1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Ngày 25 tháng 8 là một ngày oi bức. Binh sĩ Đức ướt đẫm mồ hôi. Bụi bay mù mịt, vây bọc lấy hàng quân. Bụi bám vào mặt, chui dính vào thân thể họ. Xe cộ, chiến xa bị phết lên một lớp bụi đường dầy đặc. Lớp bụi sao đáng sợ, nhuyễn như bột, và phủi không bay.

    Sư đoàn 3 Thiết giáp đã liên tục di chuyển suốt ba giờ liền sau khi rời điểm xuất phát tại khu vực Starodub. Trung tướng Model đang ngồi trên xe dip dẫn đầu trọn Bộ Tham mưu của Sư đoàn gồm các thiết xa thám sát, xe truyền tin, mô tô liên lạc và khá nhiều xe díp của nhân viên tham mưu. Mấy anh lính Bộ binh chửi thề ỏm tỏi mỗi khi đoàn xe chạy qua, làm tung bay lớp lớp bụi mù.

    Tướng Model chỉ tay về phía nhà máy xay gió cũ kỹ nằm bên trái con đường. Chiếc xe dip vượt qua một cây cầu nhỏ bắc ngang qua con suối, hướng về cánh đồng chỉ còn trơ đầy gốc rạ. Bộ Tham mưu bày biện các bản đồ trên mặt đất. Xe truyền tin kéo vội các ngọn ăng ten cao ngất. Các liên lạc viên phóng mô tô bận rộn chạy đi chạy lại. Anh tài xế cho Tướng Model đang múc nước suối để gột sạch bụi đường. Tướng Model chùi sạch ống dòm, định quan sát vùng chung quanh, thì Trung tá von Lewinski, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 6 Thiết giáp, chạy tới trình diện. Một tấm bản đồ Nga, theo tỉ lệ xích 1/50.000, cũng vừa được trải lên mặt thùng đựng lựu đạn. Model nhìn bản đồ và hỏi: «Nhà máy xay gió nằm ở đâu?» và được trả lời: «Thưa đây !». Cây bút chì trên tay Model được kéo lê trên mặt giấy rồi ngừng lại tại địa danh Novgorod Severskiy.

    «Còn bao xa ?»

    Viên Sĩ quan Quân báo vội trả lời: «Thưa Trung tướng, đúng hai mươi dặm».

    Hiệu thính viên vừa đưa tới công điện cho biết các toán tiền phương đang đụng chạm mạnh tại Novgorod. Một lực lượng quân Nga khá mạnh đang chống cự tại bờ Tây của con sông Desna để bảo vệ các cây cầu lớn.

    Model gật gù : «Bọn Nga muốn chống giữ phòng tuyến Desna đây !». Đúng vậy, quân Nga có nhiều lý do để cố thủ tại đó. Thung lũng Desna là một chướng ngại thiên nhiên tuyệt hảo, với bề rộng 500-900 thước. Phải cần có nhiều cây cầu lớn mới vượt được sông và các bãi lầy ở hai bên bờ được. Cây cấu lớn tại Novgorod Severskiy dài hơn 700 thước và cây cầu nhỏ dành cho khách bộ hành cũng dài cỡ đó.

    Cả hai cây cầu đều làm bằng cây, và hiện vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, một lực lượng quân Nga rất mạnh đang chống giữ tại đó. « Mình phải chiếm cho bằng được một trong hai cây cầu đó nghe Lewinski». Tướng Model nói với viên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 6 Thiết giáp «Nếu không thì mình sẽ bị kẹt lại nhiều ngày, hay có thể là nhiều tuần đấy ! ». Lewinski đáp «Thưa Trung tướng, chúng tôi sẽ cổ gẳng,» Nói xong, Lewinski đưa tay chào và bước đi.

    Model ra lệnh cho Bộ Tham mưu tiếp tục hành quân.Đoàn xe Tham mưu chạy dọc theo con đường mòn ngập đầy bụi cát, bên ven rừng tránh con đường quốc lộ đông đặc xe cộ và binh lính di chuyển. Họ chạy xuyên qua khu rừng rậm và tiến sâu trên ba mươi dặm vào trong đất địch. Phía trước họ có tiếng súng vọng lại dòn tan. Đoàn thiết xa tiền phương đã chạm tán với địch. Đoàn mô tô Đức đang chống chọi với liên thanh Nga. Một lực lượng pháo hạng nặng được kéo tới. Qua ống nhòm, Tướng Model thấy rõ các ngọn tháp giáo đường và một tu viện rất đẹp nằm trên một khoảng đất cao bên bờ Tây của con sông Desna. Đằng sau chính là thung lũng Desna và hai cây cầu của nó.

    Trọng pháo Nga từ trong thị trấn bất thần rót tới thật chính xác. Đạn pháo rơi tứ phía đã gây tử thương cho Đại tá Ries, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 75 Pháo binh. Còn Tướng Mođel, may mẳn hơn, chỉ bị xây xát bàn tay. Sau trọng pháo đến lượt máy bay. Phi cơ Nga bay sát ngọn cây bẳn phá. Nhiều vị trí Đức phải di chuyển liên tục để tránh hỏa lực pháo binh của địch đang dò tìm. Trời vừa sụp tối thì Trung đoàn Thiết giáp số 6 và Tiểu đoàn Cơ động mô tô Đức bắt đầu tấn công. Nhưng các chiến xa phải khựng lại vì các hố chống tăng chất chồng thân cây của Nga. Trong khi đó, Trung đoàn bộ binh có nhiệm vụ tập kích vùng Tây Bắc cũng chịu chung số phận. Cuộc tấn công phải đình hoãn đến sáng hôm sau.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Năm giờ sáng hôm sau, bầu trời lóe sáng vì đạn trọng pháo bắn trực diện phá hoại các chướng ngại cản đường Thiết giáp. Sau đó tới phiên lực lượng Công binh chiến đấu dọn dẹp. Nhiều nơi, quân Nga chống trả khá mạnh. Tuy nhiên, phần lớn các chốt kháng cự khác đều tỏ ra yếu kém, chỉ chực buông súng đầu hàng. Hầu hết tù binh là nông dân, tuổi từ 35 đến 45. Họ cho biết chỉ được huấn luyện tác chiến vài ngày trước.

