1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phá bỏ tất cả để làm lại từ đầu???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nguyenthaivinh, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthaivinh

    nguyenthaivinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Phá bỏ tất cả để làm lại từ đầu???

    Hi All,

    Đây là lần đầu tiên tôi đưa tâm sự của tôi nên diện đàn thế này, kể cũng kì bạn bè thân thì chẳng tâm sự lại đi mong chờ advice của một nguời xa lạ. Nhưng dù sao ở đây tôi cũng chẳng có ai thân để tâm sự.
    Tôi lấy vợ đã được 7 năm, kết quả của 1 mối tình bị phản đối dữ dội do những khoảng cách về học vấn, tuổi tác. Vợ tôi hơn tôi 6 tuổi và chỉ làm những việc buôn bán lặt vặt. Ngày đó thật sự tôi chỉ biết yêu và yêu, không nghĩ gì khác, không nghĩ đến ngày mai. Mọi chuyện đều suôn sẻ khi tôi chấp nhận rời bỏ gia đình để theo tiếng gọi của TY. Chẳng có chuyện gì xảy ra trước khi vợ tôi sinh cháu gái thứ 2. Tôi đã yêu 1 người con gái khác, cũng chẳng hay ho khi 1 người đàn ông đã có vợ dính vào chuyện ngoại tình như vậy, tôi cũng đã hối hận vì chỉ trong mộy giây phút mà đã đánh mất mình. Tôi cứ lần nữa, lần nữa không chấm dứt để cho mọi chuyện đi quá xa đến khi vợ tôi biết. Vợ tôi đi đánh ghen và mọi chuyện ầm ỹ khiến tôi mệt mỏi, muốn ly dị. Nhưng cuối cùng nước mắt của vợ cùng với 2 đứa nhỏ khiến tôi không cầm lòng được. Tôi trở về gia đình, nhưng thấy rằng mọt cái gì đó đang mất đi, TY của tôi, hạnh phúc gia đình. Tất nhiên trong mọi chuyện thì tôi là người có lỗi, nhưng giá như vợ tôi đừng làm ầm ỹ như vậy, giá như tôi biết dừng đúng lúc!!!!
    Sau 1 tg đó tôi quyết định đi xa, mong tìm được chính mình trong công việc, trong môi trường sống mới. Nhưng có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất của tôi, xa nhà, 1 tháng về nhà một lần khiến cho tình cảm vợ chồng phai nhạt dần. Thêm vào đó những mối quan hệ với những người đàn bà khác càng đẩy tôi xa vòng tay của gia đình. Tôi muốn trở về hoặc đưa gia đình cùng vào với tôi, nhưng bây giờ thì không dễ như lúc tôi đi (gia đình tôi bị phụ thuộc kinh tế vào công việc của tôi ở đây và vợ tôi và 2 con thì không thể đi do công việc, học hành ...).
    Mọi chuyện càng tồi tệ khi vợ tôi đọc được 1 tin nhắn của 1 cô gái tôi quen. Vợ tôi đã rất giận dữ, không bình tĩnh được và chúng tôi đã xô xát. Có giải thích cũng bằng thừa (và cũng không giải thích được), lần này thì vợ tôi đề nghị chúng tôi chia tay và ngược lại tôi làm lành với lý do là con cái. Nhưng cả hai vợ chồng đều thống nhất 1 trong những nguyên nhân khiến tôi và gia đình chúng tôi như vậy chính là do những khác biệt mà tôi vừa kể ở trên. Cả hai chúng tôi đều mệt mỏi, nhưng mỗi khi nghĩ về con cái thì lại khác. Tôi muốn hy sinh cuộc đời mình cho con, giữ lại gia đình cho con. Nhưng quả thật chẳng thể nào giả tạo mãi được khi TY đã mất đi.
    Tôi còn trẻ (30t), quả thực tôi vẫn khát khao hạnh phúc, tôi có nên bỏ lại tất cả, đi tìm hạnh phúc mới (có thể tốt hơn cho vợ tôi khi cô ấy cũng sẽ tìm được 1 người đàn ông khác phù hợp hơn, tốt hơn cho các con tôi khi chúng không còn phải chứng kiến cha mẹ như vậy nữa). Nhưng như vậy có đúng không khi mọi chuyện là do tôi gây nên, tôi là thằng đàn ông khốn nạn lại càng khốn nạn hơn khi bỏ cả vợ, rồi bỏ cả con (ích kỷ quá)
    Giờ đây tôi bối rối và muốn có 1 lời tâm sự quá.

    Thank you all.
  2. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    75
    Là?m gì? thì? là?m, nhưng cẮ mà? giưf lẮy con cài. Cò con khĂng cĂ?n cò vợ cùfng 'ược, lẮy vợ nưfa con Ăng cà?ng khĂ?.
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khốn nạn thật
  4. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Biết khốn nạn là tốt rồi, tôi chỉ sợ trường hợp ông cứ nhơn nhơn thách thức mà thôi.
    Ông đã không vượt qua được bản thân mình và càng lún sâu vào sai lầm, sai lầm nối tiếp sai lầm.
    Theo tôi thì để không còn phải tiếp tục dằn vặt mình nữa thì ông nên dứt khoát đi, có thể con cái bạn sẽ cảm thấy khổ nhưng đừng kéo dài như thế này, cũng chẳng tốt cho trẻ em tí nào.
  5. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời với bác trai:
    Bác chưa thực sự yêu vợ, yêu con của mình đâu !! Bác vẫn còn ích kỷ và trẻ con lắm !! Sorry bác vì em còn nhỏ tuổi hơn bác nhưng em mạn phép hàm hồ !!
    Bác có thể xây dựng 1 gia đình mới. Nhưng nhớ là đừng có hối tiếc nhé ??!! BTW, chúc bác hạnh phúc với sự lựa chọn của mình !! Em cũng là thân phận phụ nữ nên em sợ những mẫu đàn ông như bác lắm, ko trân trọng những gì mình có !! Hii, phải tránh xa !!
  6. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
  7. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời với bác trai:
    Bác chưa thực sự yêu vợ, yêu con của mình đâu !! Bác vẫn còn ích kỷ và trẻ con lắm !! Sorry bác vì em còn nhỏ tuổi hơn bác nhưng em mạn phép hàm hồ !!
    Bác có thể xây dựng 1 gia đình mới. Nhưng nhớ là đừng có hối tiếc nhé ??!! BTW, chúc bác hạnh phúc với sự lựa chọn của mình !!
    Em cũng là thân phận phụ nữ nên em sợ những mẫu đàn ông như bác lắm, ko trân trọng những gì mình có !! Hii, phải tránh xa !! Mà đúng ra topic này phải do vợ bác tạo ra mới đúng !!
  8. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hix, em xin lỗi mọi người. Định e*** bài viết thế nào mà ra tới ba bài lận !!
  9. starworld84

    starworld84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc thấy thương cho thân phận phụ nữ quá.Loại đàn ông thế này phải tránh xa.
  10. Pieces

    Pieces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh nhé, nhưng anh là một người đàn ông tầm thường và ích kỉ. Mong sao chị vợ anh bỏ được anh để sống thanh thản mà nuôi con, hơn nữa, chị ấy cũng mới chỉ 36 tuổi, biết đâu trời thương lại tìm được người đàn ông xứng đáng và biết trân trọng vợ con, gia đình. Còn những người như anh, nếu cứ tiếp tục sống thế sẽ chẳnng bao giờ có được hạnh phúc gia đình thực sự đâu. Đứng núi này trông núi nọ...

Chia sẻ trang này