1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Ok mình sẽ đẩy nhanh tiến độ ....
    tonkin2007 thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Cũng nên nói rõ là dòng chữ trên không do Hitler viết, mà là của một Tổng Tham mưu Trưởng mưu trí và rất bình tĩnh. Chính Halder cũng rất phấn khởi khi đón nhận tin tức về sự tiến quân mau lẹ sâu trong đất địch của quân Đức, cũng như sự tổn thất kinh khủng của quân Nga. Có thể nói ngay là Halder đang chờ ngày Hồng quân Nga bị hoàn toàn tiêu diệt.

    Thống chế von Boch, Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Trung tâm đã viết trong bản Nhật lệnh ngày 8 tháng 7 như sau : «Trận chiến tại Bialystok và Minsk đã chấm dứt. Cụm Tập đoàn quân của quân ta đã chiến đấu chống lại 4 Tập đoàn quân địch gồm khoảng 32 Sư đoàn Bộ binh, 8 sư đoàn Thiết giáp, 6 lữ đoàn Cơ động và 3 sư đoàn Kỵ binh. Trong số nầy, 22 Sư đoàn Bộ binh, 7 sư đoàn Thiết giáp, 6 lữ đoàn Cơ động vạ 3 sư đoàn Kỵ binh đã bị ta đánh tan.

    Riêng các lực lượng địch thoát được vòng vây cũng không còn đủ thực lực. Tổn thất của địch nặng không tưởng tượng được. Sau khi kiểm điểm số tù binh và chiến lợi phẩm, ta bắt được : 287. 704 tù binh, trong đó có khá nhiều Tư lệnh Sư đoàn và Quân đoàn : 2585 chiến xa đã bị tịch thu hoặc phá hủy, trong đó có nhiều siêu chiến xa : 1449 pháo hạng nặng và 242 phi cơ cũng bị ta thâu đoạt. Ngoài ra ta còn được một số rất lớn các loại súng ống đạn dược và xe cộ khác, cũng như một số lượng khổng lồ thực phẩm và nhiên liệu. Chúng ta hãy cùng nhau nương theo đà chiến thắng để đập tan lực lượng địch còn lại».


    Tuy vậy, đối vói Stalin và các vị Nguyên soái của ông ta, thì con số 300 ngàn quân bị mất không phải là tất cả. Năm 1938, nước Nga là nước lớn gấp 46 lần Cộng hòa Đức, có một dân số 190 triệu người, trong đó có 16 triệu có thể được động viên bất cứ lúc nào. Họ còn có một nền kỹ nghệ súng đạn chất chứa sau rặng núi Urals. Mười triệu binh sĩ có thể được gọi phục vụ dưới cờ không khó khăn lắm, bất chấp tổn thất nặng nề tại Mặt Trận Miền Tây, nếu họ có một thời gian tối thiểu.

    Thời gian là yếu tố Nga cần có. Do đó Nguyên soái Timoshenko đã ra lệnh cho Tướng Yeremenko phải tử thủ để hãm bớt đà tiến quân của Lực lượng Thiết giáp Đức. Timoshenko thấy rõ nếu không chận đứng được Đức tai Dnieper, vùng Tây và hạ lưu sông Dvina, thì quân Đức sẽ theo đường Borisov vàVitebsk để tiến tới Smolensk. Một khi Smolensk thất thủ thì thủ đô Moscow sẽ chỉ còn cách mặt trận có 230 dậm. Nếu Moscow lọt vào tay quân Đức thì cả Liên bang Sô viết sẽ bị mất hết những gì mà họ gọi là trái tim của chính trị, tinh thần và kinh tế. Rồi thì thì liệu các phần đất nằm trong Liên bang có còn nữa không ? Các tiểu bang có còn tuân phục Điện Kremli nữa không ? Vậy thì rõ ràng là vận mạng của Nga tùy thuộc vào các trận đánn bên ngoài ngưỡng cửa Moscow. Stalin nhận thấy điểm đó, nên đã phản ứng rất phù hợp với ý nghĩ của ông ta.

