1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phá bỏ tất cả để làm lại từ đầu???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nguyenthaivinh, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Xin anh nghĩ lại. Còn nếu li dị, xin anh đừng nhận nuôi con.
  2. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi thấy đàn ông luôn đưa ra các lý do để bào chữa cho sai lầm của mình và cả đổ lỗi cho người khác nữa. Theo tôi thì bạn đã sai rất nhiều và đã để cho sự việc đi quá xa. Đáng ra sau lần sai thứ nhất bạn nên nhìn lại mình, nhìn lại gia đình mình, bạn cần cùng vợ nhìn lại quá khứ tốt đẹp: bạn yêu vợ vì những gì, những kỷ niệm đẹp đã có giữa 2 người, đã cùng nhau vượt qua khó khăn như thế nào để có được nhau, 2 đứa con xinh xắn cần cả 2 người....Có thể bạn chưa bằng lòng về vợ { khoảng cách về học vấn} nhưng bạn có thể giúp vợ mình khắc phục việc đó chứ, để ko dẫn đến cách xử sự như lần 1. Điều đó chứng tỏ bạn là người đàn ông ích kỷ, chưa thực sự đầu tư cho gia đình.
    Bây giờ đã xảy ra chuyện thứ 2 thì tôi thấy bạn thật tệ, nếu như bạn nói rằng " Tôi muốn hy sinh cuộc đời mình cho con, giữ lại gia đình cho con" là sự thật tự đáy lòng bạn thì tôi nghĩ bạn nên cho mình và cả vợ, con 1 cơ hội. Hãy làm 1 chuyến du lịch xa với vợ, cùng nhau nói chuyện về cuộc sống, những đứa con, cùng hâm nóng lại TY đã nguội. Sau đó hãy tự quyết định nhé. Chúc bạn có được sự sáng suốt khi quyết định và hãy là mình cách đây 7 năm.

  3. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Anh chủ topic này sai rõ là sai rồi,đôi khi tình yêu khiến 1 người đàn ông chững chạc,thành đạt và đáng kính trong mắt mọi người bỗng trở nên thành kẻ phụ bạc đáng khinh.Nhưng biết làm sao khi mọi chuyện đã rồi,tình yêu ko có lỗi,lỗi là tại anh kia ko biết làm chủ mình,ko biết chủ động hàn gắn những khoảng cách ngày một lớn giết chết tình yêu trong mình dành cho vợ.Chị vợ thật đáng thương
    Tuy là còn có con cái nhưng ko nên vì thế mà cố gắng níu kéo chịu đựng lẫn nhau,thật ra chỉ làm khổ nhau hơn mà thôi.Anh sống bên chị,nhưng hai người lạnh nhạt chì chiết nhau,anh chỉ hướng về cô nhân tình bé nhỏ ngoài kia,bỏ bê vợ con bên cô ta.Con anh còn nhỏ nó chưa biết gì,nhưng khi nó hiểu chuyện đời nó sẽ coi thường anh mà thôi,ko tốt cho nhận thức của nó đâu.Tốt nhất là anh chị nên ly hôn,con cái sau này chỉ nên biết là bố mẹ nó ko hợp nhau và xa nhau,2 người tự tìm lấy hp cho riêng mình,tốt hơn cho tất cả đấy.
    XH này có những người đàn ông xấu và cũng ko thiếu những ngưòi đàn bà ko tốt,nếu ko làm gì có ai như anh này lên đây tâm sự và nghe sự lên án của mọi người nào?Và cũng sẽ ko có những gia đình tan vỡ nữa...
    Buồn cho 1 gia đình,anh nên sớm giải quyết,giải thoát cho chị ấy khỏi những đau khổ day dứt là điều "có lương tâm" cuối cùng mà anh dành cho chị ấy trong cuộc hôn nhân thất bại này đấy
  4. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bài học cho các bà các cô đang có ý định lấy chồng phi công.
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    May quá chồng mình ko phải phi công
  6. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ GĐ anh sống không hạnh phúc là do khoảng cách về tuổi tác hay học vấn của hai người mà một phần không nhỏ là do anh chưa yêu thương chị hết lòng, do anh đã sống thiếu trách nhiệm và không vun đắp cho HPGĐ.
    Chị có thể không phải là một người phụ nữ hoàn hảo nhưng nếu được anh tận tình hướng dẫn chỉ bảo thì cũng không phải là không thể thay đổi. Đằng này anh lại tạo thêm khoảng cách giữa hai người.
    Trước khi "phá bỏ hết" anh hãy suy nghĩ lại một chút
    Liệu anh có còn yêu thương chị một chút nào không hay chỉ là thương hai đứa con nhỏ ?
    Lấy lại lòng tin và tình cảm của chị, tìm lại hạnh phúc trong chính GĐ của anh quả là một thử thách lớn và là việc dường như không thể. (Em có thể quá ngây thơ và lạc quan khi thoáng nghĩ qua một hướng giả quyết vấn đề như vậy) Nhưng thật lòng mà nói trước tiên nếu chính bản thân anh chưa sửa đổi nếu có làm lại từ đầu thì cũng rất khó tìm được hạnh phúc mới mà có khi lại vừa không lo được cho hai đứa con của anh và lại vừa làm khổ những người phụ nữ khác và những đứa trẻ sẽ ra đời trong tương lai.
    Người ta hay nói phá bỏ một căn nhà để xây lại căn khác chứ chẳng mấy ai dùng từ phá bỏ cho GĐ, cho những gì anh đã gây dựng chừng ấy năm qua. Cuộc sống GĐ trước đây, vợ (cũ) và các con anh vẫn sẽ luôn luôn còn đó.
    Chỉ là vài lời phiến diện sau khi đọc tâm sự của anh, chúc anh tìm được hướng giải quyết tốt nhất cho chính bản thân mình và GĐ.
  7. ngtrangdung

    ngtrangdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thời gian nuôi dưỡng tình yêu, còn không biết cách thì giết chết tình yêu. Hãy gắng một thời gian nữa, hãy tính là 1 tuần, hết 1 tuần hãy lại tính là 1 tháng, hết 1 tháng hãy lại tính là 1 năm, để thời gian nuôi dưỡng sự kiên định của mình, bạn ạ.
    Mình cũng ở cái tuổi băm rồi, bạn cũng vậy, bạn nên hiểu để đón nhận bạn, khi xưa và cả bây giờ, vợ bạn đã phải đối mặt với nhiều định kiến, đến được bây giờ là nhờ vào sự kiên định, vậy bạn hãy chứng tỏ bạn cũng kiên định chẳng kém, bạn đang hiểu rõ vấn đề, để thời gian làm nguôi bớt sự giận dữ, có thể lúc đó 2 người có thể làm lại từ đầu sau khi đã tự kết thúc một phần trước mà không cần phải phá bỏ tất cả để làm lại từ đầu!
    Chúc bạn tỉnh táo !
  8. nvat

    nvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng khó, chẳng lẽ khuyên suông. 30 tuổi dư sức cưa em 20. Thử hỏi một em 36 hai con với em 20 mơn mởn thì thấy thế nào ?
  9. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thì tình nghĩa vợ chồng là cái gì hở bác nvat?
  10. songtrang2312

    songtrang2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hai con lại là con mình, À quên, con mình do vợ đẻ ra, ngẫm đi ngẫm lại chả bà con chi.
    Thôi đi với em 20, để ba mẹ con nó họ hàng với nhau sống yên ổn đi.

Chia sẻ trang này