1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng cuộc đời là bể khổ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emyeuanh, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emyeuanh

    emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng cuộc đời là bể khổ?

    [File
  2. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi, cũng chẳng biết nói thế nào nữa
  3. tuikhongtinai

    tuikhongtinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa, cuộc đời là như vậy đó bạn ạ. Nó không bao giờ được như chúng ta mong muốn, tôi mong rằng bạn sẽ có thể vượt qua được tương lai của bạn đang còn ở phía trước. Nếu chàng trai ấy thực sự yêu bạn thì trước sau gì anh ấy cũng sẽ hiểu ra mà thôi. Chúc bạn luôn gặp may mắn trong cuộc sống này. Ngày mai trời sẽ sáng bạn à.
  4. emyeuanh

    emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi càng cố gắng để quên anh bao nhiêu thì tôi lại càng nhớ đến anh nhiều hơn , nhất là những lời mà anh đã nói với tôi vào buổi sáng hôm ấy buổi sáng mà chúng tôi nói lời chia tay nhau. Những lời nói ấy không khác chi một vết dao cứa vào lòng tôi. Đúng là tôi đã sai, đã sai khi lừa dối anh ấy nhưng chẳng nhẽ trong con mắt của anh tôi lại xấu xa như vậy sao??? Trong thời gian qua anh ấy không có một tình cảm tốt đẹp nào dành cho tôi hay sao. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Anh ấy bảo là anh ấy yêu tôi vậy mà anh ấy lại có những suy nghĩ về tôi như vậy , người mà tôi yêu thương còn coi thương tôi như vậy thì tôi biết phải làm sao đây hả trời ? Tại sao anh ấy không có một chút nào hoài nghi những lời tôi nói mà lại cho rằng đó là sự thực. Và còn đau xót hơn khi anh ấy khẳng định với tôi rằng anh đã nghi ngờ em về điều đó và bây giừo điều đó đã là sự thực. Tui không dám tin vào tai mình nữa, tôi mong rằng mình đã nghe lầm nhưng không đấy là sự thực, một sự thực đắng cay và bẽ bàng . Nhưng đâu chỉ có thế, anh còn bă tôi phải trả lời anh là người thứ bao nhiêu bị tôi lừa. Không cầm được nước mắt tôi đã bật khóc trước anh nhưng dường như trong anh tôi quá xấu xa, xấu đến mức anh phải thốt lên rằng : em đừng cố giả vờ khóc nữa làm gì , chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Đây là lần thứ 2 tôi phải nuốt nước mắt vào trong lòng và cũng là lần cay đắng nhât với tôi. Tôi không muốn tin rằng mình đang noi chuyện với anh, Đấy không phải là anh người mà tôi đã đặt hết niềm tin và hy vọng mà đấy là một người khác. một người hoàn toàn xa lạ đối với tôi mà thôi
  5. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Anh ta đã nói với bạn như vậy thì bạn cũng không nên đau khổ làm gì nhiều. Bởi anh ta chỉ là một người hồ đồ nếu không muốn nói đó chỉ là một kẻ ích kỷ, yêu bản thân hơn ai hết. Nếu yêu bạn nhiều anh ta sẽ bình tĩnh tìm cách giải quyết mọi chuyện nhưng đằng này anh ta lại tin ngay lời bạn nói và vội vàng kết luận về người mà anh ấy yêu với một sự xúc phạm đau đớn. Chả nhẽ trong thời gian yêu nhau anh ta không biết là bạn đã vất vả kiếm sống như thế nào ư? Không biết là mẹ bạn đang mang một căn bệnh nguy hiểm? Phải chăng anh ta yêu bạn chỉ để mà yêu, không có một sự cảm thông chia sẻ, không có một hành động quan tâm? Với người như vậy thì bạn còn đau lòng làm gì nữa hãy quên anh ta đi phía trước bạn còn nhiều người tốt lắm. Chúc bạn sớm tìm thấy niềm vui, mong mẹ bạn sớm khỏi bệnh, thân mến!
  6. emyeuanh

    emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cám ơn về sự quan tâm chân thành của bạn. Nhưng bạn ơi chẳng bao giờ mình trách anh ấy đâu. Bọn mình chỉ mới quen và yêu nhau trong một thời gian ngắn mà thôi với lại gia đình mình cũng không biết rằng mình và anh ấy yêu nhau. Còn chuyện về mẹ mình thì mình cũng chẳng nói với anh ấy, một mình mình lo đã là quá đủ rồi mà anh ấy cũng chỉ là một công nhân bình thường mình mà nói ra sẽ càng làm cho anh ấy buồn thêm mà thôi. Bạn đừng vội trách anh ấy nhé. Anh ấy nói những lời như vậy cũng chỉ vì anh ấy quá yêu mình, anh ấy đã đặt trọn niềm tin vào mình vậy mà mình lại lỡ lừa dối anh ấy. mình mới thực sự là người đáng trách các bạn ạ
  7. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    đọc xong thì đúng đời là bể khổ .mô phật .sống xao khó thế.
  8. emyeuanh

    emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  9. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là bể khổ, tại sao con người chúng ta lại cứ phải lừa dối bản thân mình nhỉ, đọc những dòng tâm sự của em anh cũng chả biết nói gì cả chỉ mong em cố gắng mà vượt qua hết tất cả em ạ, cầu mong hạnh phúc đến với em, chúc em thành công trên con đường phía trước.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  10. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    em nói em yêu bố em nhất và rất đau lòng khi thấy ông đạp xe 20 km vậy thì : " hàng ngày ông đạp xe 20 cây số và nhường lại cho tôi chiếc xm duy nhất để đi làm . tôi nhìn ông cặm cụi làm việc mà nghe lòng đau xót . " là tình cảm yêu thương cha già của em đó hả ? thương cha mà nhẫn tâm nhìn cha đạp xe đi làm xa 20 cây số , trong khi đó mình thì đú đởn tí tởn trên chiếc xe máy duy nhất của gia đình ? phải chăng em cần có phương tiện để dễ lừa các anh hơn và em sẽ đạt được mục đích của mình ? thật lố bịch khi em nói đó là nỗi khổ tâm của em trong cuộc đời .
    liệu có phải là em đang định lừa dối cả ttvn như em đã từng lừa dối anh chàng kia không ?
    nói như vậy thì em đã chia tay với anh chàng đó rồi phải không ? thế tối ngày 23/4 vào hồi 19h20' tại quán trà dimal số10 trần phú hải phòng , em lại đi với anh chàng nào thế ? " một con vịt béo " mới à .
    anh người yêu cũ kia đã gọi em thật đúng quá : "em không khác chi một con **** cao cấp " .
    hãy suy nghĩ về lời nói và hành động của mình em Tạ Thanh Tâm nhé , anh mong em sẽ không mang danh " ả **** đất cảng " đâu !
    chào em !

    Beckham
    [​IMG]

    Được sửa chữa bởi - beckhamhp vào 24/04/2002 22:09
    Được sửa chữa bởi - beckhamhp vào 25/04/2002 09:17

Chia sẻ trang này