1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng cuộc đời là bể khổ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emyeuanh, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuemnhieu

    yeuemnhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh xin em! mọi việc đã kết thúc rồi anh đã cố quên em nhưng khi đọc được những dòng này anh lại thấy mình là một người đàn ông không xứng với em, mọi người đã khuyên anh nên cố quên em đi nhưng thực ra anh không thể quên em được vì em đã quá ăn sâu trong tâm thức của anh, mọi người nói đúng tôi chỉ là một người đàn ông ích kỷ và không xứng đáng với một tình yêu như vậy. Khi tôi đọc được dòng chữ như vậy thì tôi cảm thấy mình quá hồ đồ, trước khi anh yêu em anh đã hiểu rằng em sẽ không bao giờ thuộc về anh, nhưng anh vẫn yêu, anh nghĩ rằng rồi em sẽ hiểu cho anh, và anh chỉ cần tình yêu của em mà thôi, mặc dù em là của người đàn ông khác. Em ơi! anh biết rằng anh viết những dòng này thì em sẽ không bao giờ đọc nhưng anh vẫn muốn nói rằng anh sẽ mãi yêu em, cho dù lòng em có thay đổi thế nào đi chăng nữa, cho dù cuộc đời sẽ thay đổi nhưng trái tim của anh sẽ mãi thuộc về em đó. Anh chỉ hi vọng rằng em se tha lỗi cho anh sau buổi nói chuyện hôm nọ chỉ vì anh quá nòng giận mà thôi, mấy ngày nay anh thức trắng đêm vì em đó em có biết không?

    Sao em lại lừa dối anh, anh vẫn yêu em mà
  2. emyeuanh

    emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa . Tôi viết bài nên đây không mong một điều gì hết. Tôi không có một người bạn nào để tâm sự, cuộc đời luôn vô nghĩa với tôi, kể cả lúc tôi đau khổ hay buồn vui tôi cũng chỉ có một mình mà thôi. Bạn nói đúng tôi đã ngồi ở quán nước đó với một người con trai nhưng bạn có biết chúng tôi nói những gì hay không? Kể cả là tôi đã có người yêu đi chăng nữa thì tôi vẫn cần có những người bạn, những người mà có thể lắng tai nghe tôi nói. Nếu tôi đang tự lừa dối mình thì tại sao tôi lại phải viết bài nên đây ?????? Tôi viết lên đây để 1 minh tôi đọc ? hay la tôi càn lời an ủi đó của ai???? Thực ra mọi người ở trong đây đều viết về tôi nhưng tôi tự hỏi mình liệu có bao người trong số họ hiểu được tôi. Người ngồi với tôi hôm ấy cũng chính là một thành viên của ttvnonline và anh ấy đã đọc bài này. Và anh ấy cũng là người duy nhất lắng nghe những điều tôi nói mà thôi. Tôi chẳng mong ai tin tôi hết tôi chỉ mong sao có một người tin tôi đã là quá đủ. Cám ơn về sự quan tâm của bạn
  3. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa đọc được file nhưng cũng đã hiểu phần nào rồi
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  4. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    "Đời là bể khổ"!!! Khớ khớ, vì vậy mà mới sinh ra các bác Phật tổ, rồi chúa gì đó để giúp con người "thoát khỏi kiếp trầm luân" để sớm lên cõi niết bàn hay thiên đàng gì đó. Nhưng tui thì cóc cần thiên đàng hay gì đó tương tự cả. Thiên đàng có cái gì? Có tiền à? Hay ở đó mọi người chỉ biết chơi đùa thoả thích, chẳng đếm xỉa đến lao động, sáng tạo- như thế thì thiên đàng hoá ra là nơi tụ họp của những kẻ không có chí tiến thủ, lười lao động, muốn hưởng thụ không muốn làm việc ư?
    Bác nói câu "đời là bể khổ" nhưng tui chắc bác không hiểu hết được nghĩa của câu nói đó. Chỉ những ai đang gặp khó khăn, rắc rối, thất bại mới có cái nhìn bi quan như vậy thôi. Bác thử gặp một ai đó đang vui mà hỏi:"Đời là bể khổ à?" xem?!!! Tại sao bác không nghĩ rằng cuộc sống là của ta, ta vui hay ta buồn, thành công hay thất bại đều do chính mình, kẻ có chí thì sau lần vấp ngã lại càng thêm cứng cáp, kẻ kém cỏi thì nằm luôn chẳng buồn dậy nữa? Bác muốn nằm "ôm hôn đất mẹ" chăng? Hãy nghĩ lại đi!
    You didn't known what's burning inside your heart
  5. bill_nghia

    bill_nghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ặ? hặĂ ngặ?ỏằ?i y?êu mà ko bit g?ơ vỏằ? hoàn cỏ?Ênh gia ?'?ơnh ?'ỏằ'i t?Ăc cỏằĐa m?ơnh mà c?âng ?'angs gỏằ?i là ngặ?ỏằ?i iu ah?He he ?'ỏằ.i nick di
    bà con bi l?ạa rỏằ"i ?'ó

    NGH?ăA HOÁ Đặ?N
  6. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi nhà chị còn có xe máy nhà em thì ko!Nhà chị ở Hải Phòng nhà em ở tận xã mièn núi của tỉnh Sơn La!Vậy mà em còn về Hn học đại học được...Mà em thấy chị kể như tiểu thuyết đó hoàn cảnh quá.Có lé em với chị đổi nick cho nhau đi thì hơn

    Xin đừng trách tôi đa tình quá!
    Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây
    Ôi cuộc đời thật giả dối
    giá như có ai yêu ta thật lòng
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    BC

Chia sẻ trang này