1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Hitler im lặng chăm chú nghe. Guderian tiếp tục :«Stalin cũng biết vậy. Ông ta biết rằng sự thất thủ của Moscow đồng nghĩa với sự bại trận sau cùng. Vì lý do đó, Stalin sẽ dùng toàn lực chống đỡ Moscow. Chúng ta đã nhận thấy điều đó tại Yelnya trong suốt mấy tuần lễ trước đây. Chúng ta sẽ phải chạm trán với một lực lượng rất quan trọng của Nga ngay bên ngoài Moscow. Nếu chúng ta muốn tiêu diệt các lực lượng chánh yếu Nga, thì đó chính là nơi mà chúng ta sẽ thực hiện quyết tâm. Chúng ta sẽ kết hợp sức mạnh chiến đấu của chúng ta để đè bẹp họ ngay trong hiệp đầu».

    Hitler vẫn im lặng lắng nghe, Guderian tiếp : «Một khi chúng ta đánh bại lực lượng chánh yếu của địch ở bên ngoài và ngay trong Moscow. Một khi chúng triệt hạ được phần đất hệ trọng này, thì hai vùng Baltic và vùng kỹ nghệ Ukraine sẽ rơi vào tay ta dễ một cách dễ dàng hơn. Moscow hiện vẫn còn nằm trước mặt chúng ta, vẫn còn khả năng được tăng cường bằng các lực lượng quân sự yểm trợ, phần lớn từ Siberia và Viễn đông qua, cho cả miền Bắc lẫn miền Nam».

    Im lặng hoàn toàn! Keitel đang đứng dựa vào bàn bản đồ.Jodl đang ghi chú. Heusinger đang chăm chú chờ đợi.

    Guderian chỉ vào tấm bản đồ trận chiến, ngay tại địa danh Yelnya, và nói : «Kính thưa Quốc Trưởng, hiện nay tôi còn giữ trong tay bàn đạp tấn công Moscow này. Các kế hoạch dàn trận tấn công đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đường tiến quân và chuyển vận cũng đã được dự liệu kỹ càng. Nhiều đơn vị đã vẽ xong những bản ghi chú để đặt trên con đường đi tới Moscow. Nếu được Quốc Trưởng chấp thuận, chúng tôi quyết tâm đập tan các cứ điểm phòng thủ của Timoshenko trong một thời gian rất ngắn. Chúng tôi đã sẵn sàng ! Xin Quốc Trưởng ra cho chúng tôi tiến đánh Moscow. Chúng tôi sẽ chiến thắng !».

    Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Đế chế thứ ba, một vị Tư lệnh Tối cao kiên nhẫn lắng nghe một tướng lãnh thuộc quyền trình bày những điều không hợp ý mình.

    Hitler nhìn Guderian và đứng dậy. Ông ta bước rất nhanh về phía tấm bản đồ hành quân đặt gần bên cạnh Đại tướng Jodl, hiện đang giữ chứcTham mưu trưởng Hành quân thuộc Bộ tư lệnh Tối cao Đức.

    Hitler chỉ vùng Ukraine và gằn mạnh từng tiếng : «Các tướng lãnh của tôi ai cũng đọc Clausewitz, nhưng lại không hiểu gì về nền kinh tế trong chiến tranh. Tôi cũng đọc Clausewitz, nhưng tôi còn nhớ là Clausewitz đã nói- Phải đập tan lực lượng địch ở nông thôn trước, rồi mới đánh chiếm thủ đô cùa họ - Tuy nhiên đây không phải là điều tôi muốn nói. Chúng ta cần thóc lúa Ukraine, vùng kỹ nghệ Donets phải phục vụ cho ta chớ không phải cho Stalin. Nguồn tiếp liệu cho địch từ Causasus phải bị cắt đứt để làm tiêu hao tiềm lực quân sự của họ. Hơn nữa, chúng ta phải kiểm soát vùng Crimea để loại trừ không quân của địch ra khỏi các giếng dầu ở Rumania».

    Guderian nóng bừng mặt mũi. Đối với Guderian thì nền kinh tế chiến tranh không phái là vấn đề chiến lược. Chiến tranh là tiêu diệt địch quân, không phải là thóc lúa, trứng gà, bơ sữa hay dầu hỏa. Trái lại thì không phải là Clausewitz, mà là thực dân. Nhưng Guderian không dám hé môi. Quyết định đã được một chánh trị gia đưa ra, một tướng lãnh ở ngoài mặt trận chỉ có việc thi hành.

