1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHAI CHANG CON GAI CO NGUOI YEU KHONG NEN DI CHAT

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoa_hong_khong_gai1984, 07/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_hong_khong_gai1984

    hoa_hong_khong_gai1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    CO PHAI VAY KHONG NHI?
    TAT NHIEN LA KHONG PHAI ROI NHUNG CO NHUNG TEN CON TRAI DIEN KHUNG LUON TUC VI DIEU DO DAY
    TOI CO TEN NGUOI YEU GHEN KINH KHUNG
    TOI DI CHAT VA LAM QUEN HEN GAP MAT VA HAN BIET
    TRUI UI
    MET QUA CHUNG  VA TOI VOI HAN DA BO NHAU VI LI DO  DON GIAN DO
    KE TOI CU DI CHAT
    DI DE MO RONG SU HIEU BIET VA QUAN HE RONG  VOI ABN BE TREN DAT NUOC
    NHU VAY CO PHAI KHONG CAC BAN?
    AI DONG Y XIN CHO Y KIEN NAO
    XIN TRAN THANH CAM ON
    MAI HONG
     
     
  2. HackerYS

    HackerYS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu bạn đang làm gì nữa. Dường như bạn không tôn trọng tình cảm của bạn trai của bạn thì phải. Nếu bạn trai bạn cũng đi chat và làm quen với các cô gái khác thì sao. Và đáng lẽ ra anh ấy đến nhà bạn vào tối thứ 6, thứ 7, CN thì anh ấy lại hẹn gặp người khác. Chắc chắn kết cục là sự chia tay, không bàn cãi. Nhưng dường như chẳng ai biết tôn trọng tình cảm của ai thì phải.
    Bạn muốn làm quen với nhiều bạn, điều đấy có thể chứ, nhưng sao không đưa bạn trai của bạn đi cùng. Không lẽ vì bạn không muốn cho người ta biết bạn đã có bạn trai.
    Tôi đã gặp ở bạn quan điểm của em gái tôi. Cuối cùng rồi chẳng ra làm sao cả. Tính nó thích giao du rộng. Một lần đi chơi, nó làm quen với một người nước ngoài, chỉ vì muốn thực hành tiếng Anh. Bạn trai của nó giận lắm, hai người giận nhau. Thế rồi nó bỏ phắt bạn trai vì nó cho rằng bạn trai đó có quan niệm quá cổ lỗ, không có tầm nghĩ xa hội rộng. Tôi nói với em gái của mình là: "Nếu có một cô gái tự dưng bắt chuyện với anh, em nghĩ về cô gái đó thế nào". Nó nói rằng con gái đi bắt chuyện với con trai là hơi kém. "Thế khi em bắt chuyện với cái cậu nước ngoài kia em có nghĩ thế không?". "Nhưng em chỉ muốn thực hành tiếng Anh thôi mà". "Nhưng trong mắt người khác chuyện đó không như vậy. Bản thân người nước ngoài kia họ cũng không nghĩ như thế. Họ sẽ nghĩ em thích anh ta chứ không nghĩ rằng em chỉ muốn thực hành tiếng Anh. Anh chỉ thấy hơi buồn. Lần trước đi Hạ Long. Bạn trai của em chỉ có bế một cô gái vào bờ chỉ vì cô ta uống hơi nhiều nước và em đã cho cậu ta out luôn. Còn em thì chẳng bao giờ nghĩ mình đang làm gì cả".

    HackerYS HackerYS

Chia sẻ trang này