1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Perhaps Love - Phim ca nhạc (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ecran, 01/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Perhaps Love - Phim ca nhạc (*)

    [​IMG]

    "Perhaps love" - "Nếu như yêu"
    (Tôi thì muốn dịch tên phim là "Có lẽ đó là tình yêu")

    Đây là một bộ phim âm nhạc, nội dung kiểu phim trong phim. Tuy nhiên, phần nhạc trong phim hơi ít, nó tách riêng ra, hoàn toàn chỉ có trong một bộ phim khác được nói đến trong "Perhaps Love". Hay nói cách khác thì "Perhaps Love" bản thân nó không phải là một bộ phim âm nhạc mà trong đó có nhắc đến một bộ phim âm nhạc. Tất cả những cảnh trong cốt truyện chính của phim đều không được thể hiện bằng thể loại âm nhạc. Những cảnh hát múa hoàn toàn là cảnh của một bộ phim trong phim "Perhaps Love".

    Tôn Na (Châu Tấn) và Lâm Kiến Đông (Kim Thành Vũ) cùng diễn trong một bộ phim âm nhạc. Tôn Na đang yêu chính đạo diễn của phim - Nhiếp Văn (Trương Ngọc Hữu) nhưng trước đó 10 năm, cô đã từng sống với Kiến Đông. Lúc đó, cả hai người đều chẳng có gì trong tay ngoài tình yêu. Tôn Na đã bỏ Kiến Đông để đi theo một đạo diễn, mong tìm kiếm danh vọng. Giờ họ gặp lại nhau, cùng đóng trong một bộ phim mà nội dung cũng tương tự như chính câu chuyện của cuộc đời họ: Một cô ca sĩ bị mất trí nhớ, cô đã từng yêu một người nhưng không còn nhớ anh ta và hiện tại cô đang yêu người chủ gánh hát, người đã giúp cô gây dựng sự nghiệp.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Những hạt tuyết bay bay trong không trung, có thể chưa bao giờ được thấy tuyết rơi nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được từng bông tuyết đang khẽ chạm vào má mình, nhẹ như một bông hoa baby, lạnh như một giọt nước. Có bông tuyết lại ấm nóng bởi vì nó hoà lẫn với nước mắt.


    Phim có một người dẫn chuyện. Như một thiên thần, anh ta có mặt ở mọi nơi, tiếp xúc với tất cả các nhân vật chính của phim. Anh ta đi khắp nơi, nhặt nhạnh những câu chuyện trong cuộc sống, và dẫn chuyện bằng những câu triết lý.
    [​IMG]

    Tôn Na không mất trí nhớ như nhân vật chính trong bộ phim âm nhạc mà cô đang đóng. Cô chỉ không muốn nhớ lại quá khứ đầy vất vả và đau khổ mà cô đã trải qua. Trong quá khứ đó, cô đã từng yêu Kiến Đông. Từ quê lên thành phố, Tôn Na gặp một chàng sinh viên học Mỹ thuật điện ảnh trong một quán mì đêm và ngủ nhờ anh một đêm. Sáng hôm sau, cô bỏ đi sớm, mang theo một gói mì. Đây là lần đầu tiên Tôn Na bỏ Kiến Đông ra đi. Rồi họ gặp lại nhau, Kiến Đông gặp khó khăn, định bỏ học thì Tôn Na đề nghị giúp đỡ anh, họ bắt đầu sống cùng nhau. Họ đã có những tháng ngày hạnh phúc, cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng thanh bình và ngọt ngào, cuộc sống của những người mới yêu.

    Tôn Na bỏ đi lần thứ hai, sau đêm đầu tiên cô trao cho anh thứ quý nhất của cuộc đời người con gái, trước khi cô đi theo một nhà sản xuất người nước ngoài với hi vọng được đến nước Mỹ đóng phim. Nhưng cô đã bị lừa, Kiến Đông tìm thấy cô đang lạnh cóng để mặc cho những bông tuyết rơi đầy người. Kiến Đông đã cầu hôn cô và họ tiếp tục sống cùng nhau.
    [​IMG]

    Lần thứ ba Tôn Na ra đi khi cô gặp một đạo diễn có triển vọng, chính là một người bạn của Kiến Đông. Nỗi khát khao được thành danh đã thôi thúc cô. Cô ra đi, để lại cho Kiến Đông tất cả số tiền mình dành dụm và một chiếc băng cát xét. Câu cuối cùng mà cô nói với anh là "Anh hãy nhớ rằng không ai yêu anh bằng chính bản thân anh đâu"

    Trong suốt 10 năm trời, Kiến Đông vẫn không quên cô, anh cũng trở thành một diễn viên nổi tiếng. Anh giữ lại tất cả những kỷ niệm của hai người. Năm nào anh cũng trở lại căn nhà họ đã sống cùng nhau, chờ đợi cô quay trở lại.

