1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng con trai cần phải biết uống rượu ????

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi baby_killer, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    bác làm em nhớ tới em cũng đi mùa hè xanh và cái thằng đội trưởng đội em oạch ..nó không còn biết đường mà bò nữa chưa nói tới đi..mà tửu lượng nó cao lắm đây...nhưng cái bà vợ trưởng ấp đó và cũng là người nuôi quân còn kinh hơn...trời..bà ấy uống hết với bọn con gái tụi em..uống với thằng đội trưởng và thằng nhóm trưởng nhóm em nữa...hì hì nghĩ tới giờ lại buồn cưới..chả hiểu người miền tây làm sao..hở là nhậu..nhậu tối ngày...em đi tuyên truyền từ sáng sớm thấy họ nhậu..trưa vào nhà thấy họ nhậu...chiều vào nhà khác cũng thấy nhậu...ặc...kinh hoàng....tối thấy vài thằng ngất ngưởng lăng tăng ngoài đường...chẳng phải là một điều xấu nhưng phải biết mình là được bởi thực chất tất cả giờ giao dịch và giấy tờ đều ký kết trên bàn nhậu đó thôi
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 19/10/2005
  2. Ciaooo

    Ciaooo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lung tung. Nếu không biết xã giao bằng rượu chè thì qua nhà tui, tui chỉ cho u uống (ko thành bợm nổi đâu,đừng lo). Tiện thể huấn luyện cho u 1 khoá căn bản về cách phân biệt rượu luôn.
  3. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    bác đi vì công việc thì ko uống lại hỏng việc thì ko nói chứ nếu là tui hỏng việc tui cũng ko uống, tui cũng biết uống nhưng chả uống làm cái gì cả, bia cũng thế, thuốc lá thì ko rồi, cà phê thì hoạ hoằn, tui cũng bị gọi là ko phải đàn ông như bác tạo topic nè, kệ chúng nó chứ, mình ko uống chả sao, mà tui cũng ko khoái nhậu mồi như bác kia đâu, đi ăn thế tui đi cho vui thôi chứ các món toàn thịt tui ko thích ăn , làm vài miếng thôi (đi ăn thế nên về toàn bị đói )
    Cứ sống như mình nghĩ và cảm thấy là đúng bạn à, đó mới là điều nên làm nhất. ==> đồng ý với bác này
  4. hi_de_to_shi

    hi_de_to_shi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Rượu có hại cho sức khoẻ nên kô nên uống.Còn bia có lợi cho sức khoẻ thì nên uống.
    Uống bia có lợi lắm nha,đi tán gái uống vào thấy nói dễ hơn,sắp đánh nhau hơi run run uống vào đến gần say là không biết đau.
    Vì thế con trai kô cần biết uống rượu nhưng bia thì cần
  5. staythesame200405