    Cuộc hội kiến lịch sử chấm dứt vào đúng nửa đêm.

    Guderian buồn bực trở về trình diện với Halder, vị Tổng Tham mưu Trưởng này đã không được Hitler tiếp kiến. Halder bực tức hỏi : «Sao anh không quăng trả cái chức Tư lệnh vào mặt hắn?»

    Guderian ngạc nhiên hỏi: «Còn ông thì sao?'».

    Halder trả lời : « Nói thật chứ mình không dại gì làm như vậy.Nếu đẩy được bọn mình đi thì chắc là ông ta sung sướng lắm. Nhưng mình phải bám vào để chờ cơ hội mới được».

    Nửa giờ sau, Guderian gọi về Bộ Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp số 2 của ông để thông báo cho Trưởng Phòng Hành quân Bayerlein quyết định của Hitler. Vậy là hết !
    tonkin2007, bloodheartvnhk111333 thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939


    CHƯƠNG V




    LỖI LẦM TAI HẠI CỦA STALIN



    Những trận chiến tiêu diệt tại Roslavl và Klintsy– Stalin tin tưởng vào hệ thống tình báo - Lực lượng Thiết giáp Đức Nam tiến - Tướng Yeremenko chờ đợi cuộc tấn công vào Moscow.


    Bayerlein biết rõ những gì mà Tướng Guderian mong muốn. Vả lại đã có lệnh từ Cụm Tập đoàn quân Trung tâm đưa xuống, chỉ định phần vụ của Cụm Tập đoàn quânThiết giáp số 2: Một phần của Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp số 2 phải tiến xuống miền Nam nước Nga với mục tiêu chính là Ucraina.

    Tướng Guderian muốn Bayerlein phải sẵn sàng cho cuộc chuyển quân, ngay khi ông ta vừa từ Rastenburg Hang Sói trở về.

    Không một ai tại Bộ Tư lệnh Cụm Tập đoàn quânThiết giáp số 2 không chán nản vì quyết định của Hitler. Họ coi đây là một lỗi lầm, trái với giáo điều của Clausewitz : Không được bỏ rơi mục tiêu chánh, luôn luôn bám sát căn bản kế hoạch hành quân và tập trung toàn lực đánh vào cứ điểm của địch.

    Quay lưng bỏ Moscow ngay khi nó nằm đúng trong tầm tay, chỉ còn cách chừng 200 dặm đường, và phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về lực lượng của hai tướng Guderian và Hoth, là một nhận định sai lầm không chối cãi được. Tương lai rất gần sẽ minh chứng điều đó. Lệnh hành quân chỉ định hai Quân đoàn trong Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp của Đại tướng Guderian phải đổi hướng tiến về phía Nam để đánh bọc hậu Tập đoàn quân số 5 Sô viết, thuộc Phương diện quân Tây Nam của Nguyên soái Budennyy, hiện đang dàn quân chống giữ vùng Ukraine, quanh thành phố Kiev, bên kia sông Dnieper. Mục tiêu đầu tiên là giao điểm Konotop nằm trên xa lộ Kiev — Moscow. Các cuộc hành quân kế tiếp tùy thuộc vào sự tiến triển của Cụm Tập đoàn quân Nam của Đức .

    Ngày 24 tháng 8, Tướng Guderian tới Bộ Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp của ông, vừa được di chuyển tới Shumyachiy, một làng nhỏ nằm bên ven Xa lộ Moscow. Guderian đã nói cho Liebenstein, Bayerlein và Thiếu tá von Heuduck, Sĩ quan Quân báo Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp, biết là ông ta đã cô đơn khi yết kiến Hitler, vì cả Thống chế von Brauchitsch, Tư lịnh Lục quân lẫn Đại tướng Halder, Tổng tham mưu Trưởng đều không nhận được lệnh trình diện Quôc Trưởng. Không một ai trong Bộ Tư lệnh Tối cao đứng về phía ông ta cả. Mọi người đều gật đầu tán thưởng từng lời nói của Hitle. Tuy nhiên, Guderian kết luận, chúng ta không nên ngồi đây tiếc nuối kế hoạch đánh chiếm Moscow. Chúng ta phải nhìn vào thực tại. Các địa điểm Roslavl, Krichev và Gomel mà chúng ta đã khổ công đánh chiếm, phải được dùng làm bàn đạp tấn công Ukraine thay vì Moscow.

