1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng con gái Quảng Bình ngày càng thích lấy chồng sớm?

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi demen3_8, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Ừ, con gái xấu mới lo lấy chồng sớm, thế nên những em đang kêu ế hãy "tự hào" vì mình vẫn còn ế đi. Nhưng đừng để vuợt ngưỡng 30 tuổi mà vẫn ế nhé. Nếu k0 thì anh em ở đây sẽ kiên nghị lên Ủy ban tỉnh, gom các bà lại đóng vào công_te_nơ xuất khẩu sang Đài Loan hết.
  2. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Không được, cái vụ "phi quân" Ro đăng ký độc quyê?n mất tiêu rô?i. Chọn chế ta?i khác đi he, bă?ng không cứ xin phép Ro trước...
  3. ilovehdts

    ilovehdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ặ em câng muỏằ'n lỏƠy chỏằ"ng lỏm rỏằ"i,trong này có anh nào không ỏĂEm vỏằôa tròn 18 tuỏằ.i rỏằ"i ỏĂ,không trỏằ lỏm 'úng không ỏĂ
  4. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ nhất: Khi miềng học cấp 3 thì một số cô bé cạnh nhà mình còn đang trình diễn thứ thời trang "trên có dưới không", hay nói một cách giản dị hơn là còn đang "cuổng trời" vậy và vừa rồi miềng đến nhà chơi đứa thì bảo "chào bác đi con", một số đứa khác chẳng thèm bảo "chào bác đi con" mà lại nói "con ơi vào trông em để mẹ tiếp khách". Mèng đẹc ơi miềng cũng chỉ mới hai mấy tuổi...Thì ra chú mi cũng hay rình trẻ con tắm hè
    Chuyện thứ hai: Miềng có đứa bạn gái thân, cô nàng này bản tính nhút nhát, hiền lành. Mỗi khi có bạn trai tới nhà chơi (trừ miềng ra) là cứ trốn biệt ở trong buồng, không ra tiếp khách. Vì thế nên mãi đến năm ngoài nàng mới lấy chồng. Ngày theo chồng lên xe hoa, ở trong buồng nàng cứ ôm mẹ mà khóc, làm mẹ nàng và đứa em gái an ủi mãi mới thôi. Về nhà chồng chẳng hiểu có chuyện gì không mà sáng hôm sau, đứng giữa sân, nàng khóc rưng rức, ai dỗ cũng không nín. Trời đất, chuyện con gái đang sống yên lành với bố mẹ đẻ, nay lại phải gặp cảnh "những bước chân đầu tiên, từng bậc thang nhà người" thì dễ xúc động mà khóc cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, nàng có một sai lầm là đứng trước sân nhà chồng mà khóc, lại khóc rất to. Làm một số cô bé hàng xóm chỉ mới khoảng 16, 17 tuổi lại hiểu nhầm sang một ý nghĩa khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, làm lại giấy khai sinh, hộ khẩu để đạt được tuổi lấy chồng... Hé hé..., tai hại thay.
    Ngày mô chú mi cũng đến chầu ở nhà cô nàng này nên cô ấy mới lấy chồng muộn. Cô nàng khóc vì nghỉ: Biết rứa hồi trước đuôii thằng cha đó về thì miềng đã....khongkhoc.com
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao uiiii, mát lắm à! hà hà bác giới thiệu cho em một iem với, ở đây nóng nực bức bối quá! Dưng mà "mát" tay thì được chứ chân thì phải nóng thịt là nóng nha bác hỉ.
  6. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hehe em nói sắc lắm! Tui cũng lâm vào cảnh đó rồi, bạn bè ở quê quá trời, về quê được mấy ngày tết thì tối ngày cà phê, ăn nhậu, đi lượn với mấy thằng con trai, cuối cùng ngồi nhìn mấy em bàn bên cạnh mà sèm chảy nác mén! Nói chung mấy bác ở xa về cũng nên thú thật là có ít thời gian quá, có nhiều cuộc hẹn và ít kiên trì, bỏ nhiều thời gian cho các chị em quá...nên kết quả là các em xinh xinh bị mấy tên đang ở ngoài đó sở hữu hết. Được ba ngày tết, nếu tranh thủ tấn công em lắm thì cũng chỉ là tới mức 3 lời nói bâng quơ, chưa có gì níu kéo nhiều (đang nói yêu đương đàng hoàng), mà đến tết năm sau mới về và gặp lại thì...thôi đứt chừ rồi. Tình hình này là tình hình chung của con trai QB ở SG, chứ con trai QB ở Huế, HN, ĐN 1 năm về mấy lần mà ko mần ăn chi được là quá kém, đáng bị phê bình đó nha!
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Phải, 24 tuổi mà chưa dí cò là ko được. Phạt nặng đi bác ơi! Phạt gì nhỉ? À, một chầu cà phê với mấy anh đã dí cò nha.
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hehe tội "phi quân" còn phải xem xét lại cái đã, cơ bản là trong vùng chiến lược đã có nhiều quân chưa? Nếu có nhiều rồi thì tạm thời ta rút lui, chờ quân địch yếu hẵn hoặc chết hẵn thì ta hãy vào, tránh nhầm lẫn! . Bác math0 chú ý và thực hiện đúng quy định của luật "Phi quân" nha, khi bắt đầu vượt qua rừng rậm thì phải chắc chắn rằng ở gần đó có một con suối, đó là thức uống tiếp thêm sinh lực cho cả đoàn quân.
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Mod Ro thiếu kinh nghiệm quá. Tiến quân đâu chỉ qua rừng rậm đâu. Nhiều khi phải đánh ở những vùng xa mạc trắng xoá ấy chứ, mà lúc đó thì suối nước mới ngon được. Mà nhiều khi không có phải đem nước theo mà sử dụng ấy chứ. Ehèm, mod Ro đồng ý rồi nhé, bác Xola còn ý kiến gì nữa không
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này