểu về các mục tiêu tiến công sắp tới của quân Đức cộng với kết quả của các cuộc trinh sát bằng đường hàng không đã gợi cho họ một ý tưởng tốt khi tung một đòn không kích sấm sét vào những sân bay đang chuẩn bị cho các máy bay Đức cất cánh vào ngay sát thời điểm trước cuộc tấn công không lâu.

    Và khi những ánh bình minh đến với buổi sáng ngày 05 tháng Bảy, một lực lượng lớn máy bay ném bom thuộc Tập đoàn quân XVII củangười Nga đang gầm rú trên đầu Trụ sở chỉ huy của Tướng Seidemann, thì lúc đó, dường như mọi sự thành công đều dành hết cho các kế hoạch của người Nga. Nhưng mà mọi sự tính toán của họ không thể hoàn hảo hết được. Một lần nữa, người ta thấy rằng, mọi sự tính toán trong các cuộc chiến tranh quân sự đều chứa đựng những yếu tố chưa thể biết hết được. Tại khu vực Kursk, một trong những yếu tố chưa biết được này mang tên một vị thần vùng Bắc Âu.....
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    [​IMG]
    Khrushchev, Chistyakov, và Ibyanskiy tại phòng tuyến Kursk.
    --- Gộp bài viết: 31/05/2017, Bài cũ từ: 31/05/2017 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Người Nga phản công tại Orel
    --- Gộp bài viết: 31/05/2017 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Các tuyến đường sắt đã bị phá hủy khi rút lui
    --- Gộp bài viết: 31/05/2017 ---
    [​IMG]
    Ảnh : Các chiến sĩ Hồng quân áp sát vào tuyến phòng thủ của Quân Đức
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Hệ thống Rada của Luftwaffe, mang tên Nữ thần Freya – Một Nữ thần đẹp nhất trong các nữ thần chính trong Thần thoại vùng Bắc Âu, cũng là có một phần trong thần thoại Đức – đã thành công trong việc định vị hướng tấn công của đối phương tại một cự ly xa tới trên 60 dặm với đầy đủ hướng bay và cao độ.

    Hệ thống Rada Freya đặt tại các sân bay dã chiến đã phát hiện ra mục tiêu mà các máy bay ném bom Sô-viết hướng đến chính trong khoảng thời gian này. Các thông tin, báo cáo của họ ngay lập tức được gửi đến các đơn vị pháo phòng không, các chỉ huy đơn vị máy bay chiến đấu cũng như các sân bay dã chiến. Nó như là một tia sét giữa trời quang đến các cánh đồng xung quanh Kharkov và các căn cứ không quân dã chiến quanh vùng Belgorod. Viên Thiếu tướng không quân Seidemann cùng các sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi của ông ngay lập tức nhận ra những điều gì đã xảy ra. Không cần phải có những câu hỏi không cần thiết…

    Điện về Quân đoàn để xin ý kiến ? Không thể thực hiện được…Hệ thống Radio, vô tuyến đã được lệnh tắt hết..Bên cạnh đó, xin ý kiến để làm gì, mất thời gian ? Đó là một trong những khoảng khắc mà trách nhiệm của mỗi người lính, sĩ quan phải đặt ở vị trí cao nhất mà không cần phải hỏi ý kiến…

    Những gì xảy ra sau đó trên tất cả các sân bay dã chiến là một ví dụ thuộc về những kỹ năng hoạt động của người lính Đức ; Những cuộc trao đổi qua điện thoại cấp tốc giữa những phi đội trưởng máy bay chiến đấu và các nhân viên kiểm soát không lưu Đức :
    - “Quân Nga tấn công !

    - Kệ xác họ ! Chúng tôi sẽ cất cánh cùng một lúc..Cất cánh ngay lập tức !”..

    Và ngay lúc đó, họ chạy hết tốc lực đến những chiếc máy bay. Sân bay ầm ầm vang rền động cơ những chiếc máy bay từ các vị trí xuất phát khác nhau đến những đường băng dã chiến. Tiếng máy bay gầm lên dữ dội. Chỉ ít tích tắc sau, những chiếc máy bay chiến đấu tung cánh vào khoảng không bao la trên vùng trời khu vực Kursk.

    Chỉ vài phút sau, những trận không chiến quyết định trên không trung nổ ra. Vừa lao ra khỏi những đám mây mù trong ánh bình minh, các phi cơ chiến đấu của Đức lao xuống vồ ngay lấy những phi đội ném bom Sô-viết đang bay chậm rãi ở độ cao 10.000 feet(3.048 mét).