    Guderian nói đúng. Các cuộc hành quân của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm quanh Roslavl và Krichev, trong thượng tuần tháng 8 vừa qua, với kết quả 54 ngàn tù binh giờ đây cho thấy là những địa điểm có giá trị chiến lược quan trọng cho cuộc hành quân sắp tới.

    Chúng ta hãy trở lại những ngày trận chiến đẫm máu diễn ra tại những nơi đó trong ba tuần lễ trước.

    Ngày 1 tháng 8, Tướng Guderian bắt đầu tiến đánh Roslavl. Chiến thuật bao vậy chia cắt đã được triệt để áp dụng. Ông ta tung hai Quân đoàn Bộ binh và một Quân đoàn Thiết giáp vào mặt trận. Các Sư đoàn Bộ binh có nhiệm vụ đánh thẳng vào trực diện để ghìm chặt quân địch. Sư đoàn 292 Bộ binh, lực lượng xung kích của Quân đoàn 9, được Pháo binh yểm trợ mạnh mẽ, đã đánh tràn về phía Nam để bọc hậu quân Nga. Ở cánh Tây Nam thì các Sư đoàn 3 và 4 Thiết giáp, trước tiên dàn quân theo hướng đông rồi chuyển dần lên phía Bắc, băng qua con đường Roslavl – Moscow bọc theo cạnh sườn quân Nga và bắt tay với Sư đoàn 292, đang chờ họ trên Xa lộ Moscow, để thắt chặt vòng vây. Sau đó là trận chiến bao vây tiêu diệt vĩ đại.

    Nhật ký chiến trận của Đại úy Krippers, Sĩ quan Liên lạc Pháo binh của Sư đoàn 197 Bộ binh, bản Báo cáo Tác chiến của Quân đoàn 7 và các báo cáo tác chiến cập nhật hóa của một tiểu đoàn Bộ binh, đã mô tả các diễn biến của mặt trận như sau :

    «Giờ G là 04 giờ 30. Nhiều cuộc tấn công đã được phóng ra dọc theo tuyến tác chiến của Quân đoàn 7. Không có pháo binh yểm trợ. Các toán xung kích tiền phương vượt qua toán liên lạc truyền tin của Chỉ huy trưởng Pháo binh, Trung tá Marcard. Marcard đã nằm đây quan sát địch tình ngay từ lúc 3 giờ sáng. Bên kia phòng tuyến Nga vẫn hoàn toàn im lặng. Bỗng có tiếng súng trường phát nổ. Tên lính Đức nào đó, có lẽ vì quá hồi hộp nên bắn hoảng, làm cho quân Nga sực tỉnh. Rồi thì liên thanh và súng cối từ phòng tuyến Nga bắn ra xối xả. Thiếu tướng Meyer Rabingen, Tư lệnh Sư đoàn 197 Bộ binh, lái xe dip quan sát tận trên tuyến đầu. Xa hơn dưới kia là làng Shashki, nơi Tiểu đoàn 3 Bộ binh của Thiếu tá Weichhardt đã phải đánh cận chiến mới chiếm được. Tiểu đoàn 2 Pháo binh định tiến vào làng, nhưng đụng nhầm phải một bãi mìn nên phải nhờ Tiểu đoàn 2 Công binh chiến đấu tháo gỡ mới đặt được các Vị trí pháo. Vài tên lính Nga đầu tiên bị bắt làm tù binh.
    tonkin2007hk111333 thích bài này.
  3. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Guderian huyênh hoang thật, 2 tuần sau đó từ ngày 30 tháng 8 đến 9 tháng 8, Zhukov đã cướp mất bàn đạp Yelnia của ông ta. Đang hóng xem Paul Carell nói gì về việc quân Đức để mất bàn đạp Yelnia.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Sửa lại ngày bạn nhé...Sửa giúp mình một chút
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Bốn giờ sáng ngày 2 tháng 8, Bộ binh bắt đầu tấn công tiếp tục. Mục tiêu là con đường giao thông chính chạy từ Roslavl tới Smolensk. Đây là một ngày đầy cam go của Trung đoàn 347 Bộ binh. Các tiểu đoàn thuộc Trung đoàn này đã đụng đầu với một địa hình hiểm trở ngay phía tước một khu rừng rậm có đầm lầy bao phủ. Họ đã phải lấn chiếm từng tấc đất một, với tổn thất nặng.Quân Nga đã xử dụng chiến thuật phục kích bọc hậu.

