1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng cuộc sống là sự chấp nhận?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhihanoi, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, cuộc sống là sự tranh đấu...và tớ nghĩ rằng cuộc đời là một chuỗi dài của sự cố gắng, những khó khăn như những cơn sóng, đợt này hết thì đợt kia lại kéo đến, và ta phải biết cách vượt qua nó
  2. clara81

    clara81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với quan điểm của bạn Pian0seven. Tôi nghĩ chúng ta nên gọi là "bằng lòng với cuộc sống" thì có lẽ đỡ nặng nề hơn. Đôi khi phải "bằng lòng" thì mới có sức mạnh để mà vượt qua, còn việc có vượt qua được hay không là cả một vấn đề không đơn giản chút nào, cần phải có thời gian và sự nỗ lực vô cùng lớn của bản thân nữa. Nếu nói "chấp nhận" nghe có vẻ hơi bi quan quá, không biết mọi người nghĩ thế nào?
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    _ Chấp nhận cuộc sống có lẽ đúng là như thế. Thử ghĩ 1 chút tại sao ta sinh ra mà tưởng chừng như mọi việc đã đưọc an bài sẵn ta chỉ việc thực thi nó 1 cách máy móc . Cũng có cố gắng cũng có phấn đấu nhưng để rồi ta được gì? cuối cùng tất cả vẫn chỉ là con số không?
    _Ta cố gắng làm việc cố gắng rèn luyện. cố gắng kiếm tiền , cố gắng nuôi giữ tình yêu của ta nhưng sau những năm trời cực nhọc vất vả sau những năm tháng xa cách, sau những năm tháng ta vất vả vì tương lai . để rồi ta nhận được gì? cô ấy đã đi lấy chồng . sự nghiệp của ta vẫn chưa ổn định . => Chấp nhận
    _Ta sinh ra không được hạnh phúc . ba mẹ ta không hề hạnh phúc . Ba mẹ ta không chú ý đến những đứa con chúng cần gì muốn gì .... Tại sao mỗi lần ta nhìn những gia đình khác ta lại rơm rớm nước mắt . cuộc sống mà => chấp nhận
    _Ta bị trượt 1 môn không thể dành được học bổng . ta buồn . ta thấy ghen tị . ta cảm thấy mình chưa cố gắng hết sức... ta vẫn còn mải chơi..... => chấp nhận
    _tất cả đều là sự chấp nhận của riêng ta? của bản thân ta . ta muốn ta khác ta bây giờ ta muốn làm 1 cái gì đó ngoài việc cứ phải chấp nhận . anh và ta không được ở bên nhau ta cũng chấp nhận.... anh yêu ta cùng với 1 người khác ta cũng chấp nhận .... ta thích 1 người nhưng người đó không thích ta chấp nhận . có lẽ cuộc đời của ta đã an bài ta không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận nó .
  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    đôi khi tự = lòng với những gì mình có để tham vọng ko giết chết phẩm chất con người.
    tự = lòng ko phải là chấp nhận
    đúng! chấp nhận cũng là một bài học của cuộc sống. chấp nhận để biết có một số việc ko thể chấp nhận
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    phải sống. phải đấu tranh để sinh tồn để hưóng tới một ngày mai, mong một ngày mai sẽ tuơi đẹp hơn
  6. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì nên bằng lòng với cuộc sống và những gì mình đang có , chấp nhận để mất một vài cái đang có để đạt được những thứ mình muốn . trong cuộc sống ,cái gì cũng có giá của nó , bạn đầu tư ít thì thành quả nhỏ , chịu khó bỏ nhiều công trong thời gian dài có thể đạt được thành quả lớn , ngay cả khi bại cũng không phải bạn đã mất tất cả ,bạn vẫn còn nhiều thứ chứ , bạn hiểu thêm về bản thân mình , một lần sai là môt lần bạn lớn lên ,có thêm kinh nghiệm để lần sau biết lượng sức mình .
    bằng lòng với bản thân còn giúp bạn thanh thản hơn để đối đầu với những khó khăn khác trong cuộc sống .

Chia sẻ trang này