1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phá thai !!! Hãy nhìn, hãy suy nghĩ trước khi phạm tội !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vietfirm, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Avocado

    Avocado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Thật nực cười là trên thực tế phá thai đã từng bị lên án từ thời trung cổ cho tới cận đại và cho đến hiện nay đã được chấp nhận như một cách để bảo vệ sự an toàn, sự tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của người phụ nữ . Loài người đã mất rất nhiều thời gian để tranh cãi về phá thai, và kết quả là nó đã được pháp luật bảo hộ trên hầu khắp thế giới như là dấu ấn của sự văn minh và tiến bộ. Đó còn là một trong những biện pháp chính để kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản của phụ nữ mà chính phủ và ngành y tế đã và đang thực hiện từ nhiều năm nay.
    Trong khi đó có một số kẻ thiếu hiểu biết và nông cạn thì nói thế này : " Nhưng khổ nỗi chỉ có một phần rất nhỏ nạo hút phá thai được xã hội chấp nhận còn đa phần là đều bị lên án" Không biết cái "đa phần" ấy ở đâu? hay là ở trong bầu trời trên miệng giếng??? Nếu thực sự phá thai là tội ác, là thì xã hội đã ngăn cấm, dẹp bỏ nó từ lâu rồi. Đấy là thực tế đấy, hãy nhìn vào nó đi.
    Những người vì bất đắc dĩ phải bỏ đi một phần máu thịt của mình là những người đáng thương và đau khổ, thay vì căm giận những kẻ đã gây ra cảnh ngộ đó và cảm thông, chia xẻ với họ thì những chú ấu trĩ về đạo đức lại đi kết tội họ. Như thế có nực cười không?
    Cũng nực cười khi nói phá thai là giết con. Đấy thực sự là lý luận của một người suy nghĩ bằng cảm quan và không hiểu gì về sinh lý học cả. Cho dù có mang hình hài của một con người và có một số hoạt động và phản xạ sinh học nhưng bào thai vẫn chưa phải là một con người, chưa có tư duy, nhận thức.
    Hãy nhìn cuộc sống bằng tư duy chín chắn và trái tim rộng mở đi bạn ạ. Hãy suy nghĩ trước khi phê phán, lên án, kết tội. Mở miệng ra phê phán và kết tội bao giờ cũng dễ hơn là cảm thông và thấu hiểu. Hãy tự hỏi : nếu là mình trong cảnh ngộ đó, thì sẽ ra sao? Tại sao người ta lại phải làm như thế? Hàng triệu, hàng triệu phụ nữ đã phải phá thai, họ không có lương tâm bằng bạn ư? Họ không có đạo đức như bạn ư? Họ không thương con họ mà phải đợi bạn thương xót và lên án họ ư?
    Nực cười nhỉ!!!
  2. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Phá thai là hành động nhân đạo nhất.
    Tớ ủng hộ phá thai, những người chống phá thai vì họ chưa bao giờ thấy những đứa trẻ sống vất vưởng ngoài đường vì bị cha mẹ chúng bỏ rơi , nói cách khác là ba mẹ chúng không mong muốn có chúng.
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  3. chatchitchot

    chatchitchot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    kinh dị quá , sao ghê thế ko biết, nhưng mà tại sao có mấy hình đó hay nhỉ
  4. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    mấy cái hình như phim kinh dị, khủng khiếp thật. Nhưng theo ý kiến của mình là một con trai nhé, các bạn gái nên "khôn" hơn một chút, kẻo bị mấy thằng Sở Khanh lừa rồi đến lúc tự hỏi là nên phá thai hay không nên phá thì chẳng còn gì để nói.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  5. tinhyeumuathu2009us