    Tới 7 giờ sáng thì Đại đội 2 Thiết giáp của Trung úy Vopel và các binh sĩ Bộ binh thuộc Đại đội 1, Trung đoàn 394 Khinh binh đã chiếm đóng các vị trí ở phía Bắc Novgorod Severskiy. Nhiệm vụ của Trung úy Vopel là yểm trợ cho toán Công binh đặc nhiệm của Thiếu úy Storck, tấn công chiếm cây cầu cây dài 700 thước. Trung úy Bulchterkirch thuộc Trung đoàn 6, một chuyên viên tập kích chiếm cầu của Tướng Model, cũng đã gia nhập vào toán đặc nhiệm đó. Khoảng 8 giờ sáng, quân Nga đã cho phá sập cây cẩu nhỏ. Nhưng để yên cây cầu lớn.

    Mọi việc đều tùy thuộc toán đặc nhiệm!

    Storck và các toán viên ngồi trong thiết xa phóng chạy như bay, không cần chú ý tới những gì xảy ra quanh đó, kể cả quân phòng thủ Nga ẩn hiện dọc đường. Nương theo đám bụi mù đang bao phủ đoàn xe địch tháo chạy, chiếc thiết xa lướt mau về phía Bắc thị trấn. Nó chui vào thung lũng và xáp lại gần cây cầu dài vẫn còn sừng sững in hình trên bóng nước…

    «Nó vẫn còn!». Bulchterkirch la lớn. Mọi người đều chăm chú nhìn về phía cây cầu : «Ổ súng chống chiến xa địch ở gần cầu. Phóng thẳng tới!». Quân Nga hoảng hồn bỏ chạy tán loạn. Thiếu úy Storck và toán xung kích đặc nhiệm nhảy xuống xe, chạy như bay lên cầu, hạ lính gác. Mục tiêu tối quan trọng của họ là cắt đứt dây dẫn nổ, phá mìn cùng bất cứ những gì có thể làm sập cầu được. Sau Thiếu úy Storck là Trung sĩ Heyeres và Strucken. Hạ sĩ nhất Fuhn và Hạ sĩ Beyle vác trung liên chạy theo.

    Họ vừa tránh, vừa nhìn, vừa chạy vừa núp…

    Bỗng Storck đứng phắt dậy. Anh ta đã thấy «nó» rồi.«Nó» đây là trái bom nổ chậm hạng nặng đang nằm chình ình ở giữa cầu. Không một phút do dự, Storck lạnh lùng tháo gỡ ngòi nổ. Tử thần đang phảng phất quanh quẩn đâu đây ! Nhưng Storck đã qua mặt tử thần : công tác hoàn tất ! Năm cảm tử quân ì ạch lăn bom qua thành cầu và chạy về phía bên kia cầu. Pháo sáng được bắn lên ! An toàn !Tiến lên !

    Trong khi đó, Trung úy Buchterkirch thận trọng lái chiếc xe tăng của anh ta xuống bờ sông, rồi chui xuống phía dưới cầu. Trên bờ sông, Trung úy Vopel và các chiến xa còn lại canh chừng để sẵn sàng yếm trợ nếu cần. Mọi việc diễn biến tốt đẹp ! Nhưng quân Nga đã báo động và đang tung ra một toán đặc công, gồm 30 hay 40 người gì đó, với đầy đủ dụng cụ phá hoại như thùng xăng, chất nổ và bom lửa Molotov. Chúng đang chạy rầm rập dưới cầu phía bên kia sông.

    Trung úy Buchterkirch bình tĩnh quét trung liên về phía địch. Nhiều thùng xăng phát cháy. Nhưng toán Công binh đặc nhiệm chi chờ đúng dịp là phóng tới dập tắt. Pháo binh Nga giận dữ tưới đạn vào cầu nhưng không làm lên chuyện. Toán cảm tử Đức bò xuống dưới sàn cầu, tháo gỡ các gói chất nổ. Thật là nguy hiểm ! Chỉ cần một phát đạn rót gần cũng đủ làm cho chúng phát nổ.

    Nửa giờ sau đó, các chiến xa, mô tô và pháo tự hành rầm rộ chạy qua cầu. Vậy là một vị trí chiến lược tối quan trọng, cánh cửa ngỏ bước vào vùng Ukraine, đã bị chiếm giữ nguyên vẹn. Vùng đồng bằng trù phú phía Nam nước Nga đang mở rộng đón chờ lực lượng Thiết giáp của Tướng Guderian. Bầu trời trong sáng cuối Hè đang tiễn chân đoàn chiến xa bách chiến bách thẳng !

    Khi Tướng Model tới thì Thiếu úy Storck đang được Quân y săn sóc vết thương nhẹ trên bàn tay trái của anh ta. Viên Thiếu úy hãnh diện báo cáo diễn biến cuộc tập kích và được tướng Model vui vẻ khen tặng ; «Storck, cây cầu này có giá trị bằng cả một Sư đoàn !» Vừa lúc đó, quân Nga lại pháo kích cầu. Nhưng họ bắn tệ quá ! Tất cả đạn đều rơi tõm xuống sông. Chiến xa Thiết đoàn 1/6 và các binh sĩ của Đại đội 2, Trung đoàn 394 Khinh binh, đang di chuyển tới đầu cầu. Trước mặt họ là tiếng súng liên thanh và đạn cối nổ dòn chen lẫn với pháo trên chiến xa thuộc Đại đội 2 Thiết giáp của Trung úy Vopel. Quân Nga cố gắng thu góp tàn lực để phản công và tái chiếm, hay ít ra cũng phá sập cây cầu Novgorod Severskiy. Nhưng Tướng Model biết quá rõ mức độ quan trọng của cây cầu. Nó là nguồn hy vọng duy nhất nếu muốn tiến thật mau từ phía Bắc xuống để đánh bọc hậu Phương diện quân Tây Nam của Nguyên soái Budennyy. Mặt khác, nếu Cụm Tập đoàn Thiết giáp 1 của Đại tướng Kleist, đang tiến quân xa dưới phía Nam, nằm trong Cụm Tập đoàn quân phía Nam của Thống chế Rundstedt, thành công trong việc vượt hạ lưu sông Dnieper và quật ngược lên phía Bẳc, thì một vòng vây vĩ đại sẽ được thành hình, một vòng vây thắt chặt quân Nga, vượt ngoài tầm mơ ước của bất cứ chiến lược gia nào.
    tonkin2007, ChuyenGiaNemDahk111333 thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939


    CHƯƠNG VI




    TRẬN CHIẾN KIEV



    Thống chế von Rundstedt đụng mạnh tại Mặt trận phía Nam – Chiến thắng của Đại tướng Kleist tại Uman– Nguyên soái Budennyy cố gắng thoát hiểm– Lệnh của Stalin : Tử thủ !– Guderian và Kleist khóa chặt vòng vây– 665.000 tù binh Nga

    Trong khi Cụm Tập đoàn quân Trung tâm (Đức) đánh những trận bao vây tiêu diệt chiến kinh hổn quanh các vùng Bialystok, Minsk, Smolensk, Roslavl và Gomel, thì tại Cụm Tập đoàn quân Nam, Thống chế von Rundstedt và Lực lượng Thiết giáp của Đại tướng von Kleist cũng đang mở những cuộc hành quân hướng tới Kiev.