    Và một ngày, anh đã thuyết phục được cô cùng anh trở lại Bắc Kinh, chỉ một lần thôi, để anh cho cô thấy lại chính cô ngày xưa, "Lão Tôn" của anh chứ không phải là Tôn Na bây giờ. Sáng sớm hôm sau, anh bỏ đi, muốn để cho Tôn Na biết cái cảm giác bị bỏ rơi mà anh đã phải ba lần trải qua. Anh cũng để lại một cuộn băng cát xét. "Điều mà anh hối hận nhất trong đời là anh đã yêu một người mà anh khinh thường nhất, và chính vì yêu người đó mà cả đời anh khinh thường chính bản thân mình". Nhưng rồi nghe thấy tiếng cô khóc, biết rằng cô chẳng xứng đáng với tình yêu của mình nhưng anh vẫn quay lại bởi vì tình yêu mà anh dành cho cô đã quá lớn hay là nó đã tồn tại quá lâu trong tâm trí anh?
    [​IMG]
    [​IMG]

    Một khi còn yêu thì người ta không thể nào quên, khó có thể làm được những gì mà lí trý đã dự tính, người ta vẫn nói là đi theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng khó không có nghĩa là không thể. Cuối cùng Kiến Đông vẫn ra đi. Anh ra đi một phần vì phần kết của bộ phim âm nhạc mà đạo diễn Nhiếp Văn đã sửa lại. Trong đó, người chủ gánh hát đã quyết định ra đi mãi mãi, anh ta chết đi để cuộc tình tay ba chỉ còn lại hai người. Quay xong bộ phim âm nhạc đó, Nhiếp Văn cũng ra đi, với anh, Tôn Na là một nửa cuộc đời anh. Nhưng hai người ở lại liệu có thể sống hạnh phúc bên nhau được không?
    [​IMG]

    Còn Tôn Na, cô đã từng quên đi được quá khứ nhưng bộ phim mà cô đóng cùng với Kiến Đông đã khiến cô không thể nào vứt bỏ quá khứ ấy được. Kiến Đông cứ đeo đuổi cô, bởi vì anh yêu cô. Nhưng cô đã chọn cho mình một con đường khác, không có anh. Giờ đây, bao kỷ niệm cũ lại tràn về, mối tình đầu khó quên. Trái tim cô có lẽ dành cho Kiến Đông nhưng còn bao nhiêu tình nghĩa với Nhiếp Văn thì sao? Đứng giữa hai dòng nước, cô phải làm sao đây? Nếu không thể nào quên đi được quá khứ thì có lẽ cách tốt nhất là từ bỏ cả hai người. Kiến Đông ra đi, Nhiếp Văn cũng đi, Tôn Na chỉ còn lại một mình. Như thế có lẽ cô sẽ thấy thanh thản hơn. Còn hơn là ở bên người này lại nhớ đến người kia, ở bên người kia lại thấy day dứt, có lỗi với người này ...

    Cuốn hồi ký mà người dẫn chuyện đưa cho cô ở đoạn cuối phim là hình ảnh tượng trưng cho quá khứ với Kiến Đông mà cô không bao giờ quên được. Nhưng cô cũng nhớ mãi câu chuyện tình yêu mà Nhiếp Văn luôn ấp ủ trong lòng.

