1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tác giả này thì hết rồi...Chuyển sang tác giả khác theo dòng sự kiện cho đến hết ngày 8/5/1945 là chấm dứt...Anh sẽ gửi E-book cho em....Tìm mãi mới ra đc tác giả thích hợp....
    tonkin2007caonam_vOz thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Ngày 23 tháng Ba năm 1944, Thống chế Manstein, từ Sở chỉ huy của ông tại thành phố Lvov – người Đức gọi là Lemberg - đã đề nghị Hitler cho các đơn vị tăng viện nhanh chóng để có thể thiết lập lại mối liên lạc với Tập đoàn quân Panzer I bên trong vòng vây.

    Bây giờ, nguồn hậu cần dành cho Tập đoàn quân Panzer I chỉ có thể được cung cấp ‘cầu không vận’. Nhưng Manstein đã có nhiều ám ảnh đáng buồn đối với nguồn quân nhu từ ‘cầu không vận’.

    Stalingrad là một ví dụ tiêu biểu đã làm cho ông nản chí. Giờ đây lại xảy ra nhiều vấn đề khó khắc phục được tại ‘túi vây Dnestr’. Bão tuyết đang hoành hành trong tuần cuối cùng của tháng Ba; hơn nữa, như là một phần của công việc rút lui trong các trận giao chiến đẫm máu, các sân bay dã chiến phải được di chuyển liên tục gần như mỗi ngày.

    Tướng Hube ra lệnh cho cho loại bỏ hết những thứ gì còn dư thừa, không cần thiết trong các phương tiện vận tải để chắt chiu từng giọt nhiên liệu dành cho xe tăng cũng như pháo tự hành. Điều quan trọng nhất trong thời điểm khủng hoảng này là giữ bằng được sức cơ động của các lực lượng thiết giáp trong Tập đoàn quân, thậm chí phải hy sinh, loại bỏ hết những phương tiện vật chất cơ bản, các căn cứ hậu cần chủ chốt và cuối cùng là mọi hồ sơ tài liệu tham mưu…

    Bằng biện pháp khẩn cấp như vậy, Hube đã thành công trong việc duy trì sức mạnh cơ động cả Tập đoàn Panzer I. Ông tổ chức các đợt phản kích hết lần này đến lần khác vào quân Nga, đánh bại mọi nỗ lực siết chặt vòng vây ở hướng bắc và tây bắc. Tất cả những điều này tạm thời đạt được mặc dù xuất hiện những khó khăn về cung ứng, thậm chí cả những thứ rất cần thiết dành cho các loại vũ khí loại nhỏ và cá nhân. Nhưng tất nhiên, tình trạng này sẽ không thể giữ được lâu dài…

    Tình hình chiến trường đòi hỏi một quyết định quan trọng và phải được thực hiện nhanh chóng: khi nào thì việc phá vây sẽ được cho phép thực hiện, và sẽ diễn ra ở đâu? Một lần nữa, quyết định vô cùng cần thiết của Führer lại gần như một vở kịch nhiều tập. Trong vài ngày nay, Hitler đã tiến hành xem xét các hoạt động trong tất cả mọi khu vực chiến tranh thuộc châu Âu từ khu nghỉ mát thiên nhiên Berchtesgaden được mọi người mệnh danh là “cái nôi của Đế chế thứ ba”.

    Đó chính là “Eagle’s Nest – Tổ Đại bàng”, một khu nhà nghỉ phức hợp được gọi là Berghof, là lâu đài đặt trên đỉnh núi Kehlstein do Đảng Quốc xã Đức xây dựng và tặng cho Adolf Hitler nhân dịp ngày sinh nhật lần thứ 50 (1939) của ông ta. Với một đội ngũ sĩ quan tham mưu cấp cao, Führer đang tọa lạc tại đây. Sự chú ý của ông ta bây giờ đang hướng về phía nam Âu. Ở nơi đây, có một cuộc khủng hoảng đang bắt đầu ló dạng.

    Toàn bộ các nước đồng minh của Đức nằm ở phía nam châu Âu đang ầm ầm chuyển động – từ các nước Bulgaria, Rumania, trên hết thẩy là Hungary. Các nước đồng minh của Đức hiện thời như những chú ngựa bất kham, ngày càng trở nên cứng đầu cứng cổ. Chắc chắn là họ đã cảm nhận được thảm hoạ đang ập tới gần.