    Kiev, thủ phủ Ukraine, đối với Cụm Tập đoàn quân Nam, cũng có tầm quan trọng như Smolensk đối với Cụm Tập đoàn quân Trung tâm.

    Tuy nhiên, tại đây Cụm Tập đoàn quân Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trên đường tiến quân. Vì lý do chánh trị, mọi cuộc tấn công đều phải xuất phát từ cánh trái, tức mạn Bắc của Cụm Tập đoàn quân Nam, để tránh vùng biên giới Carpathiáns dài 250 dặm, của Rumani. Do đó, gánh nặng đè lên Tập đoàn quân 7 của Thượng tướng von Stulpnagel và Tập đoàn quân 6 của Thống chế von Reichenau. Phần việc của hai Tập đoàn quân này là đánh thủng phòng tuyến của quân Nga tại vùng biên giới, thọc sâu vào nội địa theo hướng Đông Nam, bắt tay với Lực lượng Thiết giáp của Đại tướng von Kleist, và tiến về phía Nam đế mở cuộc bao vây quân Nga với Quân đoàn Thiết giáp ở hai bên sườn làm gọng kìm. Hay nói đúng hơn là với Quân đoàn Thiết giáp ở một bên gọng kìm, thay vì hai, vì Cụm Tập đoàn quân Nam (Đức) chỉ có một Cụm Tập đoàn Thiết giáp 1 của Đại tướng von Kleist. Còn lại một gọng kìm nữa sẽ đo Tập đoàn quân 11 của Đại tướng Ritter von Schoben đảm trách. Như vậy, cây kìm này sẽ có một gọng dài của bên Thiết giáp và một gọng ngắn hơn nhiều, của Tập đoàn quân 11. Hiện Tập đoàn quân 11 đang từ Nam Rumani tiến lên, và phải vượt qua hai con sông là Prut và Dnieper, để hướng về các lượng Thiết giáp của von Kleist ở phía Đông, nhằm mục đích thắt chặt vòng vây vĩ đại, nhốt một triệu lính Nga thuộc Cụm Tập đoàn quân của Budennyy vào trong rọ.

    Kế hoạch hành quân rất hay. Nhưng liệu quân Nga có chịu để bị bao vây dễ dàng như vậy không ? Có lẽ là không ! Bởi vì lực lượng quân Nga tại đây khá vững ; hơn nữa lực lượng của họ đông gấp đôi quân Đức. Budennyy có thể chặn đứng 600 chiến xa của Kleist bằng một lực lượng thiết giáp Nga gồm tới 2400 chiếc, trong đó có khá nhiều «quái vật KV »,và nhiều lữ đoàn T.34 còn đáng sợ hơn nữa.

    Ngày 22 tháng 6, các sư đoàn Đức đã thành công trong việc vượt sông ở biên giới phía Nam và đánh tan các tiền đồn kiên cố của quân Nga. Nhưng trên mạn Bắc của Phương diện quân Tây Nam thì trái lại, bởi vì chỉ có một Cụm Tập đoàn Thiết giáp, đơn độc trong một vùng bao la và phòng thủ vững chắc Ucraina, thì khó có thể làm gì hơn được. Sự trì trệ nguy hiểm trên đường tiến quân của lực lượng Thiết giáp, không phải là do sự yếu kém của các cấp chỉ huy và binh sĩ, mà do sự thiếu hụt chiến xa tại phía Bắc của Cụm Tập đoàn quân Nam cũng giống như tại Cụm Tập đoàn quân Bắc (Đức)vậy.

    Mãi tới ngày 30 tháng 6, sau tám ngày tác chiến sôi động, tuyến phòng thủ của quân Nga mới bắt đầu bị xuyên thủng. Tuy nhiên, sau đó các lực lượng mạn Bắc của Đức, lại đụng vào một phòng tuyến khác, sau này được gọi là phòng tuyến Stalin. Hơn nữa,, mưa bão làm cho đường sá lầy lội tới mức phải dùng rơm rạ lót đường cho chiến xa vượt lên. Ngay cả Bộ binh cũng gặp khó khăn trong việc di chuyển nên tiến quân rất chậm.

    Đến sáng sớm ngày 7 tháng 7, Lực lượng Thiết giáp mới chọc thủng được phòng tuyến Stalin quanh khu vực Zvyagel. Sư đoàn 11 Thiết giáp của Thiếu tướng Cruwell đã vượt qua các chốt kháng cự kiên cố của quân Nga, đánh chiếm thành phố Berdichev vào lúc 7 giờ tối. Quân Nga phải rút lui. Nhưng nhiều nơi khác thì họ nhất định cố thủ. Sư đoàn 16 Cơ động Bộ binh không những bị chặn đứng tại Lyuban mà còn bị lực lượng Thiết giáp Nga phản công khá mạnh, cũng như Sư đoàn 16 Thiết giáp của tướng Hube tại Starokonstantinov. Tại đó, quân Đức bị thiếu hụt đạn dược trầm trọng, nên phải nhờ đến phi cơ tiếp tế. Sau đó, Tập đoàn quân Không quân số 4 của Đức phải tới yểm trợ để phá tan các địa điểm tập trung chiến xa của quân Nga.

    Trong khi đó, một lực lượng lớn Thiết giáp Xung kích của tướng Hofer thuộc Sư đoàn 16 Thiết giáp, tiến xa về hướng Đông và dẫm nát các trung đoàn pháo của quân Nga đang tháo chạy. Tiểuđoàn 1/64 Khinh binh, đã trải qua một ngày cận chiến và chịu tổn thất nặng tại Stara Bayzymy : mất liên tiếp ba Đại đội trưởng trong vòng hai tiếng đồng hồ.

    Sau cùng, ngày 9 tháng 7, nhờ pháo cối 21 cm,Sư đoàn 16 Thiết giáp mới xuyên thủng được phòng tuyến Stalin tại Lyuban. Thiếu tướng Hube thở phào nhẹ nhõm khi ông nhẩm: chỉ còn 125 dặm nữa là tới mục tiêu Dnieper.

