1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng con gái không quên được mối tình đầu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi m4a1_nato, 03/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , đã thế thịt lại còn dai nhách, vặt lông cũng mất thơi gian hơn nữa chứ
  2. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Thôi, sang cô bạn cũng được. Đằng nào cũng nghịch rồi
  3. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    con gái hay con trai đều như thế mà, quên thì ko bao giờ quên được, các bác làm thế nào để em nó nhận ra rằng bác mới chính là tình yêu đích thực của em nó mới là thành công!
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã hết, không còn em nào cả, cả số đt cũng delete luôn, chết hết đi cho rồi
  5. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cuộc nhanh quá cơ, em thấy em với bác ta hợp đồng đê. Em làm background cho bác, cho em số điện hay I!M của em trẻ nhất; em lobby cho bác bằng cách thủ thỉ vào tai em ý rằng bác đang có nhu cầu rất lớn, em bẩu chị "cáo già" kia tà lưa tí là ổn
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc
    giờ chẳng giữ lại gì để liên lạc cả
    một thời gian dài vô vị, chính xác là 54 ngày vô nghĩa
  7. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thế này là đi quăng câu chùm, mới 1 lần không được đã quay đi.
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Vì thế mới nghĩ đi tìm con cá khác, câu mãi con cũ làm gì, đã có ai câu cá Hồ Tây chưa?
  9. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ. Nhưng quả là không dễ, nhất là khi gặp những người như bác. Không đủ trọng lượng để vượt qua những cái nhớ và cái ấn tượng, cả cái đau trước đó của họ.
    Với kiểu thế này thì bác không đủ kiên trì để vượt qua đâu.
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    quên những cái cần quên và ko thể quên những cái ko thể quên .êhhhêh

Chia sẻ trang này