    Ngày 24 tháng Ba, từ khu nghỉ dưỡng Berghof, Hitler đã trả lời yêu cầu của Manstein: Tập đoàn quân Panzer I vẫn phải giữ vững trận địa của họ tại sông Bug, thiết lập lại các thông tin liên lạc với hậu phương từ trong vòng vây bằng những nỗ lực của chính mình….

    Viên Thống chế đang ở Lvov cứ lắc đầu quầy quậy khi đọc mệnh lệnh của Quốc trưởng. Lại một tấn bi kịch kiểu Stalingrad sắp xảy ra, đây chính là con đường dẫn đến thảm họa. Ngay lập tức, Manstein nhấc điện thoại xin liên lạc với Berghof, qua một đường dây cao tần để ngăn chặn mọi hành vi nghe trộm. Lúc này là 13.00 chiều. Tổng Tham mưu trưởng Lục quân – Tướng Zeitzler cầm máy trả lời cuộc gọi.

    Manstein bắt đầu cuộc hội thoại : ”Mệnh lệnh phòng thủ cùng một lúc với việc hàn gắn lỗ thủng lớn giữa 2 Tập đoàn quân Panzer I và IV là mệnh lệnh phi thực tế, không thể nào thực hiện được. Xin ngài vui lòng thông báo tới Führer rằng ; tôi sẽ đưa mệnh lệnh tới Tập đoàn quân Panzer I cho phép họ phá vây trừ khi tôi có một sự đảm bảo chắc chắn qua một thông báo lúc 15.00 giờ là có lực lượng tiếp viện được gửi đến cho tôi”… Đó gần như là một tối hậu thư. Đây cũng có thể coi là một mối đe dọa rõ ràng về sự bất tuân thượng lệnh đến từ một viên Thống chế chiến trường khi buộc phải đối diện với Ông chủ tối cao của mình….

    Đã đến 15.00 giờ. Không hề có câu trả lời từ Berghof.

    Thời gian vẫn nhích từng phút. Chiếc kim phút vẫn lặng lẽ trôi đi, trôi đi trong những nỗ lực của Tập đoàn quân Panzer I chống lại đoàn quân dưới quyền Zhukov.

    15.30 giờ. Viên Trưởng phòng tác chiến thuộc Cụm Tập đoàn quân Nam đang phác thảo ra kế hoạch sơ bộ dành cho Tập đoàn quân Panzer I thoát vây. Mục tiêu dành cho Tập đoàn quân đã được thay đổi so với ngày hôm trước và Tướng Hube đã được mệnh lệnh khôi phục mối liên lạc với Tập đoàn quân Panzer IV tại sông Seret. Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là: "Hãy sẵn sàng để chuẩn bị di chuyển về phía tây."…

    16.00 giờ. Một tin nhắn điện thoại được gửi từ Berghof. Một sĩ quan thuộc Bộ phận tác chiến đã thông báo điều này: Führer đồng ý, cho phép Tập đoàn quân Panzer I tìm cách thiết lập mối liên kết theo hướng tây, nhưng ông yêu cầu vẫn phải giữ toàn bộ khu vực mặt trận như trước .......

    ..................
    meo-u, caonam_vOz, tatpcit4 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Khi Tướng Busse chuyển bức điện đó cho Thống chế, Manstein đọc qua với vẻ lạnh lùng: "Đó là một câu trả lời nước đôi , phá vỡ và giữ vững cùng một lúc.Tôi muốn biết phải làm thế nào để hoàn thành được cả hai nhiệm vụ đây….."

    Busse gật đầu. "Một lần nữa, đó cũng chính là thái độ của ông ta tại Stalingrad." Busse nói hoàn toàn đúng. Cũng như vậy , vào tháng Chạp năm 1942, Hitler cuối cùng đã đồng ý cho Tập đoàn quân VI của Paulus được phép phá vây nếu như họ đồng thời giữ vững được Stalingrad và các vị trí của nó bên sông Volga. Do điều kiện oái ăm như vậy nên việc giải cứu Tập đoàn quân VI đã không thể thực hiện được. Chả lẽ bây giờ lại để cho một thảm họa như vậy lặp lại với Tập đoàn quân Panzer ? Không thể được! Manstein đã quyết tâm bằng mọi giá để phản đối bất cứ điều gì tương tự như vậy.