    Nhưng 125 dặm sắp tới không phải là đoạn đường dạo mát. Quân Nga chưa hoàn toàn bị đánh bại. Họ có thể bị đánh tan hôm nay, nhưng ngày mai họ tập hợp lại. Khi rút lui, khi phản công. Nhiều trận đánh ác liệt đã diễn ra quanh thành phố Berdichev. Pháo binh Nga bẳn xối xả, làm câm miệng các dàn pháo Đức. Tướng Cruwell và Sư đoàn 11 Thiết giáp của ông ta đã phải cố gắng vượt bực mới hạ nổi chúng. Khắp nơi quân Đức đều chịu chung một tình trạng, Thống chế Rundstedt đã thất bại trong việc bao vây lực lượng của Thượng tướng Nga Kirponos.


    Chiến trận đã kéo dài hơn hai mươi ngày rồi, mà không một tiến bộ nào đạt dược. Hitler nóng ruột nên ra lệnh chỉ mở những cuộc bao vây nhỏ, thay vì theo kế hoạch cũ. Theo đó Cụm Tập đoàn Thiết giáp 1 của Đại tướng von Kleist phải phân tán thành ba lực lượng tác chiến riêng rẽ để bao vây từng khu vực chỉ định. Một Cụm thiết giáp sẽ phối hợp với Tập đoàn quân 11 đang từ phía Nam tới, đế bao vây một lực lượng nhỏ của quân Nga gần Vinnitsa. Cụm Thiết giáp thứ hai sẽ tiến về phía Đông Nam để ngăn chận đường rút lui của địch quanh vùng Vinnitsa. Riêng Cụm Thiết giáp thứ ba thì phối hợp với Tập đoàn quân 6 tiến thẳng tới Kiev để thiết lập một đầu cầu đổ bộ bên bờ Đông của sông Dnieper.

    Thống chế von Rundstedt chống đối mạnh mẽ sự chia cắt Lực lượng Thiết giáp nêu trên : Nó trái với căn bản chiến lược trong việc xử dụng Lực lượng Thiết giáp. Nhưng Hitler quyết giữ ý định.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Bên bờ Tây sông Dnieper, Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp Kleist đã bọc vòng Kiev, và đang tiến về hướng Đông Nam, để đặt một bàn đạp xuất quân cho vòng vây nhỏ Vinnitsa hoặc vòng vây lớn ở Uman. Mọi việc đã chuẩn bị xong. Mọi dữ liệu kiện đã đưọc tính toán thật cẩn thận, ngoại trừ một vấn đề : Budennyy ! Ông Nguyên soái Hồng quân có một bộ râu rậm rì vừa được bổ nhiệm làm Tư lệnh Phương diện quân Tây nam, hiện đang chuẩn bị đánh ván bài chót của ông ta. Từ « tử địa chiến xa »,tức vùng đầm lầy Pripet, ông ta bốc các sư đoàn thuộc Tập đoàn quân 5 Khinh binh của Thiếu tướng Potachev đem án ngữ mạn Bắc để chặn đường Tập đoàn quân 6 của Thống chế von Reichenau. Chiến thuật đó, từng được sử dụng tại Mặt trận Miền Tây, đã buộc Thống chế von Reichenau phải tác chiến thụ động quanh cánh trái một cách khó khăn vất vả. Tuy nhiên, sau cùng mọi việc vẫn tiến hành tốt đẹp cho quân Đức.

    Ngày 16 tháng 7, lực lượng Thiết giáp Đức tiến tới Trung tâm trọng yểu là Belaya Tserkov. Trận chiến bao vây đầu tiên bùng nổ. Rundsteđt muốn mở một cuộc bao vây rộng lớn, và lần này Hitler chịu nhượng bộ. Thời tiết tốt đẹp đã làm cho lực lượng Thiết giáp đập tan các lực lượng Nga đang tháo chạy. Ngày 1 tháng 8, Thiệt giáp đã tiến tới Novo Arkhangelsk, tức tốc dứt điểm Pervomaysk, rồi phối hợp với các sư đoàn Bộ binh thuộc hai Tập đoàn quân số 17 và 11, khóa chặt vòng vây Uman.

    Tuy không phải là một vòng vây vĩ đại như vòng vây tại Bialystok, Minsk hoặc Smolensk, nhưng trong đó cũng có trọn tới 3 Tập đoàn quân Nga — 6, 12 và 18 — bị đập tan thành từng mảnh. Kết quả : hai Tư lệnh Tập đoàn quân 6 và 12 của Nga đầu hàng với 103.000 tù binh. Tuy nhiên, cũng có một số khá lớn quân Nga thoát ra được, mặc dầu các Sư đoàn 1 và 4 Sơn cước cũng như Sư đoàn 257 Bộ binh, đã cố gắng hết mình để mong lấp các lổ hổng. Tiểu đoàn 1 Pháo binh của Thiếu tá Wiesner, thuộc Sư đoàn 257 Bộ binh, đã tập «bắn bia chính xác» vào các đoàn quân Nga đang cố gắng mở đường máu vọt ra. Con số 1.150 viên đạn do Pháo đội 9 của Trung đoàn 94 Sơn cước bắn ra trong 4 ngày cho thấy mức độ khủng khiếp của trận chiến bao vây tiêu diệt quân Nga tại Uman ra sao. Nó hơn cả tổng số đạn đã được Pháo đội bắn đi trong suốt Chiến dịch đánh Pháp. Chiến lợi phẩm gồm 850 pháo hạng nặng, 317 chiến xa, 242 súng chống tăng và phòng không.

    Tuy vậy, những con số trên không quan trọng bằng thắng lợi về mặt chiến lược của Cụm Tập đoàn quân Nam của Đức: con đường dẫn tới vùng mỏ vàng Krivoy Rog và các hải cảng Odessa và Nikolayev trên Hắc hải, đã rộng mở. Hơn nữa, các Quân đoàn Thiết giáp của Đại tướng von Kleist có thể dễ dàng vượt Dnieper Hạ, nhằm tiến chiếm bờ Tây ngạn Dnieper, từ Cherkassy tới Zaporozhye. Cuộc tiến quân mơ ước đó của Hitler nhằm tiêu diệt đại quân Nga tại Kiev. Chính vì vậy mà Hitler đã từ bỏ ý định đánh chiếm Moscow ngay và ra lệnh cho Lực lượng Thiết giáp của Guderian phải đổi hướng tiến về Kiev. Hai mũi dùi Thiết giáp hùng mạnh đang sắp được tung vào trận bao vây tiêu diệt chiến khổng lồ nhằm chống lại Phương diện quân Tây Nam gồm 1.000.000 người.

