1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng anh yêu em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wawawa, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng anh yêu em?

    Tôi được sinh ra trong sự kỳ vọng của bố, niềm hạnh phúc của mẹ. Nói thế nhưng câu chuyện của tôi không phải là tấm bi kịch sinh con một bề của bao gia đình khác. Cũng không phải gia đình tôi trọng nam khinh nữ đâu nhé. Bố kỳ vọng vào lần sinh này cũng phải thôi. Người con đầu tiên của bố mẹ tôi là con trai. Vì một lý do nào đó mà anh ấy mất rất sớm ( bố mẹ không nói lý do cho tôi biết ). Người con thứ 2 là chị cả tôi, chị hai tôi là thứ 3, lần này mẹ tôi mang thai sau khi sinh chắc chắn là tôi. Kỳ vọng đến thế mà mẹ tôi vẫn trách bố tôi là lại bỏ đói mẹ trong lần sinh này. Hai lần trước thì bố quên không mua đồ ăn cho mẹ, phải đến sinh xong bố mới chạy đi mua, lúc đó mẹ đói quá phải xin miếng xôi của người cùng phòng ăn cho khỏi đói. Sinh tôi ra mẹ vẫn bị bỏ đói như thường lệ. Rút kinh nghiệm hai lần trước, bố tôi đi mua xôi từ rất sớm. Vừa đưa mẹ vào viện xong bố đã chạy ra ngoài mua, khi quay lại thì bố được tin mẹ tôi sinh con trai. Thế là bố mừng quá vội đưa gói xôi cho cô y tá rồi lấy xe phóng về nhà báo cho hàng xóm và bác tôi biết tin. Không hiểu sao mẹ tôi vẫn bị đói.

    Vâng, mẹ tôi sinh con trai, sự thật hiển nhiên là thằng con trai đó là tôi. Tôi là thằng cu không phải con hĩm. Trời sinh ra chỉ có hai loại, một là cu, hai là hĩm. Về sau này cu thành hĩm hay hĩm tự dưng trở thành cu thì lại là khác rồi, không phải tự nhiên , cái đó ta bàn vào dịp khác. Con người ai cũng muốn hướng tới cái chân, toàn, thiện, mỹ. Hĩm hay cu thì cũng thế, nhưng có sự khác biệt là cu mạnh hơn hĩm trong việc tìm kiếm cái mỹ. Tôi là thằng cu mà. Tôi cũng thế. Ấy thế mà mẹ tôi bảo là mới vừa mở mắt xong, cô y tá khen tôi kháu khỉnh đẹp trai, tôi đã biết đá lông nheo với cô y tá xinh xắn rồi đấy( cái này tôi bịa). Phải công nhận mới sinh ra tôi đẹp trai thật. Cổ cao 3 ngấn, mắt bồ câu híp híp, con đậu con bay, mũi thì cao vút nhưng của đáng tội hai gò má cao hơn mũi. Chị cả tôi bảo là nếu chị tôi phải vẽ tôi thì rất đơn giản, chị chỉ cần lấy cái compa đặt 1 đầu vào đỉnh mũi, đầu kia chị đo đến cằm và khoanh một cái thế là xong. Trộm vía tôi được sinh ra vốn rất trắng trẻo bụ bẫm, không như chị hai tôi to chỉ bằng cái phích nước ( trẻ con hồi đấy bé lắm, nặng chỉ chừng 2,5 ?"2,9 kg là to lắm rồi ), tôi vốn sinh trai từ bé mà.

