1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng box NKTP của chúng ta đang chết dần? (Hãy hành động trước khi quá muộn)

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi loveandforever2, 24/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveandforever2

    loveandforever2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng box NKTP của chúng ta đang chết dần? (Hãy hành động trước khi quá muộn)

    Theo tôi thấy, tình trạng của box ta đang chết dần. Chỉ có vài thành viên thường xuyên post bài. Nếu cứ như thế này thì chẳng bao lâu nữa box ta sẽ trở thành 1 cái box ma!!!!!!!! Tại sao lại thế?????

    Chúng ta ko có những chủ đề hấp dẫn, những chủ đề mang tính thảo luận cao??????
    Không. Đó là tại vì tính ích kỉ của 1 số thành viên, họ cho rằng những người mà họ ghét thì họ ko "thèm" reply, thậm chí ko "thèm" xem chủ đề của người ta. Hay một số người lại thấy bài trả lời của người trước đi lệch chủ đề hay ko hợp ý họ, họ cho rằng chủ đề này ko có gì hay ho, ko có gì "đáng" để ta xem. Lại có 1 số người chỉ biết vào xem, cũng chẳng có ý kiến ý cò gì (thử hỏi ai cũng như bạn thì lấy đâu ra cái để mà bạn xem).
    Chúng ta có tồn tại những kẻ phá đám?????
    Có. Những kẻ như thế này mới thực sự đáng bị khoá lại. Thế mà có 1 số mod làm ngơ, chỉ giỏi đi bắt bẻ những cái ko đáng! (tôi ko dám KĐ là chính mod đang có ý định phá hoại nữa hay ko, nếu thế thật ấy thì....pó tay)
    Chúng ta có tồn tại những kẻ hay thích chặn họng người khác
    Có. Em là 1 điển hình, nhưng mà em nghĩ chúng ta là dân Chần Phú kia mà, chẳng lẽ lại ko có khả năng "đấu khẩu" hay sao????? Mà ko có mất vui, đúng ko?????

    Hỡi những ai còn chút ít tình cảm với mái trường, còn chút ít hi vọng muốn cái NƠI GIAO LƯU TRAO ĐỔI TÂM TƯ TÌNH CẢM của toàn bộ học sinh Năng khiếu Trần Phú này tồn tại và phát triển thì bạn hãy làm gì đó đi, hãy cùng thảo luận để chúng ta cứu lấy nó trước khi quá muộn.
  2. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy nhưng tớ thấy 2 loại thứ 2 & 3 là chủ yếu. Thử hỏi một người vừa đưa vào một chủ đề thì đã bị chặn họng ngay bởi một đống những kẻ tạm gọi là phá đám. Thế là chủ đề đó coi như đi tong. Và thế thì còn ai dám gửi chủ đề tiếp theo nữa. Lâu dần forum trở lên chán ngắt. Chỉ có những kẻ phá đám là vẫn thường xuyên lên thôi.

    Open your heart and take me to.
  3. MasterofRoses

    MasterofRoses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    THế cậu bảo bi giờ những ai lên mạng đều là kẻ phá đám à? Phải kích động các thành viên khác có "lương tâm" chứ?
    Phải xem xét lại và bổ sung thêm những thành viên cốt cán, dzí dzụ như xem trong buổi đi họp offline sắp tới những ai có khả năng tiếp tục thây thế cho khoá 12 đã ra trường..v.v...
    Nói chung là phải làm chứ k0 phải chỉ nói là được. Nếu chỉ nói k0 thì những kẻ phá đám cũng có thể nói được. (Mong các bác lượng thứ).
    MOR
  4. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, về chuyện topic, mọi người có thấy là chính các member CHỈ quan tâm, và trả lời về các vấn đề: tiền, tán , gái xinh, trai đẹp, chê bai chính các hs trong trường...Dẫn đến 2 hiện tượng :
    1, Có nhiều chủ đề bị lặp và trong các chủ đề quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tưng ấy ý kiến dẫn đến việc nhàm chán cho người xem, làm mất hứng xem các topic khác.
    2, Tất cả các chủ đề ko bàn đến mấy chuyện đó đều sống thoi thóp. Đâu phải chúng ta ko có các chủ đề hay và hữu ích ??? Về học có : viết về essay, nên chọn trường ĐH như thế nào. Về chơi : các showgame hay, định nghĩa, truyện cười, câu đố, tình bạn. Về trường mình : guiness, xây dựng tranphu.com Các chủ đề đó có mấy người tham gia ??? Người ta lập ra topic tất nhiên muốn được hưởng ứng nhiều. NHưng biết là nếu ko bàn về chuyện tán tỉnh, hay chê bai ai đó nổi nổi 1 chút, sẽ ko có người tham gia thì người ta lập ra làm gì ? Đến lúc đó chính các bạn lại kêu ca là " tôi ko có chủ đề nào để reply, mọi cái khác nhàm wá rồi"
    Thêm vào đó, sao bạn ko tự nghĩ ra 1 chủ đề hấp dẫn( theo wan điểm của bạn) để post lên, có ý nghĩa hơn nhiều việc kêu gọi người khác
    Điều cuối cùng là các bạn lập ra topic nào thì cũng nên chăm chút cho nó 1 tẹo, vd phản đối những người đang làm lạc chủ đề, cố hướng mọi người bàn trúng vấn đề mình đưa ra ....
    It is love, not time , that heals all the wounds
  5. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Còn về chuyện có người phá hoại, quan điểm mỗi người khác nhau. Có thể bạn thấy thế nhưng Mod nghĩ khác, bạn ko nói ra thì làm sao Mod biết được !!! Mỗi bài đều có biểu tượng than phiền, nếu mọi người có ý kiến thì cứ nhấn vào đó, nói luôn ra cho đỡ ấm ức hoặc gửi PM cho Mod.
    Love'n4ever nói " Mod bắt bẻ những cái ko đáng" là ý nói tôi lock user của bạn hả? Nói thẳng, tôi rất ghét cái chuyện dùng những từ ngữ bậy bạ kiểu đó, nhưng tôi cũng ko muốn áp đặt wan điểm của mình nên bỏ qua những ai dùng " *** " thay cho viết thẳng ra, còn khi mà bạn viết hẳn ra như thế thì tất nhiên tôi phải phản đối , mà cũng đã cho bạn cơ hội sửa rồi ấy chứ...
    Họp box lần tới là cơ hội để xem xét và vực lại box mình , mong mọi người tham gia hăng hái hơn, chứ như bi giờ ít người wá....
    It is love, not time , that heals all the wounds
  6. loveandforever2

    loveandforever2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ok.
    Được rainbow11 sửa vào 09:17 ngày 27/06/2003
  7. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    ơ, các bác nói gì thía, box ta thịnh vượng thế này cơ mà, thử đi xem các box khác coi, có box nào nhiều chủ đề đỏ như box mình ko?
    Nếu nói là sụp đổ thì phải là ttvn mới đúng, đang xuống dốc roài. Nhiều box ko có 1 bóng người.
    Người ta cứ nói, mình cứ tin, người ta cứ nói, mình cứ yêu........thế mới lạ chứ!!!!!!

Chia sẻ trang này