1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Nhanh quá -Lại đến lượt mình-Cám ơn bác Hunter-các bác like nhé-Mình sẽ tiếp sau đays
    --- Gộp bài viết: 27/12/2017, Bài cũ từ: 26/12/2017 ---
    [​IMG]

    PHẦN V


    TIẾN TỚI DNIEPER





    mokurapov, maseo, tonkin20073 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927


    CHƯƠNG I



    TRẬN KHARCOV LẦN IV





    Quân đoàn XI ở vị trí vô vọng – Hoảng loạn tại Sư đoàn Bộ binh 282 – Xe tăng Nga tới thành phố - Sư đoàn Panzer 6 đạt kết quả tốt – T.34 của Rotmistrov chạy vào ổ phục kích – Kịch chiến tại “Biển hướng dương” – Hitler :”Kharkov phải được giữ vững” – Manstein :”Tôi thà mất một thành phố còn hơn là mất 1 Tập đoàn quân !” – “Thưa Führer , tôi yêu cầu được tự do hành động!”…




    Đại tá Sörgel, Chỉ huy của Trung đoàn Vệ binh Panzer 73, đã lên nắm quyền chỉ huy Sư đoàn 19 Panzer-Westphalian sau cái chết của Tướng Gustav Schmidt. Những người Sô-viết đang gây một sức ép mạnh mẽ và phần lớn sư đoàn đã thấy chính mình rơi vào trong một túi vây tại Grayvoron. Trong vòng vây đó còn có thêm cả Sư đoàn Bộ binh 255, một số bộ phận thuộc hai Sư đoàn Bộ binh 57 và 332, cũng như Sư đoàn Bộ binh Panzer số 11 Silesian. Chỉ huy chung các lực lượng Đức bị kẹt trong túi vây là Tướng Poppe.

    Bốn Tập đoàn quân Sô-viết đang tấn công ồ ạt vào các nhóm chiến đấu của người Đức tại các vị trí “con nhím” mà họ đang cố thủ. Nhưng người Nga không đạt được thành công trong việc vượt qua các ổ đề kháng của người Đức tại Grayvoron. Thay vào đó, các Sư đoàn 11 và 19 Panzer tập trung tất cả các khẩu súng và xe tăng của họ để tạo thành một màn hỏa lực sấm sét, mở một hành lang, để cho những sư đoàn bộ binh còn lại đột phá, chọc thủng vòng vây thoát ra ngoài theo hướng Akhtyrka, nơi mà các đơn vị tiền phương thuộc Sư đoàn "Grossdeutschland " đã chuẩn bị sẵn sàng bàn giao các vị trí phòng thủ mới cho họ. Họ quay trở lại và giữ vững khu vựcb mặt trận mới.

    Bằng cách này, Quân đoàn Panzer XLVIII dưới sự chỉ huy của tướng von Knobelsdorff, đã hiệp đồng tác chiến với các đơn vị Cơ động nhanh khác thuộc Tập đoàn quân Panzer IV, một lần nữa họ đã thành công trong việc ngăn đà tiến quân của người Nga tới sông Dnieper giữa các điểm dân cư tại Sumy và Akhtyrka.

    Tuy nhiên, do người Đức thiếu các đơn vị cơ động dự trữ đã đưa đến việc không thể bịt hết các lỗ thủng, dẫn đến phòng tuyến mặt trận hiện đang xuất hiện các lỗ thủng lớn tại nhiều nơi. Sự nguy hiểm của các cú đòn đột kích của Liên Xô vẫn đang tồn tại, ngày càng đè nặng lên Cụm Tập đoàn quân Nam và dẫn đến việc khó kiểm soát nổi được tình hình. Nếu Hồng quân phát động một cuộc tấn công đột phá về phía tây bắc của Kharkov hoặc ở phía Nam, thuộc tuyến phòng thủ trên sông Mius, thì chắc chắn không có gì có thể ngăn cản nổi quân Sô-viết đua tốc lực tới sông Dnieper.

    Đó là những gì được viết ra trên những bức tường, hay đúng hơn là trên các bản đồ tình hình chiến sự, khiến cho tất cả các nhân viên tham mưu Quân đoàn lo lắng. Nếu người Nga bây giờ thành công trong việc vượt qua dòng sông Dnieper, Cụm Tập đoàn quân sẽ bị cắt đứt đường liên lạc với hậu phương. Để ngăn chặn điều này xảy ra, ít nhất phải có lực lượng dự trữ, dù chỉ ở mức tối thiểu. Nhưng với một quan niệm chiến lược dựa trên việc bắt buộc phải giữ vững tất cả mọi thứ và không được bỏ rơi bất cứ điều gì thì lực lượng dự trữ này bói ở đâu ra ?

    Kharkov là hình ảnh mới nhất của chiến lược đó. Hitler ra lệnh “Bằng giá nào cũng phải bảo vệ được Kharkov”. Nhưng nếu bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh của Quốc trưởng, nếu Kharkov mà thất thủ sẽ kéo theo sự sụp đổ của Quân đoàn XI với sáu Sư đoàn trực thuộc ? Sáu Sư đoàn tất cả ! Lúc này chỉ cần lực lượng, bỏ rơi thành phố, là đã có thể tránh được thảm họa đang đe dọa trên sông Mius và trên cánh bắc thuộc Cụm Tập đoàn quân. Nhưng Hitler đã ra mệnh lệnh nghiêm khắc : "Kharkov sẽ phải được bảo vệ đến cùng."....

    Người sĩ quan phải thực hiện mệnh lệnh khắc nghiệt này là viên Tướng thiết giáp Erhard Raus, người Áo, đó là một chỉ huy xe tăng có kinh nghiệm và được tặng thưởng rất nhiều huân, huy chương của Đế chế. Đây chính là người đã được đề cập trong cuốn sách này trước đó trong đêm Giáng sinh năm 1942-43, trên chiến trường tại Tatsinskaya, khi mà số phận của Stalingrad vẫn chưa được định đoạt . Giờ đây, Quân đoàn XI cùng Erhard Raus tại vùng Donets một lần nữa được giao nhiệm vụ phải ngăn chặn đòn phản công của quân Nga vào một thời điểm quan trọng nhất.

