1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Phá" chữ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Tao_lao, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    "Phá" chữ

    Chúng ta từng tự hào với nghệ thuật chơi chữ của ông cha với những giai thoại ..cười ra nước mắt. Nào là cắt chữ,nói láy, câu đối,độc âm v.v và v.v đã từng làm cho người nước ngoài khâm phục (nhất là mấy đợt đi xứ sang Tàu của xứ An Nam chúng ta), người trong nước ngưỡng mộ, khâm phục ...Nhưng đời sau chúng ta?

    Mở chủ đề này hi vọng anh chị em ủng hộ gửi nhiều bài vở liên quan đến chơi chữ (tiếng gì cũng được) để mọi người có những giây phút thư giản thú vị. Nhưng thành thật mà nói "chơi chữ' với TL tôi là một cái gì quá cao xa,chỉ xin mạo muội gọi là "phá" chữ (hihihi..thật sự là phá thiệt).

    Đầu tiên là mấy cái tên thú vị trên ttvn. Lang thang trên net, nhiều khi ngẫm nghĩ nhiều cái tên mà TL phải bật cười. Sẵn đây thì kể lại vài cái cho vui.

    Pickou (pick là lấy,kou-Cu) là một cái tên hết sức bậy bạ (vậy mà làm mod,admin nữa chứ). Rồi chị Cu Tí (hội trưởng chỗ làm đẹp), hai vị này gặp lại không biết sẽ ra sao đây (một bên lấy ,một bên có..khà khà).

    Một cái tên khác là chị Lemon (chị có hỏi cái vụ chồng con gì đó bên CLB Sài Gòn), lemon= chanh,đọc tách ra là Chờ anh (phải không quí vị), thật là ý vị. Hội Gà mình thì có bely (bé Lỳ, hèn chi thị lỳ quá TL bây giờ sợ luôn rùi), Quick= nhanh (đọc là nhờ anh theo giống Huế, trong khi miền nam chúng ta là hihihi..Nhớ anh (miss you)). Còn tên tộc của cô này là Mi (đọc tách ra là M (em) I (trại trai như Em yêu phải không nhỉ).

    Nhưng cái tên mà giữ kỷ lục về sự độc đáo và..thâm độc, TL cho đó là Soledad. Cái tên này thì TL thấy lâu rùi,nhưng cứ phát âm là Sô-li-đát (tại nghe thằng quỉ VN nào đó phát âm như vậy), mình nghe chẳng biết nó nghĩa gì (đoán đó chắc là một từ mới ở VN mà tại mình nhà quê hổng biết, tiếng tây mình chỉ có Solenoid là cuộn dây thôi mà...,còn Soledad thì tía ai mà biết). Vậy mà hôm qua đi về lúc mưa quá mạng, tự nhiên ngẫm nghĩ thế nào chỉ đọc chữ Solead thành hai âm thui Sole-dad. Khà khà..hoá ra là vậy. Sole là độc nhất, duy nhất (độc), Dad là cha, phụ thận (phụ). Như vậy Soledad nghĩa là người cha duy nhất.Kiểm tra vốn Hán-Việt, chẳng phải con một người ta gọi là độc tử đớ sao. Như vậy Soledad là Độc Phụ.Quí vị thấy có đúng không?



    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    trời .....
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ấy dà, phá chữ kiểu Taolao@ thì đúng là choáng. Tui đầu hàng cái chiện này.
    Phù... cũng may là cái nick của mình hổng có tách ra được.
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  4. CongTuBot

    CongTuBot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái này không chỉ có phá mà còn ... rặn chữ nữa thì phải . Cái này thích thì vác xô qua bên 82HN mà xin phân cục A! á . Bảo đảm muốn chất kiểu rì có kiểu đó ạ

    ----------------------------
    Ngoan, hiền, chung thuỷ nhất hội cún chỉ có thể là MMF !