    Trong những tia sáng đầu tiên của một ngày mới, xảy ra những cảnh tượng của một trận chiến lớn trên không trung mà các binh sĩ dưới mặt đất có thể theo dõi được.

    Đối với các máy bay chiến đấu của người Nga bay ở độ cao từ 6.000 đến 10.000 feet là một điều đặc biệt thuận lợi. Nhưng cũng tại độ cao đó, những chiếc Messerschmitt của người Đức đã tỏ ra có tính năng vượt trội hơn hẳn các máy bay của người Nga. Liên tục những những ngọn lửa, những vệt khói dài, kèm theo những tiếng nổ lớn và sau đó những máy bay Sô-viết bị trúng đạn đâm thẳng xuống mặt đất. Chỉ có một vài máy bay ném bom của người Nga vượt qua được hàng rào phòng thủ trên không trung và đến được các sân bay dã chiến của người Đức, họ cắt bom mà không trúng các mục tiêu dự định dưới mặt đất, chỉ gây ra thiệt hại ở mức độ không đáng kể .

    Trong những giây phút đầu tiên của trận không chiến, người Nga đã mất 120 máy bay, đến cuối ngày hôm đó đã lên tới con số là 432, 24 giờ sau họ mất thêm 205 cái nữa. Như vậy, Quân đoàn Không quân VIII của viên Thiếu tướng Seidemann không những thành công trong việc đẩy lùi đòn tấn công bằng không quân nguy hiểm của đối phương, và bên cạnh đó, họ vẫn giữ vững được sự yểm trợ tối đa từ trên không trung tại các khu vực phía Nam. Không mấy khó khăn, các máy bay ném bom và cường kích của Luftwaffe bắt đầu những đợt dội bom và bắn phá xuống các tuyến phòng thủ vững chắc của quân Sô-viết. Hết đợt này và đợt khác, họ vạch ra một con đường mòn sáng rực để báo hiệu cho các đợt tấn công của người Đức ở dưới mặt đất.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tác giả cố tình viết lẫn lộn làm người đọc khó hiểu. Cứ cho là LX thiệt hại lúc tập kích quân Đức vào buổi sáng là 120 máy bay đi, theo lời tác giả. Nhưng sau đó đến lượt quân Đức tấn công. Vậy thiệt hại 2 ngày tiếp theo bên phía LX là khi oánh nhau tay bo với quân Đức. Và tất nhiên Đức cũng thiệt hại không kém. Nhưng tác giả viết cứ như là tất cả đều là máy bay ném bom LX không có khả năng phản kích tiêm kích Đức. Và người Đức không thiệt hại gì.

    Xin lỗi bác @huytop. Em chém tí. Thỉnh thoảng thay đổi không khí cho nó xôm.
    caonam_vOzdanngoc thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    ;-);-)Nguyên bản của nó là như vậy...Hơi đề cao người Đức...Minh phải giảm thiểu mức tối đa...Vì mình thích Liên sô hơn....Nhiều lúc làm mà thấy hơi bực mình nhưng vẫn phải tôn trọng tác giả....:-):-)
    Lần cập nhật cuối: 31/05/2017
    caonam_vOz, danngocmeo-u thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Trong số các phi công thuộc lực lượng Stuka (Đức) hiện đang giao chiến với các phi công Nga tại những điểm nóng nhất trên bầu trời dọc theo con đường quốc lộ Belgorod – Oboyan, và luôn luôn ở phía trước mặt các lính xe tăng thuộc Quân đoàn SS Panzer là một viên phi công Đức mà tên tuổi của anh ta trở lên lừng lẫy, được tất cả các mọi người cả hai bên chiến tuyến đều biết tới – Đó là Hans-Uhich Rudel. Bất cứ nơi nào anh ta có mặt đều là tâm điểm của trận chiến.

    Khi theo những đại đội đầu tiên thuộc Quân đoàn Panzer SS tiến vào một thị trấn nằm trên tuyến phòng thủ của người Nga đã được ngụy trang cho các vị trí đặt súng chống tăng và pháo binh do Sư đoàn Bộ binh Cận vệ 52 Sô-viết bảo vệ. Từ trên không trung, người phi công Át chủ bài của Luftwaffe – Rudel đã phát hiện ra những căn hầm trú ấn cho xe-tăng T-34, những vị trí đặt súng chống tăng 76,2 mm, những phân đội súng cối, các vị trí pháo binh hạng nặng và pháo tự hành. Thậm chí Rudel còn phát hiện ra những khẩu trọng pháo khổng lồ, đường kính tới 152 mm mới được quân Nga lần đầu tiên đưa tới tuyến phòng thủ Kursk.