    Các Tập đoàn quân dưới quyền của Vatutin, đã phá vỡ phòng tuyến thuộc cánh bắc Tập đoàn quân Panzer IV của tướng Hoth, rồi ho như nước vỡ bờ tràn vào khu vực lòng chảo Poltava. Bây giờ, nếu các Tập đoàn quân dưới quyền của tướng Konev thuộc Phương diện quân Thảo nguyên thành công trong việc đẩy nhanh tốc độ đánh chiếm Kharkov, lao tới sông Dnieper thì số phận Cụm Tập đoàn quân của Manstein sẽ coi như an bài và Tập đoàn quân von Kleist ở khu vực bán đảo Crimea sẽ bị cắt đứt sợi dây liên lạc với hậu phương…

    Đây chính là mối lo âu khiến cho Thống chế Manstein mất ăn mất ngủ. Điều sống còn trong lúc này là tướng Raus phải bị ngăn chặn đà tiến bằng các bước đột phá của Konev và ông ta phải kìm chân bằng được các lực lượng Sô-viết trong một khoảng thời gian đủ dài để giúp cho Đại tướng Hoth có thời gian ngăn chặn các Tập đoàn quân xe-tăng dưới quyền của Vatutin đang ào ạt xông tới....
    Lần cập nhật cuối: 27/12/2017
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Bốn sư đoàn của Raus làm nòng cốt – đó là các Sư đoàn Bộ binh 168, 198, 106 và 320 - cũng như với 2 Sư đoàn khác thuộc Tập đoàn quân Panzer IV - Sư đoàn Bộ binh số 167 và Sư đoàn 6 Panzer - mới được chuyển giao cho Quân đoàn XI ngay sau bước đột phá của người Nga. Các Sư đoàn của Raus đã từ từ thoái lui về vành đai phòng vệ bên ngoài của Kharkov trong suốt tám ngày cầm cự kiên cường.

    Cuộc chiến khốc liệt đang thiêu đốt những ngày mùa thu của nước Nga. Trên những con đường dày đặc những đám mây bụi bốc cao…..

    "Kharkov phải được giữ vững !"


    Sáu tháng trước, ngay cả các trung đoàn thiện chiến nhất thuộc Sư đoàn Vệ binh Panzer "Grossdeutschland" cùng hai Sư đoàn Panzer SS nổi tiếng khác là "Das Reich" "Leibstandarte" còn không thể giữ được thành phố. Bây giờ, sáu sư đoàn đang bị người Nga dần cho tơi tả thì làm sao có thể giữ nổi ?

    Vì thế nên ngày 11 tháng Tám, Hitler ra mệnh lệnh cho Sư đoàn Panzer số 3 – Berlin – đầy đủ trang bị, đến tăng viện cho tuyến phòng thủ Kharkov, để yểm trợ cho cánh trái của tướng Raus....

    Các trung đoàn của Tướng Westhoven bắt đầu hành quân từ phía sông Mius, con sông nổi tiếng với những đàn cá tầm, ầm ầm lướt qua Stalino, và lao vào chiến trường trong những ngày cuối tháng 7. Họ đã đánh bật các vị trí Hồng quân do những tiểu đoàn thuộc Tập đoàn quân Xung kích số V, Tập đoàn quân Cận vệ số II Sô-viết đang bảo vệ bằng những cuộc phản công dữ dội.

    Ngồi trên chiếc xe thiết giáp chở bộ binh thuộc Đại đội 2, Trung đoàn Vệ binh Panzer số 3, Trung sĩ Otto Tenning một lần nữa đưa mắt quan sát khung cảnh chiến trường khủng khiếp , nơi mà chỉ vài ngày trước thôi, Sư đoàn của anh ta tung ra một đòn phản công. Họ đã đập tan một khu vực đầu cầu của quân Nga….

    Hàng ngàn lính Nga đang nằm phơi xác trên vùng đồng bằng rộng lớn trong cái nắng như thiêu đốt. Hầu hết trong số họ vẫn cầm những lưỡi lê trên tay đã cứng đờ của họ hoặc ngay cả trong lúc hy sinh, họ vẫn ôm chặt những khẩu pháo chống tăng hoặc những trái lựu đạn.

    Một mùi hôi thối chết chóc treo lơ lửng trên khắp các cánh đồng. Những người lính Đức trong các đơn vị bộ binh thi nhau cầm khăn tay để bịt chặt mũi. Và Tenning đột nhiên rùng mình tự nhủ: "Thôi !Đó chính là công việc của mình đấy mà !." Những cột bụi xoáy đã bốc lên ở trên đầu các xe vận tải thuộc Trung đoàn Vệ binh Panzer số 3 và bao phủ cảnh vật xung quanh bằng một tấm thảm bụi dày đặc. Bụi dính chặt vào tay, mũ sắt, và khuôn mặt của người lính, cũng như dính chặt vào những quả cà chua chín nhũn mà Tenning đã đặt trên tấm giáp ở ghế lái bên cạnh khẩu súng máy, chính vì thế nên chúng càng chín nhanh hơn dưới sự thiêu đốt của ánh nắng mặt trời. Họ đang lái xe hướng về trận chiến Kharkov. Họ sắp tới một ngôi làng mà chưa một ai trong họ biết đến. Một ngôi làng , tên tuổi của nó sẽ được khắc sâu trong ký ức của họ như là một nơi tàn sát kinh hoàng nhất - làng Polevoye.

    Sư đoàn Bộ binh số 3 được sử dụng ở bên trái Quân đoàn XI thuộc vành đai bảo vệ bên ngoài Kharkov. Bên trái Sư đoàn không còn một lực lượng nào nữa. Chỉ cần một lỗ thủng lớn trên mặt trận đã chia cắt Tập đoàn quân Panzer IV của Hoth ra khỏi Cụm tác chiến Kempf, đó cũng chính là nơi quân của tướng Vatutin đang ào ạt đổ vào. Một sốđơn vị Sô-viết đã di chuyển vòng quanh thành phố....

    Tất cả các Tổng kho tiếp liệu lớn được thiết lập trong khu vực Kharkov theo mệnh lệnh của Hitler và có khả năng trong vòng ba tháng cung cấp bất cứ thứ gì cho nhu cầu cần thiết thuộc hai Tập đoàn quân, đều bị nằm trong mối nguy cơ bị quân Nga chiếm đoạt. Mọi thứ mà ở nước Đức đang hết sức thiếu thốn thì ở đây, những Tổng kho đó sắp bị rơi vào tay quân Nga với một số lượng hàng hóa không thể nào tưởng tượng được....

    Một trong những Tổng kho đó trực thuộc Cụm Tập đoàn quân Nam đặt tại nông trang tập thể Feski khoảng mười lăm dặm về phía tây bắc Kharkov. Ở đây la liệt những kho hàng lớn, và những dãy hầm bí mật đào sâu dưới lòng đất, được nối bằng những tuyến giao thông nội bộ như mắc cửi, đó là nơi lưu giữ sản lượng cả năm của ngành công nghiệp rượu Pháp, cũng như hàng triệu điếu thuốc lá, xì gà, và đồ hộp dã chiến. Sức chứa của Tổng kho này đủ cho nhu cầu của một thành phố cỡ trung bình có thể sống thoải mái trong vòng sáu tháng...

