1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHA THANH SAU 7768

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HAN_SI_NGUYEN_new, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    +++NguPhu,
    Từ bài Biến tình cờ của chú LAMXT đã phát hiện ra ..."mấu chốt" của phép biến này !!!
    Cám ơn chú nghen . Híhí

    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  2. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ****Chào bác Bảy ... bác phẻ luôn hén ....
    **** Nguyên huynh ơi đệ vô ý làm huynh lo buồn , xin từ nay cẩn thận chính chắn hơn ,huynh đừng có buồn đệ nha .....
    mến nhiều,
    ANQ
    CH
  3. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Cố nhân giờ ở nơi đâu ?
    Biết chăng ta đã chìm sâu đáy mồ
    ------------------Hàn Sĩ Nguyên
    Thành sầu đó đừng chờ người phá
    Nỗi đau này chớ trả cho ai
    Sầu đau tự gánh trên vai
    Ngẩng đầu cất bước đường dài ta đi
    Tâm yên tĩnh thị phi chẳng kể
    Dạ vững vàng không nệ gian lao
    Ngại chi biển rộng núi cao
    Đất trời quê quán, trăng sao bạn bè
    Chí tang bồng tung hê khắp lối
    Thành sầu nào giữ nổi chân ta
    Hét vang một tiếng xông ra
    Sầu đau đạp xuống, hùng ca cất lời
  4. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Gửi Nguyên huynh: cám ơn Nguyên huynh đã có lời khen, với thơ văn ngautuan là kẻ ngoại đạo, hôm nay lại to gan nhảy vảo đối đáp cùng các bậc cao nhân, quả là không biết tự lượng sức mình, Không dấu gì huynh, đây là lần đầu tập tọng làm thơ, cũng chỉ để cho mình được thoải mái hơn, chứ chẳng có ý gì khác. Rất mong và rất vui được làm quen với huynh và mọi người
  5. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    *** Xin lỗi mọi người, ALT đã quay lại để nối bài của WildCat, bởi vì bài này ALT viết xong rồi nhưng chưa post lên.
    Ai mở lối cung Hằng thuở ấy?
    Gieo sầu miên đã mấy thu sang
    Đêm buồn treo ánh trăng vàng
    Hắt hiu gió thổi mênh mang bóng hình
    Cầu ô thước chông chênh mấy nỗi
    Giọt mưa ngâu vén lối người về
    Xa trông mỹ nữ tái tê
    Phòng đơn gối chiếc câu thề rụng rơi
    Men nồng say hết đời ong ****
    Chuốc môi mềm thắm đượm duyên quê
    Thuyền về trăng cũng theo về
    Thành sầu đả phá, phòng khuê sóng tình.
    ai_la_toi
  6. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ***Ngautuan huynh đệ,
    Tặng huynh đệ ít câu thơ cảm tác nhất thời nhé :
    Tuổi, không phân già trẻ
    Thơ, không luận dở hay
    Miễn có tình có nghĩa
    Ly cạn lại rót đầy

    Thật vậy, trong văn học nghệ thuật không câu nệ kẻ trước người sau, già trẻ nam nữ chi đâu, bác Bảy H7C đã từng nói :
    Biển cả ba đào tràn điệp điệp
    Trường giang sóng trước nhượng sóng sau

