1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHẢI CHĂNG CON TRAI THƯỜNG DỄ QUÊN HƠN CON GÁI?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maytim1983, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    PHẢI CHĂNG CON TRAI THƯỜNG DỄ QUÊN HƠN CON GÁI?

    Đã bao ngày rồi,tôi vẫn tự hỏi đó có thật là tình yêu anh dành cho tôi như anh đã từng nói không! Điều duy nhất mà tôi biết bây giờ là anh đã rời xa tôi,vì sao lại như vậy thì chỉ có anh mới hiểu nổi.Anh có biết không? Những buổi tối lang thang một mình trên con đương ngày đó tôi và anh đã từng có nhau ,tôi nhớ anh kinh khủng.Và tôi bât chơth nghĩ rằng giá như ngày ấy tôi không vội vàng nói lời chia tay .Nhưng chẳng lẽ anh không hiểu đó chỉ là lời nói giận hờn của tôi khi anh trễ hẹn hay sao?Mặc dầu đã được nghe anh giải thích song tôi vẫn là con gái mà ,tôi vẫn có quyền đươc nghe những lời năn nỉ của anh sau khi anh trễ hẹn chư?Thế ma ,tôi không ngờ anh lại im lặng ,chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối .Và anh đã im lặng 4 tháng rồi đó anh có biết không?Tôi đã khóc rất nhiều ,giá như anh trả lời tôi 1 câu ,dú sự thât có phủ phàng đến mấy thi cũng dễ chịu hơn tình trạng của tôi lúc này.Thật khủng khiếp khi yêu mà không biết mình có được yêu hay không,mà tôi ,tôi lại đang ở trong tình trạng như thế đấy ,anh có hiểu không?Nếu như bây giờ anh không còn yêu tôi ,tôi cũng không biết đến bao giờ tôi mới quên được anh ,chắc là anh không nhớ tôi nhiều như tôi nhớ anh đâu .vÌ anh là con trai mà ,con trai vốn dễ quên hơn con gái mà! Bạn bè tôi khuyên tôi nên gọi điện hỏi thẳng anh ,nhưng làm sao tôi có thể làm được điều đó,mặc dầu tôi rất yêu anh song tôi cũng có lòng tự trọng của tôi chứ! Và tôi sẽ không gọi cho anh cho đén khi nào tôi quên được anh .Anh cứ thản nhiên vui vẻ bên bạn bè mà không hay rằng có một người ngày xưa từng được anh yêu thương đang nhờ về anh .quả thực là anh không hề biết tôi yêu anh như thế nào.Phải chăng con trai thường nhanh quên hơn con gái???????????




    [nng=3]
  2. MOS

    MOS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Này bạn ơi, bạn còn trẻ đấy. Chuyện yêu đương muôn đời vẫn không tìm ra câu trả lời đâu. Tâm trạng của bạn bây giờ gần như chán chường, bế tắc và thất vọng phải không. Tất nhiên bạn buồn và đau nữa khi mỗi lần nhớ đến người bạn thương yêu, buồn quay quắt nhớ về những kỉ niệm ngày xưa ! Nhưng đừng nên duy trì tình trạng này thêm bao lâu nữa. Bốn tháng như vậy là đủ rồi, đủ hành hạ tâm hồn và thể xác bạn rồi. Không ai có thể giải quyết giùm bạn hơn bạn cả. Mos chỉ có lời khuyên là bạn nên tìm một nguồn sống, làm những gì bạn thích, quan tâm đến những chuyện khác hơn là ngồi suy tư mãi. Chúc thành công.


    Micro Of Soul

Chia sẻ trang này