1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    vậy sao ko like đi cho bác ấy phấn khởi..:-D
    Lần cập nhật cuối: 01/10/2017
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Cám ơn các bác rất nhiều...Hôm qua làm xong uống rượu một mình thấy buồn quá...mới post lên như vậy...
    caonam_vOz, tonkin2007DepTraiDeu thích bài này.
  3. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Khổ lắm lúc coi bằng Dtdd, lúc bằng tablet, có khi đang lái xe mong đèn đỏ để dừng lại coi thêm xíu...bác thông cảm, có ai đó nói: bạn cứ cho đi và bạn sẽ nhận lại... Chúc các lão nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ anh em, cám ơn nhiều
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tuy nhiên, những con tàu đổ bộ cũng chỉ đến một cách nhỏ giọt. Một số tàu phải rút lui trước sự hiệu quả của hỏa lực pháo binh và súng máy của lính Đức. Một số tàu đã bị mất phương hướng trong bóng tối khiến cho chuyến đổ bộ của họ bị lạc quá xa về phía đông, nơi bãi biển chỉ là một dải cát nhỏ hẹp và sau nó là một vách đá dựng đứng không thể nào vượt qua được.

    Trung sĩ Hồng quân Leonid Sedonin và một nhóm nhỏ lính thủy đánh bộ đặc nhiệm là một trong những người bị rơi vào hoàn cảnh như vậy. Họ đã đổ bộ lên góc phía đông của vịnh. Ở đó, vô tình họ đã đến đúng vào một vị trí đặt ba khẩu đại bác hạng nhẹ của lính Rumania đã bỏ chạy khi cuộc tấn công của người Nga bắt đầu. Nhưng hai khẩu súng vẫn còn nguyên vẹn. Leonid Sedonin nguyên là một lính pháo binh, ngay lập tức nắm lấy cơ hội trời cho của mình chiếm ngay hai khẩu pháo bắn thẳng vào nơi đặt vị trí lựu pháo của Trung sĩ Wagner.

    May mắn thay cho Wagner, Đại úy Radiu, người Rumania, chỉ huy một đại đội công binh ngay sau vịnh đã được tin về cuộc đổ bộ của người Nga từ một người đưa tin. Radiu không hề ngần ngại. Dẫn đầu một trung đội công binh, anh ta với lựu đạn cầm tay lao ngay lên vị trí vừa bị Sedonin chiếm đoạt. Những bước nhảy qua các con đường cheo leo đầy nguy hiểm. Những tràng đạn tiểu liên đã quét không thương tiếc vào những người lính thủy đánh bộ Sô-viết.

    Kết quả là Trung sĩ Hồng quân Leonid Sedonin đã bị giết. Và Đại úy Radiu cũng bỏ mạng ngay tại vị trí mà Trung đội công binh của anh ta vừa chiếm lại được…

    Trong lúc này, các mũi tấn công của người Nga đang hình thành trên bờ biển. Mỗi nhóm tấn công độc lập tác chiến mở rộng ra các sườn núi bao bọc xung quanh vịnh. Họ đào các vị trí để đặt các khẩu súng cối. Họ đã túc trực sẵn sàng sau những khẩu súng máy. Những chiếc xe tăng của người Nga giờ đây cũng khắc phục được và đang di chuyển dần từ dưới bờ cát lên bãi biển. Chúng chạy dưới làn đạn súng máy của
    quân Rumania mà không hề bắn trả. Cứ thế, những chiếc tăng di chuyển vào đất liền, nhằm thẳng theo hướng Glebovka.

    Vị trí đặt lựu pháo của Trung sĩ Wagner đã bị những quả đạn cối hạng nặng của người Nga dập trúng. Một nửa số pháo thủ của Wagner đã bị giết, số còn lại bị thương. Lính thủy đánh bộ Sô-viết đã đột nhập vào trận địa. Wagner cùng với một vài người còn sống sót phải chạy trốn vào khu rừng kế bên.

    Trung sĩ Wagner trong tình trạng tả tơi đã cố gắng lết đến bên cạnh Trung úy Holschermann và thều thào báo cáo :”Người Nga vừa đột kích vào vị trí của Phân đội chúng tôi. Chúng tôi không có thời gian chống trả lại. Anh hãy giã pháo vào vị trí đặt súng mà chúng vừa chiếm được để trả thù cho chúng tôi…”

    Holschermann liền khai hỏa khẩu pháo nòng dài 105mm. Các quả đạn đã phá hủy những khẩu pháo cùng những người lính Sô-viết trong vị trí họ vừa chiếm lĩnh của quân Đức.