    Ngày 3 tháng 7, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 Thiết giáp của Đức kinh ngạc khi nhận được tin, do đơn vị Không quân đặc nhiệm cho biết, hiện có một lực lượng Nga rất mạnh, với ít nhất là 100 chiến xa hạng nặng, đang tiến dọc hai bên đường Borisov — Orsha — Smolensk trong vùng Orsha. Trong số này có nhiều chiến xa mới không rõ loại.

    Tướng Nehring kinh ngạc : « Tụi nó từ đâu tới vậy ? Bộ chúng nó có tới chín đầu hay sao ?».

    Thật vậy, lực lượng Nga đang di chuyển là Sư đoàn I Cơ động Khinh binh Moscow, do Thiếu tưómg I.G.Kreyer chỉ huy. Đây là một lực lượng xung kích, một sự hãnh diện của Bộ Tư lệnh Tối cao Sô viết.

    Báo cáo của trinh sát cơ thật chính xác, vì sau nầy tướng Yeremenko đã viết trong hồi ký : «Sư đoàn có 100 chiến xa, trong đó có một số chiến xa T.34 được sử dụng lần đầu tiên tại Mặt Trận Miền Tây».

    T. 34 là loại chiến xa đã gieo rắc kinh hoàng cho quân Đức tại Mặt Trận Phía Nam trong vòng 48 tiếng đống hồ đầu tiên của cuộc Tiến công về phía Đông của quân Đức.

    Ở sáu dậm Đông Borisov, gần làng Lipki, các lực lượng thiết giáp tiền phương của Nehring và Kreyer đã chạm trán nhau.

    Chiến xa T.34 đầu tiên xuất hiện đã làm cho đoàn Thiết giáp tiền phương và các toán Pháo tự hành chống chiến xa (Panzerjager) hoảng hốt.Nhưng chưa hết, chiếc KV.2, nặng 52 tấn, chạy song song và cách chiếc T.34 khoảng 30 thước, lại là một con quái vật to lớn hơn nhiều. Quân Đức đã bắn cháy các chiến xa loại nhỏ như T.26 và BT, lúc đó chạy chen vô giữa bằng chiến xa Mark III. Nhưng đạn 5 cm của Mark III không làm gì được hai chiến xa khổng lồ Nga. Chiếc Mark III dẫn đầu bị bắn trúng cháy bùng lên. Các chiến xa Đức còn lại hốt hoảng dạt ra hai bên để né tránh. Hai con quái vật Nga vẫn lừ lừ chạy tới.

    Ba chiến xa Đức loại Mark IV xả hết ga phóng tới tăng cường. Mark IV là loại chiến xa lớn nhất của Đức, nhưng so với T.34 vẫn còn nhẹ hơn chúng ba tấn và tầm bắn yếu hơn nhiều. Tuy nhiên, một lúc sau, quân Đức đã nhận ra yếu điểm của lính chiến xa Nga : không tự tin, khai hỏa chậm. Do đó, các chiến xa Đức đã dễ dàng lẩn tránh, chạy vòng quanh và bắn đứt xích T.34.

    Trong khi đó, chiếc KV.2 cũng đang quần thảo với hai chiếc Mark III. Đạn của Mark III không làm gì được nó vì vỏ bọc KV.2 quá dầy, nhưng không hiểu sao các lính tăng Nga bỏ xe phóng chạy, có lẽ xe bị hư.

    Sau trận này, quân Nga đã cho thấy họ vấp phải một lỗi lầm chiến thuật quan trọng. Họ đã sử dụng chiến xa T.34 và KV riêng lẻ, lẫn lộn vào các loại chiến xa nhẹ và hạng trung khác để yểm trợ Bộ binh, thay vì dùng toàn bộ chiến xa như một lực lượng phối hợp phản công. Một lực lượng chiến xa hơn hẳn quân Đức như vậy lại bị các Trung đoàn Thiết giáp của Đức tiêu diệt, dầu rằng trước đó quân Đức đã bị mất tinh thần. Cuộc phản công của Tướng Nga Kreyer gần Lipki đã bị thất bại.
  3. nguyenminh596

    nguyenminh596 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    càng đọc càng hay - xin hỏi muốn mua cuốn này ở đâu vậy ? - cám ơn bạn nhiều
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đại tướng Guderian đã trông thấy chiếc T-34 đầu tiên trên xa lộ Moscow, Tây Borisov. Ba trong số các chiến xa nầy bị lún sình và lọt vào tay quân Đức trong tình trạng còn nguyên vẹn. Tướng Guderiin tỏ vẻ thán phục khi quan sát các chiến xa T-34.

