1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng cuộc sống là sự chấp nhận?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhihanoi, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận một "điều gì" xảy đến với mình quả thật là rất khó. Có thể đối với tôi , tôi không còn sự lựa chọn nào khác và "điều đó" đến với tôi có thể do tôi quá "ngây thơ" hay một nguyên do nào khác ? tôi muốn giải quyết "vấn đề không hay" đó một cách ốn thoả nhưng càng nghĩ càng thấy vô vọng, tôi cảm trách móc , tôi oán giận , tôi nghĩ đến sự trả thù... sau những điều đó tôi sẽ được gì? chẳng được gì!? chỉ phí thời gian đắm chìm vào những cái "không đáng" phải nghĩ đến và chẳng làm được gì ra hồn, tôi tạm chấp nhận cái sự "không may" đó = việc nghỉ ngơi một thời gian, thời gian là một thứ thuốc thần kỳ , nó có thể làm nguôi dần "vết thương" vô hình, hay hữu hình , tôi đã phần nào lấy lại tinh thần. Thì tạm chấp nhận..

    Ai hiểu được thì hiểu , mà không hiểu được cũng đừng cố gắng hiểu!?
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với nhihanoi suy nghĩ này. Mình cũng thế. Cuộc sống có vô vàn những thứ diễn ra không như ý muốn của chúng ta và mình không thể làm gì để thay đổi nó vì nó không nằm trong sự điều khiển của bản thân mình. Hay có thể nói là ta không thể "cải số". Những lúc ấy, để thật sự thấy lòng mình chấp nhận không hề là điều dễ dàng và chúng ta luôn cay đắng khi vô tình nhớ lại.
    Để học được nó, đúng là cần thuốc "thời gian", cần bạn bè và cần phải tập trung nỗ lực của mình cho những thứ mình có thể cải thiện, những thứ mà ta không nên chấp nhận vì ta có khả năng làm cho nó tốt hơn.
    Có một lần, cũng vì phải chấp nhận một thứ nằm ngoài khả năng biến đổi, mình giải thoát ức chế bằng cách đi mua sắm; 5 cái áo, váy, 3 đôi giày, hàng lô lốc thức ăn... mặc cho nhỏ bạn tròn mắt ngạc nhiên...
    Hạnh phúc là kết hợp của sự chấp nhận những gì không thể thay đổi và sự cố gắng đến cùng cho những thứ có thể thay đổi. Nhưng để đạt được nó, mình cũng cần phải có sự nhận thức đúng đắn về bản chất của sự việc: cái nào là thứ không thể thay đổi và cái nào là thứ sẽ thay đổi được nếu ta cố gắng hết mình?
  3. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn ngoainhi đã chia sẻ
    Thực lòng tôi cũng mới chỉ đang bắt đầu với việc học cách chấp nhận" mà thôi. Nhiều lúc thấy như thể một cuộc đấu tranh với chính bản thân mình vậy. Chấp nhận được một ai đó, một điều gì đó, rồi lại nghĩ nếu cứ chỉ biết chắp nhận thôi thì mình trở thành một người cùn mất. thấy cuộc sống chẳng có gì thú vị nữa. Chấp nhận nghĩa là ta không còn ngĩ ngợi, không còn ước muốn, không còn cảm giác...Thế là tốt hay không tốt? Tôi cũng chẳng biết nữa.
    Chỉ biết rằng lúc này tôi đang nghĩ thế
  4. meo_luoi_tham_lam

