1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÁC HOẠ CHÂN DUNG CÁC THÀNH VIÊN TDC .......

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ong_dat, 28/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    OD luyện thành công Quỷ Hoa Bảo Điển từ lâu rồi mà, chắc sang Thái ... nốt cho đồng bộ
    Úi úi đừng đánh em
  2. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    bụp...phập........sụp...........roạt.......ráu..ráu....goàu ...........ọc ọc ọc ...âm thanh gì mà lạ vậy ? xin thưa âm thanh đó phát ra trong một cuộc nhậu của hội nhậu TDC đấy ạ, mà chính xác hơn là phát ra từ đôi "song ma phá mồi" HaiTac và VLC, vâng chính vì vậy mỗi khi bắt đầu cuộc nhậu đều thấy cảnh hai chú chúi đầu vào góc tường gặm bánh mỳ , đây là màn khởi động bắt buộc với hai chú ,để hai chú dằn bụng trước khi vào cuộc chiến, tạo điều kiện cho bà con khác còn cái để mà lai rai.

    Nhưng đặc biệt là VLC ,anh chàng có chòm râu dê này rất lễ phép trong việc kính tửu đám đàn anh : hai tay cung kính ...em mời anh...ực...rồi ...bụp bụp bụp....phập phập phập.....sụp sụp sụp...khà..............rồi ............cười mỉm.... làm cho đám đàn anh uống xong một ngụm là ngẩn ra nhìn, chẳng hiểu làm sao nó lại văn võ song toàn thế ; phá tửu cũng khiếp mà phá mồi cũng kinh. Ai muốn biết hắn ra sao thì cứ chiều thứ 2,4 lên CLB Hoa Lư xem hắn luyện ngón nghề dancing thì thấy ngay.
    Khủng khiếp hơn là lão Haitac : chẳng hiểu sao cái vùng vịnh trước cửa nhà lão, rêu xanh mướt, nước nổi váng xanh váng đỏ, bốc mùi tanh tanh, vậy mà lão làm hải tặc, làm vua, làm mưa làm gió ở cái vịnh đấy được, sau này mới rõ cái "vùng vịnh" đó là nơi lão nuôi lũ nòng nọc do lão thả vào đấy hay là "xả vào đấy "thì cũng thế thôi. Lão làm giặc cướp ở đó thì là phải rồi. Quay lại chuyện nhậu nhẹt: lão này không văn võ song toàn như lão kia, nhưng mất cái này thì bù thêm vào cái nọ, nghĩa là lão phá mồi khủng khiếp, khởi sự nhậu thì cho dù có khởi động bằng hai ổ bánh mỳ thì lão cắn phầm phập, húp soàm soạp, nhai rau ráu, nhóp nhép , tóp tép, từ đầu đến cuối, kỳ lạ thay trong lúc cắm đầu xuồng gắp lia gắp lịa như thế nhưng cứ động ai cầm vào cái muôi thì y rằng....hắn lại chìa bát ra....chịu thật ! , rồi thỉnh thoảng lão lại cười góp .ha...ha...ha... sau này mới biết hắn cười như thế là một môn nội công thượng thặng gia truyền, cười như thế .....................ăn được nhiều hơn....
    hồi này chẳng biết tối thứ 7 hắn còn ở trên cung luyện SamBa ngoài hành lang không...kể cũng khổ thân...có mỗi cái mà thứ bẩy người ta hay dùng thì hắn lại vô dụng đành phải tập Samba cho nó đỡ căng.....chẹp....chẹp.....

  3. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    bụp...phập........sụp...........roạt.......ráu..ráu....goàu ...........ọc ọc ọc ...âm thanh gì mà lạ vậy ? xin thưa âm thanh đó phát ra trong một cuộc nhậu của hội nhậu TDC đấy ạ, mà chính xác hơn là phát ra từ đôi "song ma phá mồi" HaiTac và VLC, vâng chính vì vậy mỗi khi bắt đầu cuộc nhậu đều thấy cảnh hai chú chúi đầu vào góc tường gặm bánh mỳ , đây là màn khởi động bắt buộc với hai chú ,để hai chú dằn bụng trước khi vào cuộc chiến, tạo điều kiện cho bà con khác còn cái để mà lai rai.

    Nhưng đặc biệt là VLC ,anh chàng có chòm râu dê này rất lễ phép trong việc kính tửu đám đàn anh : hai tay cung kính ...em mời anh...ực...rồi ...bụp bụp bụp....phập phập phập.....sụp sụp sụp...khà..............rồi ............cười mỉm.... làm cho đám đàn anh uống xong một ngụm là ngẩn ra nhìn, chẳng hiểu làm sao nó lại văn võ song toàn thế ; phá tửu cũng khiếp mà phá mồi cũng kinh. Ai muốn biết hắn ra sao thì cứ chiều thứ 2,4 lên CLB Hoa Lư xem hắn luyện ngón nghề dancing thì thấy ngay.
    Khủng khiếp hơn là lão Haitac : chẳng hiểu sao cái vùng vịnh trước cửa nhà lão, rêu xanh mướt, nước nổi váng xanh váng đỏ, bốc mùi tanh tanh, vậy mà lão làm hải tặc, làm vua, làm mưa làm gió ở cái vịnh đấy được, sau này mới rõ cái "vùng vịnh" đó là nơi lão nuôi lũ nòng nọc do lão thả vào đấy hay là "xả vào đấy "thì cũng thế thôi. Lão làm giặc cướp ở đó thì là phải rồi. Quay lại chuyện nhậu nhẹt: lão này không văn võ song toàn như lão kia, nhưng mất cái này thì bù thêm vào cái nọ, nghĩa là lão phá mồi khủng khiếp, khởi sự nhậu thì cho dù có khởi động bằng hai ổ bánh mỳ thì lão cắn phầm phập, húp soàm soạp, nhai rau ráu, nhóp nhép , tóp tép, từ đầu đến cuối, kỳ lạ thay trong lúc cắm đầu xuồng gắp lia gắp lịa như thế nhưng cứ động ai cầm vào cái muôi thì y rằng....hắn lại chìa bát ra....chịu thật ! , rồi thỉnh thoảng lão lại cười góp .ha...ha...ha... sau này mới biết hắn cười như thế là một môn nội công thượng thặng gia truyền, cười như thế .....................ăn được nhiều hơn....
    hồi này chẳng biết tối thứ 7 hắn còn ở trên cung luyện SamBa ngoài hành lang không...kể cũng khổ thân...có mỗi cái mà thứ bẩy người ta hay dùng thì hắn lại vô dụng đành phải tập Samba cho nó đỡ căng.....chẹp....chẹp.....