    Ngày 29 tháng 8, Guderian dùng phi cơ quan sát đường tiến quân. Cất cánh từ Novgorod Severskiy, Guderianbay dọc trên phòng tuyến của quân Nga, nơi các Sư đoàn của Yeremenco đang tấn công một đầu cầu đổ bộ Đức. Guderian vượt Desna và trở về Bộ Chỉ huy Cụm Tập đoàn quân thiết giáp của ông vào lúc 6 giờ chiều.

    Guderian đã viếng thăm các Sư đoàn 3 và 4 Thiết giáp đang bị chặn đứng trong cố gắng mở rộng đầu cầu để phóng thẳng về phía Nam. Ông ta cũng đã đến Quân đoàn 46, nơi Sư đoàn 10 Cơ động Bộ binh và hai Sư đoàn 17 và 18 Thiết giáp đang chống trả các cuộc tấn công xuyên hông ác liệt của quân Nga. Binh sĩ Đức bị đòi hỏi quá nhiều : họ đang thiếu chiến xa và thiếu ngủ.

    Guderian tỏ vẻ lo lắng ra mặt. Ông ta biêt nếu để Yeremenko thành công trong việc thâu hẹp bàn đạp xuất quân tức làm trì trệ cuộc Nam tiến, thì sớm muộn gì Bộ Tư lệnh Tối cao Nga cũng sẽ nhận ra được ý định của Đức định mở cuộc bao vây Phương diện quân Tây nam của Budennyy.

    Mối âu lo của Guderian rất có lý, vì có nhiều báo cáo cho thấy quân Nga đang chuẩn bị triệt thoái ra khỏi vùng Dnieper phía dưới Kiev, để kéo về phòng thủ Donets.

    Budennyy đã lãnh hội được bài học chua cay tại Uman. Ông ta đã có quá nhiều kinh nghiệm đau thương nên phải cố gắng thoát hiểm. Bây giờ chỉ còn có một yếu tố để quyết định thành bại : Yếu tố thời gian. Ai mau chân người đó thắng. Nhưng trong khi đó, Stalin không muốn lùi bước. Stalin muốn Budennyy phải chống cự bằng cách tăng viện thêm binh lính, chiến xa và đủ các loại súng ống khác. Chiến xa T-34, T-28, pháo tự hành và các dàn hỏa tiễn Kachyusa đã được nhét vào một vùng đất đã quá đầy ắp người, vật.

    Lệnh của Stalin thật rõ ràng : «Không được lùi một bước. Cố thủ, và nếu cần, hy sinh !» Và Budennyy đã tuân hành nghiêm lệnh. Lực lượng Ruhdstedt trên cánh Bắc đã nếm mùi «tử thủ». Sư đoàn 98 Bộ binh Đức mất 78 sĩ quan và 2300 binh sĩ, trong vòng mười một ngày, tại yếu điểm Korosten. Trong khi đó, lực lượng của Guderian và Yeremenko cũng tranh nhau từng tấc đất, trong các trận đánh ác liệt trong suốt 8 ngày liền. Tuy nhiên, sau cùng, nhờ một may mắn bất ngờ nên cục diện chiến trường xoay hướng đem phần lợi về cho quân Đức.

    Chiều ngày 3 tháng 9, Sĩ quan Quân báo của Quân đoàn 24 Thiết giáp khệ nệ mang một chồng giấy cháy nám vào Bộ Chỉ huy gặp Thượng tướng Geyr von Schweppenburg, Tư lệnh Quân đoàn. Chồng hồ sơ đó tìm thấy trong một phi cơ liên lạc Nga vừa bị bắn hạ, cho thấy tuyến tử thủ Nga nằm giữa Tập đoàn quân 13 và 21 rất lỏng lẻo rất lỏng lẽo. Nhờ đó, Tướng Geyr tung Sư đoàn 3 Thiết giáp đánh thẳng vào «chỗ nhược» và thành công. Quân Đức tuôn qua lổ hổng như thác đổ.
    tonkin2007, hk111333ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Trong lúc đó, các đơn vị của Tướng Model đang trên đường hành quân tới Seym và Konotop. Ba ngày sau, ngày 7 tháng 9, Tiểu đoàn Thiết giáp tiền phương của Thiếu tá Frank đã vượt Seym và thiết lập tại đó một đầu cầu đổ bộ. Ngày 9 tháng 9, toàn bộ Sư đoàn 4 Thiết giáp nối gót vượt sông. Dưới sự yểm trợ đắc lực của Không quân, Trung đoàn Thiết giáp 35, phối hợp với hai Trung đoàn 12 và 33 Khinh binh, đã đánh bật các đợt tấn công của quân Nga thuộc Tập đoàn quân 11 và bảo toàn được đầu cầu.

    Nhưng Trung đoàn Thiết giáp 6 vẫn còn ở bên ngoài Konotop. Bộ Tư lệnh Tối cao Đức ở Đông Phổ và Bộ Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Trung tâm đóng tại Smolensk đang chú tâm theo dõi cuộc tiến quân của Đại tướng Guderian. Giờ chỉ còn chờ lực lượng Thiết giáp của von Kleist dưới mạn Nam xuất quân đúng lúc là hoàn tất cuộc bao vây vĩ đại.

    Thiếu tá Frank hiện đã vượt qua Konotop.

    Đại tướng Guderian nhận được lệnh : «Tiến về Romny. Áp lực chính nằm bên cánh phải». Như vậy, Guderian và Kleist sẽ bắt tay nhau tại vùng Romny để khóa kín vòng vây.

    Bộ máy hành quân làm việc 24 trên 24. Chiến xa Guderian đã dẫm nát Konotop dưới cơn mưa như trút và đang hướng về Romny, rất xa sau lưng phòng tuyến quân Nga. Trong khi đó gọng kềm thứ hai của von Kleist đang cố ý dậm chân tại chỗ để đánh lừa quân Nga, vì Kleist lo ngại nếu tiến quân quá sớm thì sẽ làm cho địch nghi ngờ.

