1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng đàn ông là thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi madmad, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. madmad

    madmad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng đàn ông là thế

    Em cứ ngỡ anh không như những người đàn ông khác. Anh khác họ, anh là người mà em có thể gửi gắm cả cuộc đời này. Vậy mà sao anh lại làm em thất vọng và buồn đến thế. Em buồn, em thấy mất lòng tin vào cuộc đời này. Trước kia em đã từng hỏi anh, chuyện đó liệu có quan trọng với anh. Anh đã bô bô không cần suy nghĩ, anh chỉ quan tâm đến chuyện tình cảm, chứ chuyện đó không quan trọng. Nếu yêu, người ta yêu nhau ở tâm hồn ở tính cách, chứ đâu phải yêu chỉ vì thể xác... Nhiều nhiều những lời anh nói, nó làm em tự tin hơn và em đã quyết định nhận lời yêu anh. Em cứ ngỡ cuộc đời em sẽ tràn ngập tình yêu của anh, sẽ sẽ sống thật hạnh phúc trong tình cảm của anh dành cho em. Thế nhưng những mộng ước của em chỉ như đám mây nhỏ nhoi, vừa bay lên đã vụt tan biến. Em cũng đã sai khi giấu anh một thời gian dài, em đã không nói thật với anh là em không còn trong trắng. Em đã nhiều lần quyết định nói với anh chuyện đó nhưng sao chuyện đó khó đến vậy, cứ mỗi lần em định nói cứ như có gì đó chặn họng làm em không thể nói lên lời. Và rồi em cũng đã nói được ra, nói được điều mà mà thấy bứt dứt và thấy có lỗi với anh bấy lâu. Em vẫn thấy anh cười nói, nhưng sao ánh mắt anh như có điều gì làm em lo sợ. Đã một thời gian dài anh không liên lạc gì với em, em tưởng anh bị ốm hay bị vấn đề gì đó mà gọi điện anh không nhấc, nhắn tin chẳng thấy anh đáp lại. Em đã đứng chờ anh trước cửa nhà, chờ anh trước cổng cơ quan, em vẫn thấy anh vẫn thấy hình bóng mà em yêu thương. Vậy sao anh lại không trả lời tin nhắn của em, hay anh đã đổi thay, có phải anh lại là người như vậy. Phải chăng em đã đặt con tim mình nhầm chỗ. Em nhắn lại cho anh, và lần này đã nhận được hồi âm, em mừng lắm, nhưng chỉ là một tin nhắn làm em cảm thấy đau khổ hơn, dạo này anh rất bận. Em thấy anh đang trốn tránh em, trước kia dù bận đến mấy, ngày nào anh cũng gọi điện nhắn tin cho em. Anh đã từng nói, nếu không được gặp, được nghe giọng nói của em, anh sẽ chẳng làm được bất cứ việc gì. Bây giờ anh không cần em nữa ư. Phải chăng cái đó lại quan trọng với anh như vậy, chẳng lẽ nhưng lời nói trước đây của anh chỉ là giả tạo, chỉ là dối chính bản thân, chỉ là để tạo ấn tượng với em.
  2. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh bạn đó cần thời gian để chấp nhận sự thật đó bạn ạ. Ai cũng có thể ngồi nhà xem cảnh động đất ở bên Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nếu nó xảy ra ở VN thì có người thậm chí còn sợ ko chạy được nữa ấy chứ :/
  3. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    KO còn hy vọng jì nữa.Tại a đó ko chấp nhận sự thật ấy thui.Cố gắng quên đi dù là rất khó.
  4. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Được cogaidentuhomqua25 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 08/04/2007
    Được cogaidentuhomqua25 sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 08/04/2007