    Viên sĩ quan Phụ trách hậu cần thuộc Quân đoàn Panzer III rất đau lòng khi nghĩ rằng kho hàng khổng lồ này cũng sẽ rơi vào tay người Nga. Vì vậy, ông ta đã gửi lời nhắn nhủ cho tất cả các Sư đoàn mà ông ta đang phụ trách việc cung cấp : Hãy thu thập, chuyên chở tất cả mọi thứ trong kho về phía sau bằng những phương tiện vận tải mà bạn đang có trong tay…

    Ông ta không đặt quá nhiều hy vọng. Trong một thời gian dài, tất cả các Sư đoàn đều phàn nàn về sự thiếu hụt xe cộ bất cứ khi nào có một nhiệm vụ vận tải được giao phó cho họ. Nhưng trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, nếu là thức ăn hay đồ uống, những người lính cho dù ở một bất kỳ quốc gia nào đều tìm mọi cách vượt qua mọi khó khăn. Tay sĩ quan Phụ trách hậu cần hết sức ngạc nhiên, khi thấy một đội xe vận tải lớn, đủ các loại đến tập kết tại kho hàng…
    ................................
    --- Gộp bài viết: 28/12/2017, Bài cũ từ: 28/12/2017 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ SỐ 35 : TRẬN KHARCOV LẦN THỨ TƯ. THÀNH PHỐ VẪN ĐƯỢC GIỮ VỮNG. TUY VẬY, NGÀY 22 THÁNG TÁM NĂM 1943, MANSTEIN VẪN RA LỆNH CHO QUÂN ĐOÀN XI DI TẢN RA KHỎI KHARCOV. ÔNG TA RẤT CẦN LỰC LƯỢNG ĐỂ NGĂN CHẶN NGƯỜI NGA ĐANG Ồ ẠT LAO VỀ PHÍA SÔNG DNIEPER ....
    caonam_vOz, mokurapov, huymaya8 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Đây lại là bằng chứng nữa nếu thấy cần thiết để vạch ra sự khoa trương của các đơn vị vận tải và quân trang thuộc nhiều đơn vị quân sự mặc kệ cho những sự cam đoan thường đi theo chiều hướng ngược lại. Một lượng lớn vật chất được mang theo chỉ để phục vụ nhu cầu của đội tiếp tế và kết quả thường xuyên trong các cuộc rút lui, họ chiếm chỗ đông nghẹt tại hầu hết các trục đường giao thông chính, khiến các lực lượng chiến đấu khó có thể cơ động, di chuyển được dễ dàng.

    Nhưng lần này, trong trường hợp tại Feski, thực tế xấu này đã chứng minh có hữu ích một cách hết sức bất ngờ. Trong vòng chỉ có hai ngày, các đội vận tải dã chiến thuộc khoảng một tá sư đoàn đã mang đi một số lượng phần lớn hàng hóa trong các kho hàng tại Feski và mang chúng đến cho các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Kempf. Cụm tác chiến này chỉ mới được đổi tên thành Tập đoàn quân VIII và bây giờ đặt dưới sự chỉ huy của Tướng Wohler, cựu Tham mưu trưởng của Manstein. Điều duy nhất là những người vận chuyển tỏ ra không quan tâm là những chiếc xe xì-téc chứa đầy rượu vodka (chiến lợi phẩm). Sau cùng, họ bỏ lại hết – vì sự lựa chọn để mang đi đã là khó khăn giữa rượu Cognac của Pháp, rượu vang đỏ “Pooc-tô” của Tây Ban Nha, và rượu vang “chianti” – thứ rượu vang đỏ tại miền Trung nước Ý. Cần đếch gì đến thứ vodka của người Nga ?

    Dĩ nhiên, không một ai nghi ngờ rằng sự khinh miệt rượu vodka của Nga sẽ biến thành một vũ khí bí mật hết sức hiệu quả. Nhưng đó chính là những gì đã xảy ra. Không lâu sau, khi những đội quân tiên phong người Nga đổ xô vào các kho hàng rỗng của người Đức thì tinh thần chiến đấu trong các Trung đoàn Sô-viết đã bốc hơi sạch. Khi có thứ nước uống “quốc hồn quốc túy” như vậy, dạ dầy của họ cần tới 3 ngày để dọn sạch sẽ hết các xe xì-téc chứa đầy rượu vodka do người Đức bỏ lại. Đó là một thành tựu rất đáng ghi nhận…

    Trung sĩ Otto Tenning đã đề cập trong cuốn nhật ký của mình: "Trong khi kẻ thù ở phía bên kia chiến tuyến đang ngủ say sưa bên những cốc rượu vodka chiến lợi phẩm và quên hết tất cả mọi âu lo, suy nghĩ về cuộc chiến tranh đáng nguyền rủa này, thì các bộ phận thuộc Sư đoàn Panzer SS ”Viking” mới được đưa ra sử dụng trong thời gian này đã đào bới một cách thầm lặng trên khu đất cao phía sau vùng Feski. Vì vậy, đòn tấn công của quân Nga từ phía bắc đánh vào sườn Cụm quân của Raus đã được ngăn ngừa kịp thời.” Và điều đó, trong những tính toán thông thường của Manstein là một khả năng rất khó có thể xảy ra…

    Nhưng vận may trong chiến tranh thì rất là thất thường. Chỉ trường hợp thật hiếm hoi mới xảy ra liên tục ở một phía. Chiến tranh không phải là vấn đề toán học. Mỗi trận chiến bị ảnh hưởng lớn bởi những vấn đề không thể đo lường, tính toán trước được – ví dụ như : sự chịu đựng ngoan cường của người lính, cách giải quyết tình huống của người chỉ huy tương tự với sự yếu đuối của chính bản thân họ, sự sợ hãi và tệ nhất là sự hoảng loạn có thể bám chặt vào một đơn vị….

    Điều này đã xảy ra một lần nữa tại Kharkov. Sư đoàn Bộ binh 282, mới được thành lập ở Pháp vào năm 1942, với một số sĩ quan và quân nhân thiếu kinh nghiệm chiến trường tại mặt trận miền Đông, đã được tung ra sử dụng tại khu vực tiếp giáp giữa 2 Quân đoàn XI và XLII (42). Nó vẫn sử dụng phương tiện vận chuyển bằng xe ngựa kéo, súng máy kiểu MG-34, và vũ khí chống tăng chỉ có loại pháo 37 mm. Trong quá trình rút lui về tuyến sau, các trung đoàn thuộc Sư đoàn Bộ binh 282 đã phải quay trở lại từ các vị trí phòng thủ được xây dựng kiên cố tại Donets. Và, đột nhiên, vào ngày 10 tháng Tám năm 1943, Trung đoàn chịu trách nhiệm bên cánh trái, Trung đoàn Vệ binh 848, bị tấn công bởi một đội hình thiết giáp rất mạnh của Hồng quân.

    Trong cuộc tấn công bằng xe tăng kẻ thù, để tìm thấy con đường thoát thân cho đơn vị mình trong lúc rút lui là một vấn đề có mức độ nguy hiểm cực kỳ cao, thậm chí ngay cả đối với những đơn vị sắt đá, giàu kinh nghiệm chiến trường. Còn đối với Trung đoàn Vệ binh 848, nó thật là quá sức chịu đựng. Trung đoàn bị thương vong hết sức nặng nề. Thế là, sự hoảng loạn bùng nổ….Cả Trung đoàn chạy tán loạn. Một số tàn dư của họ chạy trốn vào Kharkov….

