1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng đàn ông là thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi madmad, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hỏi các bác giai: Đàn bà tự "bóc tem" được mình à?
    Nực cười. Thế quái nào mà cứ nhảy vào chì chiết mãi hoài chuyện chẳng đâu vào đâu. Người ta đến với các bác chỉ còn lại có thế thôi, chứ có phải trong lúc yêu các bác người ta chạy đi "vợ chồng" với thằng khác đâu mà các bác cứ gân cổ cò lên thế. Yêu được thì yêu, ko chấp nhận được thì giải tán.
    Em ghét kiểu đàn ông thiếu quyết đoán, cứ ậm à ậm ờ con tôm cũng muốn, con tép cũng ko tha. Cứ so đo xét nét phụ nữ những chuyện chả đâu vào đâu.
    @Một số bác giai: Bản thân em cũng chẳng ưa gì mấy giai ăn cơm trước kẻng, khua chiêng kêu "giải quyết nhu cầu", rồi thì "sinh hoạt thiết yếu"... Xin các giai! Các giai tự cho mình quyền lăng loàn, thế mà các giai đòi ngyêu mình phải là gái trinh. Lấy đâu ra lắm gái ngoan thế? Các giai cho mình quyền chơi với đĩ nhưng xong việc đứng dậy thì lại chửi đĩ hơn đống giẻ rách. Biết mà đống giẻ rách vẫn vục mặt vào, vẫn cứ vùi dập cái tấm thân ngọc ngà rất đỗi yêu quý của các giai vào cái đống giẻ rách ấy. Mà một cái áo dù đẹp đến mấy, đắt tiền đến mấy, hiệu hàng đến mấy sau khi cuộn chung với đống giẻ rách để lau nhà thì cái áo cũng thành đống giẻ rách ko hơn. Các giai cũng chả khác gì đĩ đực, và còn bẩn hơn. Vì đĩ biết phận của đĩ, biết cúi mặt, biết chui lủi, biết nghề của mình là nhơ nhuốc. Trong khi mẹt các giai thì nhơn nhơn, tưởng mình là cao qúy, nên tròn mồm bẹp mắt bô lô ba la. Biết thân biết phận thì im lặng, đừng có cong cơn lên mà chê đĩ là bẩn là hạng bần cùng dưới đáy chỉ xứng để cho các bố chà đạp. Xin thưa là các bố đang le lưỡi liếm mặt mình, hay nói "lịch sự" hơn là một thằng hề vừa vả bôm bốp vào mặt mình, đau chảy nước mắt nhưng vẫn nhăn răng cười ra chiều ta đây đóng hề đạt lắm.
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    em Khongthe căng thẳng quá.....bình tĩnh.... hết sức bình tĩnh....
  3. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...vụ này là dồn nén cảm xúc ...
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai, chẳng có gì trên diễn đàn này khiến e mất bình tĩnh được cả. Nhưng đôi khi ngứa mồm ngứa miệng, ngứa nghề nên phải ôn bài tí, kẻo quên là mình cũng thuộc phường đanh đá. Anh biết trí nhớ e cực kém rồi mà.
    Mí cả, hoa hồng thì phải có gai. Nếu hoa hồng ko có gai thì là hồng lai. Mà hồng lai vốn dĩ chói loà nhưng ko bền màu và thơm lâu như hồng ta. Hồng lai ko có gai nên dễ vặt, hồng gai có gai nên ít người dám đụng tới. Cho nên hồng gai vẫn cứ toả ngát hương kiêu kì dai dẳng sức sống. He he!
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dồn gì? Vén mấn mà nhảy đi kìa. Lụt rồi kìa!
  6. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Dồn gì? Vén mấn mà nhảy đi kìa. Lụt rồi kìa!
    [/quote]
    ..ặc ặc..chết tui ....! Thanksss
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Tôi rất xúc động vì có người cùng cảnh ngộ với mình, lại cùng lên đây để dãi bày tâm sự, để phơi cái bộ phẻo phổi ruột gan cho thiên hạ ngắm. Ruột gan em bác đọc bác cũng biết còn ruột gan bác thì em là người biết rõ nhất . Có thể nói em đi bitis trong bụng bác được.