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Oack, đúng là con gái, khổ thật đấy. Có chuyện đó rùi cũng khổ nhưng có những người chưa từng làm chuyện đó mà vẫn bị người yêu nghi ngờ còn khổ tâm hơn cơ nghĩ đến lại thấy buồn và ấm ức
    Thôi, bỏ đi bạn à, ghét mấy cái loại con trai mà nhỏ nhen, ghen với quá khứ
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn thế nữa ấy chứ! KO dám khuyên bạn vì mình ko là người trong cuộc nhưng xin chia sẻ với bạn :
    Chuyện gì đến sẽ đến. Nếu không đựơc chia tay. Mình biết bạn sẽ đau lắm nhưng dứt khoát còn hơn là để nó kéo dài. Nó chẳng ra ngô khoai gì cả. Người ta đã ko cảm thông cho mình thì có cố níu kéo cũng thế thôi. Hạnh phúc tương lai đang ở phía trước của bạn đó.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí,
    thưa bạn,
    với tư cách một người từng khóc òa lên trong quán cà phê khi được nghe cái lời vô cùng ngoại giao Anh không hợp với em. Anh nghĩ mình nên chấm dứt , để rồi được nghe lời ''an ủi'' rằng Anh xin em đừng khóc nữa! Mọi người đang nhìn anh kìa!,
    với tư cách là người từng chờ anh ex ở trước nhà anh ấy vào đêm khuya, để nhận tin nhắn Anh đang ở quán với bạn, xin em về nhà liền đi! Em làm anh lo quá!
    với tư cách một người khóc lóc suốt một...tuần , bê trễ công việc, báo cáo với sếp là Em đang có chuyện không vui nên làm việc bê trễ, em xin lỗi!
    thì mình khuyên bạn là:
    TÉ SỚM!
    Ở lại, thì bạn còn:
    -BUỒN
    -KHỔ
    -KHÓC
    -ĐAU
    -TỐN THỜI GIAN
    -NẶNG ĐẦU SUY NGHĨ
    -TRĂN TRỞ LOẠN XÌ NGẦU
    -BÊ TRỄ CÔNG VIỆC
    -SỨC KHỎE GIẢM SÚT
    -NHAN SẮC TÀN TẠ
    -HY VỌNG HÃO
    -ĐEM LẠI SỰ KHÔNG YÊN TÂM cho những người YÊU QUÝ BẠN vì một người đang có biểu hiện KHÔNG YÊU QUÝ BẠN.
  8. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Angst Hí hí hí,
    thưa bạn,
    với tư cách một người từng khóc òa lên trong quán cà phê khi được nghe cái lời vô cùng ngoại giao Anh không hợp với em. Anh nghĩ mình nên chấm dứt , để rồi được nghe lời ''''an ủi'''' rằng Anh xin em đừng khóc nữa! Mọi người đang nhìn anh kìa!,
    với tư cách là người từng chờ anh ex ở trước nhà anh ấy vào đêm khuya, để nhận tin nhắn Anh đang ở quán với bạn, xin em về nhà liền đi! Em làm anh lo quá!
    với tư cách một người khóc lóc suốt một...tuần , bê trễ công việc, báo cáo với sếp là Em đang có chuyện không vui nên làm việc bê trễ, em xin lỗi!
    thì mình khuyên bạn là:
    [hl]TÉ SỚM!
    Ở lại, thì bạn còn:
    -BUỒN
    -KHỔ
    -KHÓC
    -ĐAU
    -TỐN THỜI GIAN
    -NẶNG ĐẦU SUY NGHĨ
    -TRĂN TRỞ LOẠN XÌ NGẦU
    -BÊ TRỄ CÔNG VIỆC
    -SỨC KHỎE GIẢM SÚT
    -NHAN SẮC TÀN TẠ
    -HY VỌNG HÃO
    -ĐEM LẠI SỰ KHÔNG YÊN TÂM cho những người YÊU QUÝ BẠN vì một người đang có biểu hiện KHÔNG YÊU QUÝ BẠN
    If you are not part of the solution, then you are part of the problem
    chí lí
  9. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Khó người đàn ông nào có thể chấp nhận điều này lắm,mặc dù mồm thì luôn nói cái "ấy ấy" ko quan trọng
  10. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Thì đàn ông chính là như thế..

Chia sẻ trang này