    Vụ việc này đã gây ra một phản ứng dây chuyền tại tuyến phòng vệ bên trong thành phố của quân Đức vốn đã ở trong tình trạng kém cỏi. Toàn bộ Sư đoàn đang ở trong tình trạng hỗn loạn.

    Lực lượng Thiết giáp của Liên Xô bám sát các đơn vị quân Đức đang rút lui mà không hề gặp phải sự chống cự đáng kể nào, cứ như đánh vào chỗ không người. Trung tá von Löffelholz, Trưởng phòng tác chiến, đã cố gắng hết sức để ngăn chặn mọi cuộc trốn chạy như vậy. Löffelholz đã không thành công. Với nỗi thất vọng về tấn thảm kịch mà ông không hề phải chịu trách nhiệm, cũng như bản án mà Löffelholz có thể phải đối diện trước Tòa án Quân sự vì dẫn đến việc Kharkov thất thủ, ông ta đơn độc chiến đấu theo kiểu tự sát trước những chiếc xe tăng T-34, chỉ với một khẩu súng lục trong tay. Những chiếc xe tăng của Nga đè nghiến qua người Löffelholz, ầm ầm lao thẳng về phía Kharkov....
    .........................
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Xe tăng Sô-viết đột nhập vào Kharkov từ hướng đông. Rồi chúng hướng thẳng vào nhà máy chế tạo máy kéo. Những chiếc T-34 lao qua cổng nhà máy, nơi những lò luyện kim vẫn đang hoạt động, nơi các máy ép bằng khí nén vẫn vang rền như tiếng sấm, nơi mà hàng chục ngàn bàn tay công nhân vẫn đang còn sản xuất phụ tùng cho các lực lượng thiết giáp Đức. Đây có phải là sự chấm dứt cuộc kháng cự của người Đức ở Kharkov hay không? Liệu sức mạnh phòng thủ của các sư đoàn Đức trong thành phố sẽ bị sụp đổ dây chuyền trong sự hoảng loạn và hỗn loạn?

    Thật là kinh hoàng, Bộ Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân đang đứng trước sự sụp đổ tinh thần chiến đấu của các quân nhân Đức. Lần đầu tiên trong cuộc Đông tiến, một ý tưởng đáng kinh ngạc được nêu ra là thành lập ngay các Tòa án Quân sự lưu động với những bản án khắt khe có thể là rất cần thiết để ngăn chặn sự sụp đổ. Ngày 12 tháng Tám, có một cuộc thảo luận nghiêm túc về việc liệu có nên sử dụng biện pháp trừng phạt cuối cùng dành cho bất kỳ quân nhân Đức nào - cho dù tới người thứ mười thuộc Sư đoàn 282 phải bị xử bắn. Rất may là ý tưởng này không được áp dụng trong tình hình thực tế. Các lực lượng quân đội, trong tình thế quá căng thẳng như vậy, đã tập hợp với nhau lại. Sư đoàn Panzer số6 Rhineland-Westphalian giàu kinh nghiệm dưới quyền chỉ huy của Đại tá Crisolli đã cứu vãn được tình hình. Họ xông thẳng vào nhà máy chế tạo máy kéo, đánh bật quân Nga ra khỏi thành phố, và chặn đứng được sự xâm nhập nguy hiểm của kẻ thù vào thành phố Kharkov.

    Nhưng người Nga không muốn bỏ cuộc, họ tiếp tục thử vận may từ phía tây thành phố. Ngoại trừ một hành lang hẹp nối với hậu phương, Kharkov bây giờ đã nằm trong tình trạng bị bao vây. Tập đoàn quân Xe-tăng Cận vệ V Sô-viết nổi tiếng, từ hướng tây bắc, đã đâm thẳng vào khu đô thị đang đang bị tranh chấp hết sức nóng bỏng tại lưu vực sông Donets.

    Các Trung đoàn thuộc Sư đoàn Panzer số 3 lao vào những trận chiến đấu đẫm máu ở làng Polevoye, đó là trung tâm cuộc tấn công của Hồng quân. Các khẩu pháo của Trung Đoàn Pháo binh Panzer 75 liên tục bắn cho tới khi các nòng pháo nóng đỏ rực. Các máy bay của Liên Xô đã thả truyền đơn chiêu dụ : "Hỡi những người lính của Sư đoàn Panzer số 3!”… rồi họ viết tiếp :”Chúng tôi biết rằng các bạn là những người lính dũng cảm. Những người lính trong Sư đoàn của bạn đều có Huân chương Chữ thập sắt, còn tất cả những người lính chúng tôi đều mang bên mình một khẩu súng cối. Hãy đầu hàng đi !”.... Những người lính Đức thuộc Trung đoàn Vệ binh Panzer số 3 và 394 đều thấy những tờ truyền đơn, họ ném chúng xuống đất một cách khinh miệt rồi lấy chân giẫm lên. Các ghi chép của những người lính đã chứng tỏ rằng quân Nga không thuyết phục được họ ra đầu hàng…

    Những cánh đồng rộng lớn trồng hoa hướng dương trông giống như một "biển hướng dương" nằm dưới ánh mặt trời rực rỡ. Phía sau cánh đồng, Tướng Raus đã đưa vào vị trí sẵn sàng chiến đấu các khẩu pháo chống tăng, pháo tự hành, cụm pháo phòng không loại 88 mm được sắp xếp theo đội hình ca-rô. 80 khẩu đội pháo binh được bố trí yểm trợ dọc theo rìa phía bắc của hành lang chạy vào thành phố Kharcov. Bây giờ, Sư đoàn Panzer SS "Das Reich" cũng đã tới ; những chiếc Panther, Tiger và pháo tự hành được bí mật đưa vào các vị trí sẵn sàng chiến đấu. Thêm vào đó, 2 Trung đoàn Vệ binh Panzer cũng đã nắm giữ các chốt đề kháng được ngụy trang một cách tuyệt hảo dọc theo tuyến đường sắt Kharkov-Bugodukhov…..

    Về phía Hồng quân, Tập đoàn quân Xe-tăng Cận vệ V của Tướng Rotmistrov đã bắt đầu triển khai tấn công. Mệnh lệnh của Stalin được đưa ra : “Kharkov phải được giải phóng càng nhanh càng tốt !”….

    Sự thiếu kiên nhẫn của “Thủ lĩnh Đỏ” đến từ một tình huống kỳ quặc. Bởi vì ông ta đã tin vào một bản báo cáo tình hình sai lầm, nên Stalin đã trót thông báo cho các ông bạn trong lực lượng Đồng minh tại Moscow là đã giải phóng được thành phố Kharkov. Ông ta không muốn đưa ra một lời nói bào chữa. Stalin muốn tiếng nói của mình là một thước đo cho sự uy tín bản thân. Nhưng uy tín thường là một loại cố vấn tồi tệ ...