    Nhiếp Văn luôn muốn quay một bộ phim về một câu chuyện tình yêu ở Thanh Đảo hay Thanh Hải gì đó. Bộ phim sẽ mở đầu bằng một cảnh quay mà máy quay đi từ trên cao xuống, hạ thấp dần xuống một đôi tình nhân đang ngồi trên một thảm cỏ xanh mướt, phía sau họ là bầu trời mây trắng ... Câu chuyện này được nhắc đến sau cùng, có thể hiểu là cuối cùng thì Tôn Na cũng sẽ về với Nhiếp Văn. Cũng có thể hiểu rằng đó chẳng qua chỉ là thứ tự ngẫu nhiên, cuốn hồi ký xuất hiện trước, câu chuyện của Nhiếp Văn xuất hiện sau nghĩa là Tôn Na chẳng thể quên được ai trong hai người, và cô chọn sống cô đơn một mình với những quá khứ và kỷ niệm đã xa.
    [​IMG]

    http://www.perhapslovemovie.com/en/main.html










    Được ecran sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 01/02/2006
  2. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Vừa đi xem phim này lúc tối. Còn nhiều điều muốn nói, đơn giản chỉ vì có nhiều cảm xúc.
    Nhưng mà thức đến giờ này là sẽ bị nhiều người mắng rồi. (em xin lỗi anh ạ )
    Mai lại còn phải về quê nữa. Để lúc khác vậy.
  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Giờ này còn lang thang trên mạng hả (Mắng hộ )
  4. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mình vốn ghét phim Trung Quốc, chẳng hiểu sao lại dị ứng với cái Quốc tịch này. Nhưng mình thích phim này có lẽ vì nó "Tây" . Lúc đầu có đoạn hát múa với ô, liên tưởng đến "Singin'' in the rain". Xem một lúc lại nghĩ đến "Moulin Rouge". Trang phục cũng Tây, bối cảnh cũng Tây .
    Xem "PerhapsLove" thấy rất thích nhưng vẫn nghĩ "Nếu như những bài hát tiếng Trung này được dịch sang tiếng Anh thì sao nhỉ? . Lúc đó, "mấy yẩu" (thông cảm nha, không biết tí gì tiếng Trung cả ) có thể sẽ thành "no way" chẳng hạn, he he.
    Hôm đó xem phim cũng có vài người bỏ về. Có thể vì không thích cũng có thể không phải vì phim không hay mà vì họ bỏ về để làm việc khác .
    Mở đầu phim, khi chưa rõ nội dung cốt truyện đã có màn ca hát nhảy múa nên cũng có người than vãn : "hát hò vớ vẩn", "lung tung" ... (Chả đâu xa lạ, thằng em mình, mỗi lần thấy chị nó xem phim ca nhạc là bảo: "Lại xem cái thể loại vớ vẩn đấy"
    "Có lẽ đó là tình yêu" - Tình yêu - Nhưng là tình yêu đối với cái gì? với ai?
    Với Tôn Na, tình yêu lớn nhất của cô có lẽ là đối với bản thân mình. Mình rất thích hình ảnh khi cô ra đi lần đầu tiên, biết Kiến Đông đang đứng dưới ô cửa sổ nhìn theo mình, cô vung chân đá tung một nắm tuyết vào mặt anh qua khung cửa. Để làm được như vậy cô phải quyết tâm lắm. Quay lưng lại với người mình yêu đâu phải là chuyện dễ dàng. Nhất là lại hành động tàn nhẫn đến thế!
    Còn Kiến Đông, sau nhiều lần bị bỏ rơi, sau một quãng thời gian dài, liệu anh có còn yêu Tôn Na nữa hay không? Hay tình yêu đó giờ chỉ còn là một thói quen trong cuộc sống của anh? Và cả sự hận thù? Anh cứ bắt mình phải nhớ, ngày ngày gặm nhấm, khắc sâu những kỷ niệm để không bao giờ được quên?
    Có lẽ là họ vẫn còn yêu nhau. Có thể trong trái tim mỗi người vẫn có một phần dành cho nhau...
    Âm nhạc hay, nhưng tiếc là vì thuyết minh nên không nghe rõ giai điệu mấy. Nhưng nếu không thuyết minh thì không hiểu được lời, cũng phí, vì lời cũng hay. Nếu để phụ đề tiếng Việt trong những đoạn lời hát thì tốt . Những cảnh hát múa hơi ít so với một phim ca nhạc. Nhưng có lẽ như thế sẽ dễ xem hơn, thu hút được nhiều khán giả hơn.
    Hình ảnh đẹp, nhiều màu sắc. Có tông màu lạnh của tuyết, của mùa đông. Có tông màu sáng chói, rực rỡ của sân khấu. Như tình yêu, khi cuồng nhiệt, khi âm thầm, lặng lẽ, âm ỉ mà mạnh mẽ.
    Quá khứ, hiện tại, phim, đời thực ... tất cả đan xen vào nhau trong làn nước hồi ức của hai nhân vật chính. Những giọt nước mắt trong veo, rơi vào bể nước, rơi xuống không trung ...