    Với một hệ thống phòng thủ dầy đặc như vậy, được coi là nhân tố quyết định của “Trung tâm tuyến phòng thủ” của người Nga trong khu vực Berezov phải bị chọc thủng và phá vỡ bằng bất cứ giá nào…

    Những chiếc Stukas bổ nhào xuống. Những trái bom đầu tiên bắt đầu rơi xuống mục tiêu dự định. Rudel quan sát và phát hiện ra một đội hình xe tăng của đối phương đang hành quân trên đường trong khi máy bay của anh ta đã hết sạch bom, anh ta nhớ lại những bài thực hành của máy bay cường kích Stukas kiểu mới với những khẩu súng chống tăng được gắn dưới cánh máy bay. Và Rudel đã tung ra một ý tưởng và cách tấn công xe tăng Sô-viết kiểu mới, sẽ khiến cho các chỉ huy cao cấp Sô-viết trên chiến trường đau đầu tìm cách đối phó...

    Trong lúc này, đợt sóng tấn công của những chiếc máy bay cường kích Stukas đã bắt đầu tiếp cận với mục tiêu ở cự ly 2.500 feet. Khi chụp được mục tiêu, họ bèn ném hai loại bom chùm Schmetterling SD1 và SD2 kiểu mới – loại to và nhỏ. Đây là loại bom có sức hủy diệt và bán kính sát thương rất rộng. Bề ngoài của bom chùm Schmetterling SD1 và SD2 trông giống như chiếc container trong hình quả bom cỡ lớn, tuy nhiên bên trong chứa 180 trái bom nhỏ loại 2 kg hoặc 360 trái loại 1 kg. Những chiếc container bom này được mở ra khi gần tới mặt đất, phân tán các trái bom nhỏ rơi xuống đầu các vị trí của phòng thủ của quân Sô-viết giống như một trận mưa sắt thép đem lại mọi sự chết chóc.

    Hậu quả thật là khủng khiếp. Các vị trí chống tăng dày đặc của người Nga trong một vùng rộng lớn đã bị loại ra khỏi vòng chiến trước những đòn tấn công sau đó của quân Đức. Hết những ngọn đồi này và thung lũng kia đang được bảo vệ bởi các Trung đoàn Bộ binh Cận vệ 151 và 155 Sô-viết đã bị chìm trong biển lửa…

    Lúc 11.00, 50 xe tăng Đức đã chọc thủng tuyến phòng ngự do Trung đoàn Bộ binh Cận vệ 155 Sô-viết bảo vệ, họ lao thẳng theo hướng tây và áp sát tuyến phòng thủ của Trung đoàn Bộ binh Cận vệ 151 Sô-viết. Các chốt chặn của người Nga nhằm bảo vệ con đường xa lộ Belgorod-Kursk đã bị phá bung. Cuộc tấn công của người Đức vẫn duy trì với một tốc độ cao.

    Đến buổi trưa ngày 6 tháng Bảy, Trung đoàn "Der Führer" đã chiếm được làng trong vùng Luchki I. Điều này đã cho thấy Quân đoàn Panzer SS do tướng Hausser chỉ huy đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương tới 20 dặm. Một lỗ thủng khổng lồ được mở ra trong khu vực phòng thủ thuộc vùng trách nhiệm do Tập đoàn quân Cận vệ VI dưới sự chỉ huy tướng Chistyakov bảo vệ. Trước tình hình tiến triển thuận lợi như vậy, Hausser ném vào đó tất cả những gì mà ông ta có được trong tay. Một đợt sóng tấn công tràn vào tuyến phòng thủ của người Nga như nước vỡ bờ làm cho chúng ta tưởng như những ngày hoàng kim của chiến thuật Blitzkrieg đã quay trở lại.

    Ngày 7 tháng Bảy, một số lượng lớn xe tăng và pháo binh Đức đã vượt qua con đường quốc lộ Luchki II-Teterevino. Những Tiểu đoàn Đức đánh xẻ ra hai phía đông và tây để lao đến một khu vực rộng lớn khác. Những bộ phận tiền tiêu của các Trung đoàn "Leibstandarte""Totenkopf" giờ đây đang lao về khúc cong Psel và khu vực Greznoye nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của người Nga đặt trước mặt con sông.