    Các máy bay trinh sát thuộc Tập đoàn quân Không quân số IV của Đức đã phát hiện ra sự chuẩn bị cho cuộc tấn công trực diện vào toàn bộ khu vực hành lang Đức của Hồng quân. Thế rồi các máy bay Stuka thuộc Quân đoàn Không quân VIII dưới quyền của Tướng Seidemann đã thi nhau bổ nhào xuống các vị trí của Nga. Họ chỉ mang theo loại bom 1.800 kg – loại bom khổng lồ này ban đầu sản xuất ra với mục đích dùng để tiêu diệt các chiến hạm, tàu chiến. Những quả bom hạng nặng này đã rơi xuống các ngôi làng và khu rừng, nơi mà họ nghi ngờ là các vị trí tập kết xe tăng của Rotmistrov. Những quả cầu nước lẫn đất cát khổng lồ tung cao trên mặt đất tràn ngập những vụ nổ lớn, sóng âm của các vụ nổ chạy đi chạy lại trên mặt đất rung chuyển như đang bị động đất đã được cảm nhận trong một thời gian dài....Cuộc tấn công của Hồng quân buộc phải hoãn lại tới 24 giờ sau. Nhưng Rotmistrov vẫn quyết tâm thực hiện....

    Vào buổi sáng ngày 19 tháng Tám, bất chấp hàng rào phòng thủ dày đặc của pháo binh Đức, những chiếc xe tăng Rotmistrov đã bắt đầu lao lên phía trước bằng ba mũi nhọn dầm mình trong những khu đất và các cánh đồng thuộc “biển hướng dương” , kể cả trên con đường quốc lộ chính từ Akhtyrka đến Kharkov. Quân Nga tấn công vào khu vực phòng thủ theo đội hình ca-rô dầy đặc những khẩu pháo chống tăng cũng như pháo phòng không của người Đức. Và giờ đây, những gì đã xảy ra với các trung đoàn Panzer và các tiểu đoàn pháo tự hành của Đức trong Trận chiến Kursk một vài tuần trước đây đã được các Tiểu đoàn xe tăng Sô-viết nếm mùi tại vành đai bảo vệ bên ngoài Kharkov : họ bị chặn đứng bởi một hệ thống phòng thủ chống tăng được lên kế hoạch rất tốt và bị thiệt hại với số lượng lớn. Các đội T-34
    cuối cùng đã bị tấn công ngược lại bởi những chiếc Panthers, Tigers và các khẩu pháo tự hành, bị phá hủy hoặc phải quay đầu chạy trốn. 184 chiếc T-34 đã bị loại ra khỏi vòng chiến đấu và phơi xác rải rác trên chiến trường.

    Nhưng Stalin vẫn muốn có Kharkov mà không thèm đếm xỉa tới thiệt hại....

    ......................

    caonam_vOz, mokurapov, huymaya6 người khác thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Ngày hôm sau, tướng Rotmistrov đã thay đổi chiến thuật của mình. Với một mũi nhọn Thiết giáp rất lớn - 200 xe tăng, tất cả đều là T-34 - ông ra lệnh tấn công dọc theo tuyến đường sắt. Lực lượng xe tăng người Nga biến mất trong năm trăm mẫu Anh của “biển hướng dương”. Như thể bị cắt bởi một máy gặt vô hình, những bông hoa hướng dương, có chiều cao hơn một người đàn ông, đã nằm rạp xuống dưới những vết xích T-34. Những chiếc xe tăng của người Nga đang lao tới. Nhưng bên bờ “biển hướng dương”, những thợ săn tăng Đức đang chờ đợi – những chiến binh Panther, Tiger, kết hợp với các Pháo tự hành Ferdinand. Giúp sức cho họ là những Cụm pháo phòng không 88 mm tạo ra một màn hỏa lực ngăn chặn mà các xe-tăng T-34 khó có thể vượt qua nổi.

    Những chiếc xe tăng của Rotmistrov đang nổi lên bật trên cánh đồng. "Bắn!"….Những tiếng nổ, ánh chớp và tia lửa. Âm thanh như những hồi chuông nhà thờ bùng nổ . 150 chiếc T-34 đã bị phá hủy bên rìa khu vực được mệnh danh là “biển hướng dương” …..

    Nhưng Rotmistrov được tăng cường thêm 160 xe-tăng nữa. Và Stalin vẫn muốn giải phóng thành phố Kharkov bằng bất kỳ giá nào….

    Phía sau bức màn khói là bầu trời rực đỏ như màu máu. Rồi những tiếng ồn của trận chiến đã giảm đi. Đêm đổ xuống tối sầm và hết sức ngột ngạt. Một thời gian ngắn trước nửa đêm lại nổi lên tiếng xích xe tăng và tiếng gầm của động cơ từ các cánh đồng hoa hướng dương vọng lại. Đây là thời kỳ trăng non nên bầu trời rất tối, những người lính trận không thể nhìn thấy được bàn tay của mình. Lúc này, Tướng Rotmistrov muốn bóng tối là Đồng minh cho đợt tấn công của ông. Những quả pháo sáng báo hiệu liên tục xoẹt xoẹt xuyên qua màn đêm…

    “Tất cả vào vị trí chiến đấu ! Xe tăng kẻ thù đang tấn công…”…Các mệnh lệnh khai hỏa :” Hướng 1 giờ - Đạn xuyên giáp – Cự ly 100 – Bắn !!!”…Một chiếc T-34 lãnh một cú bắn trực diện và cháy bùng lên như bó đuốc. Trong ánh lửa bập bùng, các lính phòng vệ Đức có thể nhìn thấy rõ những chiếc xe tăng địch đang lăn bánh trên đường quốc lộ . Ngay sau đó các xe tăng Đức cũng bắt được tín hiệu liên lạc và xông tới.

    Đội hình của những chiếc Panther và T-34 đang đâm lẫn lộn vào nhau. Họ đã bắn vào mục tiêu ở khoảng trống rất gần. Người Nga ráo riết và mạnh mẽ đẩy cuộc tấn công vào khu vực được bố trí các loại vũ khí chống tăng của Đức. Nhưng đến giờ phần lớn xe tăng của Đức đã nhảy vào trận chiến.