    meo_luoi_tham_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc sống là chấp nhận thì cuộc sống đâu còn có ý nghĩa gì nữa.
    Khi bạn học giỏi, bạn chấp nhận nó, cũng đúng thôi. Nhưng khi bạn học kém một chút, bạn chấp nhận nó có nghĩa là bạn chịu thua và không biết vươn lên.
    Người ta nghèo.. có thể là nghèo về vật chất nhưng giàu về tình cảm nhưng cũng có rất nhiều vấn đề khó khăn, và ai đó trong gia đình sẽ phải tìm mọi cách để làm giàu. Đâu phải ai cũng có thể chấp nhận...
    Cũng có những thứ chúng ta buộc phải chấp nhận, hay phải học cách chấp nhận nó..
    SB nghĩ là do cách hiểu của mỗi người và từng hoàn cảnh sống thôi á!
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã xem cuộc sống hoang dã của châu Phi thường trình chiếu trên ti vi không nhỉ? Nếu để ý sẽ thấy ở đó ngoài những cảnh đẹp, những con thú quí hiếm, ... là một chuỗi hình ảnh về khả năng sinh tồn. Cuộc sống hoang dã hào hùng và bi thương. Để sinh tồn, các con thú bắt buộc phải cạnh tranh, phải thích nghi và chiến đấu để tồn tại. Và mỗi nơi, mỗi chốn, mỗi con thú đều có "vị trí" của nó. Vị trí ở đây có thể hiểu là lãnh thổ, là một cá thể trong quần thể, là cuộc sống, là số phận của chúng - Những con thú.
    Trở lại cuộc sống của chúng ta, cách hành xử của chúng ta khác vì chúng ta có suy nghĩ. Và chúng ta có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống. Mỗi sự lựa chọn đều có giá của nó. Chấp nhận cuộc chơi, chấp nhận sự lựa chọn và chấp nhận trả giá, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Đơn giản bởi vì chúng ta chủ động được cuộc đời của mình. Đôi khi, ta thấy mệt mỏi, điều đó cũng dễ hiểu. Lúc đó hãy nghỉ ngơi, vui chơi hoặc suy nghĩ,... tuỳ bạn. Nhưng mình nghĩ, một cuộc sống tốt đẹp, một tình yêu sẽ không đến một cách dễ dàng đâu. Đừng bi quan, bạn ơi!
  6. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cuộc sông chẳng dễ chấp nhận chút nào, có lẽ nhiều khi thấy chán quá , nhưng càng chán thì càng thấy mình fải cố gắng hơn. Cuộc sống mỗi người một khác, và chúng ta đều có những mong muốn , có những mơ ước ... khi đặt ra mục tiêu nào đó bạn sẽ thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. và khi bạn đạt dược cái đích mà mình mong đợi , đến lúc ấy , ban chấp nhận cũng chưa muộn. sự chấp nhận thành quả khi đã vượt lên bằng chính sức lực & khả năng của mình bao giờ niềm vui, hạnh phúc cũng lớn hơn. fai tu tin thì mới có nghị lực để vượt qua mọi chuyện, ko nên nói "chấp nhận " 1 cách dễ dàng như thế chứ/
  7. saobang241

    saobang241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    SB không tin vào số phận.. vì thế nên cái định nghĩa cuộc sống là sự chấp nhận là một định nghĩa sai đối với những người như SB.
    Tại sao phải chấp nhận? Chấp nhận có nghĩa là từ bỏ tất cả, bỏ những gì mình đang theo đuổi bấy lâu nay?
    Có những trường hợp, người ta bằng lòng với những cái gì hiện có.. nhưng bằng lòng.. không có nghĩa là chấp nhận..
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy , cuộc sống "ĐÔI KHI " là một sự chấp nhận và tình yêu cũng như vậy. Có những cái để "CHẤP NHẬN " được cần rất nhiều thời gian, sự kiên trì và lòng tin nữa !
  9. maythangtu

    maythangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Even though I clutch my blanket and growl when the alarm rings, thank you, Lord, that I can hear. There are many who are deaf.
    Even though I keep my eyes closed against the morning light as long as possible, thank you, Lord that I can see. Many are blind.
    Even though I huddle in my bed and put off rising, thank you Lord, that I have the strength to rise. There are many who are bedridden.
    Even though the first hour of my day is hectic, when socks are lost, toast is burned and tempers are short, my children are so loud, thank you Lord for my family. There are many who are lonely
    Even though our breakfast table never looks like the pictures in magazines and the menu is at times unbalanced, thank you, Lord, for the food we have. There are many who are hungry.
    Even though the routine of my job is often monotonous, thank you Lord, for the opportunity to work. There are many who have no jobs.
    Even though I grumble and bemoan my fate from day to day and wish my circumstances were not so modest, thank you , Lord, for Life.
    http://www.nethugs.com/eventhough.shtml
  10. maythangtu

    maythangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhihanoi !!!
    Có những lúc mọi chuyện không may đều cùng một lúc đổ ập xuống cuộc sống của chúng ta, nó khiến chúng ta tưởng chừng như không chịu nổi. Nhưng bạn ơi, chúng ta sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua và bạn sẽ gặp mọi điều tốt đẹp.
    Mình đã từng bị người yêu xem thường tình cảm mình dành cho anh ấy, người ấy đã từng xử sự rất tệ với mình. Lúc ấy mình lại thất ngiệp, mẹ mình lại không hiểu mình... Mình có lúc đã cảm thấy sự có mặt của mình trên cõi đời này thật thừa thãi.Mình đã muốn chết. Nhưng có một sự việc đã làm mình thay đổi .Mình đã nhìn thấy một anh bị liệt cả hai chân nhưng sáng sáng vẫn kiên trì tập đi bộ, hết vòng này đến vòng khác. Anh ấy tập không hề ngơi nghỉ, một mình lặng lẽ chống nạng đi sau mọi người trong công viên.
    Mình chợt cảm thấy những mất mát của mình chẳng là gì cả, mình vẫn còn lành lặn, còn gia đình, bạn bè, mình vẫn còn có ích cho ai đấy.
    Dù cuộc sống của mình có những lúc khó khăn nhưng mình rất yêu cuộc sống này, đó là món quà mà thượng đế đã ban cho chúng ta đấy. Đừng lãng phí nó bạn ạ, có thể bây giờ mọi người không hiểu bạn nhưng hãy tin rằng một người luôn có tấm lòng với mọi người nhất định sẽ gặp điều tốt đẹp.
    Chúc bạn vượt qua được thời gian này nhé.

Chia sẻ trang này