    Trong những chiếc xe tăng dẫn đầu đội hình tiến công của Đại đội 6, Trung đoàn Panzer SS số 1 – đã được đặt dưới sự chỉ huy của Rudolf von Ribbentrop, con trai của Bộ trưởng Bộ ngoại giao Đức. Chiếc tăng do von Ribbentrop dẫn đầu đại đội của anh ta đã tăng tốc độ tiến lên phía trước, đột phá và mở một con đường nhỏ qua tuyến phòng thủ của quân Sô-viết theo hướng Greznoye. Quả đấm mũi nhọn xung kích thuộc Trung đoàn "Deutschland" cùng với các Đại đội của Trung đoàn "Der Führer" giờ đây đua nhau mở hết tốc lực theo hướng tây và tiến vào vùng Prokhorovka. Hỏa lực pháo binh và súng cối đã hỗ trợ cho họ, thi nhau bắn phá các vị trí phòng thủ chủ chốt của quân Nga đặt trên eo đất rộng giữa khu vực Psel và Donets.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Các chỉ huy cấp cao Hồng quân thuộc Phương diện quân Voronezh đã cảm thấy kinh hoàng trước những diễn biến bất ngờ của tình hình. Không thể có một cụm từ nào khác nữa – Đó là phòng tuyến của Tập đoàn quân Cận vệ VI Sô-viết đã bị nghiền nát. Chỉ có một vài vị trí phòng thủ của Hồng quân lác đác và rải rác vẫn còn tạm thời đứng vững.

    Các chỉ huy Sô-viết đã ban hành ngay một trong những mệnh lệnh rõ ràng nhất, được phổ biến đến tới tất cả các tướng trong tập đoàn quân nói chung, đây là loại mệnh lệnh thể hiện mức độ cao nhất của sự báo động về tình hình nguy cấp đang xảy ra. Tư lệnh Phương diện quân Vatutin và Thành viên Hội đồng quân sự Nikita Khrushchev đã ký vào bản mệnh lệnh với nội dung :”Bằng giá nào phải ngăn chặn quân Đức chọc thủng phòng tuyến tại hướng Oboyan."

    Tướng Katukov, Tư lệnh Tập đoàn quân Xe tăng I Sô-viết đã chuyển ngay cho viên Tham mưu trưởng - Thiếu tướng Shalin, bức điện vừa nhận. Sau khi tham khảo tình hình, ngay lập tức Katukov vội vã ném ngay hai Trung đoàn Bộ binh Cơ giới vào lỗ thủng trên phòng tuyến thuộc Tập đoàn quân VI Cận vệ. “Sau hai giờ giao chiến, tất cả những gì còn lại của 2 Trung đoàn đó chỉ là số hiệu của họ” – Trung tướng Popel, thành viên Hội đồng quân sự của Tập đoàn quân Xe tăng I Sô-viết đã hồi tưởng lại.

    Vào buổi tối, đích thân Khrushchev có mặt tại Sở chỉ huy Tập đoàn quân Xe tăng I :”Hai hoặc ba ngày tới, tình hình sẽ rất là khủng khiếp đấy !” – và ông ta nói tiếp :”Hoặc là chúng ta phải giữ vững phòng tuyến, hoặc là quân Đức sẽ chiếm được Kursk. Họ đang nỗ lực tung tất cả mọi thứ vào một quân bài. Đối với họ là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bằng giá nào chúng ta phải bẻ gãy được cái cổ của quân phát xít..”.

    Tại cuộc họp về tình hình chiến sự vào buổi tối, Thiếu tướng Shalin quan sát mọi người trong phòng một cách nghiêm nghị và nói :”Chúng ta đang phải đối mặt với với một cường độ dày đặc chưa từng có của lực lượng xe tăng và bọc thép của quân Đức. Đó là một chiến thuật đã cũ. Nhưng ở đây, chúng được dẫn dắt bởi các loại xe tăng kiểu mới như Tigers, Panthers cùng với các khẩu đội pháo binh hạng nặng. Đạn pháo trên những chiếc xe T-34 của chúng ta đã không thể xuyên qua lớp giáp sắt phía trước của các con quái vật phát xít khổng lồ..”. Một điểm rất quan trọng mà Tướng Shalin đã đề cập tới dựa trên thông tin của các bản báo cáo từ các đơn vị đưa lên nêu rằng : Lực lượng Không quân Đức đã tung ra một loại máy bay cường kích bổ nhào loại mới trên có gắn pháo chống tăng. Chúng biến thành những khẩu pháo chống tăng biết bay, bổ nhào từ trên bầu trời xuống các xe tăng Sô-viết dưới mặt đất như những con diều hâu từ trên trời bất thình lình chụp xuống những chú gà đang dạo chơi trên sân. Rất nhiều xe tăng hạng nặng của chúng ta đã bị thiệt hại nặng bởi sự can thiệp bất ngờ của loại máy bay này. Quân đoàn tăng Sô-viết do Tướng Getman chỉ huy đã bị thiệt hại nặng nhất. 12 chiếc T-34 của họ đã bị loại ra khỏi vòng chiến trong một khoảng thời gian ngắn ngủi bởi những chiếc máy bay cường kích diệt tăng thuộc lực lượng Luftwaffe của Đức.