    Trận chiến trên Cao nguyên vào ban đêm này đã được thắp lên bởi ánh sáng mờ nhạt của trận đấu tăng của 2 bên. Tầm nhìn chỉ vào khoảng 100 mét. Đó chính là cuộc đấu tay đôi ban đêm giữa hai Cụm thiết giáp khổng lồ. Những chiếc xe tăng bốc cháy, hoặc bị loại ra khỏi vòng chiến bởi những khẩu pháo tự hành hoặc Cụm pháo chống tăng Đức đã được làm dấu cho những chiếc T-34 trong nỗ lực đột phá tiếp theo của người Nga…

    Sau ba giờ kịch chiến, khu vực chiến trường đã dần dần trở nên im lặng. Không ai biết tình hình là thế nào. Nhưng vào buổi sáng hôm sau, sự thật đã được tiết lộ: Tướng Raus, một chỉ huy có kinh nghiệm trong nhiều trận đấu xe tăng, đã giành chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi đêm hôm trước. Tại khu vực được mệnh danh là “biển hướng dương” có tới 80 chiếc T-34 bị phá hủy nằm rải rác trên chiến trường. Trong số những chiếc xe tăng địch đã thâm nhập sâu 9 dặm, chỉ có ba chiếc tới vành đai bảo vệ phía tây của Kharkov. Tại đó, 3 chiếc xe tăng Sô-viết đã bị các nhân viên tham mưu thuộc Sở chỉ huy của Sư đoàn 106 Bộ binh, kết hợp với 1 Tiểu đội chống tăng đã phá hủy 2 chiếc và đoạt được chiếc T-34 thứ ba…

    Nhưng các Sư đoàn thuộc Quân đoàn XI của người Đức cũng bị thiệt hại hết sức nặng nề. Trung đoàn Vệ binh Panzer 394 thuộc thành phần Sư đoàn 3 Panzer đã chỉ còn vẻn vẹn sức mạnh của hai Đại đội Bộ binh. Nhiều sĩ quan thuộc phần lớn các đơn vị đã bị tử trận trên chiến trường. Tiểu đoàn trinh sát của Đại úy Deichen còn lại có tám mươi người, và Trung đoàn Vệ binh 331 thuộc Sư đoàn Bộ Binh 167, được chuyển về làm lực lượng dự bị, chỉ còn lại có 200 lính trong quân số Trung đoàn…

    Tình hình của các đơn vị khác thuộc Quân đoàn XI cũng tương tự như vậy. Sư đoàn Panzer 6 chỉ còn lại mười lăm xe tăng, Tiểu đoàn tăng Tiger 503 còn 9 chiếc, và 3 Tiểu đoàn Pháo tự hành đã có tổng cộng 24 khẩu bị loại ra khỏi vòng chiến. Nhưng Kharkov vẫn còn nằm trong tay người Đức. Và Tập đoàn quân Xe-tăng Cận vệ V Sô-viết đã bị đánh bại....

    Tại Tổng hành dinh thuộc Cụm Tập đoàn quân Nam, Tướng Busse ghi chép lại các báo cáo sắp tới. Thành phố Kharkov vẫn đang còn nằm trong tay người Đức….

    Nhưng Thống chế von Manstein không còn tâm trạng gì với những chiến thắng ngoạn mục trong lúc này. Sớm hay muộn, Kharkov sẽ bị người Nga bao vây. Và điều đó không chỉ có nghĩa là 6 Sư đoàn sẽ bị mắc kẹt trong thành phố mà còn dẫn đến việc người Nga có thể vượt qua thành phố tiến tới sông Dnieper, thọc sâu vào hậu phương của Quân đoàn VIII. Nhoài người trên tấm bản đồ tác chiến, Manstein nói với Busse, "Tôi thà để mất một thành phố còn hơn là mất một Tập đoàn quân."…
    --- Gộp bài viết: 31/12/2017, Bài cũ từ: 31/12/2017 ---
    [​IMG]
    CHÚC CÁC BÁC BƯỚC SANG NĂM MỚI VUI VẺ NHÉ....:)):)):)):drm:drm:drm
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Manstein không biết các mệnh lệnh đến từ Đại bản doanh Sô-viết tối cao, nhưng ông đã đoán ra một cách khôn ngoan, và lịch sử đã chứng tỏ là ông nói đúng. Ngày 10 tháng Tám năm 1943, STAVKA đã ra lệnh cho tất cả các tuyến đường giao thông chính từ Kharkov đến sông Dnieper cũng như tất cả các phương tiện, đường dây thông tin liên lạc về phía sau thuộc Tập đoàn quân VIII của Manstein và Tập đoàn quân Panzer I phải bị cắt đứt. Đó là những sự đe dọa hiện thời đang treo trên đầu người Đức. Vì thế, không chỉ nguy cơ tại Kharkov ; Manstein đã cảnh báo sự chú ý của Hitler quan tâm đến tình huống này. Nhưng Hitler thẳng thừng dứt khoát yêu cầu Kharkov phải được bảo vệ bằng mọi giá. "Sự sụp đổ của thành phố có thể mang đến những hậu quả chính trị nghiêm trọng", ông khẩn cầu viên Thống chế tâm phúc... "Thái độ của bọn Thổ sẽ phụ thuộc vào việc này, và cả người Bulgaria cũng như vậy. Một khi Kharkov thất thủ, thì chúng ta sẽ mất mặt tại Ankara và Sofia."…

    Nhưng Manstein vẫn vững vàng quan điểm của mình : "Tôi không thể hy sinh sáu Sư đoàn Đức vì một vài sự cân nhắc chính trị đáng ngờ", ông ta nói với tướng Busse. Ông ta nhớ lại tấn bi kịch tại Stalingrad. Ngày 22 tháng Tám năm 1943, Manstein ra lệnh tiến hành di tản Kharkov. Và như vậy, cuộc chiến tàn bạo, đẫm máu tại khu đô thị Liên Xô quan trọng này tại vùng Donets, thành phố đã thay đổi chủ nhân tới bốn lần trong vòng hai mươi hai tháng, đã thực sự kết thúc….

    Hitler buộc phải miễn cưỡng đồng ý. Ông ta chấp nhận quyết định của Manstein vì ông vẫn chưa có khả năng thực hiện được những bước đi chiến lược tiếp theo nào tại khu vực phía Nam thuộc Mặt trận miền Đông. Nhưng kể từ lúc này, cái nọc độc nghi ngờ vị Thống chế giỏi nhất dưới quyền mình đã bắt đầu len lỏi trong trái tim ông ta. Mặc kệ, Manstein, vị tướng giỏi nhất của người Đức tại Mặt trận phía Đông, tiếp tục ngăn chặn thảm họa bằng một phương pháp tài tình mưu trí của ông : đó là chiến thuật lấp chỗ trống thích hợp..Đó là một trò chơi nguy hiểm để di chuyển lực lượng dự trữ của ông từ nơi này sang nơi khác. Để tránh nguy cơ quân Nga đột kích từ phía Bắc tại Kharkov, Manstein buộc phải rút quân khỏi cánh phía nam của mình và điều chuyển họ về phía bắc. Nhưng trước mắt là mối đe dọa có thể xảy đến trong cuộc khủng hoảng tại mặt trận miền Nam nước Nga, nơi mà quân Sô-viết đang mở một đòn tấn công rất mạnh vào một dải mặt trận yếu ớt của quân Đức…