    Lúc 2 giờ sáng quân Nga dùng chiến thuật du kích cận chiến, bao vây và tiêu diệt gần như toàn bộ Bộ Tham mưu của Trung đoàn 347. Riêng Trung tá Trung đoàn trưởng Brehmer đã phải dùng tiểu liên chống cự cho tới khi được một đơn vị Pháo binh giải thoát.

    Trong khi đó, Trung đoàn 332 Bộ binh đã tiến tới mục tiêu đề ra : con đường giao thông chính chạy từ Roslavl tớiSmolensk.

    Trung úy Wehde dàn Đại đội 10 cắt ngang đường và đã chiếm được làng Glinki. Quân Nga biết sắp bị bao vây nên đã dùng quân xa định thoát ra khỏi thị trấn bằng cách vượt qua Đại đội 10. Họ đã xử dụng đủ mọi thứ vũ khí từ trung liên, tiểu liên đến lựu đạn, để đè bẹp Đại đội nầy. Trung úy Wehde cố chống giữ. Nhưng đến nửa đêm thì bị địch quân tràn ngập. Quân Nga đã chiếm lại được làng Glinki.

    Trung úy Wehde rút lui ra ngoài và tập hợp binh sĩ phản công tái chiếm lại ngôi làng. Nhưng quân Nga lại tấn công. Ngôi làng nhỏ bé đã bị liên tục đổi chủ nhiều lần.

    Ngày Chủ nhật 3 tháng 8, Sư đoàn 197 Bộ binh vướng nhiều trở ngại vì Trung đoàn 347 còn kẹt lại ở phía sau khá xa. Quân Nga cố phá vòng vây ngay tại nút thắt của Trung đoàn 347 và 321. Các tay súng Trung đoàn 321 phải làm việc trối chết để cố gắng bít lỗ hổng cúa Trung đoàn 347. Trời lại đổ mưa nên việc chống giữ càng khó khăn thêm.Con đường giao thông biến thành vũng lầy. Lúc 4 giờ chiều thì Trung úy Wehde tử trận ngay bên ngoài vòng rào của ngôi làng Glinki. Trung đoàn 321 chiến đấu một cách vô vọng. Nhiều cánh quân bao vây và phải đấu lưng thành vòng tròn để kháng cự.

    Tình trạng bên cánh phải của Quân đoàn 7, trái lại, khá hơn nhiều. Vào lúc 11 giờ trưa thì Sư đoàn 78 Bộ binh đãtiến tới con đường huyết mạch Krichev — Roslavl. Lính bộ binh trố mắt thán phục nhìn Sư đoàn 4 Thiết giáp đang chuyển xích đánh xuyên hông quân Nga quanh khu vực Roslavl.

    Trong khi đó ớ tận cùng cánh trái, trong vùng phụ trách của Sư đoàn 292 Bộ binh, các Trung đoàn 507 và 509 đang vùng vẫy tiến về phía Nam, dọc theo con đường đầy bụi và và bùn lầy. Trong đại đội dẫn đầu của Trung đoàn 507 Bộ binh, thuộc cánh trái, một người mặc quân phục có sọc đỏ viền hai bên quần, đang lội bộ bên cạnh Đại úy Đại đội trưởng. Người đó chính là Đại tướng Guderian. Ông ta đã hòa mình với các binh sĩ Bộ binh ngay khi nghe tin Sư đoàn 292 gặp nhiều khó khăn trên đường hành quân. Nhờ đó, tinh thần của các binh sĩ Đức phấn chấn hơn. Họ đã vượt qua hầu hết mọi trở ngại đế cố gắng theo kịp đồng đội. Khi còn cách mục tiêu vài dặm thì bỗng nhiên Pháo đội tiền phương ngừng lại. Guderian vội vàng chạy tới hỏi : «Cái gì vậy ?». Ông ta được trả lời là có chiến xa dàn dọc theo xa lộ. Thật ra đó là các chiến xa của Tướng Guderian, thuộc Trung đoàn 35/4 Thiết giáp. Vào lúc 10 giờ 45 sáng, Sư đoàn 23 Bộ binh đã thọc sâu vào phía Bắc Roslavl.