    Một lần nữa, Thống chế Manstein gọi lại cho Đại tướng Zeitzler. Ông ta nói với viên Tổng tham mưu trưởng :”Mệnh lệnh của Führer là không thể thực hiện được. Liệu ngài có cảm thấy thực sự khó khăn khi nhìn nhận ra vấn đề đó hay không ?”…

    -“Không phải ở tôi! ” - Zeitzler nói tiếp:

    - "Nhưng Führer vẫn không nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình hiện nay ..”

    - "Vậy sao?" - Manstein nói luôn.

    - "Trong trường hợp đó, tôi sẽ đưa ra bất kỳ biện pháp nào mà tình hình thực tế đòi hỏi…."

    Qua bức điện tín số 58683/10 được gửi đi vào lúc 17.35 giờ ngày 24 tháng Ba, Manstein đã truyền tới Tập đoàn quân Panzer I mệnh lệnh sơ bộ cho phép phá vây về phía tây. Nửa giờ sau, Hitler đã biết được nội dung của bản mệnh lệnh . Nhưng Führer vẫn chưa muốn tống khứ vị Thống chế cứng đầu cứng cổ dưới quyền ra khỏi cửa ngay trong lúc này mà ông ta muốn tìm hiểu rõ bản chất của vấn đề. Cho nên, vào lúc 19.00 giờ, Hitler triệu tập viên Tướng tùy tùng Schmundt vào nói : "Gửi bức điện khẩn cấp thông báo cho Manstein đến đây vào ngày mai để báo cáo lại tình hình." Và thế là, Tướng Schmundt đã gửi cho Thống chế một bức điện khẩn cấp, nhận được tại Lvov vào lúc 19.30: “Führer ra lệnh cho Thống chế von Manstein đến báo cáo trực tiếp cho ông ta tại Berghof vào ngày mai 25 tháng Ba…”.





    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆





    Cửa sổ lớn thuộc phòng khách của Hitler tại khu nghỉ dưỡng Berghof đã biến căn phòng được bài trí thành một giống như một sân khấu. Từ đây, có thể quan sát phong cảnh tuyệt đẹp của các khu rừng tại Berchtesgaden. Dường như trên sân khấu này, hai đối thủ Manstein và Adolf Hitler chuẩn bị rút kiếm ra thi đấu. Tại nơi đây, trước khung cảnh của những ngọn núi nguyên thủy, một trận chiến mới sắp nổ ra, với mục đích là cứu nguy hoặc phá hủy 22 Sư đoàn với hơn 200.000 người đang bị người Nga đe dọa…

    Đại tá Schulze-Büttger trải rộng bản đồ trên chiếc bàn bản đồ kê sát tường. Manstein giải thích tình hình chiến sự cho Quốc trưởng nghe. Với logic thuyết phục, ông ta đã nói lên yêu cầu của mình :”Tập đoàn quân Panzer I sẽ di chuyển theo hướng Tây với lực lượng thiết giáp của mình, xuyên qua 2 Tập đoàn quân Nga đang nằm sâu trong hậu phương thuộc Mặt trận phía nam để lấy lại mối liên kết với Tập đoàn quân Panzer IV. Muốn đạt được mục đích này, họ phải kéo lại các khu vực mặt trận đang nằm ở phía đông và phía bắc túi vây. Tuy nhiên, với các lực lượng sẵn có hiện nay, chiến dịch này chỉ có thể thành công nếu Tập đoàn quân Panzer IV phải mở cuộc đột kích theo hướng đông nhằm đón bắt liên lạc với lực lượng thuộc Tập đoàn quân Panzer I khi họ đã đi được ½ chặng đường thoát vây. Dự kiến sau đó, tuyến đường dài 50 dặm xuyên qua những khu vực do đối phương đang kiểm soát cần được bảo vệ. Muốn giải quyết được vấn đề này, Tập đoàn quân Panzer IV hiện đang tham chiến trong khu vực Ternopol, sẽ phải nhận được một đội quân tiếp viện mới với ít nhất là một Quân đoàn Panzer….”..