    staythesame200405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tán đồng với những bác nào có suy nghĩ: con trai cũng nên biết uống rượu nhưng đừng trở thành một bợm nhậu là được. Sẽ chỉ là con trai khi uống rượu có chừng mực, còn nếu con trai mà uống rượu nhiều thì đó không phải là con trai nữa mà là...................
  6. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì nên biết uống. Biết uống bao hàm cả biết dừng đúng lúc nữa... Không chỉ rượu mà cái gì ghiền mà chả khổ...
    Nên biết uống và biết dừng đúng lúc... Dừng hơi bị khó à nha.. Vì khi đó có hơi men trong người rồi........
    Riêng tớ.. Uống và ăn no bụng là nghỉ.. Có ép thí cũng " Em chã..."
    Cuối tuần rối.. 1 ly nha...
  7. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Làm trai cho đáng LÊN trai, đi đâu cũng phải có chai bia cạnh mình. .... Nam vô tửu như cờ vô phong.
    Thấy chưa các cụ đã dặn thế rồi, không bàn cãi gì nữa sống chết cũng phải cố bằng bạn bằng bè thôi. Nó 1 lít thì mình cũng ít ra bằng 1 nửa !!! hic..hic.... Nói thật với các bạn mình cũng chả giỏi giang gì cái khoản uống rượu bia này đâu, thế mà vẫn sống tồn tại và phát triển (khiêm tốn) trong mấy năm đi làm ở VN đó thôi. Xét về mặt y học "thuốc là chất độc và rượu là chất bổ" tuy nhiên với lượng rượu quá mức cho phép thì chả tốt đẹp gì, sớm muộn cũng đau dạ dày và suy gan là cái chắc. VN đã xã hội hoá nhiều hành vi cá nhân của con người và chính con ngưòi đã bị khổ sở vì nó, uống rượu bị liệt vào hành vi này đặc biệt trong làm việc. Thật khố sở cho ai hay phải tham gia tiệc tùng mà khả năng uống rượu lại hạn chế. Mình chí có mấy kinh nhiệm nhỏ để survive với nó như thế này. Thứ nhất nếu có thể chối được thì tốt nhất là chối luôn từ đầu, mất lòng trước còn hơn mất lòng sau. Nếu không thể chối dược do nhiều lý do khách quan và chủ quan thì vui vẻ tiếp nhận. Có một số technics như sau, nên uống cái gì đó đặc biệt là nước chanh trước khi chiến đấu vì axít sẽ hoà tan với alcoho và làm giảm lượng alcoho trong người. Trong khi uống cũng nên ăn nhiều và ăn những thứ có nước vào để đỡ hại dạ dày. Cuộc chiến xem ra không thể kết thúc sớm và không thể chuồn được thì hãy cố nói nhiều vào (nói nhiều cũng là bạn đỡ say hơn). Cuối cùng là hãy chịu khó vào nhà vệ sinh nữa, nếu có thể nôn được thì cho nó ra đi, mặc dù hơi mệt nhưng nó lại làm bạn giảm được độ say và ăn thứ khác vào để chiến đâu tiếp.... Nói chung là kinh nghiệm của tớ cũng hạn chế vậy thôi, ai có gì hay ho hơn chia sẻ với anh em với
    Chúc cả nhà k bao giơ say !!! tuy nhiên thỉng thoảng say một trận cũng hay ra phết, đôi khi ý nghĩa của chiến hữu với nhau lại chính là việc cần phải say mới đau chứ mặc dù hôm sau tỉnh dậy chả biết nói cái gì hôm trước cả.
  8. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Xưa nay chỉ bậc hoạn wan mới đáng đau khổ vì mất đi cái nam tính của mình mà thôi. Không thích là không thích! Không uống là không uống! Ấy mới là nam tính vậy. Tôn trọng chính bản thân mình, có chính kiến, có nguyên tắc riêng, đó mới là bản lĩnh đàn ông chứ!
    Ai tìm thấy sự hung fấn trong rượu bia, thuốc lá... thì cứ việc. Còn bạn, có lẽ bạn sẽ tìm thấy hưng fấn khi biết mình sở hữu một lá gan tươi rói và một lá fổi khoẻ mạnh chăng?!
  9. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Xem nao, uong ruou ha, minh co the duoc coi la uong kha day, tuy Luu Linh khong nhan lam de tu, nhung mot so de tu cua Luu Linh lai muon nhan lam huynh de. Kho noi, minh thay uong ruou chang co gi hay ho ca. Nhieu khi thay may bac sinh vien uong toan con, the ma cu khen ngon. Dung la khong biet ruou ngon thi dung khoe la uong gioi. Minh khong hay uong ruou. Nhung cai tro doi, trong ban tiec ma khog uong ruou thay lac long, duogn nhien minh bi loai ra ngoai ria. Kho noi da phan toan lay ruou ra do tu cach. Tinh cach nguoi Viet la vay. Mot quan diem benh hoan. Chang qua ngay xua khog co gi lam ban, chi co ruou ma thoi. Em co nhap moi, uong tu tu, an la chinh. Kho noi em uong ruou vao, mat trang bech, mieng cam nhu hen (vi em thay may cha (anh giai em chu dau) ruou vao loi ra, toan la do ruou phun chau nha ngoc, nhung lam thi meo mua cho che). Noi chung minh chap nhan gia vo khong biet uong. Con ai ma kich dong em uong, em day chap luon, khong say khong ve (noi vay thoi, dung bac nao ru em uong ruou)
    Hay nho
    Chen thu nhat: nguoi uong ruou
    Chen thu hai: ruou nhin nguoi
    Chen thu ba: ruou uong nguoi
    Em con co bi quyet uong ruou ma khong say, hay lam co. Nhung co hai ve sau. Bac nao muon chung to voi chi em cho dang mat anh hung rom, em day xin cung tien
  10. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn này nói quá đúng!
    Đàn ông hay không,không phải là ở việc biết uống rượu. Như bạn trai tớ tửu lượng có khi còn kém tớ và thực sự anh ý cũng không thích uống mà tớ chả thấy anh ấy thiếu nam tính tí nào. Ngược lại,tớ còn quá mừng là đằng khác, vừa đỡ hại sức khoẻ, vừa đỡ tốn kém, vừa đỡ bao nhiêu risk khác!
    Tớ thấy có người muốn từ chối uống rượu thì họ nói dối là bị bệnh dạ dày hoặc gan,như thế thì chẳng ai dám ép nữa. Bạn cũng có thể làm như vậy, hoặc đơn giản là giữ vững lập trường của mình,không uống là không uống!

Chia sẻ trang này