    Trong hồi ức của một người lính tiền sát pháo binh Nga trên chiến trường đã đề cập đến những ấn tượng mà anh ta không bao giờ có thể quên được. Chiếc Stukas cường kích đâm bổ từ độ cao 2.500 feet xuống đội hình xe tăng Nga đang hành quân một cách không thể tin được.Mãi cho đến khi chỉ còn cách phía sau chiếc xe tăng cuối cùng khoảng 15 feet, viên phi công mới kéo cần lái vọt lên cao. Những tiếng súng chói tai, chớp lóe, những tiếng nổ và một lớp khói cuồn cuộn bốc ra từ phía sau chiếc T-34, còn viên phi công Đức đã lái máy bay vọt lên rất xa. Một lúc sau, hắn ta lại quay lại tấn công tiếp tục. Luôn luôn tấn công ở phía sau. Hết chiếc xe tăng này đến xe tăng khác bị loại ra khỏi vòng chiến bởi hai khẩu cao xạ 37 mm gắn ở dưới cánh máy bay. Đó là điểm yếu nhất của chiếc T-34, (khoang động cơ và bộ tản nhiệt của chiếc T-34 ở phía sau không cho phép gắn thêm giáp dày ở đó), hoặc là từ hai bên sườn. Mỗi lần trúng đạn là chiếc T-34 nổ như một quả bom ngay lập tức…

    [​IMG]
    BẢN ĐỒ SỐ 5 : CÁC SƯ ĐOÀN THUỘC TẬP ĐOÀN QUÂN PANZER IV ĐÃ TIẾP CẬN ĐƯỢC OBOYAN VÀ PROKHOROVKA, NHƯNG HỌ ĐÃ KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC TIẾP CUỘC HÀNH QUÂN BỞI VÌ KHÔNG CÓ SỰ HỖ TRỢ THÍCH ĐÁNG CỦA CỤM TÁC CHIẾN KEMPF. SƯỜN PHẢI CỦA HOTH ĐANG GẶP SỰ NGUY HIỂM.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Lúc này, Tướng Shalin chưa hề biết được tên tuối của viên Phi công Át chủ bài Đức đã phát minh ra cách diệt tăng như vậy. Đó chính là Hans-Ulrich Rudel, người đã nhanh chóng đưa các ý tưởng của mình thành hiện thực trên chuyến bay trở về từ phi vụ đầu tiên của mình trong ngày 5 tháng Bảy. Trước đó, Rudel đã cố gắng tập luyện chiến thuật này thành thạo, trên các chuyến bay thực nghiệm cũ tại Crime. Và anh ta đã yêu cầu dứt khoát phải gắn cho chiếc Stuka của mình thêm hai khẩu súng chống tăng ở hai bên cánh máy bay…

    Và ở đây, tại khu vực vòng cung Kursk, khi mà chiến thuật dùng máy bay diệt tăng được khai sinh – những chiếc Stukas tăng cường thêm súng chống tăng loại 37 mm. Những chiếc máy bay cường kích diệt tăng kiểu mới hai động cơ Hs-129 đã can thiệp vào trận chiến xe tăng và đạt được những thành công đáng kinh ngạc.

    Trong ngày thứ tư của trận chiến vĩ đại, ngày 7 tháng Bảy, tại cánh trái, lực lượng Waffen SS của Hau-sser, thuộc Quân đoàn XLVIII Panzer tiếp tục đạt được những tiến bộ lớn. Lúc bình minh, các Vệ binh thuộc Sư đoàn "Grossdeutschland – Đại Đức" đã chiếm được Dubrova.