    Ngày 4 tháng 8, làng Glinki lại bị lọt vào tay quân Nga. Không quân Đức phải tới dội bom yểm trợ. Chiến xa Nga mở các cuộc tấn công vào hai cạnh sườn Sư đoàn 197 Bộ binh, nhưng đã bị hỏa lực tập trung Đức đẩy lui. Làng Glinki lại đổi chủ, nhưng lần này đã thuộc về quân Đức. Quân Nga rút lui trong hỗn loạn. Chúng phải cố gắng tập trung lại để mở lại đường máu chạy dọc theo Xa lộ Moscow, nhưng đã bị chặn đứng.

    Ngày 5 tháng 8, một lực lượng thiết giáp mạnh của quân Nga đã chọc thủng vòng vây tại Kazaki, vùng trách nhiệm của Sư đoàn 392 Bộ binh. Vòng vây của quân Đức tại đó quá mỏng. Hơn nữa, quân Đức phải chống đỡ nhiều đợt phản công của địch quân trước đó, nên các trung đoàn thuộc Sư đoàn 292 không thể làm hơn được. Quân Nga, với các đơn vị Tiếp vận, Bộ binh, Pháo binh, tràn qua khe hở như thác lũ. Guderian đích thân chỉ huy một Đại đội Thiết giáp cố gắng khóa lại vòng vây. Õng ta thành lập ngay một Trung đoàn Tác chiến Khẩn cấp, gồm các đơn vị Thiết giáp, pháo tự động và pháo hạng nặng, đặt trực thuộc dưới sự chỉ huy củaThượng tướng Martinek, Tư lệnh Pháo binh Quân đoàn 7. Vòng vây bây giờ mới được khóa kín lại.

    Đến ngày 8 tháng 8 thì trận chiến tại vùng Roslavl kết thúc. Quân Đức bắt được 38 ngàn tù binh cùng với các chiến lợi phẩm gồm 200 chiến xa, vô số vũ khí và xe cộ. Tập đoàn quân 20 Sô-viết hoàn toàn tan rã. Trên đoạn đường dài 25 dặm kế tiếp, không một bóng dáng quân Nga nào xuất hiện. Cánh cửa vĩ đại của Moscowđã bị rút chốt.

    Tuy nhiên, để bảo vệ an toàn hai bên cạnh sườn của đoàn quân sắp tiến đánh Moscow, Tướng Guderian đã ra lệnh đánh chiếm Krichev, cái gai nhọn ở bên hông Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp của ông.

    Thượng tướng Geyr von Schweppenbrurg, Tư lệnh Quân đoàn 24 Thiết giáp,nhận trách nhiệm này. Ông ta đã mở cuộc bao vây và tấn công mạnh mẽ vào các Sư đoàn phòng thủ Krichev của Nguyên soái Timoshenko. Chiến trường đã được quân Đức hoàn tất trong ngày 14 tháng 8 với kết quả mỹ mãn : thêm ba Sư đoàn quân Nga bị đập tan, 16 ngàn tù binh và vô số vũ khí, chiến cụ khác bị tịch thu. Guderian đã giáng một búa nặng vào cánh cửa Moscow của Timoshenko.
    tonkin2007, hk111333viagraless thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Mấy hôm nay, mấy độc giả của mình đi đâu hết rồi. Ngồi làm cảm thấy oải quá...Chả có ai ủng hộ cả...
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nhõng nhẽo như cô gái thơ ấy
  8. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Bạn đừng lo, mỗi ngày mình check in 20 lần hóng bài của bạn, nghĩ lại hận tay ngthi96 hắn cho mình chờ từ thứ năm tới giờ, vật lắm rồi
    tonkin2007 thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Thôi đùa các Bác thế thôi - Không thấy hồi âm thì nhõng nhẽo một chút cho đỡ mỏi lưng - Tối nay lúc chờ đá banh ( Mẹ nó - Không THTT - phải xem qua mạng ) sẽ Post tiếp hầu các Bác
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Thành quả rực rỡ trên làm cho Bộ Tư lệnh Tối cao Đức rất hài lòng. Ngay ngày hôm sau, Tướng Guderian nhận được lệnh phải thanh toán vùng Gomel để hạ bớt áp lực của địch đang đè nặng lên Tập đoàn quân số 2 của Đại tướng von Weichs. Lệnh chỉ cho phép tăng cường cho Tập đoàn quân Thiết giáp số 2 một sư đoàn mà thôi. Nhưng Guderian nhận thấy một sư đoàn sẽ không làm trò trống gì được, nên đã âm thầm xử dụng nguyên cả một Quân đoàn.

