1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng đàn ông là thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi madmad, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    BRAVO Tè tường... người thì bé mà... ré to.... khiến quân địch khiếp sợ.....
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chậc, bác tetuong quả là có văn phong trác tuyệt hé hé, rất vui vì em cũng có quan điểm giống bác!
  3. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Hớ hớ! Mặc dù đọc bài viết này có phần chỉ trích mình nhưng vẫn thấy phục cái văn phong của bác " tè tường", bác đã làm cho anh em vào đọc được một phen cười thúi ruột với cách mà bác viết.
    hờ hờ! Chị em trong này nghe mà xem, cái đó không quan trọng nhá!!! Vì vậy cứ ăn cơm trước kẻng tẹt ga đê !!!
  4. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục các bác.
    Thế mới thấy nhiều bác nhiều chú tuyên truyền là 90% con trai đã từng thử trước 25 tuổi thật là không đúng. Em chỉ thấy riêng trong các bạn em xung quanh em cũng rất nhiều người đã tự tin đứng vững được trước những cám dỗ đó.
    Và đó cũng là cái để nhiều bạn nữ cẩn thận hơn trong các mối quan hệ.
    Em nghĩ những bác tuyên truyền cho tự do ******** thuộc hai loại.
    Một loại thuộc dạng bét nhè rồi, không còn gì để mất nên đầu độc mọi người. Loại thứ hai là các bác quá nhát hoặc quá kém bản lĩnh nên phải làm cho nó tầm thường đi.
    Khi mà những cái ấy nó tầm thường quá, đơn giản quá rồi thì cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Chẳng còn gì cuốn hút và thiêng liêng nữa.
    Khâm phục các bác đã bỏ qua được
  5. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác nói hay, tóm lại là nhanh tay và thành vua nhanh không là đứt bác ạ. Cạn ly với bác một phát
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú vovara phát biểu cũng hoành tráng đấy nhẩy.! Chú nhận xét như thế là rất đúng.. những mà thường chỉ đúng với những phần tử chảy nước sến vì gái. Hình như chú cũng 9 là tgiả của cái thiên tình ứa lê thê dài lòng thòng.. vật vờ, ăn bờ ngủ bụi vì gái trong cái topic nào đó. Chú nên chuẩn bị tư tưởng.. đến khi gái nhà chú lọt vào tay chú sau những năm tháng há miệng đợi chờ => thì gái kia đã trở thành đờn bà từ hồi VN chưa gia nhập WTO.
    Các chú cứ mơ tưởng tận đâu đâu, tất nhiên là 3 cái chuyện quan hệ ******** lung tung beng là k khuyến khích.. nhưng khi đã yêu đương thiệt sự rồi, mà còn suy nghĩ 1 cách phiến diện "để dành cho kẻ đến sau" là rất đáng lên án. Đến như ông mục sư hay cha cố, nếu nhốt chung với gái trên cái hoang đảo nào đó.. hổng chừng chỉ trong 1 năm thì có thể đã sx ra được ông cha con rồi. Cũng phải.. vì các chú còn đang trong độ dậy thì nên hay suy nghĩ mông lung tung lắm, rồi còn tự nhào nặn bóp đẻ ra những cái khái niệm bùng nhùng: thiêng liêng, tầm thường, rồi còn lại cao quý hiếm. Vài năm nữa khi đã nhớn, lúc đó các chú sẽ đỏ mẹt mắc cỡ vì những suy nghĩ có phần đen tối của mình trước kia.
    Các chú cứ mạnh dạn hỏi những giai già đã có vợ, lấy vdụ như khái niệm, hay giá trị của cái vòng 1.. đã có biết bao chú giai trẻ đỏ mẹt, tía tai, tiết ra nhiều nước bọt khi lỡ làng được nhìn thấy nó lấp ló. Thậm chí các chú thường có thể trở thành nhà văn-thơ tôn sùng, và ca ngợi về nó.. và thường rất chi xúc động đậy, xao xuyến, ỏn ẻn cười thầm khi nghĩ đến nó. Còn các cụ già thì nghĩ đơn giản: giời ôi.. tao nhìn thấy hàng ngày đâm chán phèo, nó thì chỉ có mỗi chức năng để nuôi con bằng sửa chớ gì đâu mà gớm ghê.
  7. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Dạ bác nói hay, em đọc bài của bác nhiều, tóm lại là em thấy bác tôn trọng chị em phụ nữ, rất tôn trọng đâm ra là bác phải luôn có trong đầu cái tư tưởng chị em là thế, luôn phải ép mình nghĩ chị em là thế, đơn giản lắm. Mãi đến giờ em mới hiểu bác.
    Thực với bác, em không thích cái gì dễ quá, em thì có sến thật, sến chẩy nước ra ý chứ. Nhưng mà em thích thỉnh thoảng cũng sến bác ạ. Đời là mấy.
    Hồi trước em tý nữa tưởng em không sến được thì nhục mặt, thấy gái mà không có dấu hiệu gì thì toi, thích em nào không thích được đến cùng thì chán. Mà dễ thế lắm. Em thì em muốn lúc nào nhìn vào cái chỗ nào cần nhìn của các em gái em cũng có cảm xúc bác ạ. Mà muốn thế thì thi vị nó lên. Bác nhỉ.
    Nữa là con gái Việt Nam, vừa xinh lại vừa duyên, từ Nam ra Bắc.
    Em chẳng phản đối đâu, em thật em chưa được như bác nhưng mà em đang nghĩ làm thế nào để máu được như bác đây, làm thế nào để mà thấy mấy bạn con gái nó cũng chỉ có thế bác nhỉ. Làm thế nào mà thấy mấy em gái là chỉ nghĩ trên và dưới, trái và phải, cái gì to cái gì nhỏ. Được như bác kể cũng sướng. Nhìn chỉ khoái cái to cái nhỏ.
    Bác thông cảm, em mong em hiểu bác.
    Nhưng mà kể ra bác đi uống cafe bác gọi là em ra đấy.
    Bác thích có thằng em sến như em thì bác gọi em
    Nói gì thì nói em cực lực lên án mấy đứa tuyên truyền cho cái gọi là tự do cái gì gì ấy. Mất rồi thì thôi không nói. Em em chẳng muốn bị rơi vào cái cảnh đấy.
    Tốt nhất là không biết bác ạ
    Trong cái vụ yêu này ngu mà sống đời nó lại lành.
    Thâm nho đâm ra thành xôi thịt
    Kính bác.
    Bậc đại sư phụ em theo dõi từng bài viết từng câu văn.
    Người rất chăm chỉ vào đây nghiên cứu tâm sinh lý lứa tuổi và cho đàn em những lời khuyên chí lý.
  8. phungthien

    phungthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo tin vào lời đàn ông nói! Không có đàn ông không nói dối chỉ cò đàn ông không thừa nhận là mình nói dối!
  9. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy cái cách 1 số anh con trai VN chọn ng yêu/vợ làm mình liên tưởng đến cái gì đó giống như... đi mua lợn
    Nói chung mình chẳng ủng hộ cũng chẳng kết án cái gì hết. Mình là ai mà bảo ng khác phải sống thế nào mới đúng?!
    Có điều thực tế là ai trong đầu nghĩ *** mà lại cùng lúc kết án nó thì ng đó chỉ có khổ thôi
  10. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:[/QUOTE]
    [/QUOTE]
    chí ní . lướt cho đời nó trong bạn à , còn nhiều anh ngon hơn nhiều

Chia sẻ trang này