1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

People = Shi*t (nơi "xả xú páp" của thành viên)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 08/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Game hôm nay vui phết nhĩ ! xin lỗi đã làm phiền Cháu Pyttipat và Bạn hiền Teq . Nhưng tớ sẽ tiếp tục làm phiền đến khi bọn ttvn này nó firewall cụm " daysleeper " .!
    To các mày còn lại : Chúng mày nói lăng nhăng cái deck gì tao cóc hiểu ! Thằng caumen gì đây bảo tao hy sinh làm hàng là hàng gì thế ? haha tao là hàng cơ đấy ! cũng hay . Tí nữa tao sẽ vừa đi vừa lẩm bẩm " tao là hàng , tao là hàng " Câu của mày hay đấy !
    Con hay thằng nào đấy PM cho tao àh ( xin lổi vì bây giờ giá trị đảo lộn đến nổi tao phải nhức đầu mới phân biệt nổi con hay thằng , tao không muốn nhức đầu nữa nên phán đại ) haha ! Đừng PM cho tao vì bây giờ tao có thói quen xói mấy cái mail hàng loạt mà không nhìn qua cái nào cả . Đừng Pm mất công . Cái nick của tao là "__" chứ không phải "_" . Nó diễn tả sự dài dòng của giấc ngủ . Sau này khi chúng mày treo cái "__" thì tao sẽ cho ra cái "____" hay là "__________" hay là " N__" thế đấy !!! Tao thích nhất là được vạch một đoạn thẳng trên giấy . Từ bé , hể tao cầm được mẩu phấn hay cây bút chì là tao gạch , tao gạch lên bất cứ cái gì tao vớ được , tao gạch những đường thẳng đến khi nào không còn chổ để gạch nữa . Nhà tao lúc trước ở sau cái trường học đầy tiếng oi oi'' khó chịu của một đám trẻ con ngu xuẩn ( âm thanh làm tao khó chịu nhất ) . Một hôm bức tường trước ngăn cách dãy nhà chổ tao với ngôi trường được sơn mới . Bọn chúng sơn màu vàng . Tao thức dậy vào một buổi chiều mùa đông , tao nhớ là tháng 11 , một ngày u ám mà những căn nhà hàng xóm đóng kín cửa . Không ai thấy tao đang đi ra sân và nhìn thèm thuồng lên cái bức tường vàng mới sơn ấy . Cơn sung sướng của tao lên đến đỉnh điểm khi tao nhìn thấy cái cái thùng sơn trắng mà bọn thợ dùng để sơn để lại sau khi sơn lót . Thế là chúng mày biết kết cục của bước tường rồi đấy . Tao nhúng sơn và vạch một đường trắng dài lên bức tường dài 50m ấy . Với cánh tay yếu đuối và chiều cao lè tè của tao lúc đấy , cái đường thẳng nó không được như ý , nó giống con rắn bò chứ không ra đường thẳng . Tao buồn , buồn lắm ! Vì nó thẳng thì bức tường sẽ đẹp biết bao ! Rồi nổi buồn ấy cứ đeo bám tao mổi khi tao muốn vẽ một đường thẳng nào khác . Cho đến bây giờ , công việc của tao cũng buộc tao hay vẽ những đường thẳng lên giấy và cứ thế hầu như ngày nào nổi buồn về bức tường ấy cũng xuất hiện với tao .
    Tao kể câu chuyện có thật đấy chắc chúng mày cũng không hiểu tao muốn nói gì đâu nhỉ ? !! Thôi kệ chúng mày vậy . Bây giờ tao vù đi đến cái quán mà biết chính xác ở đấy mình được làm lợn một cách thoải mái . Thèm cafe quá ! thôi chào chúng mày
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em Mèo có bảo tôi , cho ý kiến tử tế đi ......... bằng những cụm từ rất khẩn thiết ....Bác phải thế này ... thế kia .
    Em Mèo xê sang một bên để anh chửi .
    Tiên sư cha cái loại văn vẻ gì viết ra chẳng dám nhận của mình , đấy là những ngày xưa ...
    ***** mẹ cái loại khoác lên người cái mác yêu thi ca , văn chương mà đeck dám nghe những lời bình thẳng thắn . Toàn ve vãn , nịnh nọt , tâng bốc nhau một cách rất khắm thì muôn thủa văn chương thế chẳng bao giờ khá khẩm lên được .
