1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[PCR]2012 - Năm Đại Hoạ (2009) - Khởi chiếu ngày 20/11

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    [PCR]2012 - Năm Đại Hoạ (2009) - Khởi chiếu ngày 20/11

    2012
    NĂM ĐẠI HỌA


    [​IMG]

    - Hãng sản xuất và phát hành: Columbia Pictures
    - Thời lượng: 158 phút
    - Thể loại: Khoa học giả tưởng, Thảm họa
    - Đạo diễn: Roland Emmerich
    - Diễn viên: John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet
    - Ngày công chiếu tại Mỹ: 13/11/2009
    - Ngày công chiếu tại Việt Nam: 20/11/2009


    2012 : Năm đại họa _ một bộ phim thuộc hàng "khủng" của thế giới với những kỷ xão được đầu tư hoành tráng làm cho người xem phải trầm trồ và rợn người trước những thiên tai đã được báo trước... Nhân loại sẽ đi về đâu, chúng ta sẽ đối mặt với ngày đó như thế nào??? "2012 ?" Năm đại họa!!!" hứa hẹn sẽ là một sự kiện hoành tráng mà Galaxy cùng với nhà tài trợ độc quyền Clear men muốn dành tặng đến tất cả các fan hâm mộ điện ảnh Việt Nam trong mùa phim cuối năm nay.

    Một ngày đẹp trời, năm 2012. Trong một căn bếp bình thường của một ngôi nhà bình thường của thành phố Los Angeles, chuông điện thoại reo.
    ?oAlô?
    ?oDừng ngay việc em đang làm, gói ghém vật dụng và cùng với lũ trẻ lên máy bay di tản ngay trong vòng 5 phút nữa?
    ?oAnh đang nói chuyện kỳ cục gì thế??
    ?oNghe anh này, tiểu bang California sắp sụp đến nơi rồi!?

    Đó là mẩu hội thoại ngắn giữa Jackson (John Cusack) và vợ cũ của anh, Kate (Amanda Peet). Biết trước được thảm họa sắp ập đến, Jackson cố gắng trong tuyệt vọng, tìm mọi cách giữ cho gia đình mình sống sót. Trên đường đến sân bay, từng mảng xa lộ, vỉa hè, nhà cửa cuộn sóng lên và vỡ vụn ra. Xe cộ, công trình, con người bị hất tung lên trời. Các tòa nhà chọc trời ngả xuống như rạ. Thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, gia đình Jackson cũng đã lên được máy bay.

    [​IMG]

    Đó cũng là lúc Los Angeles phồn hoa chính thức đầu hàng cơn thịnh nộ khủng khiếp của tạo hóa. Đô thị của kinh đô điện ảnh Hollywood bị xé toạc ra thành từng mảnh, do những cú va đập khủng khiếp của các mảng kiến tạo vỏ Địa Cầu. Vết nứt sâu hoắm đến tận lõi Trái đất hiện ra. Và rồi chậm rãi, nhưng tàn khốc, từng mảnh thành phố bị Đại Tây Dương nuốt chửng, một đại đô thị bị xóa sổ, hàng triệu sinh linh thiệt mạng.

    Nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu!

    Ngày thảm họa đã đến, và nó kinh khủng hơn bất kỳ bộ phim nào đã từng dựng nên, hay bất kỳ viễn cảnh nào con người từng tưởng tượng, dù ghê gớm đến đâu.

    [​IMG]