    Trong thời điểm thành phố Kharkov vẫn đang tiến hành di tản, các Tập đoàn quân Sô-viết thuộc Phương diện quân Nam dưới quyền của Đại tướng Tolbukhin đã di chuyển qua sông Mius và gây sức ép nặng nề lên Tập đoàn quân VI của Hollidt. Chưa đầy ba tuần trước đó, Quân đoàn Panzer SS và các Sư đoàn thuộc Quân đoàn XXIX, bao gồm sư đoàn Panzer số 23 và 3, cùng với Sư đoàn Vệ binh Panzer 16, đã ổn định, giữ vững được tuyến mặt trận thuộc Tập đoàn quân VI của Hollidt. Nhưng giờ đây, Quân đoàn Panzer SS và Sư Đoàn 3 Panzer của Hollidt đã chuyển về phía bắc. Và như vậy, trước mặt viên Đại tướng Sô-viết Tolbukhin có một con đường rộng mở. Ông ta có thể thọc sâu vào lưu vực sông Donets, nhất là ở khu vực Zaporozhye hướng đến sông Dnieper. Nếu Tolbukhin thành công, bán đảo Crimea và Tập đoàn quân XVII của Đức đang nằm ở đầu cầu Kuban sẽ bị cắt đứt liên lạc với hậu phương.

    Nhưng làm thế nào để ngăn ngừa được thảm họa sắp xảy ra ? Giải thích thế nào cho một người (Hitler) không phải là sĩ quan tham mưu để xem những việc gì cần phải làm ngay trong lúc này. Và Manstein không hề lập lờ, nói nước đôi khi ông giải thích tình hình chiến sự với Tổng tư lệnh Lục quân Adolf Hitler: Nếu OKH (Bộ Tư lệnh Lục quân ) thực hiện đúng theo chỉ thị của Fuhrer để bảo vệ khu vực Donets, thì phải có ít nhất là 6 Sư đoàn Panzer trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu! Nếu OKH không có một lực lượng như vậy , thì không thể bảo vệ được khu vực vòng cung tại sông Mius. Trong trường hợp đó, mặt trận phải được kéo trở lại (nghĩa khác của từ rút lui) để cuối cùng kẻ địch có thể bị chặn lại dọc theo đường ranh giới rút ngắn và di chuyển thuận lợi hơn. Manstein đã viết cho Hitler đang ngự tại Đông Phổ : “ Trong trường hợp đó, tôi yêu cầu được tự do hành động !”….

    Không có cụm từ nào khiến Hitler hoảng sợ hơn là cụm từ "tự do hành động". Trong con mắt ông, một sự yêu cầu nói chung lại mang tên "tự do hành động " thực tế là đang trên bờ vực của một sự nổi loạn. Hitler lập tức trả lời ngay qua điện thoại , được gửi đi từ Wolfsschanze (Hang sói ) đã phản ánh sự lúng túng tại Tổng hành dinh Quốc trưởng trước đòi hỏi của Manstein, là: "Đừng làm gì cả, tôi sẽ tự đến." ….
    .............................
    --- Gộp bài viết: 01/01/2018, Bài cũ từ: 01/01/2018 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
    NĂM 2018..CHÚC CÁC BÁC VUI VẺ HẠNH PHÚC
    VÀ KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN ....:)):)):));;);;);;):drm1:drm1:drm1
    Lần cập nhật cuối: 01/01/2018
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927


    CHƯƠNG II - CHIẾN SỰ TẠI SÔNG MIUS




    Cuộc mật đàm tại Vinnitsa – Vùng Donets bị đe dọa – Quân Sô-viết chọc thủng phòng tuyến tại Kuybyshevo – Tập đoàn quân VI của Hollidt không thể giữ vững trận địa được nữa – Quân đoàn XXIX bị bao vây - "Hãy lắp lưỡi lê!" — An toàn phía sau Phòng tuyến Tortoise – Quân Sô-viết tấn công trên một diện rộng - Manstein và Kluge yêu cầu bổ nhiệm Tổng Tư lệnh Mặt trận miền Đông – Toàn bộ cánh Nam đang gặp nguy hiểm – Thông báo khẩn cấp cho Manstein – Cuộc rút lui về phía sau Dnieper được bật đèn xanh…




    Các khu rừng xung quanh Vinnitsa nóng bỏng y chang những buổi trưa mùa hè. Không hề có bóng mát và không có một làn gió nào thổi qua. Sức nóng của mùa hè Ukraina cứ treo lơ lửng trên đỉnh các cây thông trong vùng. Đây là một điềm xấu cho những người mà tâm tính luôn dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

    Trụ sở của Fuhrer được biết đến với mã hiệu "Werewolf - Ổ sói” , ở đây Hitler đã bắt đầu chỉ đạo các chiến dịch chinh phạt nước Nga từ mùa hè năm 1942. Đó là một sự lựa chọn không hợp lý lắm. Hitler, con người vốn nhạy cảm với thời tiết, luôn không cảm thấy được thoải mái trong bầu không khí oi bức như thế này. Quốc trưởng gần như luôn luôn nóng giận, bẳn tính , và không hề tin tưởng lấy một ai.

    Hitler cảm thấy hạnh phúc khi ông ta ra khỏi Tổng hành dinh "Werewolf - Ổ sói” , một lần nữa vào cuối tháng Mười năm 1942. Kể từ đó những khối nhà lớn hoàn toàn không có người ở. Chỉ có các kho vũ khí, trung tâm truyền thông, và những ngôi nhà an ninh đã tạm thời chuẩn bị các công việc quân sự cho Cụm Tập đoàn quân Nam. "Werewolf - Ổ sói ” , giờ đây chỉ còn là một Trạm kiểm soát cho các chuyến đi thăm viếng bất thường của Hitler, nói theo một cách khác chỉ là cơ sở của ông trong những chuyến khảo sát rất hiếm hoi đến Vùng Trung tâm thuộc Mặt trận miền Đông.

    Một cách miễn cưỡng lắm, Hitler mới di chuyển đến những cánh rừng thông tĩnh lặng ở phía sau sông Dnieper . Chính vì thế, Hitler không hề muốn ở lại nơi đây. Ông ta chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc ở đó. Ông cũng chẳng phải là một tay may mắn hay đầu óc sáng sủa gì dưới sức nóng của những khu rừng thông tại Vinnitsa.

    Vậy mà, trong ngày 27 tháng Tám năm 1943, ông ta đã buộc phải rời khỏi Tổng hành dinh “Wolfsschanze – Hang sói” tại Đông Phổ vốn đang được ông yêu thích để tới đất Ukraine trong tình trạng không mấy hài lòng. Chỉ có một nhóm sĩ quan tham mưu nhỏ tháp tùng theo ông trong cuộc hành trình trên một chiếc máy bay có 4 động cơ hiệu Condor. Một ngày trước đó, một số máy bay Heinkel loại tốc độ cao thuộc phi đoàn quân sự Bauer chở các nhân viên hậu cần đến để chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc tại Vinnitsa.....

