1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng con trai cần phải biết uống rượu ????

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi baby_killer, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_killer

    baby_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng con trai cần phải biết uống rượu ????

    Em là một thằng con trai bình thường,phát triển bình thường,ko có vấn đề gì về giới tình nhưng có một đặc biệt là em ko biết uống rượu (hay ko thích) .bởi vì em đã trông thấy nhiều gia đình cãi nhau chỉ vì rượu ,nhiều người chết vì bệnh gan cũng chỉ vì rượu chính vì thế em đã thề là cả đời này sẽ ko bao giờ đụng đến một giọt rượu.Thế nhưng mỗi lần đi chơi cũng lũ bạn chúng nó ép em uống em ko uống ,chúng nó bảo em là ko phải là đàn ông,ngay cả mấy đứa bạn gái em cũng trêu em vì em ko uống rượu,Đi ăn cỗ cùng họ hàng thì họ bảo em là giả vờ.QUả thực là em ko thích rượu một tí nào?
    Phải chăng là con trai thì cứ phải rượu trè thì mới là con trai?
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nên biết nhưng không nên uống nhiều.
  3. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Xóm tớ này xưa có bác nọ chiều nào cũng rượu chè, không có là chịu khong nổi, Bị vợ con cằn nhằn mới tuyên bố : Bà làm cho tui con heo, mời anh em bạn nhậu làm bữa cuối cùng. Bác gái cũng vui vẻ đòng ý. Tối đó rượu uống tràn mâm, ai nấy đều hể hả vì có bữa tiệc chia tay với ruọu. Nhưng cuối cùng bác trai có câu hết biết luôn : rượu ngon ri mắc chi mà bỏ ? Bá gái nghe té đùng . bác trai chả bỏ được ruọu.
  4. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    nếu bác học những ngành về khoa học tự nhiên như mấy ông bác sĩ, kĩ sư thì khỏi cần biết uống, nhưng nếu học những nghành về xã hội như business, nhà báo, diễn viên.....thì bắt buột phải biết nhậu
  5. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Là đàn ông con trai thì cũng phải nên biết uống chứ đi ăn cùng mọi người, người ta mời mà không dám đụng đến 1 giọt thì cũng không hay lắm.
    Bác gì ở trên nói sai rồi, bác sĩ kĩ sư cũng nên biết uống, thiết kế mổ xẻ nó mới...phê
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Không nhất thiết phải biết rượu chè mới thể hiện là đấng tu mi có nhiều cách thể hiện sự nam tính mà , thật ra thì phái nữ chả ai thích chồng mình nghiện ngập rượu chè đâu. Tuy nhiên nếu không biết uống thì đôi khi cũng...hơi ngại, nhưng uống nhiều quá thì cũng lại chẳng hay tẹo nào. Nói cho cùng thì cái gì cũng có tính hai mặt của nó.
    Nếu biết điểm dừng hoặc đại loại như uống một chút thì cũng không sao, vừa tốt cho sức khỏe lại không tự đánh mất chính mình.
    Cứ sống như mình nghĩ và cảm thấy là đúng bạn à, đó mới là điều nên làm nhất.

  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    phàm ai đã ghét cái gì đó cay đắng mà chưa biết thì sẽ k sao nhưng mà lại biết rùi thì dễ nghiện lắm..như thuốc là và bia rượu ý..hu hu Nói chung uống thì cũng nên biết vì nhỡ có bị em nào lừa thì còn đỡ đưọc mà sống chứ..lại lăn ra bất tỉnh thì có mà... Ờ thực tế ối trường hợp như vầy chứ k phải tớ bịa đâu nghen
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Nên uống được 1-2 chén nhỏ cho phải đạo khi cần phải uống, thêm nữa thì không ai ép cả.
    Em mới chỉ thấy uống nhiều có thể bị hỏng gan nhưng nếu uống vừa phải rượu hay bia sẽ giúp làm giảm bệnh tim.
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là cũng nên biết uống nhưng quan trọng là phải biết điểm dừng. Trước đây tớ chẳng uống bao giờ (là con gái mà), nhưng khi đi công tác, nhất là đi các vùng miền núi thì không thể từ chối được. Người dân tộc quan niệm phải uống mới là thật lòng, ít nhiều cũng được, nhưng không nên từ chối từ A --> Z, chí ít cũng nên nhấp môi cho phải phép lịch sự + được việc. Còn say sưa tất nhiên là không ổn, dễ mất tư cách trong mắt mọi người. Khi tiếp khách tốt nhất nên ngồi cạnh người nào uống được để còn san sẻ rủi ro (khi đối tác nhiệt tình mời quá). May mà tớ là con gái nên chỉ phải uống tí lấy lệ, sau đó được chuyển sang đồ uống khác.
  10. amiska

    amiska Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cạch rượu sau 1 lần đi Mùa hè xanh cách đây vài năm. Nghĩ lại vẫn còn choáng, hồi ở nhà chả biết cái quái gì. Chỉ tại "phép lịch sự", "cả nể" .... , mà gần như ngày nào cũng uống. 1 tháng đi MHX thì cũng đến 25 ngày có cái thứ quỉ đó vào người. Ít thì 1-2 ly, nhiều thì .... cũng chẳng biết nữa .
    Đâu có cần phải biết nhậu mới là đàn ông con trai. Cái câu " Nam vô tửu như kỳ vô phong" với tớ là vứt sọt rác.
    Không biết uống rượu bia nhiều cái lợi lắm nhá. Đi ăn nhậu, người ta làm gì đó mặc kệ, mình cứ dĩa mồi mà làm tới

Chia sẻ trang này