Phải chăng????cuộc sống là vậy??? Khi những mối tình đã qua, khi mọi đau khổ, thất bại và hạnh phúc đã nếm trải....đến giờ trở lại với cuộc sông hiện tại, trần trụi và phũ phàng những khiến cho con ngwời ta không thể chết đi để từ bỏ, vi ba, mẹ người thân.....dù lòng đau như cắt, nhìn đâu cũng thấy xấu xa, tàn nhẫn......mới nhận ra tình yêu thất phù phiếm, bạn bè, người thân mới là quan trọng. Có lẽ mình đã ảo tưởng về tình yêu, hay mình ảo tưởng về con người đó......yêu nhau, gắn bó với nhau 6 năm để rồi chia tay, trốn tránh nhau, căm thù nhau.....đan xem cam xúc...... bao lời yêu thương ngọt ngào âu yếm mới đây vẫn dành cho nhau, thế mà chỉ trong có vài tháng xa nhau đã trao cho người khác. Gìơ thì chẳng còn yêu j nữa, có lẽ đã hết rồi....chỉ còn lại là nỗi đau, những dằn vặt.....tại sao.....tại sao một đứa như mình, chưa bao giờ làm j hại ai, dù cả trong tư tưởng, luôn mong, muốn tới 1 cuộc sống hạnh phúc cho mình và những người xung quan lại phải chịu những thứ xấu xa, tồi tệ đến vậy...chia tay, chỉ giả thích là tình yêu không còn, anh chỉ thương em .....anh yêu côấy, đó là tình yêu đích thực của anh..... vậy thì cuối cùng cái j mới là tình yêu, là những j mới mẻ, thuận tiện, là j mà người ta không nó được cho tôi hay biết mà chỉ là không còn tình yêu. Hay chăng tình yêu chỉ đẹp trong một giai đoạn, một thời gian.....nó là cái luôn biến đổi để thuân lợi để thích nghi.Hiểu ra sao vơi cái cặp vợ chồng sống chết lấy nhau, chờ đợi vun vén bao năm để có cuộc sống sung túc hạnh phúc thì ông chồng ngoại tình, gia đình đổ vỡ.....t Tình yêu là vậy sao......chỉ là gia vị, nhu cầu như ăn, uống, mặc cho cuộc sống thôi àh, không có tình yêu này thì ta có tình yêu khác....phải chăng là vậy. Hỡi những ai đang và đã thất tình....đang yêu và đã yêu.....hãy hỏi những anh chị đã đính hôn được 4, 5năm j đó, xem họ định nghĩa thế nào về tình yêu, dường như chúng ta đã bị phim ảnh nhòi nhét cho những tư tưởng quá lệch lạc về tình yêu. ...tình yêu đích thực......
Bạn này lúc nào cũng khóc than vì tình hết vậy Mình cũng bị ng ta nói 1 câu "anh yêu em nhiều lắm " rồi ng ta chạy theo ng khác rồi coi như kô còn hy vọng rồi kô mong ai quay lại nữa nhưng ai lại quay lại nhưng mình cũng kô cần Đôi lúc nghĩ lại ,yêu là đau lắm nhưng nhiều khi kô có tình yêu thì điều đó cũng tốt hơn Đau thì có đau nhưng hận làm gì cho mệt , ng ta có bị quả báo hay kô thì đó là việc của ng ta ,mình kô tin là có quả báo,mình muốn thế hay mình quan tâm chi nữa cho mệt trong lòng Cách tốt nhất để quên nhiều nhiều là tránh gặp mặt , kô cần biết bất cứ điều gì về ng ta nữa,kô hỏi thăm, cắt đứt mọi tin tức Hãy coi đó là 1 cơn ác mộng thóang qua và chấm dứt trong phút chốc Vào 1 môi trường mới "cởi và mở" hơn bạn sẽ thấy mọi chuyện chỉ là giấc mơ,kô hiểu tại sao ng xưa tui lại yêu hắn nhỉ cám ơn hắn đã bỏ tui, cám ơn ông chời
Còn nhớ tới 1 ng chỉ là 1 thói quen ám ảnh trong đầu đã lâu chưa bỏ đc, ng ta nuôi 1 con mèo ,khi nó biến mất thì ng ta còn nhớ thương nó ,huống chi 1 con ng (to lớn như vậy mà)thì làm sao quên đc , đây chỉ là 1 thói quen , mà 1 thói quen thì khó bỏ Tập từ từ thì sẽ bỏ đc(mình cũng đang tập)cố gắng há
quá buồn vì cuộc sống là vậy.... không thể khác hơn được?? mình đã yêu...yêu rất nhiều....nhưng mình đã được đáp lại bằng gì?? ''Em bận lắm...hôm nay em có hẹn...'', '' em ko còn có thời gian cho em nữa...?'' Mệt mỏi và cô đơn kinh khủng.... Lại phải học cách tự an ủi một mình...hizz Nguyện cho tình ta yêu nhau suốt đời...!