    Tại công viên quốc gia Yellowstone, đại núi lửa Yellostone Supervolcano thức giấc sau hàng nghìn năm yên ngủ, tàn phá miền trung tâm nước Mỹ. Tại Nam Phi, sự sống gần như bị diệt vong hoàn toàn sau những trận động đất kinh hoàng xé toang lục địa. Tòa thánh Vatican, nơi hàng nghìn giáo dân đang cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, đổ sụp thành từng mảnh vụn. Bức tượng Chúa Cứu Thế khổng lồ ở Rio De Janeiro (Brazil) cũng đột ngột bị phá hủy, trước hàng vạn con mắt tuyệt vọng. Khủng khiếp hơn, tàu hàng không mẫu hạm USS John F. Kenedy, niềm tự hào của Hải quân Mỹ, bị cơn đại hồng thủy cuốn trôi, đổ ập vào tòa Nhà trắng ở thủ đô Washington. Hai cực Nam ?" Bắc của Trái Đất đổi vị trí cho nhau do vận động của vỏ kiến tạo, Địa Cầu bị quay nghiêng 180 độ. Điều đó cũng đồng nghĩa, đại dương sẽ nhân chìm toàn bộ bề mặt đất liền. Nhà thiền sư Tây Tạng bất lực nhìn ngọn sóng thần hung tợn quét qua dãy Hymalaya, nóc nhà của thế giới. Chính khối nước siêu khổng lồ với sức mạnh vô song này sẽ cuốn đi toàn bộ gốc rễ của sự sống trên Trái Đất.

    Maya, nền văn minh lâu đời và bí hiểm nhất trên Thế giới, đã để lại cho chúng ta lời tiên tri về năm tuyệt diệt 2012 ?" năm Trái đất chào đón một nền văn minh hoàn toàn mới - qua bộ lịch độc đáo của họ. Thế nhưng, nhân loại, vẫn luôn nổi tiếng với bản tính chủ quan của mình, đã không ý thức được sự tàn khốc khi thảm họa ập đến. Liệu có giống nòi loài người sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, hay một phép mầu sẽ xảy đến cho những ai biết hối lỗi?

    Tất cả sẽ được bật mí vào tháng 20/11 này.

    [​IMG]

    Và xin hãy lưu ý, những gì chúng ta xem trên màn ảnh được dựng nên từ các hiện vật, dấu hiệu, thuật toán học và thiên cổ kim học. Vì thế, chúng là những viễn cảnh có thực trong tương lai. Câu trả lời sẽ nằm ở năm 2012.

    (Theo Galaxy)
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Chú ý, bài viết dưới đây có kèm spoil, chưa xem phim đừng đọc
    Vừa đi xem về xong, phải nói là kỹ xảo quá tuyệt ...nhưng...cũng chỉ có thế. Cốt truyện của phim hời hợt ( chấp nhận đc, phim thảm họa mà ), vấn đề là quá dễ đoán trước ( gần như chi tiết nào diễn biến tiếp theo mình đều đoán đúng cả ), vì thế mất đi sự kịch tính.
    Những cảnh tình cảm trong phim khá nhiều, nhưng hầu hết đều gượng, hoặc thậm chí là hài. Bản thân mình chả thấy cái chi tiết cho hết toàn bộ lên tàu rồi xảy ra sự cố nó thể hiện nhân văn cái gì hết. Đã di tản như thế này là chấp nhận hy sinh, liệu các nguyên thủ đó có cho được 6 tỷ dân thế giới lên tàu ko ? Nói thật là mình vừa xem cảnh này vừa cười vì thấy tác giả cố nhồi nhét cái "tính nhân bản" vào nhưng mà kịch quá. Cùng là 1 cảnh tương tự vậy nhưng việc tên tù nhân vứt chiếc điều khiển bom trong TDK thấy xúc động và có ý nghĩa hơn rất nhiều.
    Mình là con người thực tế, và xét về 1 khía cạnh nào đó mình thích cái lão trợ lý tổng thống hơn. Khi 1 plan đã được đưa ra thì phải tuân thủ hoàn toàn plan đó. Thà chắc chắn cứu được 100 người ưu tú còn hơn cho 500 người "mua vé bằng tiền" lên để rồi có thể tất cả đều chết. Việc phải trông đợi vào "may mắn" để được mang cái mác "nhân văn" như thế rất vớ vẩn.
    Tóm lại, đi xem phim chủ yếu để xem kỹ xảo, câu nói này vẫn luôn đúng, và nếu bạn khó tính, hoặc là fan của phim thảm họa ( tức là đã xem nhiều phim đó ) thì đừng hy vọng bất kì 1 thứ gì khác ngoài kỹ xảo
    Ngoài lề 1 tí, mình từng xem cả Tsunami của HQ và theo ý kiến riêng của mình, mình thích Tsunami hơn vì những cảnh cảm động trong đó ( vd như cảnh bà mẹ bỏ xe bus mua giày cho con, sau đó chết...) thật hơn rất rất nhiều và thậm chí làm mình rơm rớm . Mặc dù công nhận kỹ xảo của Tsu kém phim của Hollywood rất nhiều
  3. Blueriver82