    Hitler lắng nghe trong im lặng, tay ông đặt trên bàn bản đồ. Lúc này, Quốc trưởng mới đứng dậy. Ông ta cáu kỉnh cắt ngang lời Manstein: "Trong lúc này tôi có thể tìm được viện trợ cho Tập đoàn quân Panzer IV ở đâu ? Ở Pháp, một cuộc xâm lăng sắp xảy ra – tôi không thể rút ra được ở đó lấy một tiểu đoàn. Ở Hungary thái độ không đáng tin cậy của Horthy buộc tôi phải dùng lực lượng quân sự chiếm giữ, nên không thể rút ra một trung đoàn nào ở đó khi mà có nguy cơ xảy ra một vài mưu đồ chính trị bẩn thỉu khiến cho Horthy sẽ nhảy ra khỏi đoàn tàu đang chạy của chúng ta. Và kể cả khi Ngài nói đòn phá vây chỉ có thể thành công nếu như Tập đoàn quân Panzer IV đẩy cuộc tấn công về phía đông với lực lượng được tăng cường, đối với tôi toàn bộ điều đó là vô nghĩa. Tập đoàn quân Panzer I vẫn còn ở đó phải dọn dẹp phía sau bằng những nỗ lực của chính mình. Không còn có sự lựa chọn nào khác ".

    ..........................

    Lần cập nhật cuối: 11/04/2018
    huymaya, DepTraiDeu, tatpcit3 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939

    Hitler thốt ra những lời nói trên rất nhanh chóng. Quốc trưởng cáu kỉnh, quát tháo sa sả. Trong cơn giận dữ, ông đã tuôn ra dồn dập mọi lời cáo buộc tới vị Thống chế tâm phúc về việc sử dụng quân dự bị và các yêu cầu liên tục về lực lượng dành cho các điểm nóng và các hoạt động liên quan đến sự rút lui của quân Đức. Quốc trưởng nói tiếp :”Ngài phải tiếp tục điều hành công việc cho tốt hơn. Tất cả những gì xảy ra đã làm tôi cảm thấy càng ngày ngài càng bị xa rời so với tình hình thực tế rồi đấy…”

    Vẻ mặt của Manstein trở nên tím ngắt. Một cơn sóng run rẩy chạy qua tâm trí những người đang có mặt trong phòng. Đã có một cuộc đụng độ lớn xảy ra tại nơi đây. Vị Thống chế chấp nhận mọi thách thức. Với một vẻ lãnh đạm, nhưng đó là một sự bình tĩnh có chủ ý, Manstein điềm nhiên nói :”Vâng, thưa Quốc trưởng của tôi! Chính Ngài phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì đã xảy ra tại thời điểm này. Trong tám tháng vừa qua, Ngài đã chuyển giao cho tôi bao nhiêu lực lượng ? Tại cánh phía nam, chỉ có một nhiệm vụ chiến lược mà không thể giải quyết được hết lần này đến lần khác. Để giải quyết tốt vấn đề, Ngài phải dành cho tôi quân số tăng viện phù hợp cũng như sự tự do hành động. Nếu Ngài làm thế, thì bây giờ tôi đã chẳng phải than vãn về tình hình thảm khốc. Trách nhiệm của vấn đề này đang đặt trước mắt Ngài đấy…”

    Trước khi Hitler có thể tĩnh tâm lại và đốp lại, Manstein lại tiếp tục nói : "Nhưng giờ đây, có mổ xẻ vấn đề ra cũng không thể làm thay đổi được tình hình. Tôi buộc phải truyền lệnh tới Tập đoàn quân Panzer I cho phép họ phá vây trong ngày hôm nay nếu không chúng ta sẽ mất hết. Tôi khẩn cầu Ngài đồng ý giúp tôi về vấn đề này !”…

    Trước khi Tổng tham mưu trưởng Zeitzler có thể can thiệp được vào câu chuyện thì Hitler đã quay gót đi ra khỏi phòng. Ông ta vừa đi vừa nói: "Tôi không thể đồng ý với Ngài ngay được trong lúc này. Chúng tôi sẽ thảo luận cùng với những vấn đề khác trong buổi họp tối nay."

    Thế rồi Hitler rời khỏi phòng. Ông để lại phía sau lưng ông một bầu không khí căng thẳng, bị kích thích cao độ. Thản nhiên, Thống chế Manstein bước ra khỏi ngôi nhà kính . Ông bước tới Tướng Schmundt, sĩ quan tùy tùng của Quốc trưởng và là một người bạn tri kỷ của ông trong quân đội rồi nói : "Vui lòng nhờ Ngài thông báo với Führer rằng ông ta nên ủy thác cho một người nào khác thay tôi chỉ huy công việc tại Cụm Tập đoàn quân - nếu ông ta không đồng ý với quan điểm của tôi."