    Đến tối ngày 10 tháng 9 thì Quân đoàn 48 Thiết giáp của Thượng tướng Kempf, trực thuộc Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp của Kleist, đã tới tả ngan sông Dnieper gần Kremenchug, nơi Tập đoàn quân Sô viết số 17 đang trấn giữ một đầu cầu đố bộ nhỏ. Mưa bão cuối hè trút nước làm thối đất, biến đường sá thành những bãi bùn lầy. Nhưng quân Đức cũng đập tan được lực lượng quân Nga tại đó trong ngày 11 tháng 9. Vài thành phần thuộc Sư đoàn 16 Thiết giáp đã qua được sông. Suốt đêm hôm đó Sư đoàn của miền Rhineland — Wesphalia di chuyển trong bóng tối, dưới cơn mưa tầm tã, để qua kia bờ sông.

    Chín giờ sáng hôm sau thì lực lượng Thiết giáp Tướng Hube bắt đầu tấn công và thọc sâu tới 43 dặm trong vòng 12 tiếng đồng hồ, xuyên qua các ổ kháng cự mạnh mẽ của quân Nga và đoạn đường bùn ngập lên tới gối. Theo sau là Sư đoàn 9 Thiết giáp của Tướng Hubicki.

    Ngày 13 tháng 9, Sư đoàn 16 Thiết giáp dẫm nát Lubny. Thành phố Lubny đã được quân Nga phòng thủ chặt chẽ với các đơn vị phòng không, dân vệ, và mật vụ NKVD. Đại đội 3 Công binh Chiến đấu, thuộc Sư đoàn 16 Thiết giáp, đã thành công trong việc đánh úp cây cầu Sula. Đồng thời,, phi cơ Stuka cũng thả khói mù yểm trợ cho Đại đội tấn công ngoại ô thành phố. Theo sau là Tiểu đoàn 2/64 Khinh binh. Sau đó, các trận đánh trong thành phố đã diễn ra ác liệt suốt ngày. Quân Nga xử dụng cả dân chúng trong công cuộc phòng thủ thành phố. Đạn từ trần nhà, cửa sổ bắn xuống như mưa. Bom lửa Molotov cũng được đem ra để chống chiến xa Đức.

    Ngày Chủ nhật 14 tháng 9, Trung đoàn 79 Khinh binh nhảy vào vòng chiến. Đến chiều thì Thành phố Lubny lọt vào tay quân Đức.Trong khi đó, toán Trinh sát đặc nhiệm của Sư đoàn còn lục đục ở 60 dặm sau tiền quân Sư đòàn 3 Thiết giáp.

    Quân Nga đã thấy rõ nguy cơ. Các trinh sát cơ thuộc Tập đoàn không quân 2 và 4 của Đức báo cáo đã trông thấy nhiều đoàn quân Nga đang di chuyển từ sông Dnieper tiến về lỗ hổng nằm giữa các lực luợng Thiết giáp đã đánh chiếm Romny và Priluki. Trong khi đó, một Trung đoàn của Tướng Model đang bì bõm lội sình hướng về Lokhvitsa. Các thành phần còn lại của Sư đoàn còn đang kẹt trong bùn rất xa về phía sau. Thiếu tá Pomtow, Trưởng Phòng Hành quân Sư đoàn, đang vò đầu bứt tóc.

    Hiện vẫn còn một đoạn vòng vây khoảng 30 dặm bị bỏ trống giữa hai Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp. Trinh sát cơ Nga bay trên lỗ hổng đó để điều khiển đoàn quân triệt thoái của quân Nga. Bộ Chỉ huy Tiền phương của tướng Geyr von Schweppenburg bỗng nhiên lọt đúng vào lộ trình di tản của quân Nga và bị tấn công tới tấp. Bản doanh biến thành tiền tiền đồn. Tin cấp cứu đã đánh tới Tiểu đoàn 2/6 Thiết giáp. Nhưng Tiểu đoàn 2/6 còn cách họ tới 12 dặm. Trong lúc thập tử nhất sinh đó thì Tướng Tư lệnh Quân đoàn 24 Thiết giáp đã được Trung úy Vopel và Trung đội 2 Thiết giáp cứu thoát. Hành trình Nam tiến lại bắt đầu.

    Bây giờ là 12 giờ trưa, trên con đường quốc lộ bùn sình ngập gố gần Lokhvitsa. «Trung úy Wartmann trình diện Trung đoàn trưởng!» Lệnh chuyền xuống từ chiến xa nầy tới các chiến xa khác. Đại đội trưởng Wartmann bì bõm lội sình tới trình diện Trung tá Munzel, tân Trung đoàn trưởng Trung đoàn 6 Thiết giáp. Mười lăm phút sau thì các chiến xa nổ máy và bắt đầu di chuyển. Trung đội 3/1 của Trung sĩ Schroder, thuộc Trung đoàn 394 Khinh binh, vội vàng tránh qua lề phải, nhường chỗ cho chiến xa tiến tới. Đó là Đoàn Thiết giáp Trinh sát Đặc nhiệm do Wartmann chỉ huy, với nhiệm vụ dò đường tiến về phía Nam đế bắt tay với đoàn Thiêt giáp tiền phương của Tướng von Kleist.
    bloodheartvn, tonkin2007hk111333 thích bài này.
  6. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Hay quá, cảm ơn chủ thớt, tớ đang hóng xem Zhukov được tác giả mô tả như thế nào ? thấy lão chê Stalin giữ quá.
    Rrgds
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Của đáng tội, lúc đầu hầu như các tướng Liên xô kém thật, kể cả Stalin, Zhukov...sau nhờ một tiềm lực về kinh tế và con người cùng với sự bao la của đất nước Nga...vừa chống trả, vừa rút kinh nghiệm...sau đó mới hồi phục được. Son nhất là Zhukov...đúng lúc này được Stalin cách chức...lên Leningrad tránh hạ được ...nhường hết số đen cho viên Nguyên soái kỵ binh Budennyy. Ông này sờ đến đâu thất bại đến đấy...Trong Đệ nhị Thế chiến, Liên xô có mấy tay tướng cứ điều về đâu là hỏng việc đến đấy. Đó là : Budennyy, Vorosilov, Kulik, L. Z. Mekhlis, Timoshenko..Các Bác cứ xem Soviet Storm...của Danngoc phụ đề sẽ rõ....
    tonkin2007hk111333 thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Lúc 1 giờ trưa thì Đoàn Đặc nhiệm đã vượt qua được toán phòng thủ của Nga gần Lotkhvisa. Trên đầu là các phi cơ Stuka đang tiễn đưa họ một đoạn đường. Ánh dương tỏa sáng trên bầu trời không một gợn mây. Quanh họ là những cánh đồng trải dài đến tận chân trời. Trước mặt họ là bóng dáng đen thẫm của một cánh rừng, nơi họ phải tìm đủ mọi cách băng ngang.