    Blueriver82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ko có ý review phim gì cả dưng cái vàng vàng phải đính chính ngay . 100 người đấy ko phải là người ưu tú, cũng chẳng qua là quyền cao chức trọng hay lắm tiền nhiều của hơn mà thôi
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú đứng trong 500 người đó thì sẽ nói khác
    Còn nếu chú thực sự đứng trong 100 người còn lại và được ngủ trong căn phòng "có thể chứa thêm 10 người", thì cũng sẽ nói khác (nói tới đây lại nhớ mấy cái thuyền quay lại cứu người ở trong phin Titanic)
    Vả lại nếu làm theo cái plan ban đầu, thì phim không còn kịch tính nữa, khán giả muốn xem tình huống có thể làm "tất cả đều chết" hơn là "chắc ăn" :P.
    Theo tui thì tình huống trong Dark Knight sến hơn, nhảm - không vote!
  5. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Phim này được kỹ xảo, còn thì em chả thấy hay.
  6. Kongrong

    Kongrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem giải trí thì siêu tuyệt với. Kỹ xảo hoành tráng cứ gọi là phê như con tê tê.
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    hôm đi xem bị zai ngồi cạnh nó cứ @!#$%^&**(() làm em chẳng tập trung xem được ... nhưng em thik các thông điệp mà fim gửi gắm - dù là hông mới ... từ lúc xem xong cứ nghĩ, hông hiểu còn 1'' cuối cùng - ai sẽ là người mình muốn gọi đt
  8. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chị ko để ý, có những người phải mua vé bằng tiền ( 1tr$ ) và có những người ưu tú được tuyển chọn sẵn từ các giáo sư đầu ngành, và đều đã lên tàu hết rồi ( đoạn hội thoại giữa tiến sĩ da đen và tên trợ lý tổng thống US trc khi lên thuyền ).
    Tất nhiên chi tiết làm 1 cái khoang rộng đủ chứa vài người là vớ vẩn, NHƯNG, plan là plan, một plan hoàn chỉnh đưa ra ko chỉ bao gồm chỗ ở, mà còn rất nhiều vấn đề như thức ăn, nước uống, không khí, độ ổn định của tàu..., việc cho thêm 1 lúc 100.000 người ( toàn bộ của tàu số 3 ) lên mà ko dự báo trước là rất ko đảm bảo và quá rủi ro.
    Tất nhiên, phim mà, kể cả đạo diễn bảo cho 1 tỷ người lên mà vẫn sống tốt thì cũng chả làm sao, nhưng chính vì thế mới thấy việc nhồi nhét thêm người để tạo "tính nhân văn" của đạo diễn nó kịch quá, IMO
    @Lục Thái My : hehe, phim này gửi gắm cho ta thông điệp quan trọng nhất : "có tiền là có tất cả", và nếu muốn sống sót qua 2012 thì tốt nhất là cày 1tr$ từ bây h đi ( có khi lúc đấy lạm phát lại lên 1b ấy chứ ) (jk)
    Được Quanglong87 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 25/11/2009
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    He, mình nghĩ $ hông quan trọng ... vì đấy, mua được vé rồi mà có chắc chắn 100% được lên tàu đâu ... tốt nhất là giờ nên đi học lái xe, học được lái máy bay thì càng tốt
  10. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Xôm tụ quá nên cũng ráng viết vài dòng cho vui .
    [​IMG]