    Em cũng giống bác thôi, cũng là một thằng con trai chưa biết mùi đàn bà con gái cho đến khi biết em ấy. Chưa một lần đi **** như những thằng đàn ông khác chứ không như một số người nói là " các ông " đã vô tình vơ cả anh em mình vào đó.
    Hơn nữa em cũng trải qua một quá trình như bác, quá trình dằn vặt lương tâm, hận trời hận đất. Em thì em chỉ mất một đêm còn bác mất bốn đêm đủ thấy bác rằn vặt như thế nào.
    Đấy là những cái điểm chung mà em và bác đều có. Nhân đây em cũng phơi một đoạn ruột nữa mà có lẽ bãc chưa biết. Chẳng là khi yêu cô ấy, em rất yêu, yêu nhiều lắm, nhiều đến nỗi em thương cô ấy hơn là hận đời, vì vậy em mới có cái ý nghĩ ở trong đầu là " cô ấy là người đau khổ nhất chứ không phải em". Cô ấy của bác cũng thế thôi, chắc chắn cô ta là người đau khổ nhất chứ không phải bác. Do vậy, hãy hiểu cho người ta, hãy quý trọng người ta và hãy động viên cô ấy tự tin trong cuộc sống, đừng vì chuyện đó mà tự ti, mà đánh mất đi cái kiêu sa của người con gái. Em cũng thường nói với " vợ" em như vậy đó.
    Còn nữa, em tự dặn mình rằng, hãy mau chóng coi chuyện đó là chuyện thường, đừng có coi chuyện đó to tát gì cả, vì quên thì không quên được nên phải thay đổi quan niệm thôi bác ạ. Mà cái quan niệm đó lại là đúng, vì xét cho cùng đó cũng chỉ là cái màng, mà cái màng thì bây giờ người ta thừa sức vá. Nói tóm lại là đừng có đánh giá cô ấy qua cái sự mất mát đó để mà lại thấy không còn trân trọng em ấy như trước,khổ thân em ấy lắm. Và còn một điều vô cùng quan trọng mà em tự dặn mình rằng: Không bao giờ được mang nó ra làm cái cớ. Cái cớ ở đây có 2 cái cớ, thứ nhất là: không bao giờ lôi nó ra trong bất kỳ cuộc cãi vã nào; thứ hai là : Không bao giờ được vì thế mà " trả thù đời"
    Thôi, nghĩ gì nói nấy, viết dài viết dai đâm ra lại thành viết dại, người ta lại bảo mình bốc phét, lại chửi cho.
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Đúng là đỉnh của ... chảo hay nói khác là ngu xuẩn lại cứ tưởng mình là ... ông sao Vào trường hợp này các ông ích kỷ, định kiến, nông cạn .. rồi cứ nghĩ thằng nào cũng vậy hả?
    Mà nói thật, có cái éo j mà các bố cứ loạn cả lên thế hả? Cái gì mà là trời đất sụp đổ hay đêm tuyệt vọng nhất đời(cuộc đời còn dài lắm, cứ sống và trải nghiệm đi rồi sẽ biết cái gì là đáng thất vọng nhất cho mình). Mà đàn ông thì thiếu éo gì việc phải làm mà cứ phải suốt ngày trăn trở về đàn bà thế hả? Ko hiểu sao tôi lại nghĩ mấy thằng chỉ quanh quẩn bên cái váy đàn bà thì éo bao h làm được cái việc gì ra hồn cả.
    Các ông cứ nói là mình tốt thế này sao cuộc đời bất công rồi đòi hỏi mình phải được thế này thế kia, đúng là hoang đường. Mấy thằng hẹp hòi rồi cũng éo bao giờ vượt qua được bản thân để mà khá hơn được đâu. Sống nên nhìn xa và rộng hơn đi. Đến như Thành cát Tư Hãn hồi trẻ cũng bị cướp vợ cơ mà.
    Chính tâm - Thành ý - Tu thân - Tề gia - Trị quốc - Bình thiên hạ!
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    M xin có câu thơ bên box GDGT
    Chữ trinh đáng giá ngàn vàng
    Ăn cơm trước kẻng là hàng loại hai
    Thế mà em lại toàn dùng hàng 2nd thôi .
    Nhưng mà này hàng 2nd cũng có nhiều hàng 2nd. Đồ đểu thì brand new cũng chả bằng 1 góc 2nd hàng chất.