    Nhưng Sư đoàn I Cơ động Khinh binh Moscow vẫn còn dốc toàn lực tiếp tục kháng cự lại đối với Sư đoàn 18 Thiết giáp Đức. Các chiến xa T-34 và KV vẫn còn là loại võ khí nguy hiếm nhất đối với người Đức. Bộ binh Đức đã đối đầu với thử thách đầu tiên tại Mặt Trận Miền Đông của họ. Điều nầy đã được nêu ra trong cuốn Nhật ký chiến trận của Trung đoàn 101 Khinh binh Đức :

    - Ngày 5 tháng 7. Chiến xa Nga tấn công tại Tolochino. Một chiến xa của địch bị kẹt lại trong rừng. Trung sĩ Findeisen và các binh sĩ thuộc Đại đội 6 và 7 đã hạ nó với loại súng cận chiến. Mười chiếc T-26 xuất hiện ngay trước phòng tuyến của chúng tôi, nằm trên mặt xa lộ bằng một hàng rào hỏa lực chống chiến xa 5 cm. Các chiến xa Nga đang bò tới. Isenbeck bắn cháy chiếc T-26 dẫn đẩu. Chiếc thứ hai lảo đảo văng khỏi lề đường. Chiếc thứ ba bị bẳn đứt xích nằm ì ngay bên lề; «Đổi hướng bắn ! Bắn». Năm chiếc nữa bị loại ra khỏi ngoài vòng chiến. Chiếc thứ chín bị bắn trúng ngay dưới pháo tháp, trong tầm bắn 30 thước, bùng cháy dữ dội. Chiếc thứ mười ở phía sau vội vàng quay đầu chạy.

    Ngày 7 tháng 7. Chiến xa Nga lại tấn công. Toán súng chống chiến xa tiền phương bị càn lướt và tổn thất rất nặng. Chiếc KV-2 xuyên thủng luôn hàng rào hỏa lực chống chiến xa của chúng tôi. Nhưng hiện nay, nó bị khựng lại. Dầu vậy nó vẫn tiếp tục bắn nát các vị trí của chúng tôi.

    Thiếu úy Kreuter hướng dẫn Đại đội Chỉ huy Trung đoàn 101 Khinh binh, cố gắng tiến gần đến con quái vật khổng lồ với mười hai binh sĩ, và được bảo vệ bằng một khẩu súng liên thanh bắn loại đầu đạn xuyên phá đặc biệt, nhưng các làn đạn của quân Đức bị dội ngược ra.

    Trung sĩ Weber phóng tới, theo sau là hạ sĩ Kuhne, tiến về phía chiếc chiến xa Nga, bất kể đạn trong xe bắn ra như mưa. Họ cố gắng lẩn tránh, tìm từ điểm của cây liên thanh trên xe. Họ buộc vài trái lựu đạn dính chùm lại đế có sức công phá mạnh hơn. Weber quăng trước, rồi tới Kuhne, Một tia lửa lóe sáng và kèm theo tiếng nổ điếc tai. Kuhne bị thương, nhưng pháo tháp của chiếc KV cũng bị kẹt không xoay được.

