1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[PCR]2012 - Năm Đại Hoạ (2009) - Khởi chiếu ngày 20/11

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Về nội dung thì phim thảm họa nào cũng vậy, không có gì mới. Mô típ cũ.
    Kỹ xảo: Ok!
    Mỗi tội dài quá. Cái phim này chỉ nên làm tầm 120 phút thôi, chứ 150 phút khiến người xem nản.
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đạo diễn phim 2012 - Roland Emmerich: "Tôi lấy Việt Nam làm cảm hứng cho kỹ xảo hình ảnh"
    [​IMG]
    "2012" đang làm nên một cơn sốt thật sự trong những ngày vừa qua tại các rạp phim trên toàn quốc. Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và phỏng vấn Roland Emmerich - đạo diễn của phim "2012". Tôi xin gói gọn lại nội dung buổi phỏng vấn (ai tin hay không thì tùy nhe):
    - Phóng Viên: "Xin ông cho biết nguồn cảm hứng nào giúp ông tạo nên các hiệu quả hình ảnh rất hoành tráng trong phim 2012?"
    - Roland Emmerich: "Để đạt được các hiệu ứng hình ảnh tuyệt hảo mà các bạn có dịp thưởng thức trong phim 2012, tôi đã lấy rất nhiều cảm hứng từ Việt Nam. Nếu bạn là người Việt Nam, thật không khó để nhận ra các vết nứt trên bề mặt quả đất (trong phim) nhìn chẳng khác gì những tuyến đường mà tôi có dịp đi qua tại Việt Nam. Cái tôi đắn đo nhất khi làm phim là làm thế nào để tạo ra 1 sự sụp đổ liên hoàn, hoành tráng mà không ai ngờ được. May mắn thay, trong những lần thăm Việt Nam, tôi có dịp chứng kiến cảnh chiếc cầu Cần Thơ bị sụp, cảnh giàn giáo công trường đổ xuống, công nhân rơi từ độ cao hàng chục mét. Và thế là, trong đầu tôi lại lóe lên ý tưởng: Tại sao không làm cảnh sụp đổ như thế nhỉ? Tuy nhiên, cái mà làm cho tôi và chắc là cả các bạn nữa sẽ có nhiều ấn tượng khi xem 2012 chính là cảnh nước dâng cao lên tận đỉnh Everest. Tôi dám chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi hơi bị "thần kinh" vì làm gì có chuyện nước dâng cao như vậy. Nhưng thành thật mà nói, ý tưởng táo bạo đó của tôi cũng xuất phát từ hình ảnh trong chuyến thăm Hà Nội. Ngay cả bản thân tôi còn ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh người dân bơi thuyền trên các tuyến phố của Thủ Đô Việt Nam. Hình ảnh ô tô nổi lềnh bềnh trên mặt đường... Và cũng chính hình ảnh đó đã giúp tôi có 1 ý tưởng là cho nước dâng cao đến đỉnh Everest".
    - Phóng Viên: "Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ rất chân thành!"

    http://moonjava.ola.vn/2009/11/ao-dien-phim-2012-roland-emmerich-toi.html
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đọc cứ như phỏng vấn thật ấy, thật là vãi
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Xem phim này hay đấy chứ, mình rất thích mấy người Nga, rất thật và rất...Nga ngố. Thằng cha võ sỹ được đấy chứ, nhất là câu Gooo...dd...nghe buồn cười không thể tả nổi.
    Thực tế là phim này kỹ xảo được, nhưng cảm giác nó cứ..xa xa gì đó, không gây tác động rùng rợn lên mình. Tuy nhiên cảnh núi lửa nổ tung thì thực sự là khủng khiếp. Tiếc là ngắn quá!
  5. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Kỹ xảo cũng tạm đc, nhưng chẳng có gì ghê gớm lắm, phim dài kinh khủng khiếp 2tiếng rưỡi,,,,chỉ thấy nói là lắm, các đoạn sụp đổ giỏi đc đến 30p. Nói chung bác nào thik thì coi DVD thôi, ra rạp mệt lắm,,,,,về mà đầu tớ cứ ong ong....khuyên chân thành là nên ở nhà mà coi thôi...
  6. Kongrong

    Kongrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Những phim như thế này mà xem ở nhà thì mất cái hay đi một nửa. Phải tận hưởng màn ảnh rộng, âm thanh tuyệt vời ngoài rạp chứ lị .
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bác ở Đức thì phải, bác xem IMAX hay sao mà kêu nhức đầu với chóng mặt thế
    2.5h hiện là chuẩn cho phim bom tấn rồi bác ah, phim dưới 2h bây giờ được coi là ngắn rồi
  8. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Dạ thưa, vì tớ xem ở rạp mới bị nhức đầu đấy ạh. Thật ra ở nhà tớ vẫn thường xem 2-3 phim một lúc ko vấn đề gì bởi vậy 2,5h đối với tớ ko là cái gì cả nhưng nhức đầu vì nó chán, dài lê thê.
    Đối với phim này tớ thấy kỹ xảo rất bình thường, sụp đổ nhìn thì rất kinh nhưng chẳng hề thấy nó khủng khiếp, nhìn đoạn sụp ở Cali cứ như là mô hình sụp vậy. Vô duyên nhất là những nhân vật chính, trong những đoạn gay cấn thì lại chêm vào những chi tiết hài, mặc dù họ hét rất to nhưng chẳng tỏ ra sợ, khủng khiếp hay khẩn trương gì cả. Các cảnh sụp đổ đều là đại cảnh nên hầu như ko đặc tả con người hoảng loạn ra sao, sống chết ntn v,v,,,,
    Tớ thấy kỹ xảo phim này chả hơn Dante´s peak là mấy mặc dù kinh phí gấp đôi phim kia và được thực hiện sau 12 năm!!!
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Gấp đôi thôi à? phim Dante´s peak làm tốn nhiều tiền vậy?
  10. Kongrong

    Kongrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    @Hlbrem: Phim này mà xem chóng mặt hả bác, hic hic. Hay tại em chơi game action nhiều nên không bị nhỉ
    @Kissme: cái Dante kinh phí cao phết bác ạ, hồi đó làm hơn 1 trăm triệu $ cơ.

Chia sẻ trang này