1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phá bỏ tất cả để làm lại từ đầu???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nguyenthaivinh, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Gương vỡ rồi có lành lại được không?
    Mạnh mẽ lên cho cả 2 vợ chồng và 2 đứa con đỡ khổ chứ cứ lèn nhau vào mấy quan niệm đạo đức và uốn mình theo những nhận xét tốt của xã hội thì chỉ được cái vỏ bề ngoài tốt thôi, còn thực chất thì mối quan hệ ấy giống như một con đê bị mối xông làm tổ đùn lên cả rồi.
    Vài nhời với chú trước khi nick này của chị bị khoá.
  2. nguyenthaivinh

    nguyenthaivinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dear Brownie,
    Cảm ơn chị đã đưa ra lời khuyên như vậy. Chẳng ai biết rõ mình bằng chính mình cả, nếu chỉ nghĩ vì bản thân thì có lẽ tôi đã quyết định mọi chuyện một cách khá dễ dàng từ lâu rồi. Nhưng quyết định của mình đâu có phải chỉ cho bản thân đâu, còn 3 cuộc đời nữa cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định của tôi. Bọn trẻ con sẽ là người khổ nhất, còn 10 - 15 năm cho đến khi chúng hiểu được mọi chuyện.... Cái gì cũng có cái giá của nó hết chị ơi.
    Cái vỏ mà chị nhắc đến tôi nghĩ cũng không phải kém phần quan trọng đâu. 1 người hạnh phúc tôi nghĩ cũng phải đến 50% là nhờ cái vỏ đó đấy.
    Có lẽ tôi là người quá mơ mộng, tôi cứ đi tìm 1 TY như trong tiểu thuyết. Nhưng hạnh phúc có lẽ đâu chỉ cần TY, sau TY lại là 1 gia đình, lại những đứa con, những lỗi lo thường nhật, chuyện com áo gạo tiền. Thôi, đành sống với thực tế. Thôi thì hạnh phúc là khi trở về đuợc nhìn thấy con cái lớn khôn, được nghe giọng con trẻ ê a học bài...
    Gương vỡ chảng lành được, nhưng còn trẻ con thì sao? Cuộc đời chúng vỡ rồi sẽ sao đây?? Cuộc sống mà. Đâu phải chỉ sống cho mình.
    Tôi nói nhiều quá, nói cả những điều không cần nói. Vài hàng tâm sự cùng Brownie.
    Một lần nữa cám ơn Brownie cũng các bạn.
  3. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ồ, nick vẫn chưa bị khoá, tệ quá!
    Vinh này, nếu em đã quyết định thế thì hãy yêu lấy cái quyết định của mình nhá! Hãy để tiếng trẻ con ê a đọc bài át đi cái tiếng càu nhàu ghen tuông của vợ. Hãy để tiếng con cười át đi cái tiếng xoèn xoẹt đếm tiền của vợ. Hãy để tiếng vợ chồng xủng xoẻng nấu cơm rửa bát át đi cái tiếng gọi ngọt ngào của những cô gái trẻ trung xinh đẹp bên ngoài. Hãy để tình yêu gia đình thật sự át đi cái hố sâu trong lòng giữa hai người. Hãy để tình vợ chồng át đi cái ngao ngán trong lòng khi mình là kẻ cô đơn giữa gia đình! Nhé!
    Nếu mà có đủ khẳng định và 3 lần hô to quyết tâm quyết tâm qyuết tâm thì hãy làm theo lý trí của mình đi.
    Đồng ý là cái vỏ cũng quan trọng, nhưng nghĩ mà xem mấy ai chọn thứ gì vỏ đẹp mà trong thối rữa đâu
    Nhiều người bệnh cần những cuộc đại phẫu thuật mới sống tiếp được. Nhưng có những người bằng ý chí và nghị lực của mình, rồi dùng thuốc bắc uống vẫn đương đầu đón nhận cuộc đời phơi phới!
  4. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đã thương thì thương cho chót
    Đã trục trặc thì trục trặc đi luôn
  5. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Có thể xã hội bây giờ mọi người nghĩ thoáng hơn, sống thực tế hơn, nhưng theo tôi nghĩ vẫn là bản chất lương thiện thì mọi người nên quay lại với truyền thống của các cụ xưa. Vẫn biết là như thế nhưng có nhiều người đã ko làm được thì rất mong bạn Vinh hãy quyết tâm xây lại gia đình mình. ko ai là người toàn diện và cũng chẳng ai có thể dạy ai phải làm gì mà chỉ có người trong cuộc mới quyết định dc. Tôi thấy gia đình bạn trước kia cũng dc xây bằng TY, tuy có bị bào mòn thì vẫn có thể khôi phục lại, cái bát tuy vỡ nhưng vẫn liền lại dù có vết, vẫn dùng để ăn cơm mà khi nhìn vào nó ta sẽ thấy rằng mình ko nên mắc sai lầm nữa, nâng niu nó hơn để ko bị rơi lần nữa. Khi ý thức dc như vậy tôi nghĩ rằng cả bạn và vợ bạn sẽ có 1 tổ ấm thực sự, hãy phát huy những ưu điểm của vợ, tạo 1 không khí mới thoáng hơn nhé.
    Chúc gia đình bạn hạnh phúc hơn!
  6. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
     
    Ồ, nick vẫn chưa bị khoá, tệ quá! [​IMG]
    Vinh này, nếu em đã quyết định thế thì hãy yêu lấy cái quyết định của mình nhá! Hãy để tiếng trẻ con ê a đọc bài át đi cái tiếng càu nhàu ghen tuông của vợ. Hãy để tiếng con cười át đi cái tiếng xoèn xoẹt đếm tiền của vợ. Hãy để tiếng vợ chồng xủng xoẻng nấu cơm rửa bát át đi cái tiếng gọi ngọt ngào của những cô gái trẻ trung xinh đẹp bên ngoài. Hãy để tình yêu gia đình thật sự át đi cái hố sâu trong lòng giữa hai người. Hãy để tình vợ chồng át đi cái ngao ngán trong lòng khi mình là kẻ cô đơn giữa gia đình! Nhé!
    Nếu mà có đủ khẳng định và 3 lần hô to quyết tâm quyết tâm qyuết tâm thì hãy làm theo lý trí của mình đi.
    Đồng ý là cái vỏ cũng quan trọng, nhưng nghĩ mà xem mấy ai chọn thứ gì vỏ đẹp mà trong thối rữa đâu [​IMG]
    Nhiều người bệnh cần những cuộc đại phẫu thuật mới sống tiếp được. Nhưng có những người bằng ý chí và nghị lực của mình, rồi dùng thuốc bắc uống vẫn đương đầu đón nhận cuộc đời phơi phới!
    ý kiến của chị này hay nhỉ , tình yêu chứ có phải bệnh tật gì đâu mà thuốc với chẳng men , mà bác có phải là bác sĩ đâu mà biết được cách chữa bệnh cho bác kia như thế nào
  7. nononnon

    nononnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này xong thấy buồn ghê gớm...Hi vọng chồng mình sẽ k thế...

Chia sẻ trang này