1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phá bỏ tất cả để làm lại từ đầu???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nguyenthaivinh, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Bệnh hoạn. Chỉ hai chữ đó thôi.
    Tôi thấy bây giờ các ông chồng nào cũng vậy, vợ có thai -> bị cấm vận.Nhu cầu bức xúc lại tìm "rau sạch" để giải quyết lâu dài chứ không tìm "ăn bánh trả tiền" cho đỡ phiền phức.
  2. hue_co

    hue_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    đọc xong cảm thấy bức xúc , mà nè, hỏi mấy ông nhá : tôi mới thấy có đàn ông ngoại tình cầm tiền của vợ đem cho gái thôi, chưa thấy đàn bà càm tiền đi cho mày râu bao giờ , vậy sau mỗi lần hết tiền , nơi nào để mấy ông quay về ? khi các ông ra khỏi nhà đi tìm một niềm vui khác , các ông có nghĩ tới người vợ ở nhà bận bịu lo toan bao nhiêu thứ tời ơi đất hỡi với mấy đứa con nghịch ngợm ko ? <= í quên, tự nhiên dính vào chuyên của người ta ... tại ở cạnh nhà tui có 1 anh làm cảnh sát, sinh trươnmgr trong 1 gia đình có học thức,truyền thống giá đình rất tốt, vậy mà mới cưới vợ được 1 năm, có đứa con gai 3 tháng, thì hàng xóm, (tui và 1 vài người nữa ) phát hịên ông ta nuôi bồ ở cách đó hơn 3 cây ssô và cá độ bóng đá, ông ta mượn xe người này, người nọ để cắm ! tiền lương ko đưa cho vợ, tiền bố mẹ ông ta gửi cho con dâu và cháu nội thì ông ta cầm cho gái ...loại đàn ông này á, may mà chi vợ hiền thui đó, dính tay tui, 1 là ông ta ra khỏi nhà, hoặc tui ra khỏi nhà với đứa con và toàn bộ số tài sản nhỏ nhoi còn sót lại sau những vụ bê bối về cá độ !
    Oạch, chắc tui chẳng lấy chồng luôn, sợ quá !
    Mà gửi bác NGUYEN THAI VINH 1 lời khuyên : khi cái gì đó đã đến với tư cách là quả báo, hãy đón nhận lấy nó coi như 1 lần chịu tội , hãy chấp nhận bất cứ mọi đề nghị của người vợ, bác à !chẳng có ai thương con như người mẹ đâu ! Hãy để cho cô ấy quyết định mọi thứ, bác biết là bac gây ra, và hãy chuộc tội bằng cách làm tốt nghĩa vụ của 1người chồng, 1 người cha , thôi ! Nếu bác chán nản, hay buông xuôi tát cả , bác sẽ dấn thêm vào vũng bùn của sự phản bội đó !
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Sao giống thằng bạn tôi quá thể thế nhỉ
    Ai bảo cho chết với tiếng gọi của tình yêu , nếu lấy một người con gái như thế , sao không giúp đỡ cô ấy có một cái nghề ổn định , ( học may , nấu ăn ) hay học Tại chức hoặc tiếng Anh cho giỏi vào để có một công việc tốt , một chỗ đứng trong xã hội, cô ấy có thể giao lưu có niềm vui trong công việc cuộc sống không có sự xa cách .
    Để ra nông nỗi như thế này bỏ người ta .
    Bạn kêu ai
    Khổ thân anh ,khổ thân em , khổ thân con , khổ thân chúng ta
    Nói tóm lại ...Khổ toàn tập
  4. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chủ nhà cho mọi người biết tình hình nhà bạn như thế nào rồi, đã tiến triển tốt chưa vậy? lo lắng quá đi!!!
  5. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì phụ nữ cũng vẫn phải chịu thiệt thòi. Giờ đây khi đã 36 tuổi, lại có 2 đứa con, thật khó để tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình. Nếu là mình, chắc mình sẽ ở vậy mà nuôi con, sợ đàn ông lắm rồi.
    Bạn nào chưa lấy chồng, hãy cố đừng lấy cái loại phi công trẻ bất nghĩa làm gì nhé, đến lúc mình già & xấu đi rồi thì hối hận cũng đã muộn.
    Xin lỗi các phi công chân chính, tớ không có ý định vơ đũa cả nắm, nhưng lấy chồng hơn tuổi thì dẫu sao cũng có vẻ... an toàn hơn. Ấy là tớ nói "có vẻ" thôi nhá, còn thì cũng tùy người...
  6. nguyenthaivinh

    nguyenthaivinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dear all,
    Thanks for your ideas and comments. Tôi đưa chuyện cá nhân lên mạng không với mục đích nào khác ngoài tìm được một lời tâm sự, tôi cũng không lấy làm lạ khi có rất nhiều ý kiến chỉ trích hay châm biếm. Nhưng thực ra rất khó có thể nói cho hết chuyện của cả 1 đời, chuyện của 1 gia đìnhchỉ bằng một vài hàng chữ được. Nhưng dù sao cũng cám ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian đưa ra quan điểm, comment của mình.
    Tôi cũng đã có những quyết định của mình. Dù sao thì tôi cũng có 2 con rồi, tôi cũng hiểu chúng cần tôi hơn ai hết. Mọi mối qh khác cùng với tg rồi cũng sẽ trở thành phù du. Tôi quyết định quay về với gia đình. Có lẽ rằng đó là nơi hạnh phúc dễ tìm kiếm nhất. Thật may mắn là vợ tôi cũng có cùng quan điểm như vậy. Có thể rằng TY của chúng tôi đã không còn được như ngày xưa nhưng quả thật trong cuộc sống này đâu chỉ cần có TY. Hy vọng rằng cùng với tg tôi sẽ khẳng định được là mình đúng khi quyết định như vậy.
    Thank you again,
  7. pqm7777

    pqm7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    1
    Dù sao cũng là 1 kết thúc có hậu. Từ nay hãy cố gắng tu tỉnh và yêu thương vợ con nhé. Giống như bạn nào đó đã góp ý, bạn nên cho vợ mình học thêm 1 nghề gì đó vừa là để cô ấy giúp đỡ bạn phần nào gánh nặng kinh tế trong gia đình, vừa là cơ hội để cô ấy tiếp xúc với thế giới bên ngoài, giúp cô ấy thêm tự tin trong giao tiếp cũng như ứng xử <== những cái thay đổi đấy biết đâu sẽ làm cho bạn thấy yêu vợ mình hơn
  8. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Các bác trách anh giai ghê nhỉ. Thực ra, anh ấy kém tuổi vợ anh ấy là một vấn đề rồi đấy. Không mấy ai vượt qua được đâu từ một vài vĩ nhân hãn hữu trên trái đất này. Yêu nhau là một chuyện, nhưng cưới nhau rồi mới mệt. Dĩ nhiên, hai anh chị đã lựa chọn lẫn nhau thì lẽ ra phải tự xác định mà san bằng khoảng cách. Nhưng... nói vậy mà cũng khó lắm. Chênh nhau tuổi tác, trong khi đàn ông tâm lý luôn muốn làm anh, đàn bà dù cao tuổi hơn vẫn có nhu cầu muốn làm em theo bản năng... Rồi còn vấn đề sinh lý nữa.... biết bao cái khấp khểnh không thể san bằng. Lỗi là từ hai phía, vấn đề bây giờ là mọi sự rồi sẽ đi đến đâu??? Nước mắt của những đứa con có thể ngăn cản đổ vỡ ngày hôm nay, nhưng cũng không phải là phương thuốc nhiệm màu cho những đổ vỡ ngày sau nữa.
    Hai người phải tự tìm lối thoát thôi, càng sớm càng tốt. Cũng nên bình tĩnh cân nhắc tính toán hơn thiệt, tham khảo thêm ý kiến người thân để dứt điểm. Nhưng nhớ đừng có nặng nề đấy nhé, phải hết sức bình tĩnh và phải có thời gian để nghĩ mọi sự một cách thấu đáo trước khi quyết định.
  9. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng 1 gia đình đã đoàn tụ lại! tôi rất mong bạn và vợ bạn sẽ ko bao giờ cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã quyết định. Hãy làm cho cuộc sống gia đình đẹp hơn nhé! Chúc vui.
    Sống trong đời cần có 1 tấm lòng để yêu thương phải ko?
  10. sadrivervn

    sadrivervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    các bác trách bác nguyenthaivinh ghê quá.
    tình cảm có lúc nhiều lúc ít. mới yêu thì nhiều, yêu lâu rồi thì sẽ giảm dần. nếu không được làm mới thì sẽ thành nhàm chán. chuyện này sinh tình cảm bên ngoài khó có thể kiểm soát được. những ai chưa trải qua hoặc đang lúc mật ngọt thì chưa biết đâu. nhưng đã qua rồi thì sẽ hiểu bác Vinh thôi, và không còn to mồm được như thế này đâu. các bác có thể khẳng định trong quá khứ nhưng đừng nói chắc chắn trong tương lai nhé.
    thông cảm với bác và rất vui vì bác đã xác định được con đường của mình. mong bác và gđình hạnh phúc.

Chia sẻ trang này