    Manstein chỉnh lại quân phục, với tay cầm lấy cái mũ và bước ra khỏi phòng….




    ☆☆☆☆☆




    Manstein đang ngụ tại khách sạn Berchtesgadener Hof. Nhưng vị Thống chế chưa thể về phòng sớm vì chuông điện thoại dành cho ông vang lên. Đó là cuộc gọi của Tướng Busse đến từ thành phốLvov. Sau cuộc đụng độ tóe lửa với Hitler, ông ta lại gặp một sự rắc rối đến từ Tướng Hube. Người chỉ huy vũ trang xuất sắc thuộc Tập đoàn quân Panzer I đang làm phiền Cụm Tập đoàn quân. Hube đòi hỏi được phép phá vây, tuy nhiên không phải về hướng tây, mà lại về hướng nam – vượt qua con sông Dnestr, dọc theo một tuyến đường dài khoảng 60 dặm ở phía bên kia con sông, nơi đó chỉ có các đơn vị trinh sát yếu kém Sô-viết cảnh giới.

    Dĩ nhiên, Hube có lý do chính đáng để tiến hành cuộc phá vây theo hướng nam, trái với kế hoạch nguyên thủy của ông ta. Gần đây nhất, vào ngày 24 tháng Ba, Hube đã đưa ra các chỉ thị, phù hợp với quan niệm của Manstein, cho phép phá vây theo hướng tây bắc sông Dnestr, trong lúc các tuyến phòng thủ ở phía bắc cũng như phía đông đã được bảo vệ chắc chắn. Nhưng vào ngày 25 tháng Ba, tình hình chiến sự ngày càng xấu đi trông thấy. Một đạo quân rất mạnh của đối phương ở phía tây nam Proskurov đang tiến rất nhanh theo hướng nam và cắt đứt một phần lớn lực lượng của Quân đoàn LIX (59) cũng như Quân đoàn Panzer III. Các trung tâm như Kamenets Podolskiy và Khotin đang bị đe dọa. Con đường phá vây theo hướng tây dự định ban đầu đến lúc này đã bị gián đoạn bởi vì đà tiến quân đến từ người Nga.

    Tư lệnh của Tập đoàn quân Panzer I và Tham mưu trưởng của ông – Đại tá Carl Wagener - đã nhất trí nhận định rằng tình hình thay đổi đã tước đi quyền tự do hành động của Tập đoàn quân. Lúc này, các đơn vị đang rộng cẳng ở hướng bắc đã phải tung ra sử dụng để đối phó với mối đe dọa phía nam tại khu vực Kamenets Podolskiy . Cho nên, một bước đột phá theo hướng tây dường như quá nguy hiểm…
    --- Gộp bài viết: 12/04/2018, Bài cũ từ: 12/04/2018 ---
    [​IMG]
    ẢNH : NGUYÊN SOÁI ZHUKOV MONG ĐỢI TẬP ĐOÀN QUÂN PANZER I PHÁ VÂY THEO HƯỚNG NAM, THÔNG QUA KHU VỰC SÔNG DNERTR, NÊN ÔNG TA ĐÃ DI CHUYỂN LỰC LƯỢNG CHỦ LỰC XUỐNG PHÍA NAM ĐỂ ĐÓN ĐẦU HUBE. NHƯNG QUÂN ĐỨC LẠI PHÁ VÂY THEO HƯỚNG TÂY. KHI ZHUKOV ĐÃ NHẬN RA SAI LẦM CỦA MÌNH THÌ QUÁ MUỘN……
    bloodheartvn, DepTraiDeu, meo-u3 người khác thích bài này.
  5. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Kể cả khi Zhukov không sai lầm mà mang chủ lực đón hướng Tây thì Hube vẫn phá được vây vì hiện tại trong tay Zhukov chỉ còn vài chục xe tăng và pháo tự hành. Stalin thì không cho thêm Zhukov 1 tập đoàn quân nào.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tác giả muốn đề cao vai trò của Manstein trong trận cuối cùng của cuộc đời binh nghiệp....Cuốn sách này ra đời khi cả Zhukov và Manstein còn sống (1970).......
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Chả khách quan tí nào
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Hic...Tác giả nhiều khi không khách quan đâu...
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Do vị tuyển lựa curator thôi.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Giống như vị trọng tài bóng đá mà .....Cho ăn cũng Ok ...mà không cho ăn cũng chẳng sao....

Chia sẻ trang này