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Theo sự phản ánh và tố giác của quần chúng, gần đây trên quán TVTY bổng dưng xuất hiện 1 số đối tượng "quỷ râu xanh".. đặc điểm của các đối tượng này là: gặp con gái là 2 con mắt láo lia, dò dò xét xét, rình mò mẫm, rồi sổ sàng săm soi từ trên xuống dưới với mụt đít là coi gái còn "Zin" hay không.?
    Nếu chị em nào đã lỡ tay đánh.. rớt, thì các đối tượng này tỏ thái độ vô cùng hằn học: nhẹ thì tự cho mình cái quyền xem thường con gái người ta, nặng thì k tiếc lời lăng mạ. Và đa số chị em trong quán đang rất bức xúc vì những cái hành vi thuộc hạng.. hủ bại, tàn dư phong kiến của 1 số chú giai cởi trần tự khoe của là "trái tim còn trinh".
    Ghê gớm nhất là có 1 chú.. chỉ vì cái cái màng mỏng lét đó lại manh nha trong đầu cái ý định "trả thù đời". Rồi cũng 9 vì cái màng mà: rớt điếu thuốc cháy hết cái quần đùi, khóc lóc, mũi dãi chảy lòng thòng, mất tin tưởng vào số hưởng, mật ngọt thành mật đắng, cơm k buồn ăn, việc k thèm mần,.v.v.. Cũng may là số lượng "quỷ râu xanh" thích tìm tòi khám phá cái.. chốn tối tăm mù mịt mùng màng chỉ là dân tộc tiểu số.. nếu xh mà tồn tại nhiều "quỷ râu xanh" chỉ chăm lo mùng màng => có lẽ nền ktế đất nước sẽ bị kiệt quệ, bị kìm hãm và k thể phát triển.
    Ở góc độ tâm lý, tạm lấy 1 tuyên ngôn mang tính thời sự như sau:
    - Các người đã làm tan nát trái tim ta, hủy hoại linh hồn ta, đốt cháy lý trí của ta. Các người nghĩ chỉ thiêu trụi cuộc đời của một thằng bé điên khùng sao. Nhờ các người, ta chết như đức Chúa, truyền cảm hứng cho thế hệ những người người yếu đuối và không thể tự bảo vệ bản thân.
    - Các người có biết thế nào là bị nhổ vào mặt và nuốt rác rưởi vào cổ họng không? Các người có biết thế nào khi phải tự đào mồ chôn mình không?
    Các người có biết bị rạch từ tai này sang tai kia như thế nào không? Các người có biết thế nào là bị thiêu sống không? Các người có biết thế nào là bị sỉ nhục và đóng đinh lên thánh giá không? Và chảy máu cho đến chết để mua vui cho các người không? Các người không bao giờ nếm một chút đau đớn trong cuộc đời.
    - Các người có tất cả. Mercedes không đủ. Những chiếc vòng vàng cũng không đủ. Tiền bạc cũng không đủ. Vodka và Cognac cũng không làm các người hài lòng. Những thứ đó không đủ để làm thỏa mãn lòng tham của các người. Các người đã có tất cả.

    Tgiả của tuyên ngôn hoành tráng trên là Cho Seung Hui - kẻ thực hiện vụ bắn giết 32 người ở Mẽo mấy bữa trước. Cũng giống như bọn "quỷ râu xanh".. Cho Seung Hui là 1 kẻ đơn độc, luôn tỏ thái độ căm thù và hằn học rất vô ý thức. Và cũng giống như bọn "quỷ râu xanh".. Cho Seung Hui là kẻ bị quăng bên lề của csống hiện đại. Đặc biệt có 1 sự trùng hợp khá lý thú là:
    - Cho Seung Hui không có con Mẹc để đi, không có chai Vodka hay Cognac để nhậu => hận thù người có của ăn của để.
    - Bọn "quỷ râu xanh" suốt 1 tgian dài không có gái để.. vui vầy, không hửi được mùi vị da thịt con gái như thế nào => hằn học và chán ghét những người có của.. gái để đi chơi, để chia sẽ.
    Mời các cô chú thưởng lãm bản mẹt của kẻ.. hay hận vu vơ, và có lẽ cái mẹt của bọn "quỷ râu xanh" cũng k khác là mấy
    [​IMG]

Chia sẻ trang này