  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui xin góp dzui dzí bà con 1 chút. Tui có câu này nghe cũng hay hay, nay xin post lên để bà con ngâm kíu nghen:
    Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa
    Chàng trai Mường Tè cạnh rẫy ngô
    Hehe, còn đây là 1 câu thơ kiểu bút tre đây:
    Đứng xem phụ nữ đánh cầu
    Lông bay vùn vụt qua đầu chúng ta
    (Đánh cầu lông ấy)
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  6. carem

    carem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bút tre phải nói là một trong những trường phái thơ khá độc đáo của chúng ta. Bằng các kỹ thuật cắt chữ (có người từng so sánh kỹ thuật này của Tân hình thức với Bút Tre),chỉnh âm (giả bộ cho hợp âm vận) v.v có khi làm chúng ta cười ra nước mắt.
    Câu mà anh Boy dẫn, theo em biết là (hổng biết có phải dị bản không)
    Chị em phụ nữ đánh cầu
    Lông bay lả tả trên đầu anh em.
    hay
    Anh đi công tác Play
    Cu dài dằn vặt biết ngày nào ra. (hổng biết từ dằn vặt viết sao nhỉ?)
    Về nghệ thuật chơi chữ "bình dân" chúng ta còn gặp những bài thơ độc âm (dùng chỉ có một âm Ch như bài thất ngôn tứ tuyệt Trách Bạn Đa Tình (của cụ Nguyễn Khoa Vy ) đã đăng bên thơ văn Bách Khoa v.v), nhưng bài thơ có thể đọc xuôi đọc ngược, bỏ chữ đầu chữ cuối rồi lại đọc xuôi đọc ngược (về kiểu này thì nghe nói thời Triệu Tri có một bài (Vũ Trung Sơn Thuỷ) được xếp theo bát quái và hình như có thể đọc thành ...256 bài thơ( nếu hổng nhớ bậy)). Mọi người nếu có những bài thơ kiểu này thì gửi lên cho vui hén (đa số những bài thơ kể trên có thể tìm thấy trong quyển Thi Pháp Thơ Đường của Quách Tấn).
    Bên cạnh đó, chúng ta còn có nghệ thuật câu đối, dùng từ (kiểu kiểu chơi như ở trên đó mà nhưng những cái mà tui đọc được đa số là chữ Hán). Nếu anh chị em nào có tài liệu hay nghĩ ra được câu nào thì rất là hoan nghênh.
    Cửa song tựa ỷ chép thơ.
    (cửa=song,tửa=ỷ,chép=thơ?? cặp cuối này tui hổng chắc??)
    Không vô trong nội nhớ hoài.
    (không=vô,trong=nội,nhớ=hoài)
    Được carem sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 09/07/2003
  7. carem

    carem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nói láy:
    Nhắc bạn thêm thương tình nhạn bắc
    Trông đời thêm ngán cảnh trời đông.
    (Thi pháp thơ Đường, Quách Tấn)
  8. carem

    carem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Câu Nguyễn Tài Cẩn đối lại cho câu "Da trắng vỗ bì bạch" là "Rừng sâu mưa lâm thâm" (còn nhiều câu đối lại nữa, nhưng cho đến bây giờ tôi thấy câu này là chuẩn nhất).
    Câu "chôm" trong truyện ngắn Mật Rắn của Nguyễn Dậu:
    "Vợ cả, vợ hai cả hai đều là vợ cả". Có ai đối lại không?
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói dzìa câu đối thì tui không hề có đủ khả năng cũng như trình độ để đối hoặc ra câu đối. Nhưng tui rất thích xem những câu đối, và những câu đối hay thì tui nhớ hoài.
    Cái câu "Da trắng vỗ bì bạch" của cụ Đoàn Thị Điểm ra đề cho cụ Trạng Quỳnh ngày xưa quả thật hóc búa. Đến cụ Quỳnh văn hay chữ tốt thế mà còn bí (Chứ nếu hổng bí chắc cũng tiêu đời cụ Đoàn). Câu "Rừng sâu mưa lâm thâm", nghe hay nhưng vẫn chưa được xem là chuẩn.
    Còn cái kiểu nói lái thí úi giùi ui, nhiều không thể tả. Ví dụ như câu sau đây, ai mà kiếm được câu nào hay hơn thì cho thỉnh giáo tý:
    Thầy giáo tháo giầy đi chân đất
    Nhà trường nhường trà uống nước sôi.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  10. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào tham gia phá chữ nữa không nhỉ?
    Cách pháchữ Tào_lao là sao nhi?

Chia sẻ trang này