    Ngautuan huynh đệ quá khiêm tốn rồi đó. Thôi dzô ít chung cho ấm lòng đi thôi.
    Nếu lần đầu làm thơ mà đã viết được những câu hào hùng, đầy khí thế như vậy, lại biết sử dụng cả tiểu đối như những câu như thế này, thật đáng khâm phục :
    Đất trời quê quán, trăng sao bạn bè
    ***Về 2 chữ "cao nhân", bác Bảy H7C quả xứng với 2 chữ ấy thật, còn Nguyên thì "CAO" kiểu này nè :
    Tròm trèm thước bảy, đúng là ... cao
    Vô địch điền kinh môn ... Xé Rào !
    Tiền chẳng một xu, bối đã ... khọm
    "Cao nhân, tiền bối" ... chẳng dám đâu !!!
    Khà khà khà ... Dzô đi bạn hiền ...
    (Chơi chữ : Bối = lưng)
    ***Nguyên cũng rất hân hạnh khi có một người bạn như Ngautuan đó. Cám ơn về những lời động viên , khích lệ. Nhưng cứ yên tâm đi mà. Tất cả chỉ là ... thơ mà thôi
    Trong thơ, Nguyên lúc thì Bi cực Bi, nhưng cũng có lúc Hài cực Hài.
    Còn trong cuộc sống, thì ... chưa bao giờ bi quan, yếm thế cả huynh đệ ạ. Vì vẫn còn lòng tin vào con người, vào lớp trẻ . REALLY.
    HSN
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Ui..trùi ui..Nghe huynh nói muội muờng tượng huynh chắc có râu đi lụm cụm như ông già 70..ha..ha..
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  8. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Nguyên huynh, tuổi đời của ngautuan chắc chắn ít hơn huynh nhiều, nên ngautuan xin được tự xưng là đệ, mạn phép coi như huynh đã đồng ý rồi nghen.
    Với thơ văn, quả thật là đệ chẳng phải là người quen, trước đến giờ cũng thỉnh thoảng gặp nhau đấy, nhưng chỉ gật đầu chào hỏi thôi. Đến hôm nay, lần đầu tiên nói chuyện, lại được huynh khen như vậy, quả thực là đệ thấy phấn khởi lắm. Khả năng của mình đệ tự biết nó đến đâu, viết chỉ để thoải mái nhẹ nhõm trong lòng; chỉ để cho mình đọc, mình cười. Nói ra thì cũng xấu hổ, ngay cả luật, kỹ thuật, nguyên tắc??? những cái cơ bản đệ cũng không nắm; tiểu đối, tiểu đối qua gương??? nhưng cái đấy đệ mới chỉ biết vài hôm gần đây, khi đọc topic ??oThi pháp??? của huynh, còn khi viết thì cũng chẳng nghĩ, chẳng biết gì cả, chỉ viết làm sao cho đọc lên thấy êm tai là được.
    Nhưng mà cũng không sao huynh nhỉ, những cái đấy nó cũng chẳng cản được huynh đệ mình quen nhau, chẳng cản được mình có nghĩa có tình. Vâng, xin tuân lời Nguyên huynh:
    Cạn ly rượu đầy
    Bất luận dở hay
    Chẳng phân già trẻ
    Tình nghĩa tràn mây
  9. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0


    ***Nói hay lắm, Ngautuan ạ !
    Tên không bỏ dấu, biết xưng hô thế nào cho phải đây ?
    HSN tiếp nhé :
    Đàn thánh thót
    Đàn thánh thót gượng cười mà hát
    Rượu nồng nàn se thắt cạn ly
    Rưng rưng cố nén sầu bi
    Bạn hiền không biết biến đi đàng nào ? ( Tâm Đạo muội ơi !)
    Thơ cứ viết, thành sầu cứ phá
    Phá không xong, rạn vỡ tim côi
    Men say dở khóc dở cười
    Hồ trường dốc ngược đất trời đảo điên
    Đàn xếp xó triền miên phủ bụi
    Dây tơ đồng muôn nỗi quạnh hiu
    Trời chiều hoang tím cô liêu
    Nghiêng nghiêng bóng xế, xiêu xiêu nắng tà ...
    Hàn Sĩ Nguyên

  10. 010101

    010101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm 7768, cho em "phá cách" một chút.
    Giữa dòng mới thả thuyền tình cũ
    Bao kè đê chặn, bãi gò ngăn
    Sóng xô bọt trắng tung hoành
    Con thuyền tôi kể tan tành em ơi
    Nhớ thì buồn lắm, nhưng mà nhớ
    Thuở thơ, thời lẫm chẫm lanh chanh
    Thuyền giấy em thả loanh quanh
    Tôi ao ước cả kinh thành ngập mưa
    Nhớ cái buổi vàng son động cửa
    Em thề rằng có nửa vầng trăng
    Giờ thuyền tôi kẹt sông băng
    Nửa vầng trăng trả cô Hằng nghe em!
    PS. Bác HSN đừng giận em nhé, mấy câu viết lần trước không có ác ý gì đâu, thật đấy. Xin lỗi nếu đã làm các bác buồn lòng.
    Được sửa chữa bởi - 010101 vào 18/04/2002 00:10
    Được sửa chữa bởi - 010101 vào 18/04/2002 00:14

Chia sẻ trang này