    Mama đứa nào viết tử tế trong chỗ này .Tử tế làm *** gì khi viết xong mình chẳng có quyền hạn gì cho đứa con tinh thần của mình . Mẹ cha đứa nào ăn cắp chức năng xoá bài của thành viên .
    Đặt ra những topic tuyển chọn làm đeck gì , hay thì được cái mama gì vào mồm , học được cái chó gì sự hay ho từ người khác . Thằng te cu la rất đúng khi nói : Phải biết lợi dụng nó -thế thì việc chó gì phải tử tế ?????
    Mỗi đứa có một trò chơi riêng cho mình , Lock mạnh đi , dập vùi mạnh đi ,,tiếc mẹ gì cái danh hờ vớ vẩn .. làm một nick khác .... chửi tiếp .
    Làm *** gì được nhau nào ?( tư tưởng thế rồi thay đổi thế *** nào được mà cố ?)
    Thành ra tử tế trên chỗ này là vô cùng ảo tưởng , hỏi mình đi , tự tôn trọng mình chưa ? tự tôn trọng cái tôi của người khác chưa ? tôn trọng những gì mình viết chưa ..... Gì chứ cũng toàn cái loại 7x rồi mà văn chương chó gì như bọn trẻ ranh mới lớn , yêu đương nhăng nhít , tình cảm sướt mướt, uỷ mị , đọc thấy tởm đeck thể chịu được . Được như Days còn đỡ , thà làm bạn với phò , chó lợn , ...... còn hơn .
    Biết trong nhân gian chẳng làm mẹ gì cho đời , nhưng lên chỗ này mấy đứa có tý chữ nghĩa cứ thích simsom với mukick với người khác thì hỏi tử tế với nhau thế quái nào được ? Chửi tất , ngứa là gãi , nhức mắt là chửi , văn nó thế đấy .Box Văn TTVN từ trong chợ mà ra hỏi thử chúng nó ( các thành viên khác )xem có đúng thế hay không ?
    Trình độ + văn hoá thì làm đeck gì trên chỗ này ? Vất mẹ nó đi cho online thoải mái .
    ke....ke...... Em mèo yêu quý , anh rất nể cái bộ mặt bắt chuột của em , nhưng thực tình anh không thể khác được vì mỗi khi qua chỗ này thấy nó lợm giọng quá lại phải phun , mà tuỳ em nghĩ , fun từ đâu ra cũng được .
    Anh viết lại mấy câu hôm qua :
    CS nói rồi : Dân Biết , Dân làm , Dân bàn , dân kiểm tra ..... nhưng đeck có Dân hưởng thì vẫn thế chẳng có cái chó gì ra hồn được .
  3. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới mò mặt vào cái web này. nghiá qua một tý mới thấy đúng là giá trị đảo lộn hết cả. đek biết còn cái giá trị quái gì nữa.
  4. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    mới đọc mấy bài của lão ngủ ngày, thấy bái phục, nghĩ rằng lão này hiền lành chân chất, sắp vào chùa Thiên Mụ tu được rồi. Ai ngờ trở ra đàng trước thấy lão nói lão nghe nhạc Kenny G..... vừa nhão nhoét vừa giả dối, sến gấp 500 lần cái bọn sến mà lão ấy chửi.
    Tiêu ma. Từ giờ xin nhớ: Đừng thấy đứa nào chửi hay mà tưởng nó giỏi.
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hehe ! Kenny G làm gì , tớ còn nghe cải Ứng Hoàng Phúc , Anh em nhà Lam Trường , và anh Đờm nữa đấy ! Nói về mức độ sến thì đố đứa nào bằng tao , Vì không bằng tao mà cứ sổ sến trước mặt tao nên tao mới chữi ! Khi nào viết sến mà làm tao nôn vào mặt thì tao hết chữi ! Mà chưa thấy đứa nào sến được như thế !
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chửi bới lằng nhằng nhiều quá, mệt. Xin phép Pitty tớ khoá béng nó lại, 24h sau xoá luôn.
    Từ giờ không chửi bới gì ở đây nữa hết cả. Mấy thằng ôn này, tớ mệt với các chú quá rồi đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này