    Khu vực "Werewolf- Ổ sói”,trong rất bí mật và yên ắng trong suốt mùa hè năm 1942 , gần như chỉ dành cho hoạt động tác chiến của đầu não một số Tập đoàn quân đang đua tốc độ về phía Stalingrad cũng như vùng Caucasus trong khi đó vào thời điểm này, mùa hè năm 1943 họ đang trên đường rút lui. Vinnitsa giờ đây là địa điểm nằm trên hướng Tổng tấn công của quân đội Sô-viết…

    Hitler đã ra lệnh triệu tập Manstein và các chỉ huy Tập đoàn quân đến dự một cuộc mật đàm tại Vinnitsa. Theo sáng kiến của mình, Thống chế còn mang theo chỉ huy của Quân đoàn XI, Tướng Raus, Tư lệnh phòng thủ Thành phố Kharkov, người vừatrải qua những trận đánh khốc liệt để đi thẳng tới Vinnitsa. Ngoài ra, cùng đi với ông còn có thêm Tư lệnh Sư đoàn 23 Panzer Tướng von Vormann, đơn vị có các Trung đoàn trong thành phần, kết hợp cùng với Sư đoàn Vệ binh Panzer 16 và các đội đặc nhiệm thuộc Sư đoàn Panzer 17, đã phải đứng lên đương đầu với 9 sư đoàn của Liên Xô và 9 Lữ đoàn Xe-tăng trong Khu vực Izyum, giữa vùng Donets trong suốt hai tuần vừa qua. Viên Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Nam (Đức) còn mang theo 2 nhân chứng quan trọng mà đức tính toàn vẹn của họ, theo những gì mà ông ta đã từng được chứng kiến về thành tích cá nhân cũng như tác phong gương mẫu trong việc chỉ huy quân đội của họ, ông tin chắc họ không thể nao núng trước những câu hỏi gần như mang tính chất thẩm vấn của Hitler…Họ đang nắm rõ những chứng cớ rất trọng lượng về sự nguy hiểm, căng thẳng của tình hình mặt trận.

    Tại cuộc mật đàm, Manstein đã trích dẫn hai con số để chứng minh cho các lập luận của ông ta.CụmTập đoàn quân Nam đã mất một số lượng binh lính và sĩ quan ở những trận chiến đẫm máu, tàn bạo trong vài tháng vừa qua; nhưng họ chỉ nhận được 33.000 người thay thế. Như vậy mức thâm hụt của họ lên tới 100.000 người. Nhưng Manstein có thể đi sâu vào từng chi tiết. Tập đoàn quân VI của Hollidt đã mất 23.830 người vào giữa ngày 17 tháng 7 và ngày 21 tháng 8 năm 1943; họ được tăng viện 3312 người. Thâm hụt: 20.000 người. Tại Tập đoàn quân Panzer I của Đại tướng von Mackensen đã mất 27.291 người trong cùng thời kỳ này; số lượng bổ sung là 6174 lính. Thâm hụt: 21.000 người.

    Đây là những con số mà Manstein trình bày cho Hitler, mà bản thân những con số này đã tự nói lên tất cả. Ông tiếp tục trình bày : "Đây là vị trí đóng quân của chúng tôi, thưa Führer của tôi và … Đây là…! " Ông đưa ra một bản báo cáo tình hình bằng văn bản mà Tập đoàn quân VI đã gửi cho ông từ đêm hôm qua : “Đây là những thông tin về kẻ thù, thưa Führer của tôi !”.

    Ông ta quay sang viên Tư lệnh Tập đoàn quân VI : “ Tướng Hollidt, đề nghị ông vui lòng cho Führer một bức tranh so sánh về sức mạnh của kẻ thù và của chính chúng ta được không? "

    Tướng quân Bộ binh Hollidt, một chỉ huy quân đội giàu kinh nghiệm tại các điểm nóng bỏng nhất thuộc Mặt trận miền Đông kể từ tháng 11 năm 1942, báo cáo ngay, không cần nhìn vào mớ giấy tờ. Ông đã đưa ra những con số ấn tượng về Tập đoàn quân VI đã sắp sẵn trong đầu: "Quân đoàn XXIX của tôi còn lại có 8706 người, đối mặt với nó là khoảng 65.000 quân Nga, Quân đoàn XVII có 9284 người, đối diện với nó là 49.500 người Nga, Quân đoàn IV đang ở tình trạng tương đối tốt nhất, 13.143 người, đối mặt với họ là 18.000 người Nga, tổng cộng 31.133 người Đức trong biên chế thuộc Tập đoàn quân của tôi phải chống lại 136.500 người Nga, sức mạnh về xe tăng cũng có con số tương tự: Ngày hôm qua, tướng Nga Tolbukhin có 165 xe tăng đang hoạt động, chúng tôi chỉ có 7 xe tăng và 38 khẩu pháo tự hành” …

    Hollidt dừng lại. Manstein lập tức nắm ngay lấy cơ hội . Bình tĩnh, ông lập luận: "Kẻ thù đang tung một áp lực rất lớn vào các lực lượng của chúng ta. Với các lực lượng hiện thời có trong tay, chúng tôi không thể bảo vệ được vùng Donets , thưa Quốc trưởng ! Tình hình mặt trận tại Tập đoàn quân Panzer I cũng không khả dĩ hơn. Các vị trí thuộc Tập đoàn quân VIII và Tập đoàn quân Panzer IV khó có thể ngăn cản quân Nga chọc thủng phòng tuyến để tiến về sông Dnieper trong thời gian sắp tới. Hơn nữa, theo sự hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, tình hình chiến sự ở cánh Nam thuộc Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, nơi khu vực do Tập đoàn quân II chịu trách nhiệm đang ở vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Vậy nên, Ngài phải tăng cường cho chúng tôi thêm các lực lượng mới, vào khoảng 12 Sư đoàn, hoặc chúng ta buộc phải từ bỏ khu vực Donet để rút ra một lực lượng quân đội cần thiết cho chính Cụm Tập đoàn quân của chúng tôi… Tôi thấy không có một giải pháp nào khác.."

    .........................................
    Lần cập nhật cuối: 02/01/2018
  9. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Mỹ giờ không ngu đâu mà bắn được trực thăng của nó. Nó có máy bay do thám và máy bay cảnh báo sớm rất tinh vi. Máy tính nhanh nhất thế giới của Tàu dùng để chơi game thì làm được gì nó.

    Trực thăng tấn công phải đi kèm bộ binh phía dưới, nó đứng sau hoặc đứng ngang bắn tên lửa thì cầm chắc chết. Hiểu chưa.

    Không lẽ nó sản xuất máy bay trực thăng, bay cho nhanh để đánh võng mấy cái khoe hàng rồi về cất. Nó bay có nhanh được hơn tên lửa cùi của Triều tiên không.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Bạn Bia000 ơi đừng post lạc đề vào trang này nhé...Cám ơn bạn rất nhiều.....

Chia sẻ trang này