    Ngày 15 tháng 8, Quân đoàn 24 Thiết giáp chĩa mũi dùi tiến về phía Nam, hai Sư đoàn 3 và 4 Thiết giáp làm lực lượng tiên phong. Theo sau là Sư đoàn 10 Cơ động Bộ binh. Một khi Quân đoàn đã xuyên thủng được phòng tuyến của quân Nga thì Sư đoàn cánh phải sẽ tiến đánh vào thành phố Gomel, đúng như lệnh của Bộ Tư lệnh Tối cao Đức đưa ra.

    Ngày 16 tháng 8, Sư đoàn 3 Thiết giáp chiếm được đầu mối giao thông Mglin. Ngày 17 tháng 8 : một đầu mối giao thông quan trọng khác là Unecha cũng lọt vào tay quân Đức. Như vậy tuyến đường lửa Gomel — Bryansk — Moscow đã bị cắt đứt. Ngày 21 tháng 8 : hai Quân đoàn Thiết giáp chiếm Starodub và Pochep, thiết lập bàn đạp tấn công Moscow. Tất cả đều sẵn sàng chờ lệnh tiến vàoQuảng trường Đỏ. Nhưng cũng chính ngày nầy, Hitler hủy bỏ ý định đó. Đổng thời chỉ định mục tiêu mới: Ukraine.

    Đây là một khúc quanh quan trọng nhất trong cuộc chiến tranh Đức-Nga. Trong khi đó, Điện Kremlin cũng đưa ra những quyết định không kém phần quan trọng.

    Ngày 10 tháng 8, Stalin được Rađo( Thủ lĩnh của Tổ chức tình báo Dàn nhạc đỏ) từ Thụy Sĩ, báo cáo là quân Đức đang chuẩn bị tấn công Moscow qua vùng Bryansk, thuộc vùng trách nhiệm của Phương diện quân Miền Tây. Đúng ra tin này rất chính xác, vì đó là kế hoạch của Bộ Tư lệnh Lục quân Đức. Hậu quả của «Mật tin Rado» là Tướng Yeremenko được triệu hồi về Moscow để nhận nhiệm vụ mới : Tổ chức phòng thủ Bryansk càng sớm càng tốt để bảo vệ Moscow.

    Mặt khác, Stalin cũng ra lệnh cho Nguyên soái Timoshenko thành lập một lực lượng xung kích mới để bảo vệ Ukraine.

    Stalin đã nhận định sai lầm khi cho rằng Moscow sẽ chỉ bị lực lượng Thiết giáp của Guderian, thuộc Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, tấn công. Thật ra thì một cuộc tấn công của Cụm Tập quân Bắc cũng có thể thực hiện được. Điều đó được minh chứng trong Huấn lệnh số 34 của Bộ Tư lệnh Tối cao Đức, đề ngày 10 hay 12 tháng 8. Mặt khác, chính Tướng Guderian cũng không có ý định dùng Bryansk làm bàn đạp tấn công Moscow. Trái lại, Guderian dự định tiến quân từ vùng Roslavl, dọc theo hai bên xa lộ Moscow. Tuy nhiên, Stalin đã xử dụng mật tin tình báo, căn cứ theo một đề nghị hành quân do Đại tướng Halder, Tổng Tham mưu Trưởng, gởi lên Bộ Tư lệnh Tối cao Đức ngày 18 tháng 8. Trong đó, Tướng Haldercũng có nêu ra địa danh Bryansk như là một trong những địa điểm xuất phát các cuộc tấn công vào Moscow. Stalin, vì quá tin tình báo, nên đã chỉ định Yeremenko tổ chức phòng thủ Mặt trận Bryansk. Stalin vẫn còn tiếp tục tin dùng Rado rất lâu kể cả khi kế hoạch tấn công Moscow bị Hitler bác bỏ.

    Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Tối cao Nga đã cố bám lấy ý nghĩ là Moscow sẽ bị tấn công, nên coi thường lời khai của tù binh Đức, những tù binh «biết quá nhiều». Đồng thời bác bỏ luôn những tin tức xác thật do máy bay trinh sát thâu lượm được.