    Thời gian bây giờ là 03.30. Xung quanh sườn núi bao bọc vịnh Ozereyka vang vọng những âm thanh của một chiến đấu ác liệt. Lực lượng đổ bộ Sô-viết đã phải chịu tổn thất nặng nề. Nhưng những viên sĩ quan, chính ủy đã tập kết được những đơn vị dưới quyền của họ. Lập tức, không để phí thời gian, họ tiến dọc theo bờ rừng, chạy dọc theo bờ suối Ozereyka. Số còn lại thì tập trung đào công sự…

    Đài chỉ huy dã chiến của các sĩ quan Hồng quân phụ trách toàn bộ hoạt động đổ bộ nằm tại một cụm cây nhỏ, gần của sông Ozereyka. Những người lính thông tin, liên lạc chạy đi chạy lại để đưa báo cáo và những chỉ thị của trận đánh. Thời gian thấm thoắt cứ thế trôi qua.

    Nhưng ở ngoài biển khơi, phần lớn lực lượng của Hải quân Sô-viết vẫn cứ phải chờ đợi. Cuối cùng, tín hiệu liên lạc từ những người lãnh đạo cuộc đổ bộ mới phát đi bằng tín hiệu đèn thông tin và qua sóng Radio :”Khu vực đổ bộ đã được thiết lập..”, và sau đó, họ đánh tiếp tín hiệu đã được mã hóa :” Hãy đưa quân tăng viện khẩn cấp …”

    Các sỹ quan Tham mưu Hải quân Sô-viết đang ở trên các con tàu chiến thuộc lực lượng tàu hộ tống Nga đang lo lắng chờ đợi dấu hiệu này từ trong 60 phút đã qua. Sự lo lắng tột độ của họ còn bị tăng gấp đôi; không chỉ tín hiệu từ khu vực đổ bộ tới muộn mà Hạm đội vận tải chuyên chở lực lượng đổ bộ của Hồng quân vẫn chưa hề thấy xuất hiện. Các mệnh lệnh hải quân đang thực hiện bị chậm trễ.

    Tại sao vậy ?

    Điều bí ẩn đã được làm sáng tỏ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai bởi các ấn phẩm của nước Nga Sô-viết. Sự chậm trễ không phải do cẩu thả mà là có sự chủ ý. Bộ Tư lệnh Hạm đội Biển đen muốn làm theo ý của riêng mình, cùng kết hợp Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân để thực hiện đổ bộ chính thức vào lúc rạng đông (Họ không muốn đổ bộ trong bóng đêm.ND). Chính vì vậy, phải thêm 30 phút (04.00) trôi đi sau tín hiệu đòi tăng viện khẩn cấp từ khu vực đổ bộ lúc trước thì Hạm đội tàu vận tải chở theo một số lượng quân lính thủy đánh bộ Sô-viết hùng hậu mới có mặt tại hiện trường.

    Giờ đây, một hạm đội hùng vĩ của người Nga đang tiến dần vào trong vịnh. Trên 100 con tàu vận tải, xuồng ca nô, những con tàu cũ kỹ và cả những chiếc tàu mang động cơ hiện đại nhất thời đó…

    Các đơn vị đổ bộ Sô-viết đang từ từ di chuyển qua các tuyến của các tàu bảo vệ cho cuộc đổ bộ bao gồm : Ba lữ đoàn lính thủy đánh bộ Sô-viết cùng một Trung đoàn không vận tổng cộng khoảng từ 6.000-8.000 người đã được sắp xếp trên các con tàu của họ. Các xe tăng, pháo binh cùng vũ khí cá nhân của họ đã được cất giữ và bảo quản tốt trên các con tàu đổ bộ đặc biệt. Sóng biển tương đối yên tĩnh. Tầm nhìn xa của các con tàu cũng như ý chí, nhuệ khí của các chiến sĩ Hồng quân đều tăng lên rõ rệt. Tàu Khu trục hạng nặng Kharkov, là con tàu đầu đàn thuộc Hạm đội Biển Đen Sô-viết đang rẽ sóng từ từ lướt trên mặt biển. Ngay bên cạnh nó là hình ảnh của 2 con tàu tuần tiễu và 5 tàu khu trục hạm. Xa hơn về phía bên phải là ba chiếc pháo hạm Sô-viết. Ở giữa chúng là những con tàu phóng lôi, tàu quét mìn, tàu chống tàu ngầm và những con tàu thuộc lực lượng phòng vệ bờ biển. Tất cả các con tàu chen chúc nhau trong một không gian nhỏ hẹp trên vịnh Ozereyka......