    Trong tôi chỉ có những ký ức từ lúc tôi 3 tuổi. Vì lúc đó nhà tôi xây nhà. Nói xây nhà không phải, bố tôi chỉ nâng cấp ngôi nhà gạch ngói lên nhà xi măng cốt thép. Đặc biệt bố tôi làm một căn gác xép xi măng cốt thép, trong khu phố tôi lúc đó chưa nhà nào có cả.
    Nằm ba tuổi tôi còn nhớ được nhiều thứ hay ho nữa nhưng để từ từ tôi sẽ nói. Tuổi đó mà tôi nhớ được như thế kể cũng khiếp. Công nhận mình thù dai. Tuổi thơ của tôi năm lên 4 không có gì ấn tượng lắm, có chăng là chỉ là những buổi chiều mưa ngồi mình sau trấn song sắt, mắt đăm đăm nhìn ra đường xem người ta chạy mưa. Hay cũng chỉ là những buổi chiều ngồi đó đợi mấy thằng bạn cùng phố đi nhà trẻ về để chơi cùng. Năm thứ 5 cũng vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, tôi vẫn đợi bạn bè đi nhà trẻ về chơi cùng, lúc này cũng nhớn rồi nên tôi cũng biết đường đến giờ qua nhà trẻ đón các bạn về chơi.

    Mỗi đời người đều có những bước ngoặt cho riêng mình. Nó đó có thể đưa người ta đến thiên đường hay địa ngục thì cũng tốt, chí ít người ta cũng biết là mình sẽ đi đâu. Chứ còn tôi, bước ngoặt đầu tiên của đời mình tôi không biết mình đi lên thiên đường hay xuống địa ngục.
    Năm đó tôi 6 tuổi, cái tuổi mà đời người ai cũng phải trải qua, đa phần là hy vọng, hồi hộp, lo âu vì tuổi đó là được cắp sách đến trường học lớp vỡ lòng. Riêng tôi cái vỡ lòng thêm được nhiều cái khác.
    Đi học, các bạn khác được mẹ dắt tay đến trường, tôi thì được chị dắt tay. Nói là dắt tay thôi chứ thực ra chị tôi lôi tôi xềnh xệch quảng đường khoảng 2km từ nhà đến trường. Không hiểu chị tôi ăn gì mà khỏe thế. Tôi sợ đi học, vì tôi nhát lắm, nhìn thấy người lạ là ít nói năng gì, cứ thu mình một góc. Sợ nên tôi không muốn đi, chị tôi kéo mãi mới đến kịp giờ khai giảng. Ấy thế nhưng , vừa đến trường tôi thay đổi thái độ ngay. Rất hào hứng đi học?. ( trời tạnh mưa rồi đi có việc tý về viết tiếp)
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ đọc típ
  3. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    đang chờtới đoạn xxx với em hàng xóm
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đề em xem anh vẽ hươu ra cái gì.Gớm dạo này đa sầu đa cảm quá cơ đấy
  5. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Tên topic và nội dung bài viết hoàn toàn khác nhau ? Ko biết cứ chờ hồi sau sẽ rõ hay là nên đổi tên topic là kí ức tuổi thơ .Hihi
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0

