1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng đàn ông là thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi madmad, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BH2006

    BH2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, bạn vị rơi vào kế điệu hổ ly sơn của gã này rồi. Cứ buồn thoải mái đi, rồi một ngày không xa bạn sẽ nhận ra rằng tại sao mình không tỉnh táo hơn nhỉ (cho cả chuyện xảy ra lần đầu tiên cũng như chuyện vừa xảy ra và ngay cả bây giờ ko tỉnh táo nhận ra rằng sao mình lại lãng phí thời gian và tâm trí vào những kẻ tầm thường thế). Các "men" khó chấp nhận chuyện ấy ấy trước hôn nhân nhưng lại là người khơi mào đắc lực nhất nên phải tỉnh. Thế nên mới phải hướng tới tương lai, tránh chìm vào quá khứ, mình bạn dày vò bạn là quá đủ rồi, đừng để thêm người "giúp sức" dày vò bạn nữa
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, nói thật là tớ thấy quá sốt ruột khi đọc cái topic lê thê này nên tớ muốn gõ luôn vài lời gọi là chia sẻ với bạn.
    Thứ nhất, tớ không thích cách bạn và nhiều người khác cảm thấy việc mình thất tiết với người yêu cũ là điều tội lỗi hay là một cái gì đó đáng xấu hổ và cần được sự tha thứ của người mới. Nếu bạn đã yêu thực sự bạn trai cũ của bạn, hãy dành cho anh ấy sự trân trọng cần thiết. Một đứa con gái ngoan không dễ dàng gì làm chuyện đó với một người đàn ông - và một khi bạn đã chấp nhận, điều đó có nghĩa là trong thời điểm ngày xưa ấy, người đàn ông (cũ) của bạn xứng đáng với những gì bạn đã dành cho họ. Chuyện bạn làm với người yêu cũ KHÔNG PHẢI là để thỏa mãn nhục dục đơn thuần, đó chỉ là một DẠNG của TÌNH YÊU. Và TÌNH YÊU thì không bao giờ có lỗi và càng chẳng bao giờ là điều đáng hổ thẹn cả.
    Thứ hai, xin phép nói thẳng là nếu ai yêu rồi cũng hiểu: chẳng có tình yêu thực sự nào lại chỉ dừng lại ở cầm tay, thơm trán hay thơm vào tóc cả. Còn có cái xyz kia hay không thì lại là chuyện khác, tùy vào quyết định của mỗi người. Nhưng nếu ghen, thì chỉ riêng cái chuyện o, p, q,... kia cũng đủ để người ta ghen ***g lên rồi. Nhưng tại sao anh người yêu tiếp theo của bạn không ghen hay thắc mắc gì chuyện đó? Vì đó là chuyện mọi người đương nhiên thừa nhận - chẳng ai buồn care nữa. Nhưng nếu tự nhiên hôm nào lẩn thẩn ngồi nghĩ ngợi, bạn lại muốn ''thú nhận'' với người yêu là: ''Anh ơi, ngày xưa ex của em đã từng kiss (cái gì đấy ) của em rồi''. Bạn nghĩ là anh ta có điên không?
    Lời khuyên ở đây là: đừng có kích thích trí tưởng tượng của đàn ông! .
    Tại sao?
    Tớ không nghĩ chuyện màng miếc thực sự là vấn đề. Đọc một số sách báo, tớ tin rằng đa số những người đến tuổi ''nhớn'' hoặc đã ''nhớn hẳn'' đều hiểu là cấu tạo ********** phụ nữ khác nhau. Có nhiều người thậm chí sinh ra không có cái màng dở hơi dở hồn đấy. Khi người ta cứ nói chuyện ''màng'' còn nguyên hay ''đứt cước'' rồi, thực ra người ta nghĩ nhiều đến chuyện abc abc hơn là thực trạng rách/lành của cái vật thể dớ dẩn đó. Khi bạn kể chuyện bạn làm chuyện kia với ex, cái luẩn quẩn trong đầu anh người yêu hiện giờ của bạn lại là những thước phim porn mà anh ta thu lượm hoặc nghiền ngẫm trước đây - trong đó bạn là nhân vật chính. Có trời mới biết được là anh ta sẽ còn tưởng tượng ra cái quái quỷ gì nữa về bạn. Và chính đó mới là vấn đề đấy.
    Thôi tốt nhất là bạn thông cảm với anh chàng người yêu của bạn đi. Anh ta chắc cũng bị dằn vặt kinh khủng lắm mới quyết định không gặp bạn nữa đấy. Có lẽ cũng vì từng yêu quá, từng thần tượng quá, nên khi hình ảnh của bạn hiện ra trong đầu anh ta chả khác nào porn star thì anh ta không thể chịu nổi nữa rồi. Theo tớ, đã đến nước này, bạn nên move on thôi. Tìm cho mình một người khác, và nhìn lại người đàn ông kia với ánh mắt bao dung hơn: anh ta yêu mình quá, nhưng lượng phim porn trong đầu anh ta cũng nhiều quá mức nên bọn mình mới thành ra thế này thôi mà.
    Nói tóm lại, tớ đồng ý với chị Angelica. Vấn đề của bạn là bạn vẫn còn nhìn nhận chưa đúng một số thứ, đặc biệt là giá trị của bản thân mình. Phụ nữ chúng ta sinh ra ở vị trí ngang bằng đàn ông, chúng ta đáng được trân trọng và nâng niu không thua bất cứ một người đàn ông nào (nếu không muốn nói là có phần hơn). Thêm nữa, chúng ta có đủ trí tuệ để cân nhắc những việc mình làm - và một khi đã quyết cũng có nghĩa là chúng ta hiểu rõ tại sao chúng ta làm thế. Đừng để bất cứ một nỗi sợ hãi mơ hồ nào hoặc một nếp nghĩ cổ hủ vô lý nào hủy hoại niềm tin của bạn, vì nếu bạn mất đi niềm tin ấy, cuộc sống của bạn cũng như những việc bạn làm sẽ mất đi phần nhiều ý nghĩa.
    Chỉ là một vài điều tớ muốn chia sẻ với bạn khi ghé qua topic này thôi.
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bài post hay nhất trong ngày! Clap clap
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài viết này
  5. NhoDenthui