  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá cái lão ong_dat ngứa nghề, nhầm , ngứa ngòi này. Cứ thích chọc lung tung !
    Hì, thì ra lão đã luyện "Quỳ Hoa Bảo Điển" rồi hả ? Thảo nào ...
    Nhưng lão cố gắng tiếp tục đi nhé, công lực như thế vẫn chưa đủ đâu, bằng chứng là cái... vòi của lão còn tốt chán, vẫn chọc lung tung được .
    Sẽ có lúc bẻ vòi lão đấy .
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá cái lão ong_dat ngứa nghề, nhầm , ngứa ngòi này. Cứ thích chọc lung tung !
    Hì, thì ra lão đã luyện "Quỳ Hoa Bảo Điển" rồi hả ? Thảo nào ...
    Nhưng lão cố gắng tiếp tục đi nhé, công lực như thế vẫn chưa đủ đâu, bằng chứng là cái... vòi của lão còn tốt chán, vẫn chọc lung tung được .
    Sẽ có lúc bẻ vòi lão đấy .
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
  6. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Oạch...Pác nói thế lày có chết em không chứ!!! Hức...ấm ức..ấm ức....
    ==> Hum nèo có dịp em mời cả nhà rượu " ong đất " !!! he..he...Ngon phết! Uống vào cả người cứ nhẹ ra như muốn bay lên ý!!! Nhưng không hỉu xao....cái đầu nó cứ cắm xuống đất??? Hê...hê...Cứ gọi là phê vật vã.....

  7. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Oạch...Pác nói thế lày có chết em không chứ!!! Hức...ấm ức..ấm ức....
    ==> Hum nèo có dịp em mời cả nhà rượu " ong đất " !!! he..he...Ngon phết! Uống vào cả người cứ nhẹ ra như muốn bay lên ý!!! Nhưng không hỉu xao....cái đầu nó cứ cắm xuống đất??? Hê...hê...Cứ gọi là phê vật vã.....

  8. Latino_dance

    Latino_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em bé hả? em bé được cái trông khuôn mặt cũng khá điển trai, chỉ mỗi tội thân hình hơi quá khổ cho những bước chuyển động uyển chuyển của Rhumba, mạnh mẽ của cha cha, sôi động của Samba, dứt khoát và hiên ngang của Paso, cái bụng của em bé thì tại vì bia cho nên không thể da diết và quyến rũ trong các điệu ballroom, cái lưng của em bé thì không được thẳng để dành cho các điệu nhảy nói chung, cho nên hình tượng của em bé trong các diệu nhảy là.....như luôn tìm một cái gì đó trên sàn.Em bé luôn gào lên thảm thiết vì cô đơn và buồn chán trong những ngày nghỉ và lễ tết: nhưng cũng đúng thôi ai bảo hôm nào cũng xoắn xuýt với một em nào đó trong điệu sờ lâu, như thế thì làm gì có em nào vào em nào....
    Có nghĩa là em bé nên tập khiêu vũ từ bước giảm trọng lượng cơ thể, sau đó đến khoản tập cho thẳng cái lưng, tiếp theo tập cho nhỏ cái vòng hai,và sau đó tôi tin rắng em bé sẽ nhảy đẹp hơn bây giờ rất nhiều.
  9. Latino_dance

    Latino_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em bé hả? em bé được cái trông khuôn mặt cũng khá điển trai, chỉ mỗi tội thân hình hơi quá khổ cho những bước chuyển động uyển chuyển của Rhumba, mạnh mẽ của cha cha, sôi động của Samba, dứt khoát và hiên ngang của Paso, cái bụng của em bé thì tại vì bia cho nên không thể da diết và quyến rũ trong các điệu ballroom, cái lưng của em bé thì không được thẳng để dành cho các điệu nhảy nói chung, cho nên hình tượng của em bé trong các diệu nhảy là.....như luôn tìm một cái gì đó trên sàn.Em bé luôn gào lên thảm thiết vì cô đơn và buồn chán trong những ngày nghỉ và lễ tết: nhưng cũng đúng thôi ai bảo hôm nào cũng xoắn xuýt với một em nào đó trong điệu sờ lâu, như thế thì làm gì có em nào vào em nào....
    Có nghĩa là em bé nên tập khiêu vũ từ bước giảm trọng lượng cơ thể, sau đó đến khoản tập cho thẳng cái lưng, tiếp theo tập cho nhỏ cái vòng hai,và sau đó tôi tin rắng em bé sẽ nhảy đẹp hơn bây giờ rất nhiều.
  10. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    em_be được cái là toàn mời các partners của mình nhảy vào những điệu ***y và romantic nhất
    Lại còn cái tính keo kiệt nữa , hôm nọ câu kéo cho ngồi cạnh Cẩm Vân cả buổi mà chả chịu giảm cho mình xu nào cả, đau vật

Chia sẻ trang này