    Nhưng những sự bất hạnh và rủi ro vẫn không ngừng đeo bám các lực lượng Panther thuộc Sư đoàn "Grossdeutschland – Đại Đức" từ ngày đầu cuộc tấn công đến bây giờ vẫn chưa buông tha họ. Lữ đoàn Panther của Lauchert đã mắc sai lầm lớn, họ đi lạc vào bãi mìn và bị tổn thất rất nặng.

    Đại úy von Gottberg, chỉ huy Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Panzer "Grossdeutschland – Đại Đức" đã nhớ lại tình hình tác chiến lúc đó. Các vệ binh Đức thuộc Tiểu đoàn Remer đã di chuyển rất nhanh lên phía trước. Một lần nữa, cuộc tấn công lại được tiếp tục tổ chức. Từ những khe núi bên cánh trái của Sư đoàn, Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Panzer Fusilier (Hỏa châu) tiếp tục đột phá phòng tuyến của người Nga. Trong một hành động phối hợp tác chiến, dải phòng tuyến chính thuộc vùng trách nhiệm thuộc Quân đoàn Cơ giới của Tướng Nga Krivoshein đã bị xé toang. Những tàn quân còn lại của Tập đoàn quân Cận vệ VI hiện đang chiến đấu trong phòng tuyến của Krivoshein đã phải rút lui một cách mất trật tự dưới hỏa lực của Pháo binh Đức và phải chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Quân đoàn của Krivoshein cùng với người láng giềng của họ là Quân đoàn Xe tăng VI đã không thể ngăn chặn được sự hoảng loạn và sụp đổ như vậy. Họ phải rút lui về Syrtsevo nằm trên khu vực Pena – cứ điểm phòng thủ quan trọng nhất thuộc tuyến phòng thủ cuối cùng của người Nga nằm ở bên ngoài Oboyan.

    Liệu rào cản tự nhiên là con sông cùng với những chốt chặn dũng cảm của quân Sô-viết trong các ngôi làng xung quanh có ngăn cản sự tiến công như vũ bão của quân Đức vào cạnh sườn phía tây của trận chiến ? Tướng Krivoshein vẫn chưa dám đặt những hy vọng lớn cho việc giữ vững tuyến phòng thủ của họ, đặc biệt là lúc Sư đoàn Panzer 11 của người Đức đã nỗ lực tiến được đến đường cao tốc Belgorod-Kursk và đánh chiếm những khoảng rừng nhỏ nằm ở phía đông con đường quan trọng này.

    Trong một hố đất nhỏ nằm ngay ở phía sau chiến tuyến, Tướng Krivoshein lắng nghe các báo cáo về các thiệt hại do các nhân viên liên lạc đưa đến : “ Đại đội 3 của Tiểu đoàn Kunin hiện đã mất sạch toàn bộ sĩ quan chỉ huy. Hiện giờ Trung sĩ Nogayev đang tạm thời nắm quyền chỉ huy” – hoặc là “Sở chỉ huy của Lữ đoàn 30 đã lãnh trọn đòn tấn công trực diện của bọn phát-xít. Hầu hết các sĩ quan bị giết. Chỉ huy Lữ đoàn bị thương nặng !..”.

    Đó không phải là những ví dụ cá biệt. Trong một khu vực khác, chẳng hạn như trận địa thuộc Tiểu đoàn Cơ giới 45, mọi thứ diễn biến còn tồi tệ hơn nhiều. Nhiều người chết, bị thương, bị bắt làm tù binh, trận địa thì bị tràn ngập.

    Ngay lập tức,Tướng Krivoshein cố gắng kìm chân cuộc tấn công của người Đức bằng cách tung ra một quả đấm thép từ Pháo đài trong vùng Syrtsevo. Vào ngày thứ năm, 8 tháng Bảy năm 1943, một ngày nóng như thiêu như đốt. 40 chiếc T-34 đã mở một cuộc phản công từ thị trấn nhỏ. Nhưng chúng đã bị lọt ngay vào trận địa phục kích thuộc lực lượng Thiết giáp của Bá tước Strachwitz cùng với một Đại đội Tiger. Một trận đấu tăng khốc liệt xảy ra ngay sau đó. Các xe Tiger đã loại ra khỏi vòng chiến 10 chiếc T-34 của quân Sô-viết.

    Khi các lực lượng thuộc Lữ đoàn Sô-viết bắt buộc phải rút lui, tạo ra một tình thế như thể là tiếng kèn hiệu kêu gọi các quân lính Đức vậy. Các trung đoàn thuộc Sư đoàn "Grossdeutschland – Đại Đức" đã lao theo các bộ phận của Sư đoàn Panzer số 3, và gần tới buổi trưa thì họ xâm nhập vào thị trấn Syrtsevo nhỏ bé được Hồng quân bảo vệ rất nghiêm ngặt. Người Nga buộc phải rút lui qua con sông.

