1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

People = Shi*t (nơi "xả xú páp" của thành viên)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 08/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thôi- các bác có bàn bạc gì, thì vào topic Thông báo nhé, nó lặn xuống trang mấy rồi thì phải, đừng để cun giận, không tốt, cho một phụ nữ.
    Với lại, phải tôn trọng topic của Irish chứ.
    ah, nhân thể, cảm ơn người tặng quà, & hy vọng, sẽ luôn luôn như thế, thế nhé!!!
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cun giận làm gì mất công, bọn này toàn bọn dở hơi biết bơi đú đởn vớ vẩn.
    À, mà cái câu của Days nên đổi lại là "Nhìn chị em không dám hôn nữa chứ đừng nói là nói chuyện".
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vầng, nhà cháu cảm ơn các bác cô-dét, râu-bây-by, tè-quỉ-lá... và một số bác khác quan tâm đến nhà cháu!
    Thưa cá bác! Nhà cháu không có ý phỉ báng chữ nghĩa của các bác. Nhưng nhà cháu là cứ thiết tha muốn các bác khoá cái topic này lại cho rồi. Chả thấy một tí tính chất xây dựng nào cho box ta.
    Mà trí khôn của nhà cháu nó cũng có một mẩu tin hin, đâm ra nhà cháu cũng không hiểu các bác đùa nhau cái kiểu gì. Nhà cháu thì vốn tâm huyết với chuyện hôn hít lắm. Giờ này thấy các bác lôi chuyện hônhít nhồi vào cái topic shi-t này, đâm nhà cháu hãi, nhà cháu tức, nhà cháu nộ, nhà cháu ố.... Túm lại là nhà cháu không sao không nổi gai ốc được.
    Chưa bao giờ thèm làm Mod như bây giờ. Thèm được khóa một cái topic shi-t như thế này!
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tôi cạn nghĩ nên ko hiểu được bản chất của sự việc, nhưng mà tôi cảm thấy topic này ko có gì nhằm xúc phạm đến ai cả ( mà nếu mọi người cảm thấy như thế bởi cái title của nó là people = ****!) quả thật mới đầu tôi đọc cũng tưởng đây là lời dịch bài hát, nhưng mà ko fải, đây là những cảm nghĩ của người viết , có lẽ là nhất thời - chẳng nhẽ lại là thể khẳng định và đá ngay cả chính mình?
    tôi mơ hồ cảm thấy đó chỉ là cảm xúc bất chợt, có một điều gì đó nhưng ko thể gọi tên. có thể thái độ của người viết ko được nghiêm túc, nhưng tôi ko nghĩ rằng bài viết này có ý đồ xem box văn học là một cái sọt rác, thích viết gì thì viết như mọi người nghĩ.
    nói chung là tuỳ cách hiểu của mỗi người. tôi chỉ nói ra ý kiến chủ quan của mình thôi.
    tôi ko bênh vực người viết bài này, vì quả thực tôi cũng chả hiểu được đang viết cái gì đó, một mớ cảm xúc rất lộn xộn.
    có lẽ tôi ko nên nói những điều này, vì ai cũng cho rằng nên lock cái topic này lại. cũng fải. nên lock lại thì hơn. cái chính là người viết cần suy nghĩ cẩn thận khi định đặt tên hay viết ra điều gì đó.
    bạn ko fải là thiếu tôn trọng đối với mọi người đấy chứ?
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    ... Bác ơi, quá đà rồi!
    Ăn vào rồi lại phải ị ra ! Cái gì cũng thế cả . Chúng mày không thể cứ ngồi đấy mà nhai thơ văn suốt ngày được ! Chúng mày cũng đeck thể cơm no bò cởi để suốt ngày yêu đương đẹp để được . Và rồi chúng mày phải cảm nhận được sự sạch sẽ là cái gì khi mà chúng mày nói ra toàn từ ngọt ngào mà chúng mày có được từ những lần "thủ dâm tinh thần" chúng mày ! Không đơn thuần mà lão Iri**** bảo người = phân ( về khoản này tao không muốn nói tiếp ) Đến khi nào chúng mày nhìn một cục phân cũng giống như một cô nàng ***y chạy chiếc Spacy alo điện thoại MP3 giống nhau thì lúc đấy chúng mày sẽ không còn cãm thấy bức xúc cái quái gì trước những kiểu
    topic như thế này . cũng như tao , càng ngày tao thấy nhạc của thằng Ứng Hoàng Phúc hay rock riết , Jazz giết , đều na ná như nhau . Và đến hôm nay tao đã hoà mình vào đàn người hâm mộ Ứng Hoàng Phúc chen chân lên sân khấu tặng hoa và om hôn thần tượng . Tao không còn bị bức xúc bởi những từ ngữ " trong sạch từ những cuộc thủ dâm tinh thần " nữa . Tao cảm thấy nhẹ nhàng , tao chỉ còn việc yên tâm mà lo kiếm tiền để chiều chiều về ngồi ở cái quán bé dâm có hai chị em mông to mắt mơ màng mà " tám " với hai chị em những thứ nhãm nhí nhất mà trí tưởng tượng nghèo nàn của tao có được . Cứ thanh than sống nhé!