    NhoDenthui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Ừa tớ cũng rất thích bài viết này. Bạn đã nói rất thuyết phục điều mà nhiều người muốn nói: Thế nào là nhân cách của một người phụ nữ. Đặc biệt thích chỗ bạn chỉ dẫn cách nhìn "bao dung" lên giới mày râu "phái yếu" kia. Họ thực sự là đáng thương bởi họ mất ăn mất ngủ vì ...
    Tớ nếu rơi vào trường hợp của bạn chủ topic, thì sẽ không nói gì về người yêu cũ. Vì thứ nhất tớ không thấy mình có lỗi để mà phải thú nhận (thực sự không cảm thấy băn khoăn gì) và thứ hai: "Em cũng đã không còn nhớ, sao Anh lại phải quan tâm? " Để anh ấy hiểu trong Em chỉ có Anh, giúp Anh ấy khẳng định lại chính mình.
    Tớ rất muốn nói điều ấy. Nhưng đã không nói hay được như pittypat
    Được NhoDenthui sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 22/04/2007
  6. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh bạn trai của bạn, khi biết bạn đã have ***, thì chỉ nghĩ đến cảnh bị đứa bạn trai cũ dập trên giường. Và nghĩ đến đó, anh ta ko thể chịu nổi.
  7. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Lời văn thì hay nhưng không thực tế
  8. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ nào
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, đàn ông là thế đấy bạn ah! Cái lưỡi của họ dẻo như thanh kẹo cao su tẩm đường, lời nào cũng thấm đẫm mật ngọt nhưng khi nhai dần thanh kẹo ấy cũng chỉ là 1 miếng cao su trơ khấc nhạt thếch. Nhiều khi tôi tự hỏi đàn ông có ý thức được khi nói ra những lời đó ko? hay chỉ là bản năng của họ khi thốt ra chúng, hoặc đó chỉ là công cụ kưa cẩm làm chất xúc tác trong tình yêu. Họ nói rồi họ lại quên, lời càng có cánh thì càng dễ bay xa. Vẫn biết là mật ngọt chết ruồi, phụ nữ dễ cả tin trước những lời mật ngọt, nhưng chính những lời đó làm họ thấy tình yêu được thăng hoa hơn, họ yêu người đàn ông của mình hơn, họ thấy mình được yêu và tôn trọng hơn...thế nhưng lại có kẻ đánh vào yếu điểm điều đó để lợi dụng tình cảm của phụ nữ, có nên ko?
  10. madmad

    madmad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi người sẽ nghĩ mình thật là ngu ngốc, đã biết vậy mà mình vẫn cứ tiếp tục những chuỗi sai lầm. Đã chấp nhận, chập nhập lời xin lỗi của anh, để lại có anh ở bên. Để rồi lại một lần nữa, anh làm mình đau khổ. Anh vừa nhắn tin cho mình rằng anh đã cố gắng để chấp nhận chuyện đó, nhưng không thể, cái ý nghĩ về tiết hạnh đó cứ dằn vặt anh. Anh lại thêm lần nữa bỏ rơi em. Với em, em mãi mãi yêu và nhớ đến anh, nhưng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh bởi vì anh đã làm con tim em tan nát.
    Đã có bạn từng nói, đàn ông khó thay đổi và bây giờ thì mình cảm nhận được điều đó.

Chia sẻ trang này