1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PCR ???

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi dolly, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    *** Trả lời như Ginko@ có phải quá hay không, đúng ý em hỏi rồi vote cho Ginko@ 5* luôn??? Vẫn biết là concay@ luôn có hai luồng thông tin kiểu cà khịa nhưng tỏ ý nghi ngờ quá đáng như thế thì khó chịu thật nên tôi mới nói. Người có tài thì thường có tật, tôi không thể không công nhận concay@ là một người giỏi (riêng nguồn tư liệu không cũng đủ nói lên điều đó) nhưng cái kiểu góp ý đó thì chỉ khiến cho những người mới không biết bỏ chạy mà thôi. Box CNSH cũng như bao box khác là nơi để trao đổi học hỏi của tất cả mọi người mà, vì vậy nếu cứ góp ý kiểu cà khịa, thật giả lẫn lộn thì....Em không dám chê trách hay dạy đời ai cả chỉ mong box CNSH ngày càng tốt đẹp hơn mà thôi. Nhất là việc cứ tung quảng cáo Huy Nguyen Ltd rùm trời kiểu đang diễn ra không khéo người ta tưởng đây là box Huy Nguyễn mất. Em có một góp ý nhỏ mà từng có bạn đã nêu ra trong những bài trước là lập một topic riêng cho Huy Nguyễn giới thiệu sách những cuốn sách rất hay và bổ ích.
    *** Hehe ra là đoán lộn tại em nghe mấy bạn bên ĐHKHTN nói mấy người ở Huy Nguyễn là khoá 99 nên mới đoán thế. Cái ông concay@ này đúng là quái dị thiệt (riêng cái nick không cũng đã quái dị rồi) nhưng thôi chấp ổng làm gì để mai mốt còn mua sách của ổng nữa chứ. Mấy cuốn đó hay không mua thì uổng lắm
    Mong box CNSH ngày càng thân thiện và tốt đẹp hơn
  2. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Phòng tài liệu Huy Nguyễn chỉ có mặt ở hai topic là "giới thiệu sách mới" và "đợt khuyến mãi" thôi, còn những topic khác toàn là vấn đề SH và CNSH thôi mà, thậm chí chúng tôi còn post lên cả những cuốn sách rất, rất , rất hay và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, không nhất thiết phải là một trình độ nhất định nào. Thế nhưng mà theo tôi thấy thì rất ít có người quan tâm đến việc đọc những sách này. Ngoài ra thì bác con cầy và ires cũng rất nhiệt tình điểm tin nổi bật mới nhất và thậm chí dịch và phân tích từng bài báo, đính kèm câu hỏi, có treo thưởng và có câu trả lời cuối kỳ nữa, nhưng cũng có ai quan tâm tham gia đâu. Mà việc giới thiệu sách mới thì cứ diễn ra liên tục nên mới tạo cảm giác là box không có hoạt động gì khác hơn giới thiệu sách mới.
    Để box ngày một tốt đẹp hơn, tôi mong là các bạn cũng tham gia vào các hoạt động mà chúng tôi đã rất cố gắng đưa ra đây để vực dậy không khí, có vậy thì box chúng ta mới vững mạnh và nhộn nhịp như mong muốn được.
  3. Tem

    Tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái cô em tenderlion này lạ thiệt, sinh viên ham đọc sách mới là chuyện lạ!
  4. thht

    thht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bác Concay này cũng trả lời đôi khi trớt quớt lắm. Bảo là đã từng làm PCR nhiều rồi, thế mà dám phát biểu trong một topic khác là một mồi ngẫu nhiên khoảng 12-15nu khó mà có nhiều khả năng bắt cặp với những vị trí ngẫu nhiên vì xác suất như vậy là không thể xảy ra. Hết sức mò, kiểu giống người chỉ đọc lý thuyết thôi vậy mà chưa làm thực tế bao giờ !
  5. weirdhobbit

    weirdhobbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ủa, vụ gì vậy??? bạn nói ngang xương như vậy khiến tui không hiểu gì cả? trách cứ ông concay thì ít nhất cũng đưa cái link dẫn chứng coi ông nói cái đó ở đâu và câu chuyện là thế nào chứ?
  6. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Hồi thế hệ của thầy tôi, kiến thức thu được là thông qua các bài giảng của các đại lão tiền bối đi học ở Pháp hay Mỹ về (như cô Mai Trần Ngọc Tiếng, thầy Hoàng Quốc Trương, thầy Phùng Trung Ngân, thầy Phạm Hoàng Hộ, thầy Chu Phạm Ngọc Sơn ...). Sách thì chỉ có vài cuốn mà chuyện chuyển ngữ sang Vnese đối với các đại lão tiền bối này là cả 1 vấn đề không phải dễ dàng. Các thầy tôi kể, SV thời đó chỉ có lên giảng đường, nghe và ghi thật lẹ những gì các đại lão tiền bối giảng (mà vui lắm, hôm thì giảng bằng Vnese, bữa sau bằng English, vài bữa lại French, thế mới đã). Vậy lúc này chắc có lý do chính đáng để không đọc sách, đúng không.