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 16/07/2004

    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 17/07/2004
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 17/07/2004
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Em nhận được một số than phiền về topic này, yêu cầu khoá topic lại. Nhưng xét thấy topic không nhằm đả kích một ai, và nhu cầu để được thể hiện hết những suy nghĩ của mình một cách chân phương và thẳng thắn nhất của thành viên là hợp lý, em xin chỉ thay đổi tên topic một chút, thay đổi một chút trong một vài mẩu trao đổi ý kiến qua lại giữa các thành viên. Hy vọng lần sau bác days có chuyện gì ấm ức, các bác giận dỗi gì nhau cũng post hết vào đây hộ em, để đỡ làm loãng các chủ đề khác. Em xin cảm ơn các bác.
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bài của Daysleeper
    Nói nốt cho chúng mày treo nốt !
    Con người đang mơ hồ nghĩ mình là người !!?? không phải , không hẳn ai sinh ra cũng có thể làm người . Ví dụ như tao .
    Thật ra để viết một truyện ngắn cho chúng mày đọc và khen hay là một điều rất dể với tao . Làm thơ cũng thế ! Nhưng càng lúc tao càng thấy tất cả các ngôn từ được phun thành thơ , thằnh văn nó trở nên kệt cỡm , phù phiếm bởi sự lạm dụng một cách thái quá những cảm xúc bất chợt nhỏ bé và vô hại . Chúng mày gào thét lên để làm cái quái gì ! Nào những cuộc tình đẹp đẽ , những câu chuyện lãng mạn , những mãnh đời éo le , những số phận nghiệt ngả , những cảm nhận sâu sắc . Tất cả điều có xu hướng tiến đến sự lố bịch và nhãm nhí khi chúng mày khoát lên nó lớp vỏ từ ngữ được lạm dụng và tỉa gọt .
    Chúng mày đang chiến đấu hay xây dựng cái quái gì ở đây nhỉ ?!!
    Thật ra đối với tao thì ở đây tao tự biến mình thành thằng ngu nhiều hơn là một thằng tham gia viết lách nghiêm túc . Vì sao ??? Vì tao thích thế ! vì đấy là trò chơi của tao trong cái xã hôi đầy ung nhọt mà thay vì phaỉ chữa trị thì chúng mày lại đắp những miếng băng dán nhằm bưng bít những chổ sắp lòi ra . Trò chơi của tao nó có phần nhàm chán khi cứ đi lại những Level thấp . Đến lúc tao phải thử sức mình ở những game cao hơn . Đừng ai nghỉ rằng đã uống với nhau một bữa rượu thì đã gọi là bạn bè , đừng nghỉ rằng cười với nhau đã là mến nhau , thậm chí ngủ với nhau tối nay thì ngày mai cũng chả là gì của nhau . Nói tóm lại ở đây chỉ là một phần rất bé trong cái game của cả cuộc đời . Đến khi nào chúng mày mắc phải một thất bại lớn lao và cứ nghĩ đấy là một thất bại trong trò chơi thôi , cuộc đời chúng mày đang sống đơn thuần cũng chỉ là một trò chơi thôi . Cho đến hôm nay tao thử sờ soạn trong bóng tối mớ ngôn từ mà tất cả những người tao gặp nói về tao . Tao gần như thấy hài lòng vì tao đã nếm gần hết các loại mỹ từ đến thô bỉ từ . Họ mắng tao điên , tao dở hơi , tao ba hoa , tao huyênh hoan , tao bốc phét , tao điếm đàng , tao giỏi giang , tao tình cảm , tao sến rện , tao hèn hạ , tao thông minh , tao toan tính , tao lọc lừa , tao phi thực tế , tao lãng mạn đến mức lãng nhách , tao cải lương ... Đủ cả . ! Từ thằng có học đến thằng vô học , từ thằng tiến sĩ đến thằng nông dân , từ con điếm đến con đàn bà . Từ một ả pede đến thằng bất lực . Tuyệt nhiên chưa có ai cho rằng tao không tồn tại . Trước mắt họ vẫn nghỉ là tao đang đứng đấy và đái bậy hay chưỉ đổng vào cái gốc cây . Nhưng tao buồn cười với cái thân thể gầy gòm kia . Nó chỉ là một thằng người , một loại người , một hình mẩu mà tao đã chọn lúc Star Game . Tao cam đoan với tất cả là chưa ai nhìn thấy cái mặt thật của tao nó thế nào .
