1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng anh yêu em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wawawa, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    tên topic của anh lại là câu hỏi khó trả lời rồi
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Từ từ rồi khoai sẽ nhừ em ơi !
    @Daisy81: Đúng là rất khó trả lời, trả lời được anh đã không hỏi !
  3. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bác ơi.Đang hay thì đứt dây đàn
  4. biennghinthuolai24

    biennghinthuolai24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em tự hỏi ?
    Em mong manh quá phải ko ?
    Em ko là trọn vẹn trong jấc mơ , chỉ là ảo ảnh , mong manh như sương khói ...có thể tan đi lúc nào ko hay ?
    Em sợ những jì mong manh có lẽ với em luôn muốn một sự ổn định
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước việc học hành khá đơn giản, học vỡ lòng chỉ cần học các phép tính đơn giản cộng, trừ, nhân, chia, và tập làm quen với bảng chữ cái. Học hết năm là được nghỉ hè, nghỉ đúng nghĩa là nghỉ, trong 2 tháng hè không phải học thêm một môn học nào, ai ngu lắm cũng chỉ là bị bắt trói cứng vào ghế ngồi tập viết như tôi thôi. Quan niệm ngày đó chỉ là học cho đủ, đúng với giáo trình, phổ cập chữ viết! Nhưng với tôi thì phải nâng cao hơn một mức là chữ phải đẹp nghĩa là học phải giỏi. Đơn giản là vì tôi có bà chị hai hắc ám, làm phụ tránh hội thiếu niên nhi đồng ở trường. Hồi đó được làm phụ trách đoàn đội là cả một niềm vinh dự lớn lao, phải là những người học cực giỏi ( thời bấy giờ) và năng động, yêu đoàn, yêu đội. Xui cho tôi là bà chị hai phụ trách lớp tôi. Thôi thì nào là tập nghi thức, đứng xếp hàng, đi đều hay trong bất cứ một trò chơi nào tôi đều phải nghiêm túc, tập tành chăm chỉ, không được cười đùa, thậm chí trong các trò chơi như mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây? tôi luôn là kẻ bị bắt đầu tiên và nhanh nhất. Chắc tại mình chơi kém nên hội bạn mới nhăm nhe bắt mình. Lúc đấy tôi nghĩ như vậy. Vì vậy khi hết năm học đầu tiên thì hè đối với tôi có ý nghĩa rất lớn. Đó là quãng thời gian thoải mái và vui sướng và có những kỷ niệm gắn bó cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ?
    Phố tôi hồi đó vẫn còn nghèo lắm, thời gian đó vừa mới đổi mới, phá bỏ chính sách tem phiếu. Nhà nước không còn trợ cấp lương thực, thực phẩm cho người dân thì phố tôi mới bắt đầu đông vui hơn vì mọi người đổ xô ra buôn bán kiếm ăn. 3h sáng tiếng lợn kêu thét khi bị chọc tiết vừa dứt thì tiếng nói, tiếng cười của các chị các cô, tiếng xe đạp thồ nặng cút kít vang lên trong đêm. Bọn trẻ chúng tôi thường dậy rất sớm để rủ nhau đi tập thể dục. Nói tập thể dục cho oai vậy thôi chứ chúng ta rủ nhau đi lang thang, đi đùa nghịch là chính. Một ngày mới của chúng tôi bắt đấu từ 4h sáng, trời vẫn tối và rất yên lắng. Âm thanh lớn nhất lúc đó là tiếng gọi nhau dậy đi tập thể dục của chúng tôi. Sau khi đã tập hợp đầy đủ nhóm, chúng tôi khởi động bằng một cuộc chạy đua ngắn lên thẳng bãi tập. Bọn trẻ chúng tôi luôn là người đến bãi tập sớm nhất, khoảng một tiếng sau mọi người mới lục đục kéo đến. Bãi tập là trước cửa của một đại sứ quán, và nhà ở của người làm trong đó. Khu đấy vỉa hè rất rộng, sạch sẽ và rất thoáng mát. Sau khi chạy 300m nước rút lên bãi tập, để khởi động cho tay chân, bài tập tiếp theo của chúng tôi là đập ruồi, đập nhặng. Mùa hè hồi đó, vào sáng sớm ruồi nhặng nhiều vô kể. Ruồi đậu bãi rác, ruồi bu vỏ mít chỉ còn sơ, ruồi lượn trên bãi phân bò? Tôi nghĩ thay thế câu ví von ?o Lá rụng mùa thu? bằng câu ?o Ruồi bu mù hè? cũng không lằm sai nghĩa đâu! Ruồi nhặng bay nhiều như vậy nhưng không bao giờ chúng tôi có thể dùng tay không tóm được, chỉ có cách dùng một túi ni lông to vợt bắt thôi. Có rất nhiều cách tiêu khiển giết thời gian với những chú ruồi. Bạn có thể vợt bắt ruồi băng túi ni lông to rồi dùng tay bóp chết chúng, bóp ruồi rất sướng tay, không tin bạn cứ thử rồi sẽ biết. Cách giết thời gian hay nhất là tóm ruồi cho vào túi rồi đổ đầy nước vào và ngồi đợi xem bao giờ chúng nó chết. Để khoảng mấy tiếng, không còn một con nào sống sót, hoặc có sống cũng đã ngoi ngóp. Bạn có thể làm gì với túi ni lông đầy nước và ruồi chết ? Vứt đi à? Như thế thì phí quá ! Để tôi nói với bạn nhé, đó là vũ khí đó! Bạn ghét ai, thù ai, thì có thể ném túi đó vào kẻ thù, vào nhà, lên tường, vào cửa sổ, vào nồi cơm ? bất cứ đâu mà bạn có thể ném trúng! Nói vậy thôi chứ tôi chưa từng thử ném vào ai cả. Bởi tôi nhát gan và không thích làm như vậy ! Nhưng tôi đã chứng kiến cảnh xác ruồi dính bét lên tường rồi từ từ theo dòng nước trôi xuống đất và nghĩ đến nếu bức tường là một gương mặt của ai đó đã khiến tôi ghê hết cả người, nhưng cũng cảm thấy thích ghê lắm!
    Được wawawa sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 27/06/2008
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại phòi thòi lòi ra 1 tí . Yêu ghê cơ
  7. matbao2007

    matbao2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn '''' bóp ruồi rất sướng tay..'''', . khiếp quá bác ui..
  8. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    anh wa đâu ùi vào viết nốt truyện đê
  9. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Oạch!
    Wawawa viết lôi cuốn phết. Cơ mà chắc chờ đến giữa năm 2009 mới có bài mới

Chia sẻ trang này