    Như những tay săn bắn đang vây con mồi khổng lồ, các binh sĩ của Thiếu úy Kreuter nằm bọc quanh xe. Thiếu úy Kreuter nhảy vọt lên và khom mình núp dưới nòng súng của pháo tháp khổng lồ. Ông gọi lớn : «Lựu đạn !» Binh nhì Jedermann thẩy một trái lựu đạn lên. Thiếu úy chụp lấy rút chốt, thả vô vào họng súng cà nông. Ông nhẩy xuống và lăn tròn tìm chỗ núp. Một tiếng nổ vang dội. Nắp chiến xa Nga bị bật tung lên. Hạ sĩ Klein, từ vị trí cách xa 7 thước, bình tĩnh và khéo léo thẩy một bọc chất nổ vào đúng nắp của chiến xa. Chiếc pháo tháp nặng nề bị hất văng ra ruộng, cách đó chừng bốn thước. Chiếc xe khổng lồ cháy trong suốt mấy tiếng đồng hồ. Nó vẫn còn âm ỉ cháy cho tới tốikhi Đại úy Pepper, Tiểu đoàn trướng, đi thị sát quanh Đại đội với Thiếu úy Krauss.

    Đại úy vừa mới mở miệng nói : «Quả là lớn ! Coi kìa...» thì một tràng đạn túa ra về phía ông và Thiếu úy Krauss. Cả hai phóng mình tìm chỗ núp. Lần nầy thì họ may mắn thoát nạn. Nhưng qua ngày hôm sau, ông đã bị tử thương vì đạn bắn tỉa của một tên lính Nga bị thương nhẹ, núp trên ngọn cây. Thiếu úy Krauss bị thươngvà chết trong bệnh viện. Tên lính Nga bắn tỉa cũng bị hạ sau 15 phút vì hắn ta không chịu đầu hàng..

    Trên đây là một đoạn trong cuốn nhật ký chiến trận của Trung đoàn 101 Khinh binh Đức.

    Cùng ngày đó, ngày 8 tháng 7 năm 1941, Sư đoàn 17 Thiết giáp Đức cũng đụng với các Chiến xaT-34 lần đầu tiên trên phía Bắc, gần vùng Senno, trong một vùng đất lịch sử nằm giữa sông Tây Dvina và sông Dnieper. Tướng Nga Yeremencođã đưa tới các đơn vị mới, thuộc Tập đoàn quân 20 Sô-viết để bảo vệ giải đất chiến lược quan trọng nằm giữa Orsha và Vitebsk, nhằm mục đích khóa chặt con đường dẫn tới Smolensk, con đường mà các Sư đoàn Thiết giáp của hai tướng Hoth và Guderian muốn xử dụng.

    Lúc trời vừa sáng thì Trung đoàn thiết giáp tiền phương của Sư đoàn tăng 17 đã bắt đầu di chuyến. Đến 11 giờ trưa thì trung đội của Thiếu úy von Ziegler đã chạm trán với địch. Quân Nga ngụy trang rất khéo léo và chỉ khai hỏa khi quân Đức tới thật gần. Ba Tiểu đoàn tăng thuộc Trung đoàn 39 đã lập tức dàn hàng ngang trên một trận tuyến khá rộng. Các toán chống chiến xa cũng ra sức bảo vệ cạnh sườn.

    Trận đấu tăng Senno lịch sử bắt đầu. Hai bên quần nhau khốc liệt. Quân Nga tỏ ra rất vững. Họ đã có cố gắng đánh bọc hậu và xuyên hông quân Đức.
    bloodheartvn, tonkin2007hk111333 thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đến 5 giờ chiều thì các chiến xa Đức được lệnh tiết kiệm đạn dược. Cùng lúc đó, hiệu thính viên Wesphal nghe xa trưởng hấp tấp ra lệnh: «Chiến xa hạng nặng của địch ! Pháo tháp hướng 10. Đạn xuyên phá.Bắn!».