    Bạn Lion kết luận phim là chỉ để tạo ấn tượng kỹ xảo poly ko đồng ý . Chữ phim nó khác chữ clip . Nếu chỉ để tạo ấn tượng tượng kỷ xảo thì người ta ko gọi nó là phim . Có thể có rất nhiều khán giả khác xem xong thoả mãn với phim này , còn poly thì ko ,vì poly khó tính khi xem phim . Còn bạn thích thì bạn khen đi , poly chờ đọc , còn poly ngoài yếu tố kỷ xảo đều chê hết , nếu bạn ko muốn đừng đọc tiếp. Cảnh báo spoil luôn nha .
    [​IMG]
    Bạn đem ý nghĩa của từng loại phim ra và phân định khán giả , sao bạn konhớ rằng đây là phim giải trí dành cho mọi đối tượng . Và trong phim ngoài yếu tố kỷ xảo còn có cốt truyện , có tình cảm trai giá, có tình cha con vợ chồng , tình đồng loại....và theo poly tất cả những điều đó nó làm không tới .
    [​IMG]
    Hãy xem gia đình nhà văn , vợ có bồ khác chung nhà rồi , ăn nằm bàn có baby tới đâu rùi , 2 đứa con yêu thương cha dượng mà cô vợ vẫn lằng nhằng , anh này lái máy bay cứu cả nhà mà đùng cái hy sinh thì cô vợ quay lại liền tay ????? Anh nhà văn , kịch bản sắp xếp quá lộ khi cái gì cũng thoát cũng vượt qua ( đoạn đuổi theo máy bay ko hiểu sao kỹ xảo tệ quá , ánh sáng và phông sau khác nhau quá rõ ) để khúc cuối làm cánh cửa ko đóng , quay lại mở cửa và thành anh hùng ?
    [​IMG]
    Nhiều người nói nhân vật tỉ phú Nga ác , bỏ tiền mua xe cộ máy bay vé cho 3 cha con . Poly thấy cái này là do kịch bản và đạo diễn ép cái nhìn của khán giả , chứ giàu có tội gì . Tui xài tìen tui mà , mà ko có mấy người giàu này đóng góp thì làm gì có con tàu . Và diều này hiện nay co quan hàng không Mỹ và Nga đều đang áp dụng đó thôi . Còn gái Nga ( e này poly wen mặt lắm mà ko nhớ tên ) ngoại tình thỉ bỏ là đúng rùi, nó cũng đã xài tiền của tui và nuôi phi công trẻ . Đoạn này mắc cười hơn , cô này xém chút vì con chó Nhật mà trễ cả đoàn mà khán giả hoan hô , trong khi nữ hoàng Elizabet dắt 2 con chó thì có người chê bai dè bĩu ax ax sao ko nghĩ người ta mang 2 con chó khác giới để duy trì .
    [​IMG]
    hehe vị tổng thống da đen đầu tiên và cuối cùng của nước Mỹ (nếu 2012 có xảy ra )
    Đoạn cuối cố nhét bài phát biểu của chú khoa học kia cho nhân văn mà thật sự poly thấy nhảm và mất thời gian .Đầu tiên cái chi tiết phòng đủ 10ng, cái này di kịch bản dựng nên cái phòng đó thôi chú nếu cái phòng như trên tàu phầm và ko đủ cho 2 ng thì sao ? bạn có còn cảm giác bức xúc ? Và đã có quá nhiều plan cho ngày tận thế cũng như phim , thì lúc tận thế quan điểm uu tiên cho người già và nguời bệnh tật ko còn được áp dụng ( dĩ nhiên trừ người giàu đã đóng tiền làm con tàu ) . Bạn sẽ muốn nhân loại được duy trì trong mấy thế hệ kế tiếp với ngừơi già ko có khả năng sinh sản và những kẻ bệnh tật yếu đuối kém thông minh . Ở đây ko phải là nhân đạo với một vài người mà quên đi tương lại nhân lọai . Và ban cũng đừng hỏi vì sao cho súc vật lên tàu mà ko cho thêm người . Người thông minh hiểu biết ko ai hỏi vậy hết .
    [​IMG]
    thích nhất chú này ( mới coi trong Zombieland ) có chết thì chết sao cho đáng
    Còn nhiều nữa nhưng thôi ko cần phí tg để viết nhiều cho phim này . Điều cuối cùng tại poly ko ưa cái phim này , vì lý do dân tộc thôi , poly ko ưa mấy Nhân Dân Trung Hoa trong phim .

Chia sẻ trang này