1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng cuộc sống là sự chấp nhận?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhihanoi, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Phải chăng cuộc sống là sự chấp nhận?

    Cuộc sống là sự chấp nhận!!
    Nhiều khi ta sống cả cuộc đời này, cũng chỉ để học cách chấp nhận, chấp nhận những gì ta đã và đang có. Chấp nhận những gì số phận đã đưa lại.
    Mà sao khó quá...................
  2. maythangtu

    maythangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận - chẳng những thế phải học cách yêu quý những cái mình đang có.
    Đừng để sau này lại hối hận vì lỡ tay đánh mất những gì của ngày hôm nay và lại phải thêm một lần học cách chấp nhận
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Học cách chấp nhận,cũng là những bài học để thành người,cũng là những bài học giúp ta tồn tại trong cuộc sống[ko phải cuộc sống trong box-bởi vì ở đây bạn ko bị bắt buộc làm những việc mà bạn ko thích]
  4. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích cách bạn nói từ CHẤP NHẬN, như thể phải cố gắng chịu đựng một cách "không thoải mái". Như thế thì bạn luôn khó chịu với mọi thứ. Tôi thấy nên dùng từ BẰNG LÒNG thì hay hơn. Nó có chút gì đó vừa khiêm tốn mà vừa thỏai mái trong cuộc sống. Bạn hiểu ý tôi chứ.
    Tôi cũng là một người tin vào Số phận. Không phải tôi mê tín, nhưng tôi cho rằng Số phận gắn liền với cuộc sống của mỗi người mà dù ta có cố gắng đến mấy cũng chỉ thay đổi được một tý mà thôi. Mà Số phận lại tuỳ thuộc vào Quan niệm của mỗi người. Nó có hình thù thế nào là do chúng ta tạo ra. Tôi thường nghĩ rằng Số phận của tôi là phải như thế này, thì nó sẽ diễn ra đúng như thế, có sớm hay muộn thôi.
    Có những người nhìn thì mình thấy là nghèo, nhưng thực tế họ chẳng bao giờ cảm thấy thế, vì họ biết BẰNG LÒNG với cuộc sống đó.
    Tôi chỉ muốn nói rằng, cuộc sống ở trong tay chúng ta, và do chúng ta tạo nên. Hãy BẰNG LÒNG với những gì mình đang có, và học cách tự BẰNG LÒNG.
    Cheers,

  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói cuộc sống là chấp nhận thì cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Đôi khi những khó khăn trắc trở sẽ làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn và chúng ta khát sống hơn. Sống phải biết hi vọng, mơ ước và hướng tới những gì tốt đẹp. Đó mới là cuộc sống có ý nghĩa. Đừng nên chấp nhận vì cuộc sống không đứng yên mà chuyển mình trong từng giây phút.
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ai cũng đúng hết trơn. Nhiều khi gặp phải một vấn đề nào đó không biết là nên chấp nhận hay phải thay đổi cho bằng được.
    Thật ra, cái này mình thấy tùy tính tình và tuổi tác nữa. Những người trẻ có thể vì chưa hiểu hết đời sống, chưa khám phá hết khả năng của mình nên vẫn cứ muốn cố gắng. Ta chưa làm thì sao lại bỏ cuộc? Bản thân mình vẫn muốn được thử sức cho đến cùng.
    Nhưng rồi cũng có những thứ ta buộc phải chấp nhận để rồi bằng lòng với nó. Nhưng mình sợ lắm cảm giác này. Nếu ta cứ bằng lòng với tất cả những gì ta có thì có nghĩa rằng ta đang đứng yên một chỗ; nghĩa là ta chấp nhận bỏ qua những nguyên tắc, những ước mơ, ... nhiều nhiều thứ. Nếu cứ như thế, tự nhiên thấy mình nhu nhược sao đâu á. Có đáng sợ không?
    Vậy khi nào ta nên chấp nhận, khi nào ta phải "vượt nắng, vượt gió, vượt những cơn mưa rào"?
  7. mr_leanguy

    mr_leanguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một đồ thị mà ở mỗi nút sẽ cho con đường tiếp theo phải đi. Nút này có thể có nhiều nhánh (mỗi nhánh có giá riêng) và lúc đó con người phải lựa chọn. Nút này cũng có thể chỉ có một nhánh (có thể có giá hoặc không) và lúc này con người phải chấp nhận đi tiếp và trông chờ vào may mắn. Tớ thì tớ sẽ chọn con đường có càng nhiều lựa chọn càng tốt vì còn hơn là phải chấp nhận. Cũng có thể kết quả không như ý nhưng dù sao thì tớ cũng đã lựa chọn cho mình và có trách nhiệm về lựa chọn đó
  8. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thì có ai bắt bạn phải chấp nhận đâu cơ chứ. Tại sao lại phải chấp nhận ??? Bạn có thể dùng những cái bạn đang có để cố gắng làm việc rồi có những cái cao hơn, lớn hơn rồi thì những cái mà bạn muốn.
    Chấp nhận là 1 từ có ý cam chịu. Và nói chung là tôi ko thích cái từ này. Tôi thích cách nói của pian0seven hơn. Đúng là nên bằng lòng với cái mà ta đang có và dùng những cái ta đang có để ... có những cái ta muốn có.
  9. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận là một phần tất yếu để sống chứ mình nó thì không thể mang tên cuộc sống được. Ngoài nó còn có nhiều thứ khác thú vị lắm, nhiều người lại lười tìm kiếm....
  10. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Đúng là mỗi người trong mọi người có thể nhìn nhận "sự chấp nhận" trong cuộc sống khác nhau. Và chúng ta cứ sống, cứ yêu, cứ giận dỗi, cứ tha thứ, cứ ghét bỏ...để rồi qua đó chúng ta hiểu và tìm được chính mình.
    Các bạn và tôi chắc hẳn ai đã từng và sẽ trải qua những khó khăn trong cuộc đời mình. Vì các bạn thử nghĩ xem, còn gì khác nữa đây khi mà tôi đã tự mình trải nghiệm qua sự đắng cay trong tình yêu, công việc. Có thể so với nhiều người khác chẳng là gì, nhưng với tôi, tôi thấy thế là quá đủ. Bạn sẽ ra sao khi mà đã hơn một lần gặp thất bại trong tình yêu, bạn đã yêu thật nhiều, hy vọng thật nhiều, đã cố gắng, đã hết lòng cải thiện mọi việc, thậm chí hy sinh quá nhiều cho tình yêu ấy vậy mà kết cục vẫn là con số O tròn trĩnh.
    Vậy nên giờ đối với tôi, tôi nghĩ tại sao tôi lại cứ phải mệt mỏi vì đấu tranh, vì người khác mà khổ sở, mà đau buồn khi mà thay vào đó tôi hãy học cách "chấp nhận" hiện tại. Chấp nhận sự thật, chấp nhận sự lừa dối mà cuộc sống và người khác đưa lại cho tôi. Hy vọng thế sẽ dể thở hơn.
    Nhưng chỉ có điều là để tự mình học được bài học "chấp nhận này" thì ta lại cần phải có thuốc "thời gian" và những người bạn và gì nữa các bạn có biết không?.........

Chia sẻ trang này