    Bỗng nhiên một đoàn quân Nga đang hốt hoảng tháo chạy đâm xầm vào họ với đầy đủ Quân vận, Pháo binh, Công binh, Không quân, Kỵ binh, Hành chính, Tiếp liệu. Xe cộ chở xăng dầu được lôi bằng xe máy kéo và ngựa.

    «Pháo tháp hướng một giờ ! Đạn xuyên phá! Bắn !» Một biển lửa bao trùm đoàn xe chở nhiên liệu của địch. Ngựa hí vang trời. Binh sĩ Nga lủi chạy vào rừng hoặc núp sau các trại lợp bằng rơm rạ. Hỗn loạn kinh hoàng trên mặt đường quốc lộ.

    Đoàn Đặc nhiệm tiếp tục tiến. Nhiệm vụ của họ không phải để tác chiến mà là tìm cách liên lạc với quân tiền phương của Cụm Tập đoàn quân Nam (Đức). Liên lạc vô tuyến với Sư đoàn vẫn tiếp tục thường xuyên. Thiếu tá Pomtow đang ngồi bên hiệu thính viên tiếp nhận báo cáo của Đoàn Đặc nhiệm về địa thế, lực lượng và cầu cống của địch. Nhưng khi Pomtow nhận được báo cáo «chạm địch!» thì liên lạc thình lình bị gián đoạn. Việc gì đã xảy ra ?

    Lúc đó, các chiến xa của Wartmann đang vùng vẫy giữa mặt đường đầy xe ngựa và máy kéo. Đạn liên thanh và súng chống chiến xa địch, từ cánh đồng đầy hoa hướng dương, bắn ra xối xả. Wartmann ra lệnh dừng quân ồng dòm quan sát : cánh quạt của một nhà máy xay gió trông có vẻ khả nghi. Anh ra lệnh tiến về hướng đó, khai hỏa trúng đích. Quân Nga bị mất «con mắt» điều khiển tầm bắn nên im tiếng.

    «Báo cáo : 04 giờ 00 phứt 02 giây. Tới Luka, đã vượt sông Sula trên cây cầu còn nguyên vẹn». Pomtow cười thoải mái ; «Tốt !». Đoàn Đăc nhiệm tiếp túc tiến xuyên qua vùng đất lồi lõm, đầy hố sâu ớ hai bên vệ đường, qua các bãi lầy và rừng thưa. Đâu đâu cũng thấy quân Nga tháo lui. Hiện họ cách điểm xuất phát 30 dặm. Đêm sắp xuống rồi ! Bỗng nhiên liên lạc vô tuyến im bặt. Xa xa về hướng Nam, bóng dáng một thành phố hiện ra trên nền trời xám xịt. Đúng là Lubny, nơi Sư đoàn 16 Thiết giáp đang lâm trận. Họ nghe thấy cả tiếng súng trường vọng lại. Như vậy là họ đang lần mò vào gần trận tuyến của Cụm Tập đoàn quân Nam. Nhưng quân Nga đang ở đâu ? Trước mặt hay bên cạnh sườn?. Đoàn chiến xa và thiết xa thận trọng tuần thám mò mẫm đường, xuyên qua cánh đồng ngô bao la, đầy dẫy ngô bẻ xong chất thành từng đống. Họ tránh né chúng và xấn tới. Thình lình có tiếng phi cơ. «Coi kìa ! Trinh sát cơ của ta!».Wartmannra lệnh bắn hỏa pháo trắng : «Có quân ta ở đây !» Chiếc phi cơ chúi mũi lượn vòng và đáp xuống giữa cánh đồng ngô, ngay trước mũi súng của phòng tuyến quân Nga, Thiết giáp và Không quân vui mừng trò chuyện. Phi hành đoàn gồm 3 người, họ thông báo cho Wartmann biết hiện Sư đoàn 16 Thiết giáp thuộc Cụm Tập đoàn quân Nam đang ở cách đó chừng 6 dặm.

    Đoàn Đặc nhiệm theo hướng chỉ định tiến tới.

    Một toán Bộ binh Đức xuất hiện trên sườn đồi phía trước. Họ thuộc Đại đội 2 Công binh Chiến đấu của Trung úy Rinschen thuộc Sư đoàn 16 Thiết giáp. Hai sĩ quan chỉ huy nồng nhiệt bắt tay nhau giữa tiếng reo mừng của toàn thể các binh sĩ Đức quanh đó. Cái bắt tay đầu tiên đó là biểu hiện chứng tỏ vòng vây dài 130 dặm trên phía Bắc Kiev đã bị khóa lại, cho dầu chỉ là tượng trưng ! Tại Sở chỉ huy của tướng Model, Trưởng phòng Hành quân Sư đoàn đã ra lệnh ghi vào bản đồ trận chiến : «Ngày 14 tháng 9 năm 1941, lúc 18 giờ 20 phút, Cụm Tập đoàn quân 1 và 2 Thiết giáp đã bắt tay nhau».Nó cũng có nghĩa Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp «G»«K» trắng đang chung lưng đấu cật chiến đấu. Ngày hôm sau, Trung đoàn 33/9 Thiết giáp đã bắt tay với tiền quân thuộc Sư đoàn 3 Thiết giáp tại cầu Sencha, sau khi đánh chiếm Mirgorot, một điểm dân cư nằm dọc theo con đường quốc lộ ở phía Đông Sula. Vòng vây đã thật sự thành hình để nhốt chặt bên trong năm mươi sư đoàn Nga Sô-viết.
    bloodheartvn, tonkin2007hk111333 thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Nhiều cuộc tấn công ác liệt từ bên ngoài vòng vây được quân Nga phóng tới nhằm mục đích giải cứu lực lượng Nguyên soái Budennyy đang bị bao vây, đã gây khá nhiều nguy kịch cho quân Đức, nhất là bên cạnh khu vực sườn trải mỏng ở phía Đông thuộc Lực lượng Thiết giáp của Guderian. Ngày 18 tháng 9, gần Romny, quân Nga xử dụng bốn sư đoàn đánh xuyên hông Sư đoàn 10 Cơ động Bộ binh Đức. Vài pháo đội phòng không địch chỉ còn cách chòi quan sát của Guderian khoảng 8oo thước. Cuộc tấn công cùa Nga đã bị chặn đứng thật khó khán.