    Trong lúc này, Tiểu đoàn trinh sát Thiết giáp của Sư đoàn "Grossdeutschland – Đại Đức" do Thiếu tá Watjen dẫn dắt đã thọc sâu hơn nữa lên phía bắc. Các nhóm tăng hùng mạnh thuộc Quân đoàn xe tăng IV Sô-viết, với 10, 20 hay thậm chí 40 quái vật thép khổng lồ đang lùi lũi tiến tới từ phía đông bắc. Khi mà Tiểu đoàn trinh sát không thể vượt qua được chiếc cầu yếu ớt một cách nhanh chóng thì Sư đoàn đã thay họ làm công việc đó. Sau đó đã đặt vị trí này vào nửa vòng tròn để che chắn sườn phải của phòng tuyến quân Đức tại khu vực Verkhopenye. Ở đó Thiếu tá Wätjen chờ đợi lực lượng thiết giáp của quân Nga đang thọc tới. May mắn là anh ta đã có trong tay một tiểu đoàn pháo tự hành.
    ngthi96, caonam_vOz, tonkin20074 người khác thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927

    Thiếu tá Frantz, một viên chỉ huy pháo tự hành giàu kinh nghiệm, đích thân dẫn Tiểu đoàn pháo tự hành nhanh chóng lao ra các vị trí chiến đấu chống lại các xe tăng của người Nga đang lao tới gần. Một trận giao chiến sau đó đã phô diễn một trình độ chiến thuật vượt trội hơn qua sự điều khiển bằng những con số và hỏa lực pháo binh của những người lính Đức. Frantz đã đưa khẩu pháo tự hành của mình vào các vị trí thuận lợi để thu hút những chiếc xe tăng Nga vào những cái bẫy của họ.


    Người điều khiển vô tuyến điện và chỉ huy bằng những con sốcủa Tiểu đoàn là Hạ sĩ Eberhard, bề ngoài không khác một cậu bé. Nhưng lúc này, trông anh ta như một giáo sư. Đó là trận chiến đấu đầu tiên của Eberhard. Hai mươi bốn giờ trước, anh ta đã ghi trong nhật ký : „Chúng tôi đóng quân trong một khu rừng rậm. Anh ta đặt tên là Hölderlin." – Tên của một Nhà thơ nổi tiếng của Đức vào thế kỷ XVIII-XIX - Nhưng ngôn ngữ hiện nay không còn là những dòng chữ trong bài thơ của Hölderlin nữa.“Hạ nắp xuống“. Một nửa bên trong khẩu súng chìm trong bóng tối. Hạ sĩ Eberhard đặt chiếc radio truyền tin lại gần đôi mắt của mình.

    Nail gọi Nail 1 – Bắt đầu hành động….

    Nail 1 nghe rõ trả lời ! Bắt đầu hành động….

    Và sau đó Hạ sĩ Eberhard ra mệnh lệnh :“4-18-7-21-4-18-3-9-1..." Chân trái anh chêm giữa 2 đầu đạn xuyên giáp còn chân phải đạp lên mấy đầu đạn phá. Như thường lệ, xung quanh anh thường chuẩn bị sẵn sàng bảy đến tám quả đạn pháo…

    Khẩu pháo tự hành của họ thay đổi vị trí, di chuyển sang một điểm khác nằm trên một con dốc cao giúp cho họ có thể dùng đầu đẩy cái nắp cửa sập lên cao trong giây lát để hít thở một chút không khí trong lành bên ngoài. Trong tầm mắt họ quan sát thấy xa xa có một đoạn dốc bao phủ những bãi cỏ xanh, có một cánh đồng hoa hướng dương và một đoạn đường ngắn. Rồi ngay lúc đó, có một đám mây bụi cuộn lên trước mặt họ. Xe trưởng ra lệnh :” Đóng nắp cửa sập lại..Thông báo ngay cho tiểu đoàn. Đội hình chủ lực của T-34 đang tấn công. Vị trí nằm ngay tại phòng tuyến của chúng ta, thuộc phía tây xa lộ…”.

    Hạ sĩ Eberhard vẫn tiếp tục công việc truyền tin của mình. Và Thiếu tá Frantz đã bố trí xong những cái bẫy của ông ta. “Nail 1 sẵn sàng chiến đấu… Nail 3 bắt đầu hành động và giữ liên lạc với Nail..”