    .......................
    caonam_vOz, meo-u, gaume13 người khác thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Nhưng có một điều mà trong khi trời còn tối, những người lính đổ bộ đang tiến dần về phía bờ biển không nhận ra một thực tế đáng kinh ngạc là những tàu chiến hộ tống cho cuộc đổ bộ lại hướng mũi di chuyển ra ngoài khơi. Viên chỉ huy hải quân đã tôn trọng đúng thời gian biểu dành cho ông ta, không hề có sự hiệp đồng tác chiến với đội tàu vận tải vừa tới nơi. Đó là : Đúng 04.15, ngay trước lúc bình minh, tất cả lực lượng hải quân phải rút lui ra khỏi vùng biển gần bờ vịnh…

    Cuối cùng, chỉ có một vài chiếc tàu nhỏ được giữ lại gần bờ biển bằng các mệnh lệnh trái ngược nhau..

    Khi những tàu đầu tiên thuộc đội tàu vận tải chủ lực Sô viết tiến sát vào bờ thì những tia sáng đầu tiên của một ngày mới đã mọc lên ở chân trời. Trên đất liền, hàng chục đôi mắt thi nhau dán vào các ống nhòm đêm cùng các kính viễn vọng quét đi quét lại trên mặt biển.

    Những người lính Đức và Rumania đã rất ngạc nhiên khi họ nhìn thấy một Hạm đội tàu đổ bộ chính thức của người Nga lại to lớn đến như vậy. Hệ thống liên lạc bằng điện thoại đã bị cắt đứt. Những liên lạc viên lập tức chạy đi chạy lại để thu thập và giao nhận tin tức…

    Các sĩ quan chỉ huy phân đội thuộc đơn vị của Thiếu tá Lahmeyer lúc này cũng đã mất liên lạc với Tiểu đoàn. Họ bắt buộc phải dựa hoàn toàn vào sức lực của chính mình. Một trinh sát viên báo cáo :

    ” Một số tàu của kẻ thù bắt đầu thực hiện cuộc đổ bộ ..”

    Ngay sau đó là một loạt các dữ liệu đưa ra :” Xác định mục tiêu – Điểm Caesar – Liều số 2 – Ngòi chạm nổ - Hướng đích 20 cộng - Tầm bắn 4950 – Bắn !”

    Loạt đạn thứ ba thuộc Phân đội Pháo binh số 2 đã rơi trúng boong của một chiếc tàu vận tải Sô-viết loại lớn, biến nó thành một đống đổ nát và kích hoạt theo một vụ nổ dây chuyền. Ngay sau đó, phòng lái con tàu đã nhận ngay loạt đạn pháo binh cùng với hệ thống súng phòng vệ bờ biển của người Đức làm con tàu nặng nề bị lật úp ngay lập tức.

    Phân đội pháo binh của Holschermann đã bắn theo ý muốn của họ. Thêm một con tàu vận tải nữa của người Nga đang cháy rừng rực, trôi dạt ra ngoài biển. hai chiếc khác bị lật úp tại khu vực đổ bộ. Hai chiếc khác bị lật úp trên bờ. Một con tàu đổ bộ đáy phẳng trên có chở tăng chạy lướt qua. Một chiếc xuồng đang cháy âm ỉ đâm vào một chiếc xe mô-tô. Một con tàu đổ bộ khác bị trúng đạn lật úp. Một chiếc thiết giáp hạm khác đã chạy tới sát bờ, giữa một bức tường đầy lửa và khói…

    Ngay tại thời điểm đó, các hỏa lực trên Hạm đội Biển đen (đội tàu vận tải) đã can thiệp kịp thời để hỗ trợ cho cuộc đổ bộ của các lính thủy đánh bộ Sô-viết. Hỏa lực bằng những khẩu đại bác 180mm, súng phòng không 100mm trên các con tàu Tuần dương hạng nặng như Krasnyy Kavkaz (Soái hạm) và Krasnyy Krim cùng 4 khẩu pháo hạng nặng SK cỡ 130mm hiện đại nhất và một số lượng súng phòng không loại 76mm nằm trên con tàu Khu trục hạng nặng Kharkov thi nhau bắn vào những nơi họ nghi ngờ là có vị trí pháo binh của người Đức. Nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, đội tàu chiến yểm trợ cho cuộc đổ bộ của người Nga đã khuất dạng dưới đường chân trời và đang quay trở lại các hải cảng của họ… Thật là đúng tiến độ….