    Có một điều đáng tiếc là mình phải ngồi sau một chú cao ngất ngưởng, đã thế bị cận lại phải ngồi xa, thật là bất tiện đủ đường.
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Phim bị cắt mất 10 phút ca múa đó bạn xem phim ở rạp xong tức quá chời tức
    Phần đầu tiên múa ô của Ji Jin Hee đầu tiên ấy, bị cắt cái cụp (không hiểu vì sao á ) .... cắt đoạn hát múa tưng bừng trong rạp hát .... bạn có để ý lúc Nhiếp Văn hô cắt 1 cái ..... hình ảnh trên máy quay là 1 đám xanh đỏ tím vàng tụ lại không .....
    Đoạn cắt thứ 2: Đoạn nhân vật chủ rạp xiếc do Nhiếp Văn - Trương Học hữu thủ vai - tát nhân vật Tiểu vũ (Tôn Na - Chu Tấn) một cái trời giáng ... tiếp sau đó lý ra là bài hát "Đàn ông cũng biết ghen tuông" của Nhiếp Văn (Trương Học Hữu) ... hay lắm nhất là đoạn cuối khi hô cắt cảnh quay, nhân vật Nhiếp Văn còn tát thật Tôn Na 1 cái ..... cái này cực kỳ có ý nghĩa ..... Nhưng bị cắt sạch sẽ .... <== quá sức tàn bạo
    Đoạn thứ 3: bài Ngã Tư Đường - trong màn ca kịch là Trương Dương dẫn Tiểu Vũ đi trốn nhưng cuối cùng Tiểu Vũ bị danh lợi cám dỗ ... ***g ghép trong đó là cảnh Tôn Na lừa dối và xa rời Kiến Đông .... Phim cắt nguyên phần hát cao trào của bài hát .... đoạn Tiểu Vũ lả lơi giữa 1 đám đàn ông ... kiến cho Trương Dương cực kỳ đau đớn, thể hiện Tôn Na đã bất chấp tất cả, kể cả thân xác để đạt được danh vọng .... đây là 1 đoạn thể hiện tâm trạng đau khổ rất đắt .... không hiểu tại sao lại cắt bỏ .....
    ..... đấy là 3 đoạn cắt chính, lẻ tẻ không xièm tính
    .....................
    Sound track and MV
    Bạn vào đây down clips và các trailer của phim sẽ thấy .......
    http://zhouxun.chungta.com/2005/11/perhaps-love-s-trailer-clips-new.html
    Đây là Soundtrack của phim
    http://zhouxun.chungta.com/2006/01/perhaps-love-ost.html
    -----------------------------
    Hôm đi xem về ... cáu sườn kinh khủng ....
    1. Phim cắt từa lưa ...... 10 phút ca nhạc .... mà không hỉu sao lại cắt ...
    2. Chất lượng thuyết minh kém, bài hát lúc Kiến Đông quay lại tìm Tôn Na ... lời hát rất hay .... yêu em không phải sai lầm ... hận em không phải là giác ngộ ..... có lẽ yêu ...... vậy mà dịch có dăm ba câu ... còn hát vẫn cứ hát ....
    3. Chất lượng phim không đẹp .....
    vẫn ức ..... hẹn hôm nào tâm trạng tốt hơn, lên buôn chuyện với bạn
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 02/02/2006
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Quên mất là, chú thích, bản phim Perhaps love ở HN mới bị cắt từa lưa vậy, còn ... ở nơi khác thì chắc là không
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Một là film ca nhạc ***g trong film nên rất khó nhận ra đâu là thật đâu là giả ! Chưa kể kịch bản của cái film trong film lại y hệt với film. Hai là film lại bị cắt hai đoạn nữa nên chả khác gì đánh đố khán giả o_O
    Về đoạn kết thì theo em, bộ film muốn truyền tải thông điệp hãy quên đi quá khứ nếu có thể. Câu chuyện mà ba nhân vật film trải qua dù sao cũng chỉ là một chặng đường trong cuộc đời của mỗi người mà thôi và họ phải biết vượt qua nó để mà sống thật với chính mình.
    Nhiều người cho rằng đúng ra nên để Tôn Na về với Kiến Đông. Không phải thế. Nếu Tôn Na thực sự muốn quay lại với Kiến Đông thì cô sẽ không quay lại để quay cảnh cuối với Nhiếp Văn. Cô quay lại có nghĩa một ngày nào đó cô sẽ lại quay đi với Kiến Đông để đến với danh vọng. Chỉ có điều khi cô quay lại thì cô lại bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của Nhiếp Văn và cô nhận ra cô vẫn yêu cả Nhiếp Văn. Thật khó để lựa chọn 1 trong 2 và vì thế ... không ai đến bên nhau cả là hợp lí nhất
    Very great movie ! 8,5/10
  8. jenpark

