1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Perhaps Love - Phim ca nhạc (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ecran, 01/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    hôm trc ra rạp coi phim này thì đi muộn 30 phút vì mải nghe nhạc, đến lúc vào rạp thì như chợ vỡ, tiếng trẻ con khóc rồi tiếng cười đùa, mặc dù đã đọc tóm tắt nội dung mà ngồi xem vẫn thấy không sao cảm nổi, đành chờ lúc nào có DVD thì mua vậy, phim có nhạc hay như vậy ngồi nhà coi khoái hơn
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ lên Fansland, thứ 7 tuần tới bắt đầu chiếu Perhaps Love ở đó,. bản phim ở Fansland là 103 phút, thay vì 96 phút như ở rạp Quốc Gia Đi xem ở Fansland đi pà kon
  3. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Hôm mình đi xem cũng vậy, phản ứng đầu tiên là nửa rạp chán nản khi cảnh hát xuất hiện. Sau đó lác đác người bỏ về. Cười đùa theo tình tiết phim, chuông điện thoại.
    Có một điều đặc biệt là khi hai nhân vật ôm nhau ở bờ sông đóng băng (cảnh trong áp phích ấy), không nhạc, không lời thoại, gần như k tiếng động. Nhưng cả rạp đột nhiên im phăng phắc và xem hết sức chăm chú từ đó trở đi. Dường như sự im lặng do đạo diễn tạo ra đã phát huy hiệu quả.
  4. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ không cảm tình anh zai Kim Thành Vũ mấy, đóng yêu đương rất là nhạt :D.
    Chỉ yêu em Châu Tấn mắt to thô lố, mong manh như sương khói mà khát khao đến cùng cực.
    Bác nào có bài em ấy hát trong " Mùa quýt chín" không, cho tớ xin với.
    Mà bọn Trung Quốc chúng nó làm phim này hơi bị được, các màn múa hát hơi bị hoành tráng, mấy cảnh đu dây các thứ cũng khá thú vị. Màu sắc của phim, cảnh phim đẹp( hơi lợi dụng khung cảnh mùa đông tuyết trắng, cái này tớ dị ứng do mấy em zai em gái phim dài tập Hàn Xẻng ), rõ nét, chứ còn mấy cái thứ tình yêu tình đuơng chả có gì mới mẻ cả
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Em Zombie chắc chưa xem những phim đáng xem của Kim Thành Vũ nhỉ? Chungking Express, Fallen Angel, Sleepless town...
  6. redz

    redz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nửa năm mới mò đi xem rạp
    -.- lần đầu được ngồi hàng ghế A - lại ngay giữa màn hình lớn
    sao mà diễn viên to thế

    chóng hết cả mặt
    thui đợi có dvd lấy về xem lại
    ^_^
  7. redz

    redz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    à quên
    đang tính mò vô đây hỏi sao down được OST của phim
    --
    thì thấy đã có link sẵn rồi
    --
    cảm ơn bạn speedkn ^_^
  8. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    ấy may mắn vì còn có cái giây phút yên tĩnh đấy, lúc tớ xem phim, đúng vào cái cảnh đầy xúc động này, cả rạp đang lặng như tờ, tự nhiên có 1 bố ngáp rõ to, cả rạp đang yên lặng tự nhiên bật cười như được mùa bắp cải, cụt hết cả hứng, đi coi phim romance mà cứ như phim hài, đành chờ dvd vậy
  9. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    HIc tớ ngủ gật mất 15 phút nhưng thấy kết thúc khoảng 20p cuối khá hay. Csach dẫn dắt phim có các cảnh xen kẽ khá độc đáo. Tuy nhiên tình tiết khá chậm ( theo tớ) !
  10. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Film này cũng hay lắm à ...
    Thành thật xin lỗi là mình ngủ suốt trong cả quá trình xem film à

Chia sẻ trang này