    Đội tàu vận tải của người Nga giờ đây không biết phải làm gì trong tình thế kỳ cục như vậy. Không một ai trong số những người chỉ huy lại sẵn sàng và dám chịu trách nhiệm đưa ra một quyết định chuẩn xác trước tình hình bị thay đổi đột ngột như vậy. Do vậy, đội tàu vận tải với ba Lữ đoàn đổ bộ Sô-viết đã được thả xuống biển phải án binh bất động để chờ đợi…

    Cuối cùng, sau một giờ liên tục trao đổi các tín hiệu liên lạc với nhiều mệnh lệnh trái ngược nhau. Viên Chỉ huy Hạm đội tàu vận tải đã ra lệnh cho tất cả quay trở lại căn cứ. Những người lính đổ bộ Hồng quân trong đợt đầu tiên đã bị bỏ rơi. Đúng là một sự việc không bao giờ được lặp lại trong lịch sử quân sự….

    (Lời ND: Tham gia chiến dịch này lại là hai lực lượng khác nhau gồm lính thủy đánh bộ, tàu vận tải và tàu chiến dưới sự chỉ huy của Tư lệnh hạm đội Biển Đen và bộ binh dưới sự chỉ huy của Cụm tác chiến Biển Đen. Việc bố trí hai quân chủng khác nhau trong một hoạt động chung nhưng không chỉ định một tư lệnh chung mà chỉ có Đại tướng I. V. Tyulenev đóng vai "điều phối viên" là một khuyết điểm nghiêm trọng của Bộ Tổng tham mưu quân đội Liên Xô khi thẩm định kế hoạch và đã dẫn đến một hậu quả trớ trêu như vậy..)

    .....................
    caonam_vOz, meo-u, gaume14 người khác thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Hồng quân ww2 gọi hải quân đánh bộ thay cho lính thủy đánh bộ hay tqlc..trong tiếng anh là naval infantry chứ ko phải marines....lính đổ bộ đường không thay cho lính dù....
    DepTraiDeudanngoc thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Ok bác Thi...Tôi sẽ sửa ngay về sau.....
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    CÁM ƠN NHỮNG LỜI GÓP Ý TỪ BÁC NGTHI...TÔI TIẾP TỤC POST HẦU CÁC BÁC...

    Các đại đội hải quân đánh bộ của Hồng quân xuống khu vực vịnh Ozereyka hoàn toàn không hay biết gì về các điều đó. Họ chiến đấu đặc biệt dũng cảm. Vào rạng sáng ngày 4 tháng Hai, một nhóm xung kích của người Nga với ba xe tăng yểm trợ đã tới được khu vực Glebovka và tiến vào một vị trí do một Tiểu đoàn súng cối Rumania bảo vệ nằm tại một tòa lâu đài cổ giữa một vườn nho. Ngay khi những người lính Rumania nhìn thấy những chiếc xe tăng của người Nga thì công việc đầu tiên của họ là từ bỏ hai hầm rượu cùng với các khẩu súng cối rồi trốn biệt.

    Nếu trong tay vị chỉ huy cuộc đột kích người Nga có khoảng 1 đại đội thì Glebovka sẽ rơi vào tay họ ngay lập tức.

    Nhưng rất tiếc, họ chỉ có khoảng một trung đội…

    Khi Lahmeyer nhận được những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự. Không hề do dự, ông ta đã ném ngay những người lính mang theo tất cả những khẩu súng máy của Tiểu đoàn thuộc Phân đội 2 do ông ta phụ trách vào cuộc phản công. Nhưng mọi thứ không hề xuy xuyển. Người Nga đã thiết lập các vị trí phòng thủ vững chắc tại lâu đài cổ và vườn nho và đã ghìm chặt những người lính Đức đang phản công bằng những khẩu súng cối họ đã chiếm đoạt được..

    Bởi vậy, ngay sau đó Lahmeyer gọi cho Phân đội Pháo binh số 1 của Trung úy Kerler yêu cầu tập trung bắn phá lâu đài cổ và vườn nho. Đại úy Dabija Nicolai cùng với toàn bộ Đại đội 5 người Rumania đã mở một cuộc đột kích ồ ạt nhằm đánh bật người Nga ra khỏi vị trí đó. Cho đến tối ngày hôm đó thì mối nguy hiểm nhất đã tạm thời trôi qua. Các pháo thủ thuộc lực lượng dự trữ thuộc Tiểu đoàn pháo phòng không 164 và Tiểu đoàn Pháo Tự hành chống tăng (Panzerjäger) 173 dưới sự chỉ huy của Đại úy Gutschera đã phá hủy được sáu chiếc xe tăng của người Nga và phá vỡ được thế bế tắc. Được tăng cường thêm Đại đội 13 – Trung đoàn khinh binh 229 dưới sự chỉ huy của Wieczorek – đã hiệp đồng tác chiến với nhóm xung kích người Rumania thành công trong việc đẩy bật được lực lượng hải quân đánh bộ Sô-viết từ Glebovka về phía biển. Giờ đây, cuộc giao chiến đẫm máu đã biến bãi biển trở thành một nghĩa trang ghê rợn.