    Đi nhanh lên không muộn giờ bây giờ !
    Thôi em không đi học đâu?
    Em trai N nhát nhỉ..
    Ừm, nó sợ đi học lắm ! Thế cậu cũng đưa em đi khai giảng à?
    Ừ, em gái tớ nó thích học lắm, nó cứ bắt tớ đến sớm để gặp bạn bè đây này. Đến sớm quá đứng mỏi hết cả chân?
    Vừa nhắc đến gái là tôi ngồi phắt dậy, không ngồi bệt ăn vạ chị nữa. Tôi đứng nép nép sau chị, lấp ló nhìn sang cô bé phía trước mặt. Quái, trông thế này mà bảo là gái à?? Điêu thế ! Tóc thì ngắn, người thì to. Nếu không có cái áo trắng tay bồng và cái váy màu tím than thì tôi dám khẳng định 100% đấy là con trai nếu nhìn từ phía sau. Để ý môt lúc vẫn chưa nhìn được mặt bạn gái đó, tôi liền bước ra đứng ngang hàng với chị tôi. Cô bé vẫn chưa nhìn thấy tôi vì mải nhìn vào phía trong sân trường. Sau một hồi chào hỏi cho phải phép, chị tôi và bạn chị dẫn tôi và cô bé đi vào cổng trường. Thực ra thì bạn chị tôi bị cô bé đó kéo vào, tiện thể chị tôi cũng đi luôn. Lần này thì chị không phải vất vả lôi tôi nữa. Không biết chị có hiểu tại sao không? Nhưng tôi mặc kệ, việc mình mình làm. Đi ngang hàng với nhau một đoạn, thỉnh thoảng tôi rảo bước đi nhanh lên trước chị tôi một chút tiện thể nếu có ngó sang bên phải thì cũng dễ hơn. Sau nhiều lần tiện thể như thế tôi có thể đưa ra nhận xét tổng quát như sau. Không xinh xắn cho lắm. Da hồng, mắt tròn, mặt hơi béo, tròn tròn, nhìn bụ bẫm, nhìn chỉ muốn cắn phát vào má. Mỗi tội hơi Yết Kiêu, tôi đã hạ mình liếc liếc vài cái rồi mà hai mắt vẫn không thèm nhìn tôi đến nửa con mắt. Bé thế đã kiêu rồi, mà lúc đó nhìn điêu cực, mặt vênh vênh rất ghét. Nhìn ghét thế lại càng muốn nhìn, mấy lần tôi suýt ngã vì can tội bước nhanh lên phía trước không nhìn vấp phải gạch vụn, ổ gà giữa đường. Nhưng không sao, nhìn nhau sao phải sợ thương đau. Vừa đi vừa ngắm tý tôi đụng người vào cổng trường, người vào trường thì đông, cái cổng vào thì bé, tôi phải nhường hai chị với cô bé vào trước rồi mới bước vào cổng. Lúc đó tôi mới phát hiện ra tính galang vốn có sẵn trong người mình . Vào sân trường người đông hơn kiến, đông đến mức nếu con kiến nào mà chui ra khỏi tổ lúc đó thì không chết cũng què vì đi không khéo sẽ bị giẫm phải. Hai chị ngó quanh xem có chõ nào đứng cho mát vì chưa đến giờ tập trung. Rồi chúng tôi cũng tìm thấy chỗ đứng, đó là một cái bàn được để trước cửa lớp học. Một cái bàn gỗ dài khoảng 1m6, nó đuợc để đấy để học sinh dọn vệ sinh lớp học.
    H, xuống mau cẩn thận ngã. Em cậu tên gì vậy N?
    Nó tên T !
    Thế T học lớp nào?
    Nó được xếp vào lớp 1B. Em cậu thì sao?
    Cái H nhà tớ học lớp 1 D.
    ( Khỉ gió thật, khác lớp mới đau)
    Bốp!
    Mắt tôi hoa lên, mặt đỏ bừng, người choáng váng tý ngã, mặt ngơ ngơ nhìn lên. Lúc đó tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Tôi cũng chẳng biết mình ở thiên đàng hay địa ngục.
    Sét đánh à? Vô lý trời nắng nóng thế thì lấy đâu ra sét. Chắc là sét tình?
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Haha, đồng chí này cao thủ hơn mình, mình phải đợi mãi đến tận lớp 4
  8. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Càng viết càng thấy ngang với tên topic hix
    Có lẽ bác nên đổi thành :
    Ký ức tuổi thơ....những cuộc tình thời tắm mưa cho đến khi gặp emĐôi suy nghĩ của em thế hi`hi`

  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    trộm vía anh.. anh được sinh ra rất xinh trai chứ ạ?
    anh mạnh dạn tóm lược bản thân gia đình như một mối cầu chia sẻ, hy vọng a sẽ có cái kết rất xì tin. Còn lúc nào thì từ từ cho anh í kể và cẩm cưa là vừa, anh nhỉ

  10. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ôi ! Viết tiếp đi anh ! Đọc đang lôi cuốn muh :)

Chia sẻ trang này