    Đến thời các bậc đại sư huynh của tôi thì tình hình đã khá hơn 1 chút, sách ngoài Hà nội chuyển vào khá nhiều, tuy rằng không phải dễ dàng gì sở hữu được 1 bộ sách vừa ý. Nhưng lúc đó, ăn còn phải ăn độn, thì làm gì có tiền mà sắm sửa sách vở cho bằng chị bằng em. Lại có lý do hợp lý để ... quên sách đi.
    Đến thời bọn tôi thì không còn phải ăn bobo, khoai lang, khoai mỳ nữa, tài liệu giáo trình cũng khá khá hơn 1 chút; Phòng giáo trình ngày xưa đã chịu khó quay ronéo cho SV có cái mà đọc; nhưng càng đọc càng nhức mắt (chữ mờ, giấy xấu ...). Kiến thức thì không có gì hiện đại hơn năm một ngàn chín trăm hồi đó. Lại quá hợp lý để không phải rờ tới sách.
    Đến thế hệ @ thì tình hình đảo lộn 180 độ (hé hé, chổ này ngừng lại 1 chút, vì có lần tôi đọc báo thấy ghi là ... đảo lộn 360 độ, không biết thằng ông nội nhà báo này có học Toán không nữa hả trời...). Một loạt thầy cô đi học Tây, Nhật; Nga về vui như đi chợ, Internet đầy rẫy thế là đừng có đổ thừa là thiếu kiến thức nhé. In ấn thì hiện đại, in offser off xiếc tá lả, cầm cuốn sách mát rượi như cầm tay em ... sư tử. Thầy cô còn khuyến khích (thiếu điều năn nỉ) SV thế hệ @ tìm sách để đọc, còn giới thiệu tận tình. Ấy vậy mà hình như thế hệ @ vẫn y chang thế hệ của thầy tôi. Hỏi ra mới biết: tại em hổng biết chổ nào kiếm sách. Nghe cũng chua xót thật; đúng chứ không sai.
    Hứng chí, một mớ anh chị em đang học oversea mà do cái thằng cha Concay xách động mới đi gom góp sách vở của thiên hạ về cho bọn nhỏ @. Cũng vui lắm, hồi mới đi xách động, nhiều ông nhiều bà overseas Bùi Lan (đọc lái sẽ biết) thấy phát sợ, còn bày đặt ỏng eo "Em chả chơi với Concay". Mà cũng khổ, sách đã có (đọc lại mấy topics cũ mà concay ta kêu gọi đến rụng cả lông ... đuôi về việc lập thư viện CNSH), người ủng hộ (xin sách) thì nhiều chứ người bỏ tiền thì chẳng thấy tăm hơi. Mà bạn bè concay nghe lời tru thảm thiết của concay cứ gửi sách về tới tập, cái ổ cứng 30 GB phút chốc còn 10 GB (khổ thân thằng bé kô tiền mua ổ cứng mới). Một lần về thăm trường xưa, concay ta cũng đề nghị mấy thầy giúp 1 tay lập Thư viện, một vị TS nghe xong rồi bảo "Ừ, em cứ chép ra đĩa, để 1 bộ cho bọn nhỏ chuyền tay xài, còn 1 bộ thầy đem ... cất". Bó tay. Concay ta chạy cong đuôi không dám qua đầu lại.
    Tưởng chừng concay ta chết dần chết mòn vì cái mớ sách khổng lồ đang đè bẹp ta từng ngày thì bất ngờ Con sử tử dịu dàng của ta đồng ý bỏ tiền túi ra làm dịch vụ. Đương nhiên rồi, suy đi tính lại, chỉ có làm dịch vụ mới có thể phát huy các sức mạnh của tài liệu. Có như vậy Concay ta mới có sức mà gào mà tru đi xin sách chứ. Thêm mấy tay giang hồ phụ giúp, Phòng tài liệu ra đời, mà trước mắt sẽ thấy lỗ chuyện tiền điện nước, internet; nhưng ráng chứ sao.