    tinhyeumuathu2009us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    các ông nói hay nhi ?
    đã bao giờ các ông nghĩ đến nhũng đứa trẻ đó chưa?
    tui vừa mới xem qua những bức hình đó ! Thật sự đau lòng!
    thật tội nghiệp chúng, nhìn chúng nhỏ bé như vậy mà đã phải chết! Nếu trong chúng ta những người đang ngồi ở đây đã từng xem qua mà ko có cảm giác gì thì đúng là ko có tính người!
    Tôi nhớ có thằng bạn cũng phải cùng với bạn gái đi phá thai!
    chắc là đứa trẻ cũng giống như là ở trong ảnh!
    thật sự nhìn những đứa nhỏ chưa thành hình người tôi đã khóc! Chúng thật đáng thương! Tôi cũng biết bố mẹ của chúng chắc cũng rất đau khổ khi làm như vậy ! Nhưng bên cạnh đó cũng có những ông bố bà mẹ vô tâm đến mức dã man!
    tôi đã từng chứng kiến 1 đôi yêu nhau chắc cũng khá lâu rồi!
    hôm đó khi vừa mới đi phá thai về tôi đã tưởng chắc là họ phải buồn khổ và day dứt lắm mới phải. Nhưng không hoàn toàn ngược lại những gì mà tôi suy nghĩ họ cười nói vui vẻ và chắc họ cảm thấy nhẹ người lắm khi giải quyết đuợc cái của nợ kia!!!
    họ thật là đáng trách có bao giờ họ nghĩ rằng mình vừa mới giết chết 1 đứa con của mình ko? 1 đứa trẻ lẽ ra được hưởng hạnh phúc được ba mẹ yêu thương giờ đây phải nằm trong ống nghiệm hoặc 1 chỗ để phủ tạng nào đó lạnh lẽo và cô đơn !
    liệu ba mẹ của chúng có nghĩ đến điều đó không?
    chắc chỉ 1 số ít mà thôi!
    trong số chúng ta ở đây tôi dám chắc rằng có người đã từng đi phá thai rồi vậy liệu bạn có nghĩ đến đứa con của mình khi nó phải rời xa cõi đời ko???
    Cũng xó thể câu trả lời là có nhưng tôi chắc rằng ko nhiều!
    Tôi viết bài này ko phải để trách móc những người cha hay là người mẹ vô tâm đó mà chỉ muốn các bạn hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm như vậy mà thôi. Tội nghiệp chúng lắm!
    PLEASE BABY SOS!!!!!!
    cám ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để đọc bài này!
    Tinh` yeu la bat bun rieu
    Ke chan nguoi hup chang yeu lam gi`!
  6. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy hình ảnh này thấy thương mấy em bé quá à . Bọn nó chẳng có tội lỗi gì mà phải bị trừng phạt như vậy cả nhưng cũng thương thay những bà mẹ ko thể nào nuôi dạy được đứa con hoặc họ còn quá trẻ mà ko thể giữ được Em nghĩ đây là sự lựa chọn cuối cùng của người ta rồi nên mọi người đừng nghĩ họ xấu xa mà vậy . Họ cũng có những nỗi khổ riêng của họ chứ . Mọi người hãy đặt vào địa vị của chính người mẹ đấy xem , xem xem nó như thế nào . Ai chẳng yêu con cái mình , chỉ có điều họ ko còn một sự lựa chọn nào cả mà bỏ đi đứa con của mình .
  7. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    dù sao thì tóm lại cũng là lỗi của người lớn vì đứa trẻ đó ko có liên quan gì trong việc đó cả. tạo hoá đã cho đứa trẻ tồn tại và có những ông bố bà mẹ mới nhưng vì cuộc sống ko phải bao giờ cũng như mình mong muốn và việc phá thai là bất đắc dĩ vì sau nó có rất nhiều chuyện. nếu mà để cái thai đó có thể ra đời nhưng liệu 2 người có đủ khả năng cho nó được cuộc sống tốt hay ko hay nó sẽ bị đẩy vào 1 cuộc sống ngoài đường. còn bỏ nó đi đúng là nó có lỗi nhưng lúc đó đứa nhỏ còn chưa ý thức được chứ để nó ý đưọc mà ko cho nó cuộc sống tốt có lẽ nó sẽ cảm thấy khổ hơn.
    tears may be dried up but the heart never
  8. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Thấy các cô gái nói cứ như thiên thần ấy, nào là tội nghiệp, nào là thương cảm, nào là vô nhân đạo ...he, chẳng qua là không ở trong tình huống đó chứ giả dụ các cô đang 17, 18 tuổi mà chẳng may dính phải thì các cô có dám đẻ để nuôi không hay lại chẳng đi giải quyết vội. Tốt nhất là đừng có dại, thế thôi. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  9. TheForce

    TheForce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Dù thiếu thốn, dù khổ cực, cuộc sống vẫn là cuộc sống. Khi giọt máu hình thành, đó là một linh hồn, và linh hồn ấy có quyền được sống.
    May the force be with you!
  10. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước thấy người ta so sánh thai nhai tám tuần tuổi thì nó như quả dâu tây, lúc đây chưa tưởng tượng ra được. Bây giờ thì hiểu biết rồi...
    Sau khi xem những hình ảnh này, tôi lại nhớ đến cách đây hơn một năm có đọc những tin về vụ "ĂN THAI NHI" của bọn Trung Quốc (không biết việc đó có thật hay không nhưng.... xem xong rồi thì đêm đấy mất ngủ. )
    Tôi không dám bàn nhiều về Phá Thai vì có rất nhiều lý do, nhưng tôi "sợ" những cô gái trẻ chưa chồng phá thai vài ba lần mà cảm thấy như không.
    Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch...

Chia sẻ trang này