1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng con gái Hanội có tội???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KieuTram, 12/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng con gái Hanội có tội???

    Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi yêu Hà Nội bởi đó là quê hương tôi, tuổi ấu thơ của tôi cũng gắn bó nơi đó. Giờ đây, mỗi lần tôi nhớ về Hà Nội là nhớ về gia đình tôi, bạn bè cũng tất cả những gì thân quen nhất đối với tôi trong suốt thời đi học. Giờ đây khi đã lớn, tôi có nhiều bạn hơn, những mỗi quan hệ khác nhau vơi snhững người bạn đến tứ nhiều nơi khác nhau, mối quan hệ nào tôi cũng trân trọng bởi đó là những người bạn của tôi. Và ko chỉ riêng gì những người Hà Nội mà còn nhiều tỉnh thành, thậm chí từ nhiều nước khác nhau. Người tôi yêu cũng không phải là người Hà Nội những không vì thế mà tôi có cách nhìn khác.
    Mới hôm qua thôi, tôi có dịp được nói chuyện cùng em trai của anh ấy, thằng bé có vẻ mạnh mồm mạnh miệng, khác hẳn với anh ấy. RỒi tôi cũng nói qua về quan hệ của tôi và anh ấy, nó ngạc nhiên và tỏ ra không tin tôi. Tôi mới hỏi quan hệ đó có ảnh hưởng gì đến nó không. Nó bảo rằng có 1 chút. Tôi hỏi lý do vì sao thì được nó trả lời rằng vì tôi là con gái Hà Nội. Điều này làm tôi khá ngạc nhiên nhưng cũng thường thôi bởi nó ko phải là người đầu tiên nói với tôi điều đó. Nó bảo rằng con gái Hà Nội yêu đương sớm, lăng nhăng, không bao giờ thật lòng và hư nữa chứ. Tôi thật sự thấy bị tổn thương vì không chỉ những người ngoài Hà Nội nói vậy mà nó_ 1 người từ Hạ Long nói vậy. Tôi tự hỏi vì đâu mà mọi người nghĩ vậy, bản thân tôi là người Hà Nội, tôi sẽ phải làm gì để chứng minh cho họ thấy điều họ nghĩ là không đúng??? Một mình tôi thì không thể thay đổi được cách suy nghĩ của tập thể người như vậy, các bạn có thể cho tôi những sự góp ý được chứ ạ . Thanks hic hic

    Friendship is the present you give yourself
  2. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    chắc là số người suy nghĩ như vậy cũng không nhiều lắm đâu bạn vì ở đâu thì cũng có người nọ người kia mà , mỗi người có một quan điểm khác nhau và những quan điểm đó nhìn về mỗi con người khác nhau . Tôi đang học ở hà nội nhưng cũng chua tiếp xúc với con gái hà nội nhiều lăm nhưng những bạn gái ở hà nội trong lớp tôi thì tôi thấy họ rất vô tư và thân thiết đối với mọi người .
    còn về chuyện của bạn thì cũng khó thật vì em trai của người mình yêu có phải ứng như vậy chắc là bạn rất buồn phải không ? nhưng mà sẽ không sao đâu bạn à bạn hãy chưng minh cho mọi người rằng con gái hà nội không phải như họ nghĩ có thể bạn sẽ chứng minh đó bằng chính tình cảm của mình đối với người mà bạn yêu .
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Đừng nghĩ nhiều em à ! Kệ cái thằng nhóc nào đó nói với em đi . Chắc nó đùa em thôi , thực ra con gái Hà Nội rất tuyệt đấy chứ . Như em chẳng hạn hì ở nơi đâu cũng vậy có những người thế này và thế khác . Quan trọng là mình sống thật và sống thực với mình . Mắc kệ người khác miễn là người yêu của em tin em và yêu em là được phải không nào ?
    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân .
    Le plus beau cadeau qu'on peut me faire ,c'est qu'on m'aime pour ce que je suis .
  4. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    có tội mà tội rất to.Cái tội là tại sao hỏi những câu như vậy bạn thừa biết câu trả lời rồi mà
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  5. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Em gà qué lắm chuyện.Gớm cần gì có tội hay không có tội,em bỏ ngưòi yêu em đấy chắc.Chuối !!!Nếu thấy có tội thì bỏ đê
    Orlando Bloom 

    Hội 5 Stars đẹp trai kiêm nhiệm phá hoại.I come back !!!
     
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nó phán 1 câu mà em đã nhận tội rồi à ?
    Gái nào chả là gái ,Hà Nội hà niếc ko quan trọng ,quan trọng là xinh ,điện nước đầy đủ
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết Bao nhiêu người đẹp không biết ta Ta đi giữa cõi đời sa đọa Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa
    [​IMG]
  7. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, đó chỉ là vấn đề tâm lý
  8. unicef

    unicef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Bạn hãy đừng tốn thời gian quý báu của mình để nghĩ ngợi những điều linh tinh như thế. Con người ta sinh ra ở đâu, thuộc dân tộc nào, bố mẹ là ai .... điều đó bản thân không thể chọn. Hãy luôn cứ tự hào là cô thiếu nữ Hà Thành bạn ạ. Điều quan trọng : cái tâm mình luôn sáng, mình sống tốt thì người ta trước sau gì cũng hiểu mình thôi. Tôi có một anh bạn, gia đình anh ấy là dân HN chính gốc, anh ấy hiện giờ cũng đang học ở Mỹ và cũng yêu, nhớ Hà nội tha thiết. Có lần anh bảo tôi " Bạn anh yêu một cô gái tỉnh ngoài, 2 đứa đẹp đôi phết, nhưng mà anh vẫn thích con gái HN hơn, có lẽ hơi chủ nghĩa địa phương". Nếu bạn có dịp về HN , buổi chiều thu bạn thử xuống phố nhé, con gái HN trông rất xinh và rất dịu dàng....
  9. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Nếu như con gái Hà Nội có tội thì đó là tội gây thương nhớ cho anh...hi hi
    Nghĩ làm gì ý kiến của nhóc đó hả em.Kệ nó thôi,chắc vi từ trước đến giờ toàn wen mấy em lăng nhăng nên nói thế.relax đi
    Bé ơi con gái Hà Nội đáng yêu lắm,nhất là em đó bé à
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chết thật...Nghe như chuyện thần thoại.KCB chưa hề nghe bất cứ một ai nói thế cả.Toàn thấy khen thôi.chắc thằng bé đấy đầu óc có vấn đề rùi....
    chán quá,chán quá,chán quá....

Chia sẻ trang này