1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Permaculture là gì ? Có thể áp dụng tại VN được K0 ?

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi Hoailong, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.601
    Đã được thích:
    49
    Vào cuối năm 2002, đả có 1 số chương trình đào tạo & phổ biến áp dụng Permaculture tại VN do các chương trình của các Cơ quan của Úc & Nhật tài trợ .
    Sau đây là 1 số các nối kết trên mạng:
    http://www.kyoto-nicco.org/vietnam_e.htm (TP HCM) (Làng Đan Phượng Tỉnh Lâm Đồng)
    http://photos.permaculture.org.au/gallery/displayimage.php?album=lastup&cat=-7&pid=172&slideshow=5000
    http://photos.permaculture.org.au/gallery/thumbnails.php?album=7
    (Huyện Lâm Hạ vùng cao nguyên)
    Được HoaiLong sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 10/11/2004
  2. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay mình đang đọc về Permaculture qua những link mà bạn đã gửi từ lâu. Càng tìm hiểu mình càng thấy có nhiều điều thú vị và tâm đắc. Mình thấy nó rất thiết thực với điều kiện Việt Nam đó chứ.
    Cũng nhờ các bạn mà mình lại có ý tưởng về du lịch sinh thái và làng sinh thái cho bài luận của mình. Có lẽ mình sẽ tìm hiểu thêm.
  3. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay mình đang đọc về Permaculture qua những link mà bạn đã gửi từ lâu. Càng tìm hiểu mình càng thấy có nhiều điều thú vị và tâm đắc. Mình thấy nó rất thiết thực với điều kiện Việt Nam đó chứ.
    Cũng nhờ các bạn mà mình lại có ý tưởng về du lịch sinh thái và làng sinh thái cho bài luận của mình. Có lẽ mình sẽ tìm hiểu thêm.
  4. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.601
    Đã được thích:
    49
    Tiếp biến văn hóa hay Văn hoá Tiếp biến ?
    Chào Bạn Oshin & Các bạn.
    Người Sài Gòn - một góc nhìn khác
    Báo động rác dừa trên kênh, rạch!:
    [​IMG][​IMG]
    Vớt rác: Không xuể!
    Trích từ Báo Lao Động nhân dịp SEA-Games
    Thành phố... bẩn đón SEA Games!
    16:08'' 04/08/2003 (GMT+7)

    Ảnh trái: Đại tiện trên lề đường Nguyễn Tất Thành, quận 4;
    Với tư cách ''''chủ nhà'''', TP.HCM đang thực hiện hàng loạt công trình và chương trình để tạo nên một bộ mặt đô thị mới đón SEA Games. Còn đúng 123 ngày nữa là sự kiện thể thao trọng đại này sẽ diễn ra, tuy nhiên, người dân TP.HCM vẫn chưa thấy môt chuyển biến nào khả quan về vấn đề vệ sinh đô thị. Đường phố vẫn ngập trong rác, thậm chí còn là... nhà vệ sinh đối với một số người (!).
    Thật khó tin khi ngành vệ sinh cho biết, mỗi ngày người dân TP.HCM quăng ra đường phố 800 tấn rác! Nhưng với những gì tìm hiểu được, cũng thật khó tin khi con số nêu trên không dừng lại ở 800 tấn...
    Rác bao vây thành phố!
    18 ''''địa chỉ đen'''' gây ô nhiễm vệ sinh môi trường:
    Viện Dưỡng lão Thị Nghè; trạm xe buýt Lê Quang Định (Q. Bình Thạnh); số 2 Hồng Hà; ngã tư Út Tịch- Nguyễn Thái Bình; cầu Bưng- Lê Trọng Tấn; số 4 Trường Sơn; Số 102 Bạch Đằng (Q.Tân Bình); 248/9A Huỳnh Văn Bánh; vỉa hè Cô Giang (Q. Phú Nhuận); số 97 Quang Trung; góc 26 Tháng 3- Lê Đức Thọ (Q. Gò Vấp); đường Hàm Tử; đường Châu Văn Liêm- Lão Tử (Q.5); bến Trần Văn Kiểu; bên hông Công viên Phú Lâm (Q.6); đường Huỳnh Tấn Phát- đối diện Trung tâm TDTT; cạnh bến tàu đường Trần Xuân Soạn (Q.7); quốc lộ 13- đối diện Xưởng giày Gia Định (P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức).