    Những con tàu đổ bộ của người Nga bị lật úp và chìm trong những bãi nước cạn. Những chiếc xe tăng bị phá hủy nằm trên những bãi cát đẫm nước…Sóng biển đập mạnh vào những cái xích tăng đang nằm bất động, trùm lên những thi thể của những người lính hải quân Sô-viết đang vật vờ theo làn nước và sau đó đánh bật lên bờ vịnh…

    Bây giờ là đến lúc phải tổng kết lại : Những người lính hải quân đánh bộ Sô-viết đã mất 620 người kèm theo 31 xe tăng do Mỹ viện trợ đã bị phá hủy. Đến sáng ngày 6 tháng Hai năm 1943 đã có 594 người bị bắt làm tù binh. Một số lượng lớn thuộc tổng số 1.500 người lính Sô-viết trong đợt đổ bộ đầu tiên đã bị chết đuối. Một số nhóm lính Hồng quân đã trốn được sâu vào trong nội địa. Những người còn lại cố gắng vượt qua khu vực đóng quân đầy rẫy lính Rumania và lính Đức để bắt liên lạc với nhóm quân đang chiến đấu tại khu vực Novorossiysk. Nhưng chỉ có ít người thành công…

    Trên đây là những chi tiết chính về một chiến dịch lớn do Stalin khởi xướng đã bị thất bại trong khu vực vịnh Ozereyka. Nó thất bại không chỉ vì một số sai lầm nghiêm trọng của những tướng lĩnh Sô-viết mà còn bị thua trước tinh thần cảnh giác và sự dũng cảm hiếm thấy của một Tiểu đoàn pháo binh phòng vệ bờ biển Đức kết hợp với các đơn vị quân đội người Rumania…

    Sự đúng đắn của chiến dịch này, dành cho cả hai bên, lại được ghi nhận trong những ngày đầu tiên của tháng Hai năm 1943 ở một nơi chỉ cách vịnh Ozereyka có vài dặm đường chim bay. Có một người sĩ quan Hồng quân đã gây ấn tượng sâu sắc bởi một tính cách tuyệt vời trong một cuộc đổ bộ cực kỳ gian khổ. Đó là tình tiết trong chiến dịch tại khu vực Stanichka. Chính những lời nói về viên sĩ quan này đã báo trước đây là một phần đặc biệt trong cuộc chiến tranh tại Mặt trận miền Đông…..

    ...................
    caonam_vOz, meo-u, ngthi962 người khác thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Trong suốt đêm khi chiến dịch đổ bộ chính thức của Stalin đang được tiến hành trên vịnh Ozereyka, thì một đơn vị đặc nhiệm xung kích Sô-viết chỉ có khoảng vài trăm chiến sĩ đã đổ bộ trong khu vực Stanichka, vùng cửa ngõ thành phố Novorossiysk cách khoảng 30 cây số được coi như là một hành động “giương đông kích tây” của người Nga dành cho quân Đức . Thiếu tá Z. L. Kunikov, nguyên là một sĩ quan hải quân Sô-viết đồng thời cũng là một kỹ sư chuyên nghiệp đã lãnh đạo cuộc đổ bộ này.

    Đích thân Z. L. Kunikov đã lựa chọn rất kỹ càng người của mình từ nhiều đơn vị thuộc Hạm đội Biển Đen. Tất cả những chiến sĩ của ông đều là những con quỉ dữ trên chiến trường đã trải qua một lớp huấn luyện đặc biệt để chiến đấu và phá hoại trong các điều kiện khó khăn và gian khổ nhất.

    Ngày 4 tháng Hai năm 1943, hai giờ trước lúc bình minh, những chiến sĩ dưới quyền của Kunikov đã bí mật lên những con tàu đổ bộ nhỏ thuộc Đội tàu Phòng vệ bờ biển số 4 do Trung úy Zipyadon chỉ huy. Khi những con tàu chỉ còn cách mũi Myshkako trong khoảng thời gian dao động từ 15 đến 20 phút thì những khẩu pháo binh Sô-viết từ phía bờ đông của vịnh lập tức đồng loạt khai hỏa vào các vị trí đặt súng ven biển cũng như hệ thống phòng thủ của người Đức.

    Dưới sự che chở của hỏa lực pháo binh Sô-viết, những con tàu nhỏ của Trung úy Zipyadon âm thầm xâm nhập vào bãi biển gần khu vực Stanichka. Khi làn nước biển còn mấp mé đến ngang ngực cũng là lúc Thiếu tá Kunikov và các chiến sĩ trong đơn vị cùng lập tức nhảy ào xuống biển và lội vào bờ.