    Một mạng lưới tín hiệu liên tục ở nơi bắt đầu cuộc tấn công của người Nga. Với một hạ sĩ trẻ thì bây giờ anh như người đi xem một vở nhạc kịch nhưng bị che màn. Nhiệm vụ giờ đây của anh là dịch các mệnh lệnh, từ ngữ được đưa ra rất nhanh của thiếu tá và sắp xếp bằng những con số từ 1 đến 26. Và rồi, anh suýt bật ra một nụ cười sảng khoái khi nhiệm vụ đã được hoàn thành. Anh giống như một thí sinh đọc liền một hơi các động từ bất qui tắc ngay trước kỳ thi, khi mà nó đã lóe lên trong tâm trí của anh.

    Anh ta gọi Nail 2 và Nail 3. Anh ta dùng những con số để kiểm soát và cảnh báo những nguy hiểm đang chờ đợi họ. Và từ những con số mà anh ta nghe được cùng những lời trao đổi ngắn ngủi giữa người chỉ huy pháo tự hành, viên hạ sĩ pháo thủ, người lái xe. Anh ta đang hết sức cố gắng để lắp ghép và liên kết họ với nhau thành một bức tranh sinh động của một trận chiến ác liệt…


    Trong đội hình tấn của các chiếc tăng T-34 do người Nga sản xuất còn có cả một vài chiếc tăng Mark III sản xuất từ nước Mỹ. Phân đội số 2 đã quan sát thấy có tới 6 chiếc tăng của người Nga bị bắn hạ. Phân đội Senkbiel đã hạ được 4 chiếc và trở thành một điển hình hàng đầu của trận chiến. Trước nòng súng của họ không thấy xe tăng Nga xuất hiện ở phía trước. Tiểu đoàn đã thọc sâu thêm một dặm nữa vào phòng tuyến của người Nga. Và thật bất ngờ, ông thần chiến tranh lại quay trở lại trong hình dạng của những chiếc T-34 khổng lồ.

    Một bầy gồm xe tăng T-34 và một chiếc Mark III đã tiếp cận rất nhanh tới con dốc. Hạ sĩ Scheffler dán mắt vào tấm kính xe trước mặt. Còn tay pháo thủ rất bình tĩnh khai hỏa :”Bắn !”. Hết chiếc tăng này tới tăng khác bị khẩu pháo tự hành cỡ 75 mm loại ra khỏi vòng chiến. Những chỉ huy Sô-viết ra lệnh tấn công hết dợt này tới đợt khác. Hệ thống liên lạc vô tuyến của họ liên tục nhận được mệnh lệnh phải chặn đứng sự chọc thủng phòng tuyến bằng bất cứ giá nào. Người Nga tấn công tới bảy lần. Họ ngoan cố một cách lì lợm, bảy lần họ tự ném họ vào những cái bẫy do chính Thiếu tá Frantz dựng lên.

    Sau ba giờ giao tranh khốc liệt, 35 chiếc tăng Sô—viết đã bị tiêu diệt ???, nằm cháy âm ỉ trên chiến trường. Chỉ còn 5 chiếc T-34 hầu hết đang trong tình trạng bị hỏng hóc một phần, bị bao phủ trong những màn khói nghi ngút của trận chiến vừa xảy ra, cố gắng lết tìm nơi chú ẩn trong khu rừng nhỏ ở phía xa.

    Viên Thiếu tá đã tự hào báo cáo thành tích về Sư Đoàn :”35 xe tăng của kẻ thù đã bị bắn hạ. Tổn thất của chúng ta là không đáng kể …”.

    Và bây giờ, con đường hướng tới Verkhopenye trong khu vực Pena đã rộng mở trước mắt họ.

    Thị trấn Verkhopenye chỉ còn cách đội hình hành quân của họ có vài dặm, nó nằm trải dọc cả hai bên bờ con sông Pena. Đó là một địa điểm được người Nga bảo vệ một cách rất nghiêm ngặt bởi vì nơi này có một cây cầu chiến lược. Tướng Hoernlein liền chuyển hướng tấn công của Sư đoàn sang phía tây. Trong suốt tối hôm đó, các Vệ binh Đức ồ ạt tấn công theo hướng nhà thờ trong thị trấn dưới sự mở đường của những chiếc Panther. Họ đã chiếm được một phần phía đông của Verkhopenye và đã thọc đến bờ sông Pena.......

Chia sẻ trang này