    Thử dạo một vòng xung quanh các tuyến đường tập trung nhiều địa điểm thi đấu phục vụ SEA Games nhất của thành phố, bạn sẽ không thể tìm được con đường nào đạt chuẩn sạch sẽ. Mùi hôi thối từ rác và xú uế đã trở thành mùi ''''đặc trưng'''' của các đường Đào Duy Từ, Nguyễn Kim (quận 10) xung quanh sân vận động Thống Nhất.
    Tại đường Lý Thường Kiệt (quận 11), mỗi khi chiều về, không hẹn mà gặp, hai bên lề đường đều ngập rác ?ođiện tử?T gồm các thùng carton, miếng xốp và đồ điện tử phế phẩm do các cửa hàng tống ra. Đặc biệt, điểm hẹn rác gây ô nhiễm nặng trước sân vận động Quân khu 7 mà rất nhiều tờ báo đã phản ánh vẫn tiếp tục tồn tại.
    Theo thống kê chưa đầy đủ của Công ty Môi trường Đô thị thành phố, hiện có trên 18 điểm mất vệ sinh thuộc loại nặng nhất thành phố nằm rải rác trên địa bàn quận huyện, tăng 6 điểm so với năm 2002. Đặc biệt, thành phố đang đau đầu vì 3.000 thùng rác 240 lít tại nhiều tuyến đường trọng điểm trở thành các bãi rác mini. Nặng nề nhất là dọc đường 3 Tháng 2 vào buổi chiều, nhiều người đi đường không khỏi rùng mình khi nhìn cảnh thùng trống trơn mà rác lại nằm ngay bên cạnh hay rác ngập từ trên thùng xuống vỉa hè, rồi tràn xuống cả lòng đường.
    Đội nhặt rác: Càng nhặt càng xả!
    Tại 4 tuyến đường trọng điểm của khu vực trung tâm thành phố (Trần Hưng Đạo, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ), Công ty Môi trường Đô thị thành phố đã thành lập đội cơ động nhặt rác ban ngày để làm sạch bộ mặt của thành phố. Nhưng dường như có các đội này, người ta càng xả rác... nhiều hơn.
    Khu vực chung cư Eden đường Đồng Khởi đang trở thành một điểm ô nhiễm nặng nề nhất tại khu trung tâm thành phố vì lực lượng nhặt rác cơ động không thể theo kịp tốc độ xả rác của người dân nơi đây. Anh Nguyễn Văn Đạt, phụ trách nhặt rác tại đường Nguyễn Huệ, bức xúc: ''''Sau giờ trưa, con đường này trở nên trắng xóa vì các hộp cơm trưa, chai nước suối của những tài xế taxi quăng đầy đường''''. Trong khi đang trò chuyện, một cặp thanh niên trẻ cưỡi chiếc xe Honda @ bóng loáng lướt qua và quẳng trước mặt anh lon nước ngọt uống dở dang lăn lóc trên đường. Thế là anh Đạt lại tiếp tục ''''nhiệm vụ'''' của mình.
    Khi đường phố là nhà vệ sinh
    Sáng 15/7, nhiều người đi trên đường Nguyễn Tất Thành đã chứng kiến cảnh giữa ''''thanh thiên bạch nhật'''', một thanh niên đại tiện ngay trên lề đường dù nhà vệ sinh công cộng chỉ cách đó chừng 50m. Trong hai ngày 19 và 20/7, những người viết bài này đã được một phen xốn mắt vì chứng kiến 2 tài xế taxi biển số 52T-77..., 51S-62... tiểu tiện ngay trên đường Nguyễn Huệ.

    Ô nhiễm ngay trung tâm thành phố tệ hại nhất là khu vực xe dù trên đường Hàm Nghi, hay bãi xe buýt gần chợ Bến Thành. Mùi khai, mùi hôi thối tù đọng lâu ngày tại các dải phân cách chỉ đợi lúc nắng lên là bốc mùi tra tấn người đi đường. Có thể ''''điểm danh'''' thêm khu vực nặng mùi xú uế ở các đường phố trung tâm như nhà chờ xe buýt trên đường 3 Tháng 2 (phía sau Bệnh viện Nhi Đồng 1); trên đường Lê Quang Định (gần chợ Bà Chiểu và Hưng Gia Tự)...