    «Trúng rồi !» Tiếng Trung sĩ Sarge la lên. Nhưng chiếc chiến xa Nga vẫn tỉnh bơ lết tới. Hai, ba rồi bốn chiến xa Đức thuộc Đại đội 9 vừa chạy quanh nó vừa bắn trong khoảng cách từ 700 đến 900 thước. Không hề hấn gì ! Bỗng nhiên nó ngừng lại, pháo tháp xoay tròn nhả đạn, đất bay tung tóe trước mặt chiến xa của Trung sĩ Hornbogen. Hornbogen vội vàng tránh xa tầm đạn. Chiếc chiến xa tiếp tục bò dọctheo con đưòng đất. Súng chống tăng 3.7 cm của Đức bắn trúng đích, nhưng viên đạn dường như bị tống dội ngược. Giờ thì nó rồ ga vọt thẳng tới ổ súng, vừa chạy vừa bắn xối xả. Hai chục thước, mười thước rồi năm thước. Toán lính Đức bỏ súng trườn mình chạy thoát thân. Khẩu súng chống tăng bị cán nát. Nó đảo qua phía mặt rồi chạy thẳng một mạch xuyên qua phòng tuyến của quân Đức, hướng về vị trí trọng pháo Đức đặt ở phía sau. Nó cứ chạy hết dặm nầy tới dặm khác. Đến dặm thứ chín, ngay trước ổ đại pháo, nó mới chịu ngừng lại vì bị lún sình. Tại đó, nó bị khấu pháo 10 cm trực xạ làm thịt.

    Trận đấu tăng đẫm máu chỉ chấm dứt khi trời sụp tối. Trên chiến trường đầy rẫy xác xe tăng nám đen hoặc đang ngùn ngụt cháy. Tiếng đạn và can xăng vẫn còn nổ dòn. Các toán quân y đang tìm kiếm thương bính hoặc dùng mền vải đậy các tử thi lại. Tổ lái của chiến xa số 925 đang cẩn thận kéo xác Xa trướng ra khỏi xe : Trung sĩ Sarge đã đển nợ nước. Các binh sĩ, 17 ngày trước đây còn đứng trong vùng rừng Pratulin nghe huấn lệnh của Hitler, giờ đây đã chết hoặc bị thương khá nhiều. Nhưng Sư đoàn 17 Thiết giáp đang làm chủ chiến trường tại nơi nầy. Họ là kẻ thắng của trận đấu tăng Senno.

    Có hai lý do có thể cắt nghĩa tại sao chiến xa T-34 của Nga không phải là loại võ khí quyết định của Nga trong năm 1941. Lý do thứ nhất là do lỗi lầm chiến thuật trầm trọng trong việc xử dụng chiến xa của Bộ Tổng Tư lệnh tối cao Sô-viết như đã nói ở trên. Lý do thứ hai là lỗi lầm kỹ thuật xa chiến.

    Ê-kíp lái của một chiếc T-34 chỉ gồm bốn người : tài xế, xạ thủ, nạp pháo và hiệu thính viên. Như vậy còn thiếu một người thứ năm rất quan trọng : Xa trưởng. Trong chiến xa T-34 thì xạ thủ kiêm nhiệm chức Xa trưởng, vì vậy anh ta không có đủ thì giờ quan sát bên ngoài để tính toán thế đánh và đường đi của chiến xa. Đồng thời cũng không có đủ thì giờ để bắn cho thật mau, yếu tố sống còn của một chiến xa. Nên khi một Mark IV bắn ra ba viên đạn thì một chiếc T-34 chỉ bắn được một. Lợi dụng yếu điểm đó của địch, các xa trưởng chiến xa Đưc đã hạ rất nhiều T-34 bằng cách bắn rất mau vào xích xe và các chỗ mềm khác. Ngoài ra, mỗi đơn vị chiến xa Nga cũng chỉ có một hệ thống vô tuyến liên lạc, đặt trong chiến xa của Đại đội trưởng nên phản ứng rất chậm so với chiến xa Đức.

    Dầu vậy, chiến xa T-34 vẫn là một võ khí nguy hiểm trong suốt cuộc chiến Đức-Nga.

    Chính Tướng Yeremenko cũng nhận thấy sự yếu kém về chiến thuật của lực lượng thiết giáp Nga, nên đã ra lệnh phải triệt để ngăn chặn lực lượng thiết giáp của Đứcbằng cách xử dụng pháo binh tập trung cùng với phi cơ dội bom bắn phá và nhất là phải tiến sát chiến xa địch để dùng loại bom lửa mới sau này quân Đức đặt tên là «Bom lửa Molotov». Hiện giờ, loại bom lửa này vẫn còn được xử dụng để chống nổi loạn.