    Càng làm, ý nói là phục vụ cho khách hàng @ mới giựt mình. Hình như thế hệ SV @ đã mất dần kỹ năng tìm thông tin trong sách; cái gì cũng không biết; họ chỉ nghĩ những gì thầy cô dạy là đủ rồi, mà không biết là sách mới cho họ nhiều hơn. Nhưng không sao, kô biết thì học, từ từ sẽ quen. Nhưng cái bi kịch nhất mà concay ta nhận thấy, gần 90% khách hàng của HN đều không hiểu rằng Vật chất phải được đánh đổi bằng vật chất. Nói một cách hình tượng là ta muốn, ta phải đi MUA, dù là giá rẻ nhất. Họ quen "tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm". câu cửa miệng mà concay ta thường xuyên nghe là "Bọn em làm gì có tiền; mấy anh chị giảm giá đi". Dạ, tụi tui giảm giá đến mức không thể giảm giá hơn được rồi. Bi kịch nhất là có 1 vài vị khách hàng "đe dọa" là với giá dịch vụ 5 ngàn đồng cho 1 bài fulltext (tiền in tính riêng) là quá mắc, họ sẽ không thèm đến nữa. Bó tay. Ở đây có anh chị nào biết giá gốc 1 bài báo nước ngoài bán bao nhiêu kô? Nói 1 tiếng cho Concay ta ... mát ruột 1 chút.
    Concay ta không đổ lỗi cho ai hết; nhưng chắc có lẽ 1 thời gian quá dài (30 năm chứ không ít) hết thế hệ SV này nối tiếp thế hệ SV kia không thực sự hiểu cái GIÁ thực sự (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) của SÁCH, nên đến giờ thế hệ @ được "kế thừa" cái truyền thống ấy. Tin là 1 tương lai gần, SV sẽ hiểu được câu cửa miệng của mấy ông phù thủy tri thức khi muốn tìm chân lý khoa học sẽ hô to "Sách ơi, mở trang ra" (như câu Vừng ơi mở cửa ra trong chuyện Alibaba và 40 tên cướp ấy mà)
    Nói gì thì nói, ta vẫn phải đi xin sách. Đời @ không cần chứ đời con đời cháu chắc sẽ khác đi.
    Hehe, thằng bạn ta vừa thông báo, bộ Methods in Molecular Medicine đã xong rồi, trọn bọ 98 cuốn, chờ ta rinh về.
  7. Tem

    Tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bác Concay nói chuyện thống thiết quá, em cảm động quá. Xin thay mặt thế hệ @, em xin hứa từ nay trở đi sẽ phấn đấu, tu dưỡng để trở thành con ngoan trò giỏi, thành công dân có ích cho xã hội.
    Trước mắt xin đặt mua ủng hộ vài ngàn trang sách để đọc dần từ nay đến lúc về hưu ạ.
  8. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    ông bạn tem có đủ tư cách đứng trong hàng ngũ thế hệ @ hay không mà đòi đại diện cho họ đi xin lỗi lung tung vậy. Chuyện xin lỗi không đơn giản như chuyện tôi đi xin sách đâu mà hở tí là xin, mở miệng là ... xỏ.
    nếu ông bạn đủ sức đọc sách của HuyNguyễn thì cứ đến đặt hàng; lấy thử vài trang về đọc; được hãy làm tới; chứ ôm cả ngàn trang về, đợi con ông bạn nó lớn lên, vô đại học, lên học tiếp Thạc sỹ rồi qua trở lại đọc cho ông bạn hiểu, e rằng hơi lâu đó.
  9. nicevirus

    nicevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhở thủa xưa Lưu Bị dựng nghiệp đi cầu hiền tài khắp nơi về phò tá. Cầu Khổng Minh ba lần mới được. Nhưng từ đó Gia Cát Lượng hết lòng phò tá từ đới Lưu Bị đến tận đời con Lưu Bị, tới chết mới thôi.
    Nhắc lại tích xưa để thấy rằng kiến thức đời nào cũng cần, nhưng khi Khổng Minh về phò tá Lưu Bị thì hết lòng chứ không hề hiến cho Lưu Hoàng Thúc một kế lại đạp ông ta một cái hay chửi ông ta mấy câu. Riêng phần tui nếu để được giải đáp vấn đề gì mà phải chịu để người khác xách mé hay nói này nói nọ thì never. Chắc vì thế nên đành không dám hỏi han gì trên này vậy. Mà tôi thiết nghĩ nếu ai đó hỏi một vấn đề gì, người nào biết, muốn trả lời thì hãy trả lời và làm ơn chỉ trả lời hoặc gợi mở khoa học thôi chứ đừng móc xỉa gì cả thì diễn đàn này mới phát triển tốt được. Còn nếu không thì thôi, xin vui lòng đừng trả lời.