    Sau đây là một đoạn được trích trong hồi ký của Yeremenko:

    «Vào hạ tuần tháng 8, chúng tôi bắt được vài tù binh Đức. Các tù binh đó cho biết Sư đoàn 3 Thiết giáp đã tiến đến Starođub và đang trên đường xuôi về hướng Nam đế bắt tay với Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp của Thống chế von Kleist. Sư đoàn 4 Thiết giáp nằm ở cánh phải, song song với Sư đoàn 3 Thiết giáp. Điều đó đã được các máy bay trinh sát kiếm chứng ngày 25/8, khi một lực lượng Cơ động hùng hậu của Đức bị phát giác trên đường tiến quân về phía Nam».

    Đúng như lời khai của tù binh Đức vào ngày 25 tháng 8, Tướng Guderian đã ra lệnh cho hai Sư đoàn 3 và 4 Thiết giáp, cũng như Sư đoàn 10 Cơ động Bộ binh, vượt sông Desna trong vùng Novgorod Severskiy và Korop. Hai Sư đoàn 17 Thiết giáp và 29 Cơ động Bộ binh làm nhiệm vụ bảo vệ cạnh sườn để chống lại các sư đoàn của Yeremenko trong vùng Bryansk.

    Nhưng Bộ Tổng tham mưu và Tướng Yeremenko lại tưởng cuộc Nam tiến của Guderian chỉ nhằm để bọc hông Bryansk.

    Đó là một sai lầm nghiêm trọng ! Sở dĩ Sư đoàn 17 Thiết giáp và 29 Cơ động Bộ binh đã đụng vào các vị trí phòng thủ của Yeremenko trong các cánh rừng, dọc theo Xa lộ dẫn tới Bryansk, đó là vì họ có trách nhiệm bảo vệ cạnh sườn cho cuộc tiến quân về sông Desna, một cuộc tiến quân nhằm khóa chặt vòng vây sau phòng tuyến Kiev chứ không phải để đánh chiếm Bryansk.

    Các trận đánh bảo vệ cạnh sườn đã gây khá nhiều tổn thất cho quân Đức. Nhất là tại Pochep nơi Sư đoàn 167 Bộ binh đã phải chống đỡ cam go mới giữ vững được vị trí. Một đại đội trong Trung đoàn 331/167 đã bị quân Nga tràn ngập, tiêu diệt gần hết, chỉ trong vòng một ngàỵ.

    Trong khi đó thì Sư đoàn 3 Thiết giáp, Sư đoàn «Gấu đen» Bá linh, đang tiến khá nhanh về mạn sông Desna, một con sông rộng đầy bùn sình, nơi Nguyên soái Timoshenko đã dốc toàn lực, kể cả việc ép buộc thường dân, để thiết lập một phòng tuyến trong vòng vài tuần lễ trước. Binh sĩ Đức ban ngày tác chiến hay di chuyển, ban đêm ngủ bên vệ đường, dưới gầm các chiến xa hoặc trên các xe quân vận. Mục tiêu của họ không phải là Moscow mà là các thị trấn thuộc miền Bắc Ukraine. Thế nhưng Bộ Tư lệnh Tối cao Nga, như bị bịt mắt, nên chẳng trông thấy gì hết. Stalin không những chỉ phòng thủ sai mục tiêu, mà còn gây ra nhiều tệ hại khác nặng nề hơn.

    Ông ta cho dẹp bỏ khu vực phòng thủ tại Mặt Trận Miền Trung Sô viết( thuộc Phương diện quân Miền Tây), gồm hai Tập đoàn quân 3 và 21, mặt trận trấn giữ phòng tuyến phía Bắc Ukraine, và đặt các Sư đoàn của hai Tập đoàn quân đó dưới quyền điều động của Phương diện quân phòng thủ Moscow (được đặt tên từ là Bryansk) dưới sự chỉ huy của Tướng Yeremenko. Hơn nữa, chính tân Tổng tham mưu Trưởng Shaposhnikov cũng đã thông báo cho Yeremenko biết là quân Đức sẽ tấn công Thủ đô trong vòng một hai ngày tới.

    Cả hai nhà độc tài Hitler và Stalin, dường như đang tranh nhau gây khó khăn bối rối cho các tướng lãnh, bằng những nhận định và quyết định sai lầm nghiêm trọng. Tuy nhiên, cho tới lúc đó thì Stalin đã bộc lộ nhiều lỗi lầm hơn Hitler.
    tonkin2007, huymayahk111333 thích bài này.

Chia sẻ trang này