    «Molotov ****tails – Bom lửa Molotov » do Tướng Yeremenko bất ngờ tìm thấy trong các kho tại thành phố Gomel, là chất KS rất nhạy lửa, đó là một hỗn hợp của xăng và diêm sinh, được quân lực Nga thử nghiệm, có lẽ nhằm mục đích đốt phá các kho hàng cùng các cơ sở quan trọng của địch. Yeremenko lập tức phân phối 10 ngàn chai cho các đơn vị tiền tuyến để dùng chống chiến xa Đức. Thật ra, «Bom lửa Molotov» không phải là thứ vũ khí nguy hiểm, mà chỉ là một sán phẩm bất cập trong một tình thế nguy kịch mà thôi. Tuy nhiên nó cũng tỏ ra khá kiến hiệu, có thể vì vỏ chiến xa luôn luôn bị xăng dầu bám đầy nên dễ bốc cháy. Kết quá tuy có nhưng không khích lệ mấy đối với lực lượng thiết giáp Đức, luôn luôn tác chiến phối hợp, và xuất trận cùng một lúc với Bộ binh. Quân Nga khó lòng đến gần chiến xa Đức được.

    Nếu quân Nga muốn cản bướctiến của Đức trên đường Smolensk - Moscow thì họ phải đưa tới trận địa một lực lượng Bộ binh và Pháo binh cực mạnh, chứ không phải các chai «Bom lửa Molotov».

    Biết rõ điều đó, nên Bộ Tổng Tư lệnh Tối cao Sô viết đã vội vã điều chuyển một phần lực lượng của Tập đoàn quân 9 từ miền Nam nước Nga đến vùng Vitebsk. Các Trung đoàn Nga bị đưa ngay ra mặt trận để đương đầu với các Sư đoàn 7 và 12 Thiết giáp của tướng Hoth. Tướng Yeremenko cũng biết ông ta đang hy sinh một lực lượng Nga đáng kể gồm nhiều Sư đoàn Bộ binh và cả một Quân đoàn Cơ giới. Biết nhưng không thể làm gì hơn được ! Hy vọng của Yeremenko là tri hoãn quân Đức càng lâu càng tốt.

    Nhưng hy vọng đó đã không thành tựu khi một tiểu đoàn trinh sát, thuộc Sư đoàn 7 Thiết giáp Đức, bắt được một sĩ quan phòng không Nga. Trong túi viên sĩ quan này có một bản Mật lệnh của Tướng Yeremenko, đề ngày 8 tháng 7, về việc điều chuyển quân đến Bắc Vitebsk để dàn ra tại một giải đất hẹp nằm giữa hai con sông. Đại tướng Hoth liền tương kế tự kế, ra lệnh cho Sư đoàn 20 Thiết giáp của Trung tướng Stumpff, nội trong ngày 7 tháng 7, phải đưa quân qua bờ sông Tây Dvina tại Ulla, chờ tới ngày 9 tháng 7 sẽ tiến dọc theo bờ sông hướng về Vitebsk. Trong khi đó, ở phía nam con sông Tây Dvina đă có hai Sư đoàn 7 và 12 Thiết giáp đang chực sẵn để chận lực lượng của Yeremenko lại. Lực lượng chiến xa của Tướng Stumpff, phối hợp với Sư đoàn 20 Cơ động Bộ binh của Thiếu tướng Zorn vừa kéo tới tăng cường, có nhiệm vụ đánh bọc hậu phía sau để làm rối loạn hàng ngũ quân Nga.

    Ngày 10 tháng 7, ngày thứ 19 của cuộc Đông tiến là ngày đánh dấu nhiều quyết định rất quan trọng. Các cuộc hành quân tốc thắng của quân Đức vẫn gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp. Họ đã chiếm được thành phố Pskov ở phía Nam hồ Peipus. Quân đoàn XII Thiết giáp của Thượng tướng Reinhardt đã xuyên thủng Phòng tuyến Stalin, với toàn bộ Sư đoàn 1 và một phần Sư đoàn 6 Thiết giáp và tiền chiếm Ostrov sau những trận xa chiến kinh hổn.