    Tại Putivl, các sinh viên sĩ quan Kharkop Nga vừa hát vừa xông thẳng vào tuyến phòng thủ của Sư đoàn 17 Thiết giáp và Trung đoàn Cơ động Bộ binh "Grossdeutschland». Họ bị tiêu diệt cho tới người cuối cùng. Gần Novgorod Severskiy, sáu sư đoàn Nga, được Thiết giáp yểm trợ, cũng phóng những cuộc tấn công ác liệt vào Sư đoàn 29 Cơ động lừng danh.

    Tuy nhiên, mọi cố gắng giải tỏa vòng vây đều bị thất bại. Không một lực lượng Nga nào phá được một lỗ hổng trên suốt 155 dặm vòng vây của Guderian.

    Ngày 19 tháng 9, Tập đoàn quân 6 Bộ binh, đúng ra là các Sư đoàn thuộc Quân đoàn 24 Bộ binh đã đánh được chiếm được Kiev. Đến ngày 26 tháng 9 thì trận bao vây tiêu diệt vĩ đại quân Nga mới thật sự chấm dứt : Trọn năm Tập đoàn quân Nga bị đập tan, hai Tập đoàn quân khác bị tổn thất rất nặng. Một triệu lính Nga thương vong,mất tích hoặc bị bắt làm tù binh. Nhưng riêng Nguyên soái Budennyy, bạn cố tri của Stalin, dã được cứu thoát vào giờ chót của trận chiến. Stalin không muốn thấy ông bạn thân của mình bị giết hay bị lọt vào ta. Quyền chỉ huy được trao lại cho Thượng tướng Kirponos. Ông này đã bị tử trận cùng một lúc với Trung tướng Tham mưu trưởng Tupikov, trong khi cốmở đường máu thoát thân.


    Kiểm điểm lại trận chiến Kiev, các con số sau đây đã được ghi nhận và công bố :665,000 tù binh, 3718 pháo hạng nặng, 884 xe tăng và vô số những chiến lợi phẩm khác. Chỉ riêng Quân đoàn 48 của Thượng tướng Kempf, chiến đấu ngay trung tâm trận tiêu diệt chiến, cũng đã bắt đượ 109.097 tù binh, hơn cả con số tù binh «lượm» được trong trận Tannenberg thuộc Thế chiến thứ nhất.

    Chiến thắng Kiev của quân Đức chưa từng có trong quân sử trước đó. Quân Đức thành công nhờ tài điều binh vượt bực của các tướng lãnh và lòng quả cảm của binh sĩ họ.

    Nó cũng là một thất bại đau đớn nhất của Stalin. Tù binh Potopov, nguyên Tư lệnh Tập đoàn quân 5 Sô-viết khi được tướng Guderian hỏi lý do tại sao ông ta không triệt thoái khỏi khúc sông Dnieper đúng lúc, đã trả lời : «Tập đoàn quân đã cho lệnh rút lui. Nhưng trong lúc đang di tản về phía Đông thì chúng tôi nhận được lệnh từ Bộ Tư lệnh Tối cao, tức Stalin, buộc phải quay đầu lại tử thủ. Lệnh truyền : «Chống nhanh, bám chặt và nếu cần, chết !».

    Thật vậy, ngày 9 tháng 9, Nguyên soái Budennyy đã ra lệnh chuẩn bị di tản và khẩn cầu Stalin cho phép bỏ Kiev và khúc sông Dnieper, nhưng đã bị Stalin giận dữ từ chối với tử lệnh như trên. Một lần nữa nhắc lại :« Chống nhanh, bám chặt và nếu cần, chết!»

    Một triệu sanh mạng đã trả giá cho tử lệnh đó ! Trọn cả vùng Ukraine đã lọt vào tay quân Đức. Con đường tiến tới Crimea và lưu vực sông Donets đã rộng mở. Lỗi lầm và sự cứng đầu của Stalin đã mang lại những hậu quả thảm khốc. Tuy vậy, có lẽ cũng nhờ vào sự việc Kiev thất thủ mà sau này Nga mới đánh bại được Đức. Bởi vì chiến thắng vĩ đại trên đã làm cho Hitler nở mũi, tin tưởng sự vạn năng bách chiến bách thắng cùa quân đội Đức Quốc xã, để rồi từ đó ông ta đi từ lỗi lầm nghiêm trọng này tới lỗi lầm nghiêm trọng khác. Lỗi lầm nghiêm trọng thứ nhất của Hitler đã lộ ra khi ông ta tin tưởng là lực lượng Nga tại miền Nam không thể nào ngóc đầu dậy nổi để lập một phòng tuyến kháng cự mới, Do đó,ông ta ra lệnh : «Lưu vực sông Donets và sông Don phải được tiến chiếm trước khi mùa Đông bắt đầu. Trung tâm kỹ nghệ đó của Nga phải bị đập tan».

    Hitler đang nóng lòng muốn phá vỡ vùng kỹ nghệ này càng sớm càng tốt để giúp Đức chiến thắng một cách mau chóng.

    Nhưng tại sao Hitler không cùng lúc lưu tâm đến trung tâm chánh trị Moscow, nơi tập trung mọi quyền lực, nhất là quyền lực về tinh thần của toàn khối Sô viết, để làm tan rã hàng ngũ quân Nga đang bị dao động mạnh mẽ ?

    Thật ra, Hitler không quên điều đó. Ngay sau chiến dịch Kiev, Hitler đã ra lệnh tiến quân về Moscow. Trận chiến Moscow được mệnh danh là «Cuộc hành quân Bão táp». Ngày N : 2 tháng 10. Mục tiêu : Thủ đô Moscow.

    Trong Nhật lệnh của Hitler gử các binh sĩ Đức tạii Mặt Trận Miền Đông có câu : «Trận chiến quyết định cuối cùng trong năm nay phải là sự tiêu diệt toàn lực quân Nga».
    --- Gộp bài viết: 11/04/2016, Bài cũ từ: 11/04/2016 ---
    Mỏi tay quá... các Bác chờ em nghỉ mấy ngày nhé...Cám ơn các Bác rất nhiều
    minkho, bloodheartvn, hk1113333 người khác thích bài này.
  10. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Đúng là thời đầu Stalin và các tướng Xô Viết phạm nhiều sai lầm về tác chiến và tham mưu quá.
    Quan điểm cá nhân của mình là nếu ko nhờ đất nước rộng lớn và tài nguyên dồi dào thì nước Nga đã tiêu dưới tay của Hitle rồi

Chia sẻ trang này