    Vì thế , chúng mày cứ thả mặc cho mọi thứ nó trôi đến đâu thì trôi . Trên con sông đầy rác này và cái bè ốm yếu kia chúng mày chả lều lái được gì đâu. Đi cùng chúng mày trên bè đấy không chỉ là người mà còn có cả lợn , cả chó và bò . Chúng chỉ tao ra sức nặng làm nhấn chìm chúng mày chứ không mang lại hy vọng để chung mày đi hết dòng sông đâu .
    Dù sao thì cứ yêu cái trò chơi mà chúng mày đã chọn đi để rồi đến lúc thấy nó là Shi.t ! .
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    To Caunem: tớ chuyển bài này của bạn sang topic này vì xét thấy chỗ người ta đang bàn chuyện chỉnh sửa không phù hợp cho những vấn đề "cảm nghĩ riêng tư" như thế này. Sau này phẫn uất cái gì, làm ơn trút vào đây nhé! Thanx.
    Bài của caunem
    hè hè ... không nói chuyện cũ mới ...
    Nhưng thằng này thấy rõ một điều là toàn những thằng ,những nàng gọi là có đủ cái điên điên , cái Tôi to tổ bố ... đứa nào cũng muốn tốt đẹp mà đíu tốt đẹp được thì chỉ quy tội nặng nhất là Mod : lười và không thuyết phục được (?)
    Tỉ như cái thằng Days nó nói xàm ,nhăng cuội nhưng vẫn vểnh tai mà nghe nó nói . thế thì sao đây hở ?
    Lại còn cho nó các quy chế đặc cách riêng thì nó chẳng càng điên hơn ...
    Riêng cái box văn học thì khoản chửi nhau ở mức độ có thể là được . Nên có vài thằng loạn loạn tốt nhất các bác về ôn lại học cách điều trị tâm lí cho các thằng này . Nhưng khoá nick cái thằng Days vài ngày sau lại đâu vào đấy thì khoá làm chó gì . mà có nó cũng vui ấy chứ . Riêng tính về lượng thì con giời này viết bài thô bỉ một cách nghiêm túc và có chiều sâu . Khi mà chữ nghiêm túc và có chiều sâu còn thiếu trầm trọng thì thà nghe thô bỉ còn khoái hơn ... hehe . Mà ngay cả VH có sạch và đẹp thì thi thoảng nghe thô bỉ để còn biết thế nào là " đẹp và sạch " chứ các bác . Tớ là tớ đánh giá cao sự " hi sinh " làm hàng của thằng days
    Tớ thì chân ướt chân ráo thi thoảng đá qua thôi nhưng nghe các bác bàn ... mà bàn mãi có thấy được con khỉ gì đâu . Chỉ thấy ngồi than thở ngày xưa và ... khoá nick thằng Days
    thế là hết vẹo !
    để xem lèo lái kiểu nào em ngồi chiêm ngưỡng ... hehe
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ờ, có thế chứ! Cô pittypat check lại cái topic từ sớm thì đâu ra nông nỗi. Bây giờ thì nhà cháu hài lòng lắm rồi cô ạ! Nơi xả xú páp! Nghe dễ chấp nhận hơn rồi đấy.
    Nếu là nơi xả, thì cứ để cho bác đây-sờ-líp-pờ bác ý xả. Nghe "mày mày, tao tao" cứ như tiếng dân tộc ý. Hay đấy. "Dân tộc" mà lộn lại thì là "tông giật".
    Giá trị đảo lộn hết cả. Chả biết đường nào mà lần!
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    to daysleeper_
    tớ vừa ngồi khá lâu để viết thư cho bạn, thế nhưng cái máy chết tiệt này lại báo lại rằng ko có ai có nick là daysleeper_, đùa, bực muốn fát khóc lên được.
    giờ nói lại những gì tớ đã viết thật khó quá, ko đủ kiên nhẫn.
    tớ chỉ muốn nói là tớ rất hiểu những gì bạn viết.
    dù nó được viết theo cách nào thì nó cũng là thực tế cả.
    tuy nhiên, bạn cũng thi vị hoá cuộc sống một tẹo nhá, những cái xấu ở đời, tuy chưa ai trải qua hết được, nhưng tất cả đều ko còn bé bỏng để tin rằng cuộc sống này là màu hồng.
    vậy ha!
    híc, đọc những cái bạn viết, tớ sợ wá ^.^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này