1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Penalty Strike - Hồi ký của 1 đại đội trưởng trừng giới Hồng quân 1943 - 1945

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi maseo, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Đơn vị trừng giới (strafnik) Nga là đơn vị gồm những người phạm tội bị toà án binh hoặc cấp chỉ huy có thẩm quyền tuyên phạt strafnik, trong WW2 1 số tù hình sự cũng bị đưa vào các đơn vị này. Strafnik là 1 hình thức phạt khác với vào trại, người bị tuyên phạt strafnik ko có quyền lựa chọn vào đơn vị trừng giới hay vào trại. Trong thực tế thời chiến ít có chuyện quân đội lập trại cho mấy ông phạm tội vào, chỉ có bắn luôn hoặc strafnik. Các đơn vị strafnik luôn được đưa vào những vị trí nguy hiểm nhất trên tuyến đầu, nơi vị trí quân địch mạnh nhất, phải thực hiện những nhiệm vụ dễ chết nhất như đột nhập trinh sát, đánh "thí điểm", dẫn đầu các cuộc xung phong.
    Các đơn vị trừng giới Nga bắt đầu được thành lập trong giai đoạn đen tối trước trận Stalingrad 1942, theo số liệu Nga đã có 422.700 lính trừng giới chết trong WW2 và do đó họ được xóa tội, tức được coi là hi sinh vì nước như mọi liệt sĩ khác. Trong lịch sử quân sự thế giới thường xuyên có các đơn vị dạng này, các đơn vị trừng giới Đức thậm chí còn xuất hiện trước Nga 1 năm. Quân đội ta tàu cổ cũng có những đơn vị này dưới tên gọi "tiền quân hiệu lực".
    Chào thân ái và quyết thắng!
  2. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    "Trừng giới" là lính vi phạm kỷ luật bị cho vào các đơn vị làm các công việc nguy hiểm, khó khăn, thậm chí bẩn thỉu, sỉ nhục như thu dọn xác chết, dọn dẹp vệ sinh chiến trường. Trong QĐ VNCH ngày trước có từ "lao công đào binh" chính là chỉ lính loại này.
    Ngày trước tớ đọc truyện của 1 ông Nga nào đó mô tả việc sử dụng lính trừng giới rất dã man. Họ bị lùa lên trước làm bia thịt cho súng máy Đức. Nếu ai lùi lại hay bỏ chạy thì bị bắn vào lưng ngay. Khi quân Đức bắn đỏ nòng hết đạn thì lính Nga (thường) mới xông lên. Thế nên tỷ lệ chết của lính trừng giới cao khủng khiếp.
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Chuyện bắn vào lưng binh sĩ bỏ chạy hay thậm chí chỉ là ngại xông lên là 1 phần tạo nên kỷ luật quân đội được áp dụng ở mọi nơi. Sau Mệnh lệnh 227 "Ko lùi 1 bước" nổi tiếng của Stalin năm 1942 có hẳn những đơn vị chặn hậu chuyên lãnh nhiệm vụ này và do đó nó trở nên nổi tiếng theo. Thực tế ngay từ WW1 quân đội tất cả các nước tham chiến đều có các đơn vị chặn hậu, vũ khí cơ bản là súng máy vì rất tiện để bắn sau lưng chiến sĩ mặc dù thời đó súng máy còn ít. Trong WW2 người Đức cũng có các đơn vị chặn hậu từ 1941, trước người Nga 1 năm giống như đơn vị trừng giới vậy. Còn đoạn xua quân liều mạng lao ra trước họng súng máy thì ko chỉ với lính trừng giới mà cả lính thường Nga cũng đã nổi tiếng từ lâu, ngay từ hồi chiến tranh Xô - Phần kia, tài liệu Nga cũng đều nhắc đến chuyện này.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  4. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ngoài rau thì má-sẹo nên ăn thêm nhiều nhiều khoai lang nữa đi! Chúc vui!
  5. SSX

    SSX Guest

    Hề hề. Gì chứ Trừng giới thì lão má sẹo rất khoái.
    Các prô cứ kiếm vài quyển dạng này để lão mải mê dịch quên chuyện đi tuần tha hồ mà tung hoành.
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Khà khà, tks các bác, nhà em sẽ hết sức cố gắng :D Ơn giời là cuốn này chỉ hơn 200 trang, văn phong rõ ràng mạch lạc chứ ko lủng văn củng lằng văn nhằng như 2 ông nhà văn Bee Gross vừa xong. Giờ nhà em đã tự cáo lão hồi hưu thôi làm mõ, ko mất thì giờ với bại não gông xiềng đầu to óc quả nho tập đoàn chống sự thật ngu đần dở hơi ăn cám lợn trâu bò gà vịt, vì vậy các bác cứ yên trí :D
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Đầu năm sì pam vào topix của Mod nào
    Chúc Mõ Maseo năm mới mạnh khoẻ, tiểu Maseo hay ăn chóng nhớn, kinh tế hộ gia đình Khoẻ mạnh, Sung mãn như Sửu
    Riêng về những cái mặt góc cạnh của chiến tranh - như cái vụ trừng giới này - thì đúng là gout của Mõ Maseo roài, nhớ cách đây chừng hai năm, Mõ cũng đã khởi xướng tạo điều kiện cho anh em Vệ phủ thảo luận rôm rả về sản xuất diêm trong chiến tranh ( công đoạn đặc biệt - hấp diêm )
    Rất tiếc là anh em mải vật nhau, không hưởng ứng đuợc lâu
    Năm mới, Mod xem hộ, bên cạnh trừng giới, lại cho anh em một topic về nội dung kia tí đi, cho Lưỡng box bớt căng thẳng tí nhá
  8. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Đúng là maseo có nhiều bí kiếp thật nhưng có lẽ nội công chưa đạt mức thượng thừa nên lâu lâu mới xì ra đc một tí làm tăng chiều cao của mọi người thông qua cái... cổ.
  9. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    trò này giống như binh pháp Tôn-Ngô ngày xưa
    cứ bắt dc hàng binh là cho làm tiền quân, còn quân tinh nhuệ thì cho làm trung quân, quân thiện chiến thì cho làm hậu quân
  10. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    bác maseo quan tâm đến cuốn này ko, nội dung tương tự đòng rồng
    [Dragon''s Fury - World War against America]
    ebook :http://www.jeffhead.com/ebookdownload/

Chia sẻ trang này