    Khoảng 15 phút sau, 250 lính thủy đánh bộ Hồng quân đã có mặt trên bờ biển. Họ đã ở ngay cửa ngõ thành phố Novorossiysk và lúc này đang tổ chức đánh chiếm những ngôi nhà đầu tiên ở ngoại ô Stanichka.

    Thành phố cảng, pháo đài quân cảng Novorossiysk đang được bảo vệ bởi Sư đoàn Bộ binh 73 của người Đức. Trong thành phố cảng đầy rẫy những bộ binh, công binh và các lực lượng khinh binh của người Đức cũng như cả Bộ Tham mưu Trung đoàn Vệ binh 186. Ngoài ra hiện thời còn có 2 chỉ huy cấp cao cùng những nhân viên tham mưu thuộc Bộ Tư lệnh Cảng vụ khu vực số 16 và 18.

    Trên những con đê chắn sóng nằm ở phía tây khu vực là vị trí đặt lựu pháo 105 mm. Hạt nhân của trung tâm hệ thống phòng vệ bờ vịnh cũng như bến cảng là một đơn vị hỏa lực thuộc Tiểu đoàn Pháo phòng không Dự trữ chiến thuật 164 với hai khẩu pháo loại 88 mm. Việc bảo vệ bờ biển tại các vị trí thích hợp, có tầm nhìn thẳng xuống bãi biển thuộc trách nhiệm của Sư đoàn 10 Rumania.

    Vượt qua những sự cảnh giới của người Đức, đơn vị của Thiếu tá Kunikov đã đổ bộ xuống Stanichka! Dưới ánh bình minh của một ngày mới, lực lượng nhỏ của anh đã di chuyển bằng thuyền xâm nhập thẳng đến vịnh Tsemes. Âm thầm vượt qua những khẩu pháo binh của hải quân Đức. Lặng lẽ vượt qua những khẩu 88 mm đang đe dọa các chiến sĩ đổ bộ Hồng quân. Chúng đang được đặt trên một ngọn đồi trống trải thuộc lối ra vào bến cảng. Thật kỳ lạ, không hề có một viên đạn nào được bắn ra từ phía người Đức.

    “Tôi có nhìn thấy những chiếc tàu như vậy, nhưng không hề có một lời cảnh báo, không hề có một tín hiệu báo động nào. Chính vì thế tôi không thể biết liệu đó là những người của chúng ta hay là người của quân thù.”

    Sau này, viên trung úy chỉ huy lực lượng Pháo phòng không Đức với hai khẩu 88 mm đã tuyên bố trước Tòa án Quân sự như vậy…

    Cuối cùng, khi các khẩu pháo Nga bắt đầu lên tiếng thì viên Trung úy Đức với ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình đã xảy ra, nhưng đã quá muộn. Đầu cầu đổ bộ trên bãi biển của Thiếu tá Kunikov giờ đây là một mối đe dọa chết người với hai khẩu pháo phòng không của người Đức.

    Tại vị trí đặt khẩu pháo phòng không 88mm thứ hai, theo những bằng chứng được Trung sĩ Ebers đưa ra, họ không hề nhìn thấy bất cứ một con tàu đổ bộ nào của Nga trên bãi biển. Điện thoại của họ kết nối với Tiểu đoàn đã đứt ngay khi hỏa lực pháo binh của Nga khai hỏa. Hơn thế nữa, vị trí đặt súng đã liên tiếp bị trúng rất nhiều đạn pháo của người Nga và chưa thể hoạt động được

    Khu vực bãi biển thuộc vùng trách nhiệm thuộc Sư đoàn 10 Rumania thì tình hình còn bi đát hơn. Chúng nằm dưới tầm xạ kích của pháo binh tầm xa của người Nga. Và khi những người lính thủy Sô-viết xuất hiện trước trận địa của họ, những người lính Rumania vội vàng ôm đầu chạy trốn mà không hề nổ một phát súng nào cả.

    Nửa giờ sau, một phân đội đổ bộ xung kích của Kunikov đã xuất hiện trước vị trí đặt khẩu súng phòng không 88 mm vẫn còn trong tình trạng nguyên vẹn. Vì đây là những khẩu súng cố định vĩnh viễn vào vị trí chiến đấu, không có xe kéo nên viên Trung úy Đức đã bắt buộc phải cho nổ tung khẩu pháo để khỏi rơi vào tay người Nga và anh ta đã rút lui cùng những pháo thủ Đức. Sau này, anh ta đã bị đưa ra Tòa án binh nhưng được tha bổng.