    Còn về việc xin tài liệu thì là đương nhiên rồi. Chính bác concay cũng nói là nhiều sách của bác là xin các anh chi oversea mà. Chứ thử hỏi bác concay xem trong số tài liệu bác có thì bao nhiều phần trăm là bác mua. Mà cũng lạ, phải công nhận là bác concay nhà ta đoán mò giỏi, ai bảo bác là SV thề hệ @ không chịu đọc sách, không chịu đọc tài liệu??? Xin hỏi bác rằng bác biết được bao nhiêu sinh viên thế hệ @?
    Mà thật ra tôi cũng phải nói rằng, trong thời đại này không cứ phải đọc sách thì mới khá được. Thật ra sách chỉ là tài liệu tổng hợp mà thôi. Tôi tin chắc nếu các bạn muốn tìm một vấn đề gì, chả cần tới đống sách của ai cả, cứ lên google mà tìm chắc chắn có, chỉ tội tuỳ vào kỹ năng từng người mà thời gian tìm kiếm lâu hay chậm mà thôi.
    Còn về tài liệu, thì tôi biết hiện tại trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã có một bộ Nature review và Annual Review khá đầy đủ đến hết năm 2003, anh chị em nào ngoài đấy muốn muợn thì vui lòng lên khoa liên hệ, hoàn toàn free.
  10. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    chuyện xưa kể rằng, một lần Diêm Vương phải "đón tiếp" 3 hồn ma, một thằng ăn cắp, một mụ già nhiều chuyện lắm lời và một ông thầy đồ kiêm thầy lang.
    DV hỏi tên ăn cắp: tên kia, trên trần gian nhà ngươi làm nghề gì.
    Tên trộm lễ phép ngoan ngoãn thưa:
    - Dạ con ở trần gian không làm gì hết ạ, con chỉ chịu khó đêm đêm đi vòng quanh, thấy đồ nhà ai để quên thì con đem cất dùm (cất nhà nó hay cất nhà người ta thì truyện không viết).
    DV nghe vậy phán:
    - Thằng này khá, biết thương người. Cho đầu thai lên làm ...xẹt xẹt xẹt (chỗ xẹt xẹt xẹt là do đĩa DVD bị hư, không nghe rõ)
    Quay sang hỏi mụ già, DV quát
    - Thế còn mụ kia, làm nghề gì trên trần gian
    - Dạ thưa con cũng không làm gì cả, con chỉ đi loay quanh đâu đó, thấy ai làm gì có sẵn thì con nhào vô ăn giùm cho họ, kẻo họ buồn. Lâu lâu xóm làng thanh bình, con sợ mọi người buồn quá hóa điên, con kiếm chuyện này chuyện nọ để "nói" từ đầu trên xóm dưới cho vui làng vui xóm ạ.
    DV ra chiều cảm động
    - Được lắm, được lắm, biết sống vì cộng đồng. Cho người lên trần làm xẹt xẹt xẹt. (chỗ xẹt xẹt xẹt cũng là do đĩa DVD bị hư, không nghe rõ)
    Cuối cùng quay sang hỏi tên thầy thuốc đang đứng,
    -Thế còn ngươi, nghề nghiệp gì
    Ông cụ hãnh diện, đáp:
    - Dạ con là thầy đồ, dạy chữ cho bọn trẻ, giúp chúng biết ckút chữ thánh hiền không bị ngu dốt; con còn làm thầy lang cứu giúp kẻ bệnh tật ốm đau.
    Nghe đến đây DV đập bàn cái rầm
    - A, thằng này láo, tại sao lại dám đi dạy chữ cho bọn trẻ; ta muốn chúng dốt để ta dễ bề say khiến mà ngươi dám trái lệnh ta. Còn nữa, những tên bệnh tật ốm đau là những kẻ theo sổ phải về gặp ta, thế mà nhà người dám giúp cho chúng sống thêm à. Tội người đáng ném vạt dầu nghìn lần. Nhưng trước hết ta cho ngươi đầu thay làm CONCẦY 1 kiếp cho biết thân.
    Nghe vậy ông thầy đồ kiêm thầy lang lạy như tế sau,
    - Ngàn lạy DV tội con chịu, chỉ xin ngày cho con quay về trần gian 5 phút để con dặn vợ con của con. Con trai thì đi ăn trộm ăn cắp, còn mụ vợ thì lắm lời nhiều chuyện để được phúc cho đời sau. Chứ tuyệt đối bỏ nghề thầy đồ, thầy lang ạ.
    Lời bàn: Có ai nghe chuyện này và biết cái chỗ xẹt xẹt xẹt là gì không, xin điền vô để câu chuyện hoàn chỉnh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này