    jenpark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    một ngày đầu năm, đi xem một bộ phim hay, thật là hạnh phúc. Đã lâu không đến rạp QG, ơ nhưng mà hôm nay mình xui, gặp phải một lũ học sinh vào rạp k phải để xem phim mà là giết thời gian, nói chuyện, làm ồn và thỉnh thoảng bình luận một vài câu rất vô duyên.
    cái chán thứ hai, chả hiểu cái chị thuyết minh phim đã học thuyết minh chưa mà toàn đọc trước lời nhân vật nói, chả phân biệt câu nào là của người nào, cứ đọc tùm lum một lèo, người nọ lẫn vào người kia.
    May mà có bộ phim hay kéo lại, lấp luôn mấy cái bực mình. Ta gặp lại nhiều bộ phim trong perhaps love, như bạn ecran nói, vừa giống singing in the rain, moulin rouge mà tôi còn thấy giống cả Eternal sunshine of the spotless mind nữa, cái đoạn nằm ở giữa đường ý, mà không rõ là giữa đường hay là giữa băng nữa
    Mình đã mê Châu Tấn, xem phim này lại càng mê hơn, đóng quá hay, Tôn Na của hiện tại khác hẳn Tôn Na của mười năm trước, cách ăn nói, cả cái thần thái cũng khác. Hì, bao nhiêu cái hay các bạn đã nói cả hết rồi, nói chung là mình rất thích, bù lại mấy ngày đầu năm xui xẻo k để đâu cho hết,
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Phim này cinematography rất đẹp, vì có hai chú khủng long của điện ảnh Hong Kong đứng sau ống kính. Thứ nhất là Christopher Doyle, quay phim chính trong hầu hết các phim của Vương Gia Vệ, ngoài ra là Anh hùng, Phong nguyệt etc... Thứ hai là Bào Đức Hy, kém hơn tí đỉnh nhưng cũng khá nổi danh với Bạch phát ma nữ truyện và Ngọa hổ tàng long.
  10. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Lạ nhỉ, hôm mình đi xem có đoạn Tiểu Vũ sa ngã mà? Không lẽ lúc đầu không cắt lúc sau lại có? Mình đang định đi xem lại mà bị cắt thì chắc là phải mua DVD thôi.
    Mình vốn ghét phần lớn phim ca nhạc phương Tây, kiểu như Moulin Rouge, nhưng không hiểu sao xem phim này lại thích, mặc dù nó mang phong cách phương Tây, chắc tại Kim Thành Vũ đẹp trai quá ^_^
    Xem xong không hiểu gì cả, mà có lẽ không cần hiểu, chỉ cảm thấy một cảm xúc rất khó tả và chỉ muốn xem lại để có cảm xúc đó thêm một lần nữa, và muốn nghe lại các bài hát đó.
    Mình thì không nghĩ nhân vật nào sẽ chọn nhân vật nào cả, mà cho rằng họ sẽ đi tiếp theo đúng khát vọng của họ, và có thể số phận lại đưa họ gặp nhau một ngày nào đó. Nói đến Bắc Kinh, Tôn Na không bao giờ quên, nhưng khi nói đến Thanh Hải, mắt Tôn Na ngời sáng, tham vọng nổi danh của cô rốt cuộc vẫn là lớn nhất.
    Nói về tên phim, không biết tên tiếng Tàu thế nào, "có lẽ là tình yêu" thì sát nghĩa tiếng Anh mà có ý nghĩa hơn. Nhưng mình vẫn thích 3 từ "Nếu như yêu" hơn, nó cũng có 3 âm tiết, và có cái gì đó man mác, cũng giống như nội dung bộ phim, có lẽ chẳng cần phải hiểu sát nghĩa từng chi tiết, mà cứ để âm nhạc cuốn đi.

Chia sẻ trang này