    Còn khẩu thứ hai đã bị hư hỏng nặng, tiếp tục bị trúng đạn pháo binh Nga, đã nổ tung cùng với các pháo thủ trong lúc họ đang có những nỗ lực không thể tin nổi nhằm thiết lập lại hệ thống thông tin liên lạc với tiểu đoàn.

    Với cách phòng thủ như vậy của quân Đức và Rumania, không hề đáng ngạc nhiên khi lực lượng đổ bộ xung kích đầu tiên của Thiếu tá Kunikov đã không hề bị mất mát và họ còn nhanh chóng hình thành một căn cứ đầu cầu cho sự đổ bộ. Giờ đây, họ có thể bảo vệ, mở rộng được khu vực trên bãi biển để dành cho phần còn lại lực lượng của họ. Sáu trăm chiến sĩ Hồng quân theo sau làn sóng đổ bộ xung kích đầu tiên đã tìm thấy cho họ một vị thế vững chắc.....
    --- Gộp bài viết: 04/10/2017, Bài cũ từ: 04/10/2017 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ 16 : LỰC LƯỢNG ĐỔ BỘ SÔ-VIẾT ĐÃ THÀNH CÔNG TRONG GIÀNH ĐƯỢC MỘT ĐẦU CỔ ĐỔ BỘ TẠI KHU VỰC NOVOROSSIYSK. CUỘC CHIẾN TẠI “ĐẤT NHỎ” ĐÃ PHÁT TRIỂN THÀNH MỘT TRẬN CHIẾN KÉO DÀI TỚI BẢY THÁNG….
    ................................
    caonam_vOz, meo-u, gaume14 người khác thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Giờ đây, về phía người Đức, mọi thứ đều sai lệch hết . Những viên chỉ huy quân đội tại Novorossiysk tìm các đối phó lại hết sức bị động. Trên thực tế, trách nhiệm bảo vệ bờ biển đang nằm trong tay lính Rumania nên tình hình càng trở lên khó khăn hơn. Quá muộn màng, vào sáng sớm ngày 4 tháng Hai, một số đơn vị Đức đồn trú trong thành phố mới tập hợp được quân số, vội vã tung ra phía bờ biển nơi có đầu cầu đổ bộ của các chiến sĩ Sô-viết…

    Nhưng tình hình ở đây đang rất hỗn loạn. Không ai biết tình hình thực tế xảy ra như thế nào. Những sĩ quan chỉ huy người Rumania, là những người nắm trong tay những thông tin cần thiết thì đã trốn chạy vào vùng núi. Những chiến sĩ trong nhóm đặc nhiệm của Thiếu tá Kunikov thì tản ra từng nhóm nhỏ hoặc từng cá nhân thi nhau đào công sự hầm hào dã chiến. Rồi từ đó, họ thi nhau bắn như vãi đạn lên khắp các vùng nông thôn liền kề, gây lên cảm giác cho đối phương tin rằng có tới một Sư đoàn quân đổ bộ Sô-viết. Sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về tình hình chiến sự đang xảy ra đã làm cho các mệnh lệnh chỉ huy của người Đức trở nên không chắc chắn và mất hết độ chính xác.

    Các nguồn thông tin của Liên-sô sau chiến tranh đã cho phép chúng tôi dựng lại rất chính xác quá trình hoạt động trong vài giờ đầu tiên của cuộc đổ bộ tại Stanichka. Trung úy Romanov, trong nhóm thứ nhất thuộc làn sóng đổ bộ đầu tiên, ngay lập tức với nỗ lực đầu tiên của mình đã làm chủ được một Boong-ke của lính Rumania trên bờ biển. Những người lính Rumania đã bị bắt sống. Người Nga đã thu được một khẩu súng máy và một khẩu pháo loại 37 mm. Romanov chỉ có việc âm thầm đưa các chiến sĩ đặc nhiệm của mình thay thế vào và chờ đợi một cuộc phản công của người Đức. Cuối cùng, khi một Trung đội thuộc Đại đội 14, Trung đoàn Vệ binh 170 tiến gần – người Nga bất thình lình nổ súng - những người lính Đức đã thi nhau gục ngã vì hỏa lực từ phía Boong-ke mà người Nga đã chiếm đoạt được…..

    Nhóm xung kích đặc nhiệm thứ hai của Thiếu tá Kunikov đã đột nhập vào Stanichka và thiết lập được hệ thống phòng thủ trong những ngôi nhà liên hoàn thuộc một trường học, nhằm bảo vệ cho sườn của đầu cầu đổ bộ trên bãi biển. Mục đích để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào quân cảng Novorossiysk. Các lính Công binh và Vệ binh thuộc Sư đoàn Bộ binh 73 của Đức đã tung hết sức mình để nhổ bật cái gai nhọn do người Nga tạo dựng. Cuối cùng, có những lúc họ cũng đánh bật người Nga ra khỏi khu trường học và bao vây được họ.