    Tại Cụm Tập đoàn quân Bắc bốn ngày sau đó, các lực lượng thiết giáp thuộc Cụm xe tăng số 4 của Đại tướng Hoepner cũng đã tiến tới yếu điểm được chỉ định nằm trên con đường dẫn tới Leningrad. Tướng Hoepner tiến về Leningrad theo hướng Đông Bắc. Leningrad có thể rơi vào tay quân Đức trước cả Smolensk. Nếu Leningrad bị thất thủ thì lực lượng Nga tại vùng Baltic sẽ sụp đổ, và ở mạn Bắc Moscow sẽ bị bỏ trống. Nếu việc này xảy ra thì chắc chắn sẽ có cuộc thi đua tốc lực giữa ba tướng Hoepner, Hoth và Guderian để dành tước vị anh hùng chiến thắng đầu tiên bước vào Điện Kremlin.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Quân Đức lúc đó làm gì có pháo 10cm ta??? Ít ra cũng phải 15 cm chứ
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Đúng đấy. Nguyên bản nói là pháo 10cm nòng dài của sư đoàn bác ạ. có lẽ là khẩu K18

    Lỗi dịch thiếu của đoạn này...đây là đoạn dài...và còn khá nhiều câu nho nhỏ nữa...

    Dầu vậy, xe tăng T-34 vẫn là một võ khí nguy hiểm trong suốt cuộc chiến. Hiệu quả của việc xe T-34 nếu được triển khai với số lượng lớn trong những tuần đầu tiên của chiến dịch thật khó có thể tưởng tượng được. Mặt khác, ấn tượng của bộ binh LX trước sự triển khai ồ ạt của tăng Đức cũng được tướng Yeremenko đối thủ của Guderian, thẳng thắn ghi nhận. Ông thuật lại trong hồi ký:

    Quân Đức tiến công với đội hình thiết giáp đông đảo, thường đi kèm với bộ binh tùng thiết. Bộ binh ta chưa được chuẩn bị đối phó với kiểu đánh như thế. Cứ nghe tiếng hô "Xe tăng địch!" thì các đại đội, tiểu đoàn hay thậm chí là cả trung đoàn vội tìm cách trốn tránh sau các vị trí chống tăng, hay các trận dịa pháo, khiến trận thế bị đảo lộn. Do co cụm quá gần các hỏa điểm chống tăng, bộ binh đánh mất khả năng cơ động cũng như khả năng ứng chiến, chỉ huy, thông tin liên lạc, phối hợp hiệp đồng.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tôi nghĩ hồi đó bị kiểm duyệt cắt bớt nhiều....Cán ơn các bác đã bổ sung kiến thức giúp tôi vì riêng sửa lại Văn phong từ tiếng Tàu sang văn phọng hiện đại hơi bị vất vả....
    Lần cập nhật cuối: 28/03/2016
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    E thì nghĩ dịch giả lười thì đúng hơn...vd đoạn này theo em đâu có gì đáng kiểm duyệt.

    Có hai lý do có thể cắt nghĩa tại sao chiến xa T-34 của Nga không phải là loại võ khí quyết định của Nga trong mùa hè năm 1941. Lý do thứ nhất là do sai lầm trong chiến thuật xử dụng xe tăng. Quân LX dùng tăng theo kiểu xé lẻ, nhỏ giọt kết hợp với các đơn vị nhẹ hơn hay là dùng để chi viện cho bộ binh, thay vì - theo tư duy của người Đức- dùng tập trung số lượng lớn vào những vị trí được lựa sẵn, tiến hành đột phá, chọc thủng trận tuyến đối phương, phá hoại thông tin liên lạc ở hậu phương, thọc sâu vào lãnh thổ địch. Phía Nga đã bỏ qua quy tắc cơ bản này trong tác chiến xe tăng hiện đại, 1 quy tắc đã được Guderian tổng hợp và còn có giá trị cho đến tận ngày nay: "Sử dụng tập trung, không xé lẻ."

    Sai lầm thứ 2 của quân Nga là về kỹ thuật chiến đấu. Đây là 1 điểm yếu cốt tử của T-34
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Hay.....Có hứng để go....on....

Chia sẻ trang này