    Mặc dù quyết định xử phạt hành chính các vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh và môi trường do UBND thành phố ban hành có hiệu lực từ trung tuần tháng 7, nhưng đến nay các địa phương vẫn chưa thực hiện một cách tích cực. Bộ mặt đô thị sạch sẽ, văn minh để đón chào SEA Games, vì thế, vẫn còn là một mơ ước xa vời...

    Ông Trần Đại Đồng, Phó Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị TP:
    Nên trích thưởng cho lực lượng xử phạt
    Sau khi UBND thành phố ban hành Quyết định 105/2003/QĐ-UB quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh môi trường đã tạo một bước ngoặt trong vấn đề nâng cấp vệ sinh đô thị của thành phố. Tuy nhiên, thành phố cần có những biện pháp mang tính hỗ trợ như ban hành một chế độ trích phần trăm tiền xử phạt các vi phạm cho các lực lượng tham gia xử phạt. Tại TP. Hà Nội, từ khi có cơ chế này thì các xử lý về vi phạm vệ sinh đô thị đã tăng lên và chiếm 70% quyết định xử phạt của lực lượng thanh tra GTCC xử lý.

    Ông Lê Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Thanh tra vệ sinh đô thị thuộc Ban Thanh tra GTCC TP:
    Việc xử phạt về hành vi xả rác đang gặp lúng túng
    Đa số những người xả rác bừa bãi là khách vãng lai và không có giấy tờ cũng như phương tiện để tạm giữ nên việc lập biên bản rất khó khăn và ít mang tính khả thi. Nếu như trước đây, hàng tháng chúng tôi xử phạt gần 100 vụ vi phạm xả rác bằng tem phạt thì hiện nay, chúng tôi xử lý chủ yếu các phương tiện vận chuyển rác.

    (Theo NLĐ)

    Hơi khó phải k0 các bạn?
    Được HoaiLong sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 22/11/2004
  5. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.601
    Đã được thích:
    49

    Các lá cãi vụn này cho heo, gà, dê ăn thì có lý quá nhĩ ?
  6. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.601
    Đã được thích:
    49

    Các lá cãi vụn này cho heo, gà, dê ăn thì có lý quá nhĩ ?
  7. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.601
    Đã được thích:
    49
    Pemacultủe vá VAC quảng bá thông qua cơ quan
    FAO ( tổ chức lương nông quốc tế)
  8. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.601
    Đã được thích:
    49
    Pemacultủe vá VAC quảng bá thông qua cơ quan
    FAO ( tổ chức lương nông quốc tế)
  9. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.601
    Đã được thích:
    49
    Chuyện vui Văn hoá Tiếp biến (Permaculture) & V-A-C.
    Một anh chàng chủ trang trại, giỏi áp dụng mô hình V.A.C (Vườn,Ao ,Chuồng) viết thư cho người yêu có đoạn:"mấy ngày không gặp được em, lòng anh cứ sống động như cá quẫy dưới Ao, anh chẳng muốn ăn, muốn ngủ gì cả, buồn như heo chê cám trong Chuồng, được gần em, anh luôn ngửi thấy mùi hoa bưởi ,hoa cam ngoài Vườn anh cứ tưởng như mùi thơm của tóc em vậy..."
    (Còn tiếp)
  10. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.601
    Đã được thích:
    49
    Chuyện vui Văn hoá Tiếp biến (Permaculture) & V-A-C.
    Một anh chàng chủ trang trại, giỏi áp dụng mô hình V.A.C (Vườn,Ao ,Chuồng) viết thư cho người yêu có đoạn:"mấy ngày không gặp được em, lòng anh cứ sống động như cá quẫy dưới Ao, anh chẳng muốn ăn, muốn ngủ gì cả, buồn như heo chê cám trong Chuồng, được gần em, anh luôn ngửi thấy mùi hoa bưởi ,hoa cam ngoài Vườn anh cứ tưởng như mùi thơm của tóc em vậy..."
    (Còn tiếp)

Chia sẻ trang này