    Đó là một thời điểm ngàn cân treo sợi tóc dành cho những chiến sĩ Sô-viết. Nếu như họ bị tiêu diệt, cũng như lực lượng bảo vệ sườn cho đầu cầu đổ bộ bị quét sạch, thì toàn bộ chiến dịch sẽ lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. Quân Đức từ khu vực Stanichka có thể xộc thẳng đến đầu cầu đổ bộ trên bãi biển và ngăn chặn được các chiến sĩ lính thủy đánh bộ Sô-viết đang cố gắng đạt được mục tiêu quan trọng sống còn của họ ; đó là những cao điểm nằm giữa khu vực Stanichka với ngọn núi Myshkako, có các sườn dốc, những bụi cây thấp dày đặc tạo thành một lớp ngụy trang, che chở rất hiệu quả cho các chiến sĩ xung kích đặc nhiệm.

    Giờ đây, trận chiến đang ở trạng thái giằng co. Đó là những giây phút quan trọng nhất của Trận chiến thành phố Novorossiysk, và nó kéo dài tới bảy tháng trời, tương đương với 302.400 phút…

    Người anh hùng trong những giây phút đó được người Nga tôn vinh là người lính thủy Kornitskiy. Anh ta tham gia chiến đấu ngay từ những giây phút đầu tiên. Khi Kornitskiy nhận ra tình thế hết sức nan giải của phân đội mình, anh ta đã cột 15 trái lựu đạn vào người, giật chốt an toàn, leo lên bức tường của trường học rồi quăng mình rơi xuống đúng vào nơi tập kết của một trung đội bộ binh Đức. Quả mìn sống đã nổ tung kéo theo cái chết của anh ta và rất nhiều lính Đức….

    Vòng vây của quân Đức đã bị phá vỡ. Tấm gương của Kornitskiy đã làm tăng cường gấp bội sức chiến đấu của những người lính thủy đánh bộ Sô-viết. Cả hai nhóm xung kích đặc nhiệm đã thành công trong việc liên lạc, cùng hiệp đồng tác chiến và thiết lập một hệ thống phòng thủ trong khu vực. Con đường những cao điểm giữa Stanichka với ngọn núi Myshkako cao 1.400 bộ đã được an toàn. Thiếu tá Kunikov đã thành công trong việc chiếm giữ những cao điểm đó. Liệt sĩ Kornitskiy đã được truy tặng danh hiệu cao quí: Anh hùng Liên xô. Tấm gương chiến đấu hy sinh quên mình của anh đã ngăn chặn được một cuộc khủng khoảng nguy hiểm nhất trong những giờ đầu tiên và mở ra một trận chiến quan trọng tiếp theo. Đó là trận chiến chỉ dành cho những người đàn ông.

    Trong buổi sáng ngày 4 tháng Hai, các nhân viên Tham mưu của cả Đức và Nga đều phải đối đầu với những tình huống cực kỳ bất ngờ. Viên tướng người Nga – Petrop – chỉ huy Cụm tác chiến Biển đen cho đến lúc này khá bối rối trước sự thất bại của Chiến dịch đổ bộ chính tại Vịnh Ozereyka ngay lập tức nhận ra một điều, đúng như kỳ vọng của mọi người là nhóm đổ bộ xung kích đã chiếm được một khu vực đổ bộ nằm ngay cửa ngõ thuộc hải cảng Novorossiysk và hơn thế nữa đã làm chủ được một vị trí chiến lược rất quan trọng trên mặt trận Novorossiysk. Những gì mà mọi người dự định theo kế hoạch ban đầu của chiến dịch chỉ là một đòn nghi binh giờ đây hóa ra là một thành công lớn.

    Trong khi đó, về phía Đức, Tướng von Bunau, chỉ huy Sư đoàn 73 Bộ binh và Tướng Wetzel, chỉ huy Quân đoàn V đã bắt buộc phải thừa nhận chiến dịch đổ bộ của người Nga đã thành công. Nhưng họ cũng kịp thời nhận ra rằng chỉ có một nhóm nhỏ người Nga đã đổ bộ vào khu vực Stanichka. Và cả hai bên bây giờ đều đang xem xét lại những sự kiện liên quan tương tự. Nhưng những kết luận họ rút ra lại hoàn toàn khác nhau. Và đó chính là nơi bắt nguồn cho những thảm